Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sạt lở kinh hoàng ở Trà Leng, Quảng Nam: Cố gắng nhẹ chân vì đồng bào tôi còn nằm dưới đó

Thứ sáu, 09:05 30/10/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Trong màn đêm tối mù mịt, người dân xã Trà Leng động viên nhau, nén nỗi đau để tiếp tục tìm kiếm những đồng bào còn nằm sâu dưới bùn đất.

Ảnh hưởng của bão số 9, ngày 28/10, tại 2 huyện miền núi Nam Trà My, Phước Sơn của tỉnh Quảng Nam đã xảy ra hàng loạt vụ sạt lở đất kinh hoàng.

Trong đó, 3 vụ sạt lở núi liên tiếp xảy ra tại tỉnh Quảng Nam đã khiến 19 người chết, hàng chục người mất tích, hơn 33 người may mắn thoát chết.

Sạt lở kinh hoàng ở Trà Leng, Quảng Nam: Cố gắng nhẹ chân vì đồng bào tôi còn nằm dưới đó - Ảnh 2.

Nỗi đau khôn nguôi của thân nhân những nạn nhân vụ sạt lở ở Trà Leng. Ảnh: Người lao động

Vẫn chưa định thần sau khi thoát chết, trên báo Người lao động, bà Hồ Thị Diêu (trú thôn 1) kể rằng chiều 28/10, bà cùng chị gái trú bão ở nhà một người tên Sơn. Mưa to nhiều giờ, sấm chớp rền vang. Căn nhà 2 tầng tưởng vững chãi nhưng cũng rung lên liên hồi khiến bà không khỏi lo lắng.

Sau đó, bà Diêu bất ngờ nghe tiếng nổ lớn. Một tảng đá to lăn từ đỉnh núi xuống đè nát căn nhà đối diện. Bà chỉ vội kéo người chị và con trai đạp cửa bỏ chạy. "Lúc đó, tôi bị bùn đất đổ xuống, ép vào lồng ngực. Đau lắm nhưng cố nắm tay con trai chạy thẳng đến điểm trường nóc Ông Lục mới thoát chết. Ông Sơn cùng nhiều người trong căn nhà đó đến giờ vẫn chưa thể tìm ra", giọng bà Diêu lạc đi vì sợ hãi.

Chạy thoát khỏi dòng nước lũ kèm theo đống đất đá, anh Hà Văn Hướng (34 tuổi) đến nay vẫn bàng hoàng, sợ hãi. Người đàn ông kể, vào 14h chiều qua anh đang nằm ở nhà thì nghe tiếng động rất lớn, chạy ra thì thấy đất đá rơi ầm ầm.

Anh vội vàng đạp cửa, khoác vai người anh trai bỏ chạy thật nhanh. "Chỉ 1 giây thôi, chậm là đã chết rồi, lúc đó cảnh tượng rất kinh hoàng, tiếng kêu cứu thất thanh, những bàn tay chới với trong vô vọng khiến tôi rất ám ảnh", anh Hướng nói.

Sạt lở kinh hoàng ở Trà Leng, Quảng Nam: Cố gắng nhẹ chân vì đồng bào tôi còn nằm dưới đó - Ảnh 3.

Chị Hồ Thị Hà vừa thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm và bế người con gái út trên tay.

Vẻ mặt thất thần khi vừa thoát ra khỏi vụ sạt lở ở Trà Leng, trên báo Dân trí, chị Hà sợ hãi kể lại: "Khi đất đá đổ ập xuống, tôi chỉ biết ôm con gái út rồi chạy thôi, chạy thật nhanh lên núi, thoát ra khỏi đống bùn đất. Còn cô con gái lớn thì bị đá đè vào gãy chân, được ông bác cứu ra ngoài".

Chị Hà cũng chia sẻ thêm, lúc đó, sự việc diễn ra quá nhanh và biết tin người cha già của mình đã bị đống đất đá vùi lấp, chị quá hoảng loạn, vừa bế con chạy ra ngoài vừa khóc, không biết kêu cứu ai vì xung quanh là núi rừng, không một bóng người.

Sạt lở kinh hoàng ở Trà Leng, Quảng Nam: Cố gắng nhẹ chân vì đồng bào tôi còn nằm dưới đó - Ảnh 4.

Bà Ngọc đau đớn kể lại sự việc

Từ hôm mất liên lạc với người chồng, bà Đoàn Thị Ngọc ở thôn 1 (xã Trà Leng, Nam Trà My, Quảng Nam) không thể chợp mắt, bà cứ thấp thỏm, cầu mong một phép màu nào đó, sẽ đưa chồng bà trở về. 

"Tôi cũng hy vọng chồng sẽ chạy được lên rừng nhưng rồi lại càng thất vọng khi đến giờ vẫn chưa thấy người chồng trở về nhà. Mấy đứa con ở xa cứ ngất suốt rồi đòi về. Giờ chỉ mong sao nhanh tìm được chồng tôi về với gia đình", bà Ngọc vừa khóc vừa kể.

"Chiều hôm đó (28/10), nghe tin có sạt lở núi, chồng tôi đã đi theo các cán bộ của xã ra đó để chụp ảnh. Tôi đứng cùng mấy người dân trên một ngôi nhà, chỉ quan sát chứ không dám xuống. Chỗ chồng tôi đứng cũng nguy hiểm nhưng mọi người nghĩ là nó chỉ sạt lở đoạn con suối kia thôi nhưng không ngờ được một lúc thì tai họa tiếp tục giáng xuống, lần này tàn khốc hơn rất nhiều. Đất, đá ở trên ào ào đổ xuống.

Tôi chỉ kịp quay đầu, vội chạy lên mô đất cao. Mới chạy được khoảng hơn chục mét, quay lại không thấy chồng với mọi người đâu. Trong tích tắc, tôi chỉ kịp nhìn thấy một vài người gần nhất phía sau còn lại không thấy gì nữa", bà Ngọc cho biết.

Sạt lở kinh hoàng ở Trà Leng, Quảng Nam: Cố gắng nhẹ chân vì đồng bào tôi còn nằm dưới đó - Ảnh 5.

Bà Hồng đau đớn tột cùng khi cùng lúc 8 người thân mất tích trong vụ sạt lở kinh hoàng

Ngồi gục khóc bên đống đổ nát, bà Hồ Thị Hồng (74 tuổi) như chưa dám tin chuyện gì đã xảy ra đối với 8 người thân của bà. Bà kể vào ngày hôm qua bà cùng chồng đi làm rẫy ở xa không về được. Người con trai của bà chạy lên rẫy, dặn dò bố mẹ đi làm chú ý sạt lở.

Đến trưa, bà trở về nhà thì nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Nhà của bà sống cùng các người con đã bị san phẳng, nằm dưới đống bùn đất. Những người thân của bà, chỉ có cô con gái và hai người cháu may mắn sống sót, 8 người khác bao gồm con trai, con rể, cháu đều đã bị vùi lấp, mất tích.

"Giờ chẳng còn gì cả, nhà mất, con cái, cháu mất rồi, không biết đi đâu để sống", bà Hồng đau đớn. Ông Hồ Văn Đề, chồng bà Hồng đau đớn tột cùng, cứ chạy đi chạy lại cạnh đống đổ nát, khóc lớn thành tiếng. Trong số những người tử vong, có những người chẳng kịp nhìn mặt người thân lần cuối cùng.

Điều kỳ diệu ở nghĩa đồng bào

Sạt lở kinh hoàng ở Trà Leng, Quảng Nam: Cố gắng nhẹ chân vì đồng bào tôi còn nằm dưới đó - Ảnh 6.

Những nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu

Con đường dẫn vào hiện trường chốc chốc lại có vài người dân gánh những người gặp nạn ra trạm y tế. Họ phải đi bộ hàng chục cây số mới đến nơi chữa trị, thuốc men. Nhiều người dân sống ở gần khu xảy ra vụ việc đều đã cùng nhau chạy lên chung tay giúp đỡ tìm kiếm và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

"Sáng giờ chưa được ăn gì, chạy lên hiện trường nhìn mà xót lắm, nhà cửa mất hết rồi, nhiều người chết chưa tìm thấy. Những người sống dưới khu chúng tôi lên đó rất nhiều, ai giúp được gì thì cứ giúp. Có những người tình nguyện chạy hùng hục vào ra để đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đường đi rất khó khăn nên các anh em phải khiêng bộ hàng chục cây số, mệt nhưng không ai kêu ca gì", anh Hồ Lài nói.

Vừa đưa một nạn nhân vượt hơn 15 km đường núi, anh Nguyễn Trọng Tấn (SN 1989, trú thôn 2, xã Trà Leng) cho biết từ 5 giờ cùng ngày, hàng trăm người dân đã tập hợp, cùng với chính quyền cứu hộ những người may mắn sống sót.

"Toàn thôn bị san phẳng như một sân đá bóng. Mọi người cố gắng gọi tên nhau, tìm kiếm người còn sống trong đống bùn đất. Đất lún, sình lầy nhưng ai cũng cố gắng nhẹ chân vì đồng bào tôi còn nằm dưới đó!", anh Tấn nghẹn ngào.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ô tô khách chở 40 công nhân lật ngang khi tránh xe máy ở Long An

Ô tô khách chở 40 công nhân lật ngang khi tránh xe máy ở Long An

Xã hội - 2 giờ trước

Nam thanh niên lái xe máy đột ngột băng ngang qua quốc lộ 1. Cùng lúc, xe khách chở 40 công nhân chạy đến né tránh khiến phương tiện này mất lái, lật ngang.

2 người thương vong sau vụ nổ ở khu công nghiệp

2 người thương vong sau vụ nổ ở khu công nghiệp

Xã hội - 4 giờ trước

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ nổ xảy ra tại khu công nghiệp Cẩm Khê (Phú Thọ) khiến 1 người tử vong.

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Suốt thời gian qua tại làng nghề đúc nhôm tại thôn Bình Yên, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đang “bức tử” hầu hết các sông ngòi, kênh mương, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân sinh sống nơi đây và các vùng lân cận.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

24 người chết vì TNGT trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

24 người chết vì TNGT trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

Xã hội - 4 giờ trước

Tai nạn giảm trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và bị thương) so với ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5 năm ngoái.

Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con

Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội đã trở thành tâm điểm mạng xã hội trong 2 ngày gần đây. Diễn biến vụ việc đang được cập nhật.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 27/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Xã hội - 7 giờ trước

Lượng xe trên đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ (hướng vào cao tốc) tăng cao, nhiều đoạn xảy ra ùn tắc. Một số phương tiện chờ lên cao tốc quá lâu dẫn đến cạn xăng, chủ xe mệt mỏi quay về.

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Xã hội - 8 giờ trước

Một đoàn xe sang rước dâu ở Hải Dương đã dừng giữa đường để quay phim, chụp ảnh, gây mất an toàn cho nhiều phương tiện đi đường.

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Vào sáng nay, thi thể nạn nhân thứ 4 là chị Nguyễn Thị H (SN 1982) được lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy tại khu vực cửa sông Bạch Đằng, gần cầu sông Chanh 2, cách vị trí lật thuyền khoảng 400m.

Top