Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tai nạn làm 12 người chết ở Bình Thuận: Cả xã đứng ngồi không yên ngóng chờ tin

Chủ nhật, 21:01 22/05/2016 | Xã hội

GiadinhNet – Nhận được thông tin chuyến xe chở người thân gặp nạn khiến nhiều người chết và bị thương, tuy nhiên lại không thể liên lạc được khiến nhiều người ở huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) hoang mang, đứng ngồi không yên.

Không tin mình còn sống

Gần 1 ngày sau vụ tai nạn, dù được các bác sỹ thăm khám và cho biết anh chỉ bị thương nhẹ ở phần chân, tay và đầu nhưng anh Hồ Văn Tình (SN 1989, quê xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) vẫn không tin là bản thân mình còn sống, được gặp lại vợ con mình.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội qua điện thoại, anh Tình cho biết, khuya 22/5, anh lên xe của hãng xe Sơn Quy tại bến xe khách Bình Dương để trở về quê giỗ mẹ. Đến khoảng 2h sáng cùng ngày, anh Sơn đau bụng nên tỉnh ngủ, dậy đi vệ sinh, lúc này chỉ có tài xế Trần Công Định (SN 1963, trú xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đang điều khiển xe, các hành khác còn lại đều đã ngủ say hết.

Vì ngồi ngay hàng ghế đầu với tài xế Định, nên sau khi đi vệ sinh xong, anh Tình ngồi hút thuốc và nói chuyện với tài xế. Đến khoảng hơn 4h sáng cùng ngày, khi xe chạy đến huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) thì gặp xe khách 51B - 112.24 chạy hướng ngược lại. Khi khoảng cách giữa hai xe cách nhau khoảng 30 mét, chiếc xe khách của nhà xe Phương Trang bất ngờ đánh lái sang đường.

Rất đông người dân tập trung tại nhà anh Định để chuẩn bị công tác hậu sự
Rất đông người dân tập trung tại nhà anh Định để chuẩn bị công tác hậu sự

“Lúc đó hai chúng tôi đều đang nói chuyện với nhau, chiếc xe phía trước bất ngờ đánh lái sang đường một cách rất nhanh. Anh Định chỉ kịp hét lên chết rồi, xong xe bắt đầu mất phương hướng. Kính phía trước xe vỡ tung tóe nên tôi chỉ kịp gục xuống phía dưới. Đến khi ngước đầu lên thì thấy anh Định đã gục trên vô lăng xe, mọi người trong xe nháo nhào, hoảng loạn”, anh Tình nhớ lại.

Ngay lập tức, anh Tình vội vàng bò khỏi xe. Anh Tình kể: “Ra tới nơi, thấy máu chảy dòng dòng thì tôi mới biết là trên đầu có mảnh kính cắt vào. Lúc này, do không mở được cửa, nhiều người la hét trong xe nên tôi cùng một số người khác tìm cách phá cửa cứu người. Nhưng chỉ kịp cứu được mấy người thì xe bắt đầu bốc cháy ngùn ngụt”.

Đến chiều tối 22/5, người thân của tài xế Định đã có mặt tại Bình Thuận để nhận dạng và đưa thi thể của anh về quê nhà mai táng. Anh Đào Côn Bách (SN 1970, em họ anh Định) cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, hai người thân ở quê nhà và một số người thân của anh Định tại TP.HCM đã nhanh chóng vào Bình Thuận.

Người thân của tài xế Định buồn bã ngồi ngóng chờ người thân đưa thi thể anh Định về
Người thân của tài xế Định buồn bã ngồi ngóng chờ người thân đưa thi thể anh Định về

Theo anh Bách, anh Định làm nghề lái xe khách đến nay đã được hơn 6 năm, anh Định mới về làm tài xế cho hãng xe Sơn Quy được 3 tháng thì gặp nạn. “Anh ấy bị chết cháy ngay trên vô lăng xe nên việc nhận dạng không quá khó. Sự việc dù không may nhưng cũng đã diễn ra rồi. Chúng tôi chỉ muốn nhanh chóng đưa thi thể anh ấy về quê nhà để mai táng nhưng phía công an không cho phép”, anh Bách nói.

Bỏ mùa màng, chờ tin người thân

Đến chiều tối cùng ngày (22/5) nhiều người tại huyện Đức Thọ vẫn còn hoang mang, đứng ngồi không yên khi họ vẫn chưa thể nhận được tin của người thân. Nhiều người không còn tâm trạng để ra đồng thu hoạch lúa mà cùng tập trung tới gia đình người bị nạn để động viên và ngóng chờ thông tin.

Cầm trên tay chiếc điện thoại, chị Nguyễn Thị Bình (SN 1978, xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ) liên tục gọi điện thoại cho chồng. Những cuộc gọi đi cứ như vậy dồn dập nhưng không thấy ai bắt máy, chị Bình lại chuyển sang nhắn tin nhưng vẫn không được đáp trả.

Chị Bình lo lắng, liên tục gọi điện thoại cho chồng nhưng không được
Chị Bình lo lắng, liên tục gọi điện thoại cho chồng nhưng không được

Ôm lấy đứa con trai vào lòng, đôi mắt đỏ hoe của người vợ trẻ này vẫn không ngừng nhìn vào màn hình điện thoại như mong chờ một điều gì đó. Chị Bình buồn bã cho biết, hai vợ chồng anh chị vốn chỉ ở nhà làm ruộng và buôn bán lặt vặt. Mấy tháng trước, anh Nguyễn Văn Anh (SN 1976, chồng chị Bình) chào tạm biệt 3 mẹ con chị để vào miền Nam làm thuê kiếm thêm tiền về trả nợ cho ngôi nhà vừa mới xấy. Nay đến mùa thu hoạch lúa nên anh Anh về quê để làm đồng thì gặp nạn.

“Khoảng 8h sáng, anh ấy gọi điện thoại về thông báo là chỉ bị bong da ở hai đầu gối, đồ đạc thì bị cháy hết rồi. Anh ấy bảo là đang ngồi ở bên lề đường để tiếp tục bắt xe về chứ không vào bệnh viện. Tôi chỉ kịp khuyên anh ấy vào bệnh viện khám xem sao thì cuộc gọi bị tắt. Mãi đến tận giờ, tôi gọi chỉ thấy đổ chuông mà không ai nghe máy, không biết có chuyện gì không nữa”, chị Bình nói trong lo lắng.

Từng nhóm người tập trung, xem tin tức để cập nhật tình trạng của người thân trên điện thoại di động
Từng nhóm người tập trung, xem tin tức để cập nhật tình trạng của người thân trên điện thoại di động

Cách đó không xa, rất đông người thân và người dân xóm 9 (xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ) cũng đang rất lo lắng, tập trung đến nhà ông Võ Văn Bảy (SN 1965) để động viên và chờ tin tức của bà Nguyễn Thị Bé (SN 1968, vợ ông Bảy).

Nét mặt lo lắng, hoang mang vẫn còn thể hiện rất rõ trên khuôn mặt chị Nguyễn Thị Huyền (cháu bà Bé). Chị Huyền cho biết, từ sáng sơm, chị đã biết thông tin về vụ tai nạn, nhưng không biết bà Bé có bị gì không, cũng không thể liên lạc được. Đến trưa cùng ngày, sau khi thấy thông tin của bà Bé nằm trong danh sách những người bị thương trên báo chí thì chị mới nói cho ông Bảy biết.

Gần 1 ngày sau vụ tai nạn, thông tin mà ông Bảy biết về vợ mình cũng chỉ vọn vẹn mấy dòng trên mạng vì không liên lạc được với vợ
Gần 1 ngày sau vụ tai nạn, thông tin mà ông Bảy biết về vợ mình cũng chỉ vọn vẹn mấy dòng trên mạng vì không liên lạc được với vợ

“Cả ngày này chúng tôi đã cố gắng liên lạc bằng mọi cách nhưng đều không được. Chắc là đồ cùa bà bị cháy hết cả rồi, bà cũng không nhớ được số điện thoại ai nên không biết làm sao để kết nối được với bà ấy nữa. Chúng tôi chỉ biết là bà Bé bị thương, hiện đang được cấp cứu ở bệnh viện Bình Thuận trên báo thôi”, chị Huyền cho biết.

Phan Ngọc/Báo Gia đình & Xã hội

Phan Ngọc
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mức điểm chuẩn trong 3 năm qua của ngôi trường được hàng triệu thí sinh mơ ước

Mức điểm chuẩn trong 3 năm qua của ngôi trường được hàng triệu thí sinh mơ ước

Giáo dục - 7 phút trước

GĐXH - Học viện Cảnh sát nhân dân là ngôi trường được hàng triệu thí sinh mơ ước và luôn nằm trong top đầu những trường đại học có tỉ lệ chọi cao nhất.

Làm gì khi chuyển tiền nhầm hoặc nhận được tiền từ người lạ?

Làm gì khi chuyển tiền nhầm hoặc nhận được tiền từ người lạ?

Xã hội - 29 phút trước

GĐXH – Người dân khi chuyển tiền nhầm hoặc nhận được tiền từ người lạ, có dấu hiệu bất thường phải báo ngay cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ.

Nam sinh lớp 8 mất tích khi lao ra biển cứu bạn đuối nước

Nam sinh lớp 8 mất tích khi lao ra biển cứu bạn đuối nước

Thời sự - 32 phút trước

Phát hiện bạn bị đuối nước, nam sinh lớp 8 ở Quảng Nam bơi ra cứu nhưng sau đó em bị mất tích.

Đã có mức thu học phí trường công mới tại Hà Nội, cha mẹ nên biết

Đã có mức thu học phí trường công mới tại Hà Nội, cha mẹ nên biết

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ học năm 2023-2024.

Bắc Giang: Đối tượng dùng dao chém mẹ đẻ và cháu ruột tại nhà riêng

Bắc Giang: Đối tượng dùng dao chém mẹ đẻ và cháu ruột tại nhà riêng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Tại nhà riêng, L. đã dùng dao chém mẹ đẻ và con của anh trai thương tích.

Ninh Bình đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Ninh Bình đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Ninh Bình, tổ trưởng, tổ phó, tổ viên thuộc Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng lần lượt là 0,7; 0,6 và 0,5 lần mức lương cơ sở.

Bí ẩn đằng sau tin nhắn nhờ chuyển tiền 10 triệu đồng sẽ được nhận thêm 1 triệu đồng

Bí ẩn đằng sau tin nhắn nhờ chuyển tiền 10 triệu đồng sẽ được nhận thêm 1 triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Thấy người đàn ông đến ngân hàng giao dịch có thái độ bất thường, nhân viên nghi vấn có dấu hiệu bị lừa đảo nên thông báo cho công an kịp thời ngăn chặn.

Lý do Vĩnh Phúc xem xét bãi bỏ quyết định về trình tự, thủ tục đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công

Lý do Vĩnh Phúc xem xét bãi bỏ quyết định về trình tự, thủ tục đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Tổng hợp ý kiến của các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan và qua rà soát các quy định của pháp luật hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc đã dự thảo tờ trình xin ý kiến đề nghị bãi bỏ quyết định của UBND tỉnh về trình tự, thủ tục đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Thông tin mới nhất về đợt mưa lớn sắp diễn ra ở miền Bắc

Thông tin mới nhất về đợt mưa lớn sắp diễn ra ở miền Bắc

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Từ chiều tối và đêm nay (11/5), các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ lại có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Bắt giữ nghi phạm vô cớ đánh vào đầu nhiều phụ nữ đi đường làm 1 người chết

Bắt giữ nghi phạm vô cớ đánh vào đầu nhiều phụ nữ đi đường làm 1 người chết

Pháp luật - 3 giờ trước

Hôm 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chuyển toàn bộ hồ sơ đối tượng Lầu Vũ Nhật Đăng lên Phòng Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng về hành vi giết người.

Long An đề xuất hỗ trợ thường xuyên 1,8 triệu đồng/tháng cho mỗi thành viên Tổ an ninh trật tự ở cơ sở

Long An đề xuất hỗ trợ thường xuyên 1,8 triệu đồng/tháng cho mỗi thành viên Tổ an ninh trật tự ở cơ sở

Pháp luật

GĐXH - Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Long An, địa phương này đang tổ chức lấy ý kiến từ tổ chức, cá nhân cho dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh "Quy định về tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các điều kiện bảo đảm để triển khai Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Long An".

Top