Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tâm sự cay đắng của người phụ nữ bị chồng giết hụt rồi tự sát

Chủ nhật, 18:00 31/05/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - May mắn thoát chết vì bị chồng giết hụt, bà Phượng lại phải đau lòng chứng kiến ông Sơn vĩnh viễn ra đi, sau khi treo cổ nơi cánh rừng sau nhà.

 

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc.

 

Trong lúc bà Nguyễn Thị Phượng (1971) đang ngủ, ông Trần Văn Sơn (1969, chồng bà Phượng, thôn Tài Thành, xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) đã dùng chiếc búa đập vào đầu vợ. May mắn thoát chết, bà Phượng lại phải đau lòng chứng kiến ông Sơn vĩnh viễn ra đi, sau khi treo cổ nơi cánh rừng sau nhà. Trải lòng về cuộc hôn nhân bi kịch này, bà Phượng bảo: “Chuyện xảy ra chỉ là hệ lụy tất yếu. Tôi đã sớm biết đời mình tận khổ, từ cái đêm tân hôn bị chồng rượt chém”.

Nhẫn nhục chịu đựng từng ngày

Nỗi đau bạo hành

Ông Phan Tấn Dũng - Chủ tịch UBND xã Tiên Hà cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã đến gia đình bà Phượng xác minh, làm rõ. Qua đó cho thấy, ông Sơn sau khi hành hung bà Phượng đã treo cổ tự vẫn. Việc ông Sơn thường xuyên nhậu nhẹt, đánh đập vợ con là có thật. Trước đây, chính quyền địa phương đã nhiều lần tới hòa giải nhưng ông Sơn vẫn không có biểu hiện thay đổi. Vì không sống nổi với ông Sơn, năm ngoái bà Phượng gửi đơn lên xin tòa ly dị. Tuy nhiên ông Sơn không đồng thuận. Sau đó, bà Phượng phải chấp nhận tiếp tục sống chung với hy vọng chồng sẽ thay đổi tính nết nhưng không ngờ lại xảy ra sự việc đáng buồn trên”. Chị Phạm Hương Lan (một người dân trong thôn) cũng xác nhận: Dù trước đó, mọi người đã từng chứng kiến ông Sơn thường xuyên “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” với vợ nhưng sự việc xảy ra khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. “Bao nhiêu lâu nay, chuyện ông Sơn thường hay đánh đập vợ thì không chỉ có người trong thôn mà cả xã này ai cũng đều biết cả. Vừa rồi nghe thấy tin này tôi thật sự giật mình. Không hiểu ông Sơn nghĩ gì mà lại ra tay tàn nhẫn với người vợ đã từng chung sống bấy lâu nay dẫn đến một bi kịch đau lòng như vậy”.

Tìm đến ngôi nhà nạn nhân, bà Phượng không giấu nổi cảm xúc đau đớn khi nhắc lại chuyện vừa xảy ra. Trên khuôn mặt người phụ nữ bất hạnh này vẫn còn hiện rõ chi chít những vết thương thâm tím do người chồng quá cố đánh đập. “Tối hôm ấy, biết chồng vừa uống rượu say về, tôi đã lặng lẽ đi vào phòng nằm để tránh mặt. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, ông ấy lại muốn đánh tôi đến chết như thế”, bà chua xót kể lại.

Kể về cuộc đời bất hạnh của mình, bà cho biết mình vốn là người ở xã bên. Ông bà quen biết rồi yêu nhau từ thời còn đi học phổ thông. Thời điểm đó, ông Sơn luôn tỏ ra là một chàng trai hiền lành, ga lăng và hết mực chiều chuộng bà. Thế nhưng, sau khi tốt nghiệp phổ thông, ông Sơn như biết thành một con người khác. Ông Sơn suốt ngày tụ tập bạn bè chơi bời, nhậu nhẹt. Khi ông sang nhà xin được hỏi cưới, gia đình bà đã không đồng ý. Bởi bố mẹ bà lo sợ con gái sẽ khổ khi lấy phải người chồng như Sơn. Tuy nhiên, bỏ ngoài tai những lời khuyên răn của bố mẹ, bà vẫn quyết tâm đến với người mình yêu.

Ngày về làm dâu cũng là ngày bà Phượng ám ảnh nhất trong cuộc đời. Nó như báo trước một tương lai đầy đau khổ ở phía trước. “Hôm đó sau khi làm lễ cưới, ông ấy uống rượu say rồi vác dao đuổi chém vợ. Suốt cả đêm, tôi phải chạy về nhà bố mẹ ẩn thân. Sáng hôm sau tỉnh rượu, ông ấy lại mò đến túm tóc, đánh đập bắt tôi phải quay về cho bằng được. Tôi đồng ý theo ông về nhà mà cũng không được yên thân. Ông cứ chửi bới rồi rượt đuổi đánh làm tôi khiếp vía. May mà lúc đó có ông chú căn ngăn và đưa tôi đi trốn nếu không chẳng chuyện gì sẽ xảy ra nữa”, bà Phượng đau đớn nhớ lại.

Sau đêm tân hôn kinh hoàng, bà Phượng mới nhận ra được bản tính con người của ông Sơn. Bà hối hận thì cũng đã quá muộn màng. Từ đây, những ngày tháng tăm tối nhất của cuộc đời bà thực sự bắt đầu. Tưởng rằng sau ngày lấy vợ, có con, ông Sơn sẽ thay đổi tính nết mà chí thú làm ăn. Thế nhưng, ông Sơn vẫn không hề thay đổi. Không chỉ rượu chè tối ngày, người đàn ông này còn ham mê cờ bạc. Bà Phượng phải gánh vác tất cả mọi việc trong gia đình. Nhiều lần, bà Phượng lên tiếng khuyên răn thì bị chồng mắng nhiếc, đánh đập. Đau khổ bởi người chồng chỉ thích nói chuyện với vợ bằng nắm đấm nhưng bà vẫn cam chịu. Không muốn vạch áo cho người xem lưng và vì các con còn nhỏ, bà âm thầm chịu đựng. 20 năm làm vợ, cũng là chừng ấy năm bà Phượng phải chịu đựng những trận đòn của người chồng tệ bạc, vũ phu.

Nỗi đau không có hồi kết

Hơn 20 năm qua, bà không quản ngại vất vả, sớm hôm làm lụng để nuôi con ăn học. Bà cho biết, mình đã làm đủ thứ nghề để xoay xỏa cuộc sống gia đình. Một mình bà vừa chăm sóc 13 con bò, lại phải cuốc từng khoảng đất, chở từng xe phân để trồng cây gây rừng. Bao nhiêu năm vất vả, công lao của bà cũng được đền đáp khi rừng cây đến kì thu hoạch. Tưởng chừng từ đây, cuộc đời bà sẽ có sự đổi thay bởi gánh nặng kinh tế không còn đè nặng nữa. Thế nhưng tất cả mọi thứ bà gây dựng nên đều bị gã chồng tệ bạc làm tiêu tan.

“Trước đây, ông ấy không để ý gì tới chuyện nhà cửa, vườn tược, mọi cái đều tự tay tôi lo liệu. Nhưng cách đây 3 năm khi nghe tôi nhắc đến chuyện chuẩn bị bán rừng thì ông ấy lại tỏ ra quan tâm đến việc nhà. Khi bán được 100 triệu đồng tiền cây, ông ấy bảo tôi đưa tiền xuống huyện mua chiếc xe máy làm phương tiện gia đình đi lại. Nghĩ cũng có lý nên tôi không ngần ngại đưa hết toàn bộ cho chồng. Sau khi lấy tiền, ông ấy cũng mua chiếc xe máy với giá 42 triệu đồng đưa về. Tôi hỏi số tiền thừa đâu rồi thì ông ấy bảo đã cất giữ rồi. Sau này tôi mới biết, ông ấy lấy đi đánh bài nhậu nhẹt hết sạch”, bà Phượng nghẹn ngào nói.

Không chỉ lấy đi số tiền trên, đàn bò 13 con trong nhà cũng lần lượt bị ông Sơn bán hết. Tất cả tiền có được, ông Sơn đều nướng vào chiếu bạc. Đến khi hết tiền, chiếc xe máy mới mua được 1 năm cũng bị ông Sơn đem bán nốt. Thấy tài sản trong nhà cứ đội nón ra đi, bà Phượng đã lên tiếng can ngăn, khuyên chồng. Những lần như vậy bà lại bị ông đánh đập không thương tiếc. Nhiều lần, bà muốn bỏ đi để thoát khỏi cuộc sống bên người chồng vũ phu này. Nhưng vì nghĩ đến đàn con, bà lại dằn lòng, cố gắng cam chịu.

“Đã lâu rồi ông ấy không hề ăn cơm nhà, mà cứ đi từ sáng đến tối mịt mới về. 2 năm trở lại đây, ông ấy về nhà ít hơn. Thi thoảng ông ấy về uống cốc nước hay nằm ngủ vài tiếng rồi lại đi tiếp. Mỗi lần trở về thì ông ấy đều nồng nặc mùi rượu sau đó mắng chửi tôi hết lời. Thời gian gần đây không biết vì sao ông ấy cứ dọa sẽ giết tôi rồi sau đó sẽ tự tử. Ông ấy đem dây thừng về thắt thòng lọng khắp nhà đòi treo cổ. Thấy vậy tôi đem giấu hết dây. Vì thế cứ mỗi lần ông ấy say rượu về, tôi đều cảm thấy bất an, không dám ngủ. Trong thâm tâm luôn để phòng ông ấy sẽ gây chuyện. Nhưng không thể ngờ rằng tối hôm đó, ông ấy lại gây chuyện trong khi chúng tôi không có xích mích gì đáng kể”, bà Phượng cho biết.

Theo đó thì sự việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 5/5, sau khi đi nhậu say, ông Sơn mang về một chai rượu và một chai bia. Ông Sơn rủ bà Phượng cùng uống nhưng bà từ chối. Ông Sơn ngồi nhậu một lúc sau thì đi ngủ. Nửa đêm, bà Phượng tỉnh dậy nhưng không thấy ông Sơn đâu nên giấu chai bia đi. Một lúc sau, ông Sơn tỉnh dậy lớn tiếng hỏi bia rượu, bà Phượng nói dối là con trai út đã uống hết, sau đó bà bỏ đi ngủ. Ông Sơn cằn nhằn một lúc rồi lại lên giường.

Bà Phượng vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc: “Trong lúc tôi đang ngủ thì gặp ác mộng. Tôi thấy con rắn hổ chúa to bò vờn trước mặt, còn đuôi nó cứ đun vào miệng tôi ngọ ngoạy. Tôi có vùng chạy nhưng không được. Tôi gọi ông Sơn nhưng miệng không mở ra. Lúc này, tôi giật mình tỉnh dậy thì đầu óc đau ê ẩm. Tôi lấy tay sờ lên mặt thì thấy máu ướt cả bàn tay. Khó khăn lắm tôi mới dỡ cái mền ra khỏi người rồi bò ra đường kêu cứu. Một lúc sau có thanh niên từ đi xe máy ngang qua thấy tôi bê bết máu nên dừng xe lại gọi điện nhờ mọi người chở đến bệnh viện cấp cứu. Lúc đó khoảng 6h sáng”.

Bà Phượng đến bệnh viện được một lúc thì nghe người dân điện báo tìm thấy ông Sơn treo cổ chết ở cánh rừng phía sau nhà. “Có lẽ thấy tôi hôn mê, máu ra nhiều nên ông nghĩ tôi chết rồi nên đắp mền lại rồi đi tự vẫn”. “Tôi không ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng như vậy. Tôi và con cái khuyên ngăn ông nhiều lần nhưng ông không nghe”, bà Phượng nghẹn ngào.     

Duy Khánh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những 'đứa trẻ' đi cướp (P cuối): Cuộc 'bàn bạc' tội lỗi

Những 'đứa trẻ' đi cướp (P cuối): Cuộc 'bàn bạc' tội lỗi

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trước khi thực hiện vụ cướp ở huyện Thường Tín (Hà Nội), 4 đối tượng Chiến, Dũng, Linh và Hoàng Anh có cuộc "nói chuyện" rất ngắn gọn. Dù chỉ là những đứa trẻ "mới lớn" nhưng khi ý tưởng đi cướp tài sản được đưa ra, cả 4 đối tượng nhanh chóng "gật đầu".

Mất hàng trăm triệu đồng khi làm nhiệm vụ "bấm like", "thả tim"

Mất hàng trăm triệu đồng khi làm nhiệm vụ "bấm like", "thả tim"

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với chiêu thức làm nhiệm vụ trên mạng thì bị hại nạp tiền bao nhiêu sẽ mất thêm bấy nhiêu. Bởi vậy, khi thấy có dấu hiệu lừa đảo thì đến ngay cơ quan công an để trình báo.

20 năm tù cho kẻ say rượu chém cả công an viên

20 năm tù cho kẻ say rượu chém cả công an viên

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trí bất ngờ trèo tường rào nhảy ra, đâm một nhát vào ngực công an viên khiến nạn nhân gục xuống, tử vong sau đó.

Hai người bị chém tử vong khi mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Hai người bị chém tử vong khi mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Pháp luật - 6 giờ trước

Ngày 21/5, phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an huyện Thống Nhất điều tra vụ án mạng làm 2 người tử vong…

Làm giả giao dịch chuyển khoản tiền thành công, chiếm đoạt tài sản của người bán hàng

Làm giả giao dịch chuyển khoản tiền thành công, chiếm đoạt tài sản của người bán hàng

Pháp luật - 7 giờ trước

Đối tượng đó là Nguyễn Hương Giang (SN 1988, ở tại ngõ 171, đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội). Do không có tiền tiêu xài, Giang đã làm giả hình ảnh các giao dịch chuyển khoản tiền thành công để chiếm đoạt tài sản và tiền của các chủ cửa hàng trên địa bàn TP Hà Nội.

Coi chừng 'bẫy lòng tốt' của người lạ

Coi chừng 'bẫy lòng tốt' của người lạ

Pháp luật - 8 giờ trước

Công an khuyến cáo người dân cần đề phòng, cảnh giác và không sử dụng đồ ăn, thức uống của người lạ ở nơi công cộng

Người dân khống chế đối tượng đâm chết người rồi bỏ chạy

Người dân khống chế đối tượng đâm chết người rồi bỏ chạy

Pháp luật - 9 giờ trước

Đối tượng dùng dao đâm chết người tính bỏ chạy nhưng bị người dân bắt giữ bàn giao cho công an xử lý

Tài xế ô tô tải đi ngược chiều đường vì không chú ý quan sát biển báo

Tài xế ô tô tải đi ngược chiều đường vì không chú ý quan sát biển báo

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan công an, tài xế T.T.H khai nhận do không chú ý quan sát biển báo nên đã điều khiển xe đi ngược chiều đường từ lối ra nút giao Tiền Phong (cao tốc Hạ Long - Hải Phòng) đến Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong.

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn trên mái nhà dân

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn trên mái nhà dân

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Sau 18 năm lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Ngô Văn Đô vừa bị Công an thành phố Bắc Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội bắt giữ thành công.

Bắt 'cán bộ ngân hàng giả' chiếm đoạt hơn 80 tỉ đồng của nhiều người dân

Bắt 'cán bộ ngân hàng giả' chiếm đoạt hơn 80 tỉ đồng của nhiều người dân

Pháp luật - 10 giờ trước

Giới thiệu là cán bộ ngân hàng đang cần tiền để hỗ trợ khách hàng đáo hạn các khoản vay với lợi nhuận cao, Hiếu đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 80 tỉ đồng của người dân ở nhiều tỉnh thành

Top