Tâm sự đắng lòng của nữ sinh nhút nhát
GiadinhNet - Thấy nạn nhân tần ngần, gã trai ra điều kiện đi với hắn trên chiếc xe taxi thì sẽ được hoàn lại. Tin lời, cô gái đã lên xe và sau đó bị hắn hãm hại...
Khu vực bến xe Mỹ Đình, nơi nạn nhân bị gã lơ xe đồi bại giở trò. Ảnh: Q.Ta |
Hơn một tuần trôi qua nhưng nỗi đau bị hãm hiếp vẫn không nguôi ngoai trong tâm trí cô sinh viên. Theo lời Hà, cô là con trưởng trong một gia đình có 3 chị em. Gia đình sống nhờ mấy sào ruộng nên kinh tế khó khăn, bố mẹ cô quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Thấu hiểu nỗi khó khăn vất vả của bố mẹ nên trong tâm trí Hà luôn đau đáu thay đổi số phận mình bằng con đường học hành. Chính vì thế, nhiều năm Hà đạt danh hiệu học sinh giỏi, sau đó cô thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng của Hà Nội với số điểm rất cao. Đây là năm thứ 3 cô học ở Hà Nội và cứ dịp nghỉ hè Hà tranh thủ về thăm gia đình, giúp bố mẹ công việc đồng áng.
Sau đợt nghỉ hè, Hà bắt xe từ Hà Nam lên Hà Nội tiếp tục theo học năm cuối. Khoảng 15 giờ ngày 16/8, Hà đến bến xe Mỹ Đình, trời nắng như đổ lửa, lại trong trạng thái say xe, cô vào quán giải khát gần bến gọi chai nước ngọt ngồi uống cho đỡ mệt, tiện thể chờ xe buýt về nhà trọ. Lúc này, ở quán nước cũng có một thanh niên đang ngồi uống nước, người này thấy Hà đã buông những lời khiếm nhã. Không vừa ý trước những lời cợt nhả của nam thanh niên, Hà uống vội cốc nước, rút tờ tiền 50.000 đồng trong ví để trả.
Bất ngờ, gã thanh niên đứng dậy, giật luôn tờ tiền Hà đang cầm trên tay đút vào túi quần rồi buông lời trêu ghẹo. Hắn bảo, muốn lấy lại tiền thì cho hắn đón xe taxi đi cùng về xóm trọ. “Lúc đó, em rất bức xúc, không thèm trả lời mà bỏ ra bến xe buýt cách đó khoảng 50m. Hắn chạy theo, đứng chặn đường, giật luôn chiếc túi em mang theo. Một chiếc xe taxi chạy đến, hắn vẫy lại, ném đồ đạc của em vào xe rồi kéo em lên ghế sau. Hắn nói cứ đi theo hắn một đoạn sẽ được trả lại tiền và túi. Do hắn cầm cả tiền và túi đồ nên em phải miễn cưỡng đi cùng”, Hà nhớ lại.
Thấy chiếc xe chạy hướng sân bay Nội Bài chứ không rẽ về nhà trọ, Hà thắc mắc, yêu cầu cho xuống nhưng bị gã thanh niên trừng mắt đe dọa. Cô gái định lấy điện thoại gọi cho người thân nhưng đã bị đối tượng cướp nhét vào túi quần. Sau nhiều giờ chạy lòng vòng khắp các tuyến đường, khoảng 18 giờ cùng ngày, cả hai đến khu vực thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh (Hà Nội). Lúc này, lái xe taxi nói sắp hết xăng, gã thanh niên liền xuống xe, gửi túi xách lại rồi kéo Hà lững thững đi bộ tìm một quán cơm ven đường. Hắn đe dọa, nếu Hà có hành vi bỏ trốn sẽ bị hắn sát hại.
Sau bữa cơm, gã thanh niên nói cần phải tắm rửa, thay quần áo nên ép Hà vào một nhà nghỉ ở thị trấn Quang Minh. “Khi đó, hắn nói chỉ vào thay quần áo vài phút rồi sẽ đón xe để em về nhà trọ. Trời tối, không còn sự lựa chọn nào khác, em đành phải nghe theo hắn. Vào đến phòng, hắn bắt em nằm lên giường đòi quan hệ, em van xin thì hắn nói “mày có hai lựa chọn, hoặc ngoãn ngoãn chiều tao, hoặc tao sẽ gọi mấy thằng bạn tao ra hiếp mày luôn một thể”. Sau đó, hắn dùng vũ lực làm nhục em”, Hà nức nở.
Sau khi bị làm nhục, Hà bỏ vào nhà tắm ôm mặt khóc, sợ chủ nhà nghỉ phát hiện, hắn gằn giọng, bắt cô im lặng. Khoảng 20 phút sau, hắn lại ép Hà lên giường và tiếp tục cưỡng hiếp lần thứ hai. Sau khi đã “no nê”, hắn nằm lăn ra giường, bắt Hà ở lại qua đêm, hẹn sáng mai sẽ đưa về nhà trọ. Thấy nữ sinh chắp tay van xin cho về nhà để mai còn kịp thi học kỳ, hắn suy nghĩ một lúc rồi mới chịu đưa Hà ra bến xe buýt.
Đối tượng Hưng tại CQĐT. |
Thoát khỏi sự kìm cặp của gã thanh niên lạ, Hà vội nhờ một người dân địa phương gọi điện báo gia đình đến đón, sau đó cùng đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội trình báo. Cơ quan Công an nhanh chóng vào cuộc, tập trung điều tra hoạt động tội phạm của một số đối tượng thường xuất hiện tại khu vực bến xe khách Mỹ Đình và một số tuyến xe khách từ Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã xác định thủ phạm là Đỗ Văn Hưng (còn gọi là Việt, 24 tuổi, trú tại xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang). Đến 16 giờ ngày 17/8, đối tượng Hưng đã bị Công an Hà Nội bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Hà Giang. Bước đầu Hưng khai nhận, sau khi đưa nạn nhân ra xe buýt, hắn quay lại bến xe Mỹ Đình nghỉ và đến 7 giờ ngày 17/8, Hưng đi xe khách về Hà Giang và bị bắt.
Tại cơ quan công an, Hưng khai do thấy Hà có ngoại hình hấp dẫn nên nảy sinh ý định chiếm đoạt thân xác ngay từ lúc giáp mặt nhau ở quán nước gần bến xe khách Mỹ Đình. Khi nói chuyện với chị Hà, Hưng phát hiện bị hại tính tình nhút nhát nên quyết định giữ hết những vật dụng quan trọng rồi thuê taxi ép nạn nhân phải theo mình để thực hiện hành vi hiếp dâm.
Có thể nói, trong suốt hành trình dài đi theo kẻ thủ ác, đã có ít nhất 3 cơ hội cho cô gái thoát thân: Ở quán nước, khi ngồi trên taxi và quán cơm. Lúc đó, nạn nhân có thể hô hoán mọi người giúp mình giải thoát khỏi sự đeo bám của tên dâm đãng. Nhưng chỉ vì bản tính nhút nhát, nữ sinh đã bất đắc dĩ tự biến mình thành “nô lệ” tình dục cho hắn.
Tên nạn nhân đã được thay đổi.
Điều tra hai vợ chồng bị thương tích nặng tại nhà riêng
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Đại diện phường Cẩm Thạch, TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành điều tra nguyên nhân về hai vợ chồng sinh sống trên địa bàn bị thương nặng tại nhà riêng.
Chiêu thức khó tin của kẻ lừa đảo khiến người đàn ông mất cả nửa tỷ đồng
Pháp luật - 2 giờ trướcDù đã cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo, thế nhưng người đàn ông ở TP Đông Hà vẫn bị lừa gần 500 triệu đồng khi mua vật liệu xây dựng.
Kẻ đứng sau màn ‘chào hàng' của các cô gái bán dâm trên mạng
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Một đường dây mại dâm hoạt động trên nền tảng web có máy chủ đặt ở nước ngoài vừa bị Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) triệt phá.
Chat sex với gái quen qua mạng, người đàn ông bị tống tiền 200 triệu đồng
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Sau khi chat sex với cô gái quen qua mạng, anh X. (ở Hà Nội) đã bị đe doạ, tống tiền 200 triệu đồng.
Bị từ chối khi xin 10.000 đồng, thanh niên chém chết bố dượng
Pháp luật - 7 giờ trướcĐi nhậu về, giữa A Tri và cha dượng xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Sau đó, A Tri xin cha dượng 10.000 đồng để mua thuốc lá không được nên lấy dao rựa chém 5 nhát khiến nạn nhân tử vong.
Bị vợ tát, người đàn ông dùng dao đâm vợ rồi tự sát
Pháp luật - 11 giờ trướcSau khi đập bể kính chắn lên cầu thang, người đàn ông bị vợ chửi bới, tát 2 cái nên bực tức dùng dao đâm vợ rồi tự sát bất thành.
Sự thật bất ngờ nam thanh niên giao hàng 'bịa chuyện' bị đánh ngất, cướp tài sản trong đêm
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Do không có tiền để trả nợ, Đỗ Văn Đ. đã bịa chuyện bản thân bị một nhóm thanh niên lạ mặt đánh ngất để cướp tiền giao hàng cũng như tiền lương của mình. Tuy nhiên, sau đó nam thanh niên này đã đến cơ quan công an thừa nhận việc mình báo tin giả.
Bắt tạm giam một Vụ trưởng Vụ pháp chế về tội 'Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước'
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Vụ trưởng Vụ pháp chế - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội bắt tạm giam về tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”.
Nam diễn viên ở Hà Nội ‘diễn xuất’ để lừa đảo tiền tỷ
Pháp luật - 1 ngày trướcVốn là diễn viên, Nguyễn Duy Hưng dễ dàng dùng ‘diễn xuất’ khiến 3 người đàn ông tin rằng anh ta làm ở VKSND tối cao, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ.
Nhiều đề xuất mới về đăng ký thường trú, tạm trú mà hàng triệu người Việt nên biết
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú, Bộ Công an đã đề xuất nhiều điểm mới liên quan tới các loại giấy tờ người dân cần chứng minh chỗ ở hợp pháp khi đăng ký thường trú, tạm trú.
Làm rõ vụ ẩu đả giữa nhóm thanh niên với người đàn ông ở Huế
Pháp luậtGĐXH - Công an TP Huế (Thừa Thiên Huế) đang xác minh, làm rõ vụ ẩu đã giữa nhóm thanh niên với người đàn ông xảy ra trên địa bàn.