Hà Nội
23°C / 22-25°C

Không có tình yêu với tôi, chồng liên tục cặp bồ

Thứ sáu, 08:37 03/05/2013 | Tâm sự

Từ ngày chính thức cưới đến bây giờ khoảng gần 4 năm, anh đã ngoại tình với ít nhất 4 người. Tôi cho người theo dõi, biết các mối quan hệ của anh không chỉ dừng là chỗ bốc bánh trả tiền mà sâu nặng thật.

Tôi năm nay 30 tuổi, chồng tôi 35 tuổi, chúng tôi có một con gái 5 tuổi, một con trai 3 tuổi. Mọi người nhìn vào đều nói tôi sung sướng vì có chồng giỏi, làm ra tiền, con cái đầy đủ khỏe mạnh. 5 năm qua thực sự là khoảng thời gian tôi sống trong địa ngục, chỉ nhìn con để cố gắng sống, bao nhiêu nỗi đau đều do chồng mang lại.

Tôi bắt đầu cuộc sống hôn nhân không giống các đôi vợ chồng khác. Quen chồng khoảng nửa năm tôi lỡ có thai. Anh đồng ý giữ đứa bé, chung sống như vợ chồng với mặc dù không có cưới hỏi hay hai gia đình gặp mặt, do lúc đó nhà tôi có đại tang, nhà anh ở xa và nghèo khó. Lỡ có con nên tôi chấp nhận tủi nhục, có công ăn việc làm, chưa đầy 26 tuổi đã mang bụng bầu lên công ty mà không hề có cưới hỏi. Tôi biết anh sống cùng vì cũng chẳng lấy được ai hơn tôi, với lại lỡ có con nên cũng vì trách nhiệm.

Linh cảm của người phụ nữ cho tôi biết anh không thực sự yêu, chỉ có tình thương đối với người phụ nữ mang giọt máu của anh, anh thương con mà thôi. Bao nhiêu khó khăn cũng vượt qua, chúng tôi cứ sống như thế với bao đêm anh đi nhậu nhẹt, chơi bời, tôi ôm con ở nhà trọ với tủi hờn, nhịn nhục, ngày càng gầy mòn, có thể khóc bất cứ khi nào. Tôi chịu đựng để giữ gia đình cho con và sợ làm cha buồn lòng.

Khi sinh con gái xong, anh cũng không chịu làm đám cưới, tôi đánh mất tuổi thanh xuân không một sự ràng buộc. Tôi cố ý có bầu một lần nữa khi con gái chưa cai sữa mẹ. Sau đó cũng có một đám cưới ở nhà tôi khi con gái tròn 1 tuổi. Tôi cảm nhận được anh cưới vì bắt buộc chứ không vui vẻ gì. Đứa thứ hai là con trai, hy vọng hai đứa con giống anh như thế, anh sẽ yên phận bên 3 mẹ con tôi.

Khi làm ăn được cũng là lúc anh bắt đầu ăn chơi, gái gú. Theo tôi biết từ ngày chính thức cưới đến bây giờ khoảng gần 4 năm, anh đã ngoại tình không dưới 4 người. Tôi cho người theo dõi, biết các mối quan hệ của anh không chỉ dừng là chỗ bốc bánh trả tiền mà sâu nặng thật. Khi phát hiện anh ta có gia đình, những người con gái kia ra đi. Anh có đức nên ngoại tình rồi về nhà không hành hạ hay tỏ thái độ gì với tôi, chỉ là tôi cảm nhận được anh chẳng có tình yêu nào cho tôi. Hàng đêm tôi khóc, mơ thấy mẹ về trách móc tôi đã chọn sai đường, vì thương con và một phần anh ta cũng khéo nói nên tôi cứ mãi níu kéo.

Ngoại tình, anh vẫn thương con, tôi nghĩ vì điểm này mà đến giờ anh chưa hề nói đến việc chia tay. Tôi rất yêu anh, tình yêu này có vẻ ngày càng thành lòng thù hận, tôi hận anh không yêu, không giữ gia đình cho con, hận anh khi đêm nằm bên tôi mà nghĩ về người khác, hận anh đủ thứ đã gây ra cho tôi và hai con.

Tôi cũng thừa nhận mình không đảm đang, chưa biết nấu một bữa cơm ngon cho chồng con, bù lại tôi ra ngoài kiếm tiền, nhà tôi có người giúp việc. Bao nhiêu sự cố gắng của tôi đều vô nghĩa khi anh vẫn ngoại tình. Lần này tôi phát hiện anh có quan hệ sâu sắc với một người phụ nữ hơn một năm nay nhờ bạn anh nhắn tin và gửi hình cho tôi. Tôi chán quá rồi, không muốn nói nữa.

Tôi đang phân vân không biết ngày mai ra sao khi mãi sống khổ sở thế này. Tôi có hai phương án để thực hiện, một là làm ngơ để hai con có cha, vì tôi nắm giữ tài chính của anh ta, nếu không ly hôn tôi vẫn có quyền dùng tài chính đó cho hai con và cho mình, vẫn có quyền làm vợ trên danh nghĩa để anh ta phải lén lút với người khác. Hai là tôi sẽ rõ ràng và giải thoát cho mình, con cái chia đôi, nếu vậy tôi phải chuẩn bị từ bây giờ để đảm bảo con không thiệt thòi về tài chính nhưng tôi lại không đành lòng nhìn con cái mất gia đình, con còn nhỏ quá.

Thực sự tôi đang muốn chọn phương án thứ 2 vì tính tôi ngang bướng, không chịu nhục được, hàng ngày phải sống giả tạo như bây giờ mệt mỏi quá, tôi lại dễ bị tổn thương. Các con tôi nhìn thấy tôi ủ rũ, buồn tủi hàng ngày như vậy sẽ bị ảnh hưởng tâm lý sau này. Rất mong lời khuyên và chia sẻ của mọi người để tôi có quyết định đúng đắn. Chân thành cám ơn.
 
Theo Ngọc
VnExpress
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Tâm sự - 1 giờ trước

2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.

5 chỉ vàng của mẹ chồng khiến tôi như ngồi trên đống lửa

5 chỉ vàng của mẹ chồng khiến tôi như ngồi trên đống lửa

Tâm sự - 3 giờ trước

Đừng nói 5 chỉ vàng, giờ đến 1 chỉ tôi cũng không có.

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 16 giờ trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Tình cờ gặp vợ cũ của chồng, tôi chỉ muốn ly hôn khi cô ta bóc trần chuyện quá khứ

Tình cờ gặp vợ cũ của chồng, tôi chỉ muốn ly hôn khi cô ta bóc trần chuyện quá khứ

Tâm sự - 23 giờ trước

GĐXH - Tôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.

Chỉ vì 1 lỗi nhỏ của vợ mà anh rể dùng cách tàn độc khiến mẹ chồng tôi xấu hổ không dám nhìn mặt ai

Chỉ vì 1 lỗi nhỏ của vợ mà anh rể dùng cách tàn độc khiến mẹ chồng tôi xấu hổ không dám nhìn mặt ai

Tâm sự - 23 giờ trước

Dù là 12 rưỡi trưa nhưng cũng có 1 vài người hàng xóm chứng kiến cảnh ấy nên sang nhà tôi hỏi han sự việc.

Hạnh phúc bên bạn trai giàu có, tôi gục ngã khi có người đến tiết lộ một sự thật

Hạnh phúc bên bạn trai giàu có, tôi gục ngã khi có người đến tiết lộ một sự thật

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Giữa lúc tôi hạnh phúc bên bạn trai lại là lúc tôi đón nhận sự thật nghiệt ngã.

Đi học lái xe, chồng tôi 'giúp đỡ' bạn nữ cùng lớp đến mức sắp bay mất một mảnh đất bạc tỷ

Đi học lái xe, chồng tôi 'giúp đỡ' bạn nữ cùng lớp đến mức sắp bay mất một mảnh đất bạc tỷ

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.

Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Trước lời đề nghị táo bạo, chồng tôi và bạn thân cười phá lên vì coi đó là một trò đùa. Song tôi lại không thể cười nổi vì biết ý đồ thật sự của cô ta…

Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Tâm sự - 1 ngày trước

Cứ cuối tháng, con dâu tôi lại mang sổ sách, máy tính ra cộng trừ rồi than thở chi tiêu tốn kém, tiền chợ, tiền điện, tiền nước hết nhiều.

Giữa đêm tân hôn, con dâu choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi môn

Giữa đêm tân hôn, con dâu choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi môn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Mới ngày đầu ở nhà chồng, tôi đã thất vọng trước hành xử của mẹ chồng.

Top