Tâm sự của kẻ thứ 3 nhưng không muốn anh làm chính thất
Tôi và anh yêu nhau cũng được 2 năm, tình yêu của chúng tôi trôi qua hạnh phúc mỗi ngày nhưng lại bị xáo trộn bởi chị...
Chị là vợ anh, cách đây hơn 1 tuần chị tìm đến tận ngân hàng nơi tôi làm việc nói bóng gió. Tôi đã phải xin chị ra ngoài quán nước gần đó nói chuyện. Đây là lần đầu tiên tôi gặp mặt chị chính thức, còn trước đó chỉ nghe qua lời kể của anh và những bức ảnh trên trang cá nhân.
Phải công nhận chị rất đẹp, cái khí chất người phụ nữ thành đạt, phu nhân Tổng giám đốc một công ty có tiếng nó khác hẳn.
Chị nói chuyện rất nhẹ nhàng mà thâm thúy, hỏi tôi: “Em có biết chồng chị đã có vợ không?”, tôi phải trả lời thế nào đây, nói “Có” thì chẳng khác nào thừa nhận chen chân vào gia đình người ta mà nói “Không” thì kiểu gì chị ta cũng bảo mình không biết xem như không có lỗi, thế giờ biết rồi thì còn tính tiếp tục không?. Đằng nào cũng bị cho vào tròng, nên tôi chọn im lặng.
Trong hơn 2 tiếng đồng hồ, chị không chửi mắng tôi cũng không làm ầm ĩ mà cứ từ tốn nói. Tôi hiểu hết, mục đích của chị ta là muốn tôi cắt đứt quan hệ với anh. Nhưng tôi sao có thể dễ dàng buông tay khi đã mất rất nhiều thời gian và công sức tiếp cận và gần 2 năm trời chiều chuộng, yêu thương anh.
Chị nói chị chỉ nói chuyện thiện chí một lần duy nhất này thôi, nếu còn để đến lần thứ 2 thì câu chuyện sẽ khác.
Tôi không hiểu chị ấy nữa, rõ ràng tôi đâu có ý định lên làm chính thất, tôi đâu có tham vọng chiếm đoạt anh một mình, tôi chả cần sự công nhận của chị. Thế thì sao chị cứ phải lo lắng nhỉ, tôi yêu anh, chị cũng yêu anh, lẽ ra hai chúng ta phải cùng “chiến tuyến” hỗ trợ nhau cùng quan tâm chăm sóc anh chứ!
Giờ tôi không biết nên làm sao để chị hiểu và chấp nhận nữa. Tôi không muốn buông tay anh nhưng tôi sợ, sợ chị dám nói dám làm, sợ chị tìm cách làm khó dễ khiến tôi mất hết tất cả. Suốt từ hôm gặp chị đến giờ tôi cứ luôn bất an, lo lắng, sợ hãi chẳng thể nào ổn định được. Tôi phải làm gì để chị hiểu cho tôi, chấp nhận mối quan hệ của tôi và anh đây?
Nghỉ lễ rủ chồng đi Đà Lạt để 'chữa lành', tôi không ngờ lại là chuyến đi khiến gia đình tan vỡ
Tâm sự - 14 giờ trướcGĐXH – Dù chồng đã giật lại điện thoại nhưng chỉ cần như vậy là tôi đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình.
Bị mất chiếc lắc vàng, tôi hỏi cô hàng xóm thì tái mặt với câu trả lời thẳng đuột đến bực mình
Tâm sự - 16 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
Mệt mỏi đến mức nghĩ đến ly hôn chỉ sau mấy tháng em chồng dọn tới ở cùng
Tâm sự - 19 giờ trướcGĐXH - Cuộc sống tôi đang yên ổn bỗng gặp sóng gió kể từ lúc em chồng tới ở cùng.
Nghe con gái 6 tuổi kể về người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong chung cư, chồng tôi nhất quyết đòi bán nhà
Tâm sự - 22 giờ trướcLiệu sự cảnh giác này của chồng tôi có hơi quá hay không?
Chồng ngoại tình còn thách thức ly hôn, tôi đưa ra một thứ khiến anh ta rối rít xin lỗi mong tha thứ
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Chồng tôi đã ngoại tình còn thường xuyên chọc tức, thách thức vợ ly hôn.
Nhờ mẹ chồng trông con để đi họp lớp dịp nghỉ lễ, tôi nghẹn đắng với câu nói của bà
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Vì không muốn ngày nghỉ lễ của cả nhà bị ảnh hưởng, tôi buộc phải làm theo lời mẹ chồng nhưng trong lòng ấm ức khôn nguôi.
Em gái chồng nói tôi không ra gì chỉ vì 2 triệu đồng tiền thuê nhà
Tâm sự - 1 ngày trướcChúng tôi không hoàn toàn đúng nhưng thay vì nói nhẹ nhàng, cô ấy lại tức giận như "tát nước" vào mặt tôi. Dù gì, tôi cũng là chị dâu, ít nhất cô ấy nên có thái độ tôn trọng.
Bỏ rơi con gái suốt 12 năm, bố đột nhiên mang tặng tôi chiếc xe
Tâm sự - 1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
Vừa về ngoại chơi dịp nghỉ lễ, tôi bị mẹ chồng gọi quay lại gấp với lý do khó chấp nhận
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Nghỉ lễ, ai cũng vui vẻ, riêng tôi là đang bế tắc trong chính nhà chồng của mình.
Thu nhập 40 triệu nhưng chồng giữ rịt 30 triệu, khi cần tiền gấp thì tôi phải đi vay bên ngoài
Tâm sự - 2 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
Nhờ mẹ chồng trông con để đi họp lớp dịp nghỉ lễ, tôi nghẹn đắng với câu nói của bà
Tâm sựGĐXH – Vì không muốn ngày nghỉ lễ của cả nhà bị ảnh hưởng, tôi buộc phải làm theo lời mẹ chồng nhưng trong lòng ấm ức khôn nguôi.