Hà Nội
23°C / 22-25°C

Năm đầu làm dâu, bị mẹ chồng ghét bỏ vì gia đình bên ngoại không sang chúc Tết

Thứ tư, 14:00 21/02/2018 | Tâm sự

Mẹ chồng tôi cho rằng, bên ngoại cần phải có thái độ tôn trọng với bên nội. Ngày Tết mà nhà ngoại không sang bên nhà chồng tôi chúc Tết là không được. Chỉ vì vậy mà bà khó chịu rồi sinh ra ghét bỏ tôi.

Không biết mọi người đã trải qua một mùa Tết như thế nào chứ với tôi mọi thứ thật nặng nề và mệt mỏi. Năm nay là năm đầu tiên tôi làm dâu, ăn Tết ở nhà chồng.

Kể từ khi lấy chồng, mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu trong gia đình tôi nhìn chung là cũng chưa có gì đáng để phàn nàn lắm. Tôi cũng là đứa biết nhẫn nhịn, mẹ chồng thấy tôi hiền nên nhiều khi có cái gì tôi còn vụng về bà cũng bỏ qua cho.

Vậy mà chỉ vì chuyện hành xử ngày Tết chưa hợp ý nhau, giờ đây mẹ chồng ghét tôi lắm. Bà bảo nhà tôi không coi trọng gia đình chồng, bản thân tôi cũng không khéo léo để “khuyên” bố mẹ đẻ của mình hành xử sao cho phải.

Câu chuyện chỉ bắt đầu từ việc bố mẹ đẻ tôi không sang bên nhà chồng tôi chúc Tết. Lỗi này một phần cũng là do năm nay nhà tôi bận chút việc. Năm nay bà nội tôi thượng thọ, mẹ đẻ tôi lại là con dâu lớn trong nhà nên cũng tất bật lo toan cả cái Tết. Không hiểu vì sơ ý hay vì quá bận không thể đi mà bố mẹ tôi không sang chúc Tết nhà thông gia. Ngày mồng 1, mẹ tôi có điện thoại chúc chứ không qua trực tiếp.

Mẹ chồng cay cú vì năm đầu là thông gia mà bố mẹ đẻ tôi lại không sang chúc Tết (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng cay cú vì năm đầu là thông gia mà bố mẹ đẻ tôi lại không sang chúc Tết (Ảnh minh họa)

Tôi thì nghĩ mọi chuyện rất đơn giản. Ngày lễ ngày Tết ai cũng bận, mọi người thông cảm cho nhau. Quan trọng nhất vẫn là cái tình, là sự tôn trọng dành cho nhau ở trong lòng chứ không phải mấy cái nghi lễ thủ tục đó.

Bình thường hai nhà vẫn đối xử với nhau tử tế thì thôi, ngày Tết nếu bận cũng không sao. Chính bởi cái suy nghĩ đó nên tôi cũng không thấy có gì phải lăn tăn về chuyện nhà đẻ không sang bên nội chúc Tết.

Có ai ngờ, mẹ chồng tôi lại không nghĩ thế. Bà là người khó tính và tiểu tiết. Bà coi việc bên thông gia là đằng ngoại mà không sang bên này chúc Tết là coi thường mối quan hệ, là thiếu tôn trọng.

Suốt từ ngày mồng 1 đến giờ, ngày nào bà cũng đi ra đi vào nói: “Nhà người ta Tết nhất vui như hội, hai nhà gia giáo gặp nhau câu bắt mặt mừng, chén rượu đầu xuân chúc tụng nhau, nhà này vô phúc, có thông gia như không. Chắc nhà người ta chê nhà tôi nghèo nên cửa không qua, nhà không lại…”.


Bà coi việc bên thông gia là đằng ngoại mà không sang bên này chúc Tết là coi thường mối quan hệ, là thiếu tôn trọng. (Ảnh minh họa)

Bà coi việc bên thông gia là đằng ngoại mà không sang bên này chúc Tết là coi thường mối quan hệ, là thiếu tôn trọng. (Ảnh minh họa)

Tôi nghe mà sững sờ. Tôi cũng có giải thích cho mẹ chồng hiểu nhưng bà không quan tâm. Bà hậm hực, khó chịu. Nhất là khi mấy hàng xóm xung quanh nhà ai cũng tụ tập hai bên thông gia để ăn uống vui vẻ thì mẹ chồng tôi lại càng “điên tiết”.

Vậy là từ một chuyện tốt đẹp, cuối cùng mẹ chồng ghét nhà ngoại của tôi, rồi ghét lây sang tôi. Bà không nói với tôi lời nào từ hôm sang năm mới đến giờ. Tôi khó nghĩ và khổ tâm vô cùng. Tôi không biết rồi đây tôi sẽ phải sống thế nào với ác cảm đó. Tôi phải xử lí ra sao cho khéo léo trong hoàn cảnh này đây?

Theo Khampha

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Tâm sự - 29 phút trước

2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.

5 chỉ vàng của mẹ chồng khiến tôi như ngồi trên đống lửa

5 chỉ vàng của mẹ chồng khiến tôi như ngồi trên đống lửa

Tâm sự - 2 giờ trước

Đừng nói 5 chỉ vàng, giờ đến 1 chỉ tôi cũng không có.

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 15 giờ trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Tình cờ gặp vợ cũ của chồng, tôi chỉ muốn ly hôn khi cô ta bóc trần chuyện quá khứ

Tình cờ gặp vợ cũ của chồng, tôi chỉ muốn ly hôn khi cô ta bóc trần chuyện quá khứ

Tâm sự - 22 giờ trước

GĐXH - Tôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.

Chỉ vì 1 lỗi nhỏ của vợ mà anh rể dùng cách tàn độc khiến mẹ chồng tôi xấu hổ không dám nhìn mặt ai

Chỉ vì 1 lỗi nhỏ của vợ mà anh rể dùng cách tàn độc khiến mẹ chồng tôi xấu hổ không dám nhìn mặt ai

Tâm sự - 22 giờ trước

Dù là 12 rưỡi trưa nhưng cũng có 1 vài người hàng xóm chứng kiến cảnh ấy nên sang nhà tôi hỏi han sự việc.

Hạnh phúc bên bạn trai giàu có, tôi gục ngã khi có người đến tiết lộ một sự thật

Hạnh phúc bên bạn trai giàu có, tôi gục ngã khi có người đến tiết lộ một sự thật

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Giữa lúc tôi hạnh phúc bên bạn trai lại là lúc tôi đón nhận sự thật nghiệt ngã.

Đi học lái xe, chồng tôi 'giúp đỡ' bạn nữ cùng lớp đến mức sắp bay mất một mảnh đất bạc tỷ

Đi học lái xe, chồng tôi 'giúp đỡ' bạn nữ cùng lớp đến mức sắp bay mất một mảnh đất bạc tỷ

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.

Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Trước lời đề nghị táo bạo, chồng tôi và bạn thân cười phá lên vì coi đó là một trò đùa. Song tôi lại không thể cười nổi vì biết ý đồ thật sự của cô ta…

Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Tâm sự - 1 ngày trước

Cứ cuối tháng, con dâu tôi lại mang sổ sách, máy tính ra cộng trừ rồi than thở chi tiêu tốn kém, tiền chợ, tiền điện, tiền nước hết nhiều.

Giữa đêm tân hôn, con dâu choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi môn

Giữa đêm tân hôn, con dâu choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi môn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Mới ngày đầu ở nhà chồng, tôi đã thất vọng trước hành xử của mẹ chồng.

Top