Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ giết cả gia đình tại Thành Công: Chỉ vì... 10 con chim yến!?

Thứ sáu, 08:59 11/07/2008 | Pháp luật

Giadinh.net - Hôm qua ngày 10/7, sau gần 10 ngày gây án, hung thủ vụ dùng búa tấn công dã man một gia đình tại phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội đã bị bắt tại TP Hồ Chí Minh.

Hắn đã tấn công dã man ba người, giết chết một người chỉ để lấy đi một chiếc điện thoại và... 10 con chim yến.

Từ chúa chổm...

Gần 10 ngày nay, người dân sống tại khu tập thể (KTT) Thành Công, phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội vẫn chưa hết thấp thỏm, lo lắng về vụ án dã man xảy ra trên địa bàn. Trước đó, chiều 1/7, gia đình anh Tăng Hữu Trung (SN 1970, trú tại nhà 102B1A) cùng vợ và con gái đầu đã bị tấn công dã man, đứa con nhỏ bị nhốt vào nhà vệ sinh. Anh Trung đã tử vong sau đó, còn vợ và con gái đầu  của anh vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Cơ quan điều tra, Công an TP Hà Nội đã vào cuộc và tìm ra hung thủ là Đặng Tuấn Thắng (SN 1967, trú tại số 8, nghách 577/12, Thuỵ Khuê, Hà Nội) khi hắn đang lẩn trốn tại TP HCM.

Theo dòng sự kiện


>>  
Bắt được hung thủ sát hại gia đình tại Thành Công

Xác minh ban đầu cho thấy, Thắng đã có một đời vợ và 2 con. Nhưng đến khoảng năm 2000, Thắng ly hôn và được chia tài sản khoảng 200 triệu đồng. Chỉ sau 7 tháng ăn chơi phè phỡ cùng bồ, hắn đã tiêu hết sạch. Hết tiền, không nghề nghiệp Thắng lại tìm về với vợ cũ.

Thương hoàn cảnh của gã chồng nhu nhược, chị vợ đã thuê Thắng đi giao bánh phở cho mình và còn cho hắn ở cùng nhà. Ngày ngày, Thắng dậy từ 3h sáng đi giao bánh phở khắp các phố phường Hà Nội. Tuy có quá khứ không “vẻ vang” cho lắm, nhưng nhìn Thắng cun cút làm lụng ai cũng nghĩ hắn đã thay đổi, chẳng dám cờ bạc trai gái chứ chưa nói gì đến chuyện giết người. Thắng cũng không hút thuốc lá, không rượu chè, duy chỉ có thích chơi chim cảnh. Thắng đặc biệt mê chim yến, nên hầu hết thời gian rảnh rỗi hắn dành thời gian để chăm sóc mấy con chim.

Bề ngoài là vậy, nhưng không nhiều người biết Thắng đã “ngập” vào cờ bạc, lô đề. Làm nghề đưa bánh phở, tiền bạc chẳng kiếm được bao nhiêu nên khi “ngập” vào cờ bạc, chẳng mấy chốc Thắng đã thành “chúa chổm”. Càng cay cú, càng gỡ lại càng thua, khoản nợ tăng lên vùn vụt theo từng ngày. Đến trước thời điểm gây án, gã đưa bánh phở này đã nợ cả trăm triệu đồng. Bị chủ nợ thúc, hắn bắt đầu tính kế làm liều.

... Trở thành kẻ sát nhân

Trong những lần giao du với những người bạn chơi chim cảnh, có lần Thắng được một người bán chim ở Đốc Ngữ giới thiệu và gặp anh Tăng Hữu Trung. Anh Trung cũng là người mê và nuôi chim yến rất giỏi nên hai người quen biết nhau khá nhanh. Thắng từng đến nhà anh Trung mua chim một vài lần. Nhìn cơ ngơi khá bề thế của của anh Trung, Thắng chắc mẩm nhà này có nhiều tài sản giá trị.

Chiều 1/7, Thắng chuẩn bị sẵn 1 chiếc búa nhét trong người và tìm đến nhà anh Trung. Vốn là người quen nên khi Thắng đặt vấn đề mua vài con chim yến cho khách trong Đà Nẵng, anh Trung đã không nghi ngờ nên dẫn Thắng lên tầng 4 để chọn chim. Trong lúc anh Trung đang mải bắt chim vào lồng thì bất ngờ từ phía sau, Thắng rút búa đập liên tiếp vào đầu khiến anh Trung gục tại chỗ.

Thắng lần xuống tầng 2, khi đó chị Hà vợ anh Trung đang nấu ăn trong bếp, thấy chồng lên gác lâu nên gọi. Thắng giả giọng anh Trung bảo chị Hà lấy cho mấy tờ báo để gói lồng chim. Lợi dụng lúc chị Hà không để ý, tên sát nhân bổ nhiều nhát bùa vào đầu chị Hà. Do vung tay quá mạnh, chiếc búa văng ra, Thắng lao tới giật sợi dây điện xiết cổ chị Hà đến khi chị nằm im mới chịu buông tha.

Chưa dừng lại ở đó, do lo sợ có người nhận ra mặt mình, Thắng xông vào phòng ngủ, gặp cháu Tăng Vũ Khánh Linh (là con gái đầu của anh Trung, 7 tuổi) hắn nhẫn tâm bổ 3 nhát búa làm cháu gục ngay tức khắc. Xuống đến tầng 1, Thắng gặp cháu Tăng Vũ Minh Phương (con anh Trung, SN 2003), biết cháu còn bé, khó có thể nhận ra mình nên Thắng lôi cháu vào nhà vệ sinh rồi dùng dây buộc cửa lại. Hắn quay lên tầng 4 móc chiếc điện thoại trong túi quần anh Trung rồi tiện thể lấy đi 10 con chim yến. Xuống nhà lục soát nhưng không thấy gì, gã sát thủ ngán ngẩm ra cổng bắt xe ôm quay về.

Thay đổi nhân thân, trốn xa cả ngàn km vẫn không thoát

Một cán bộ điều tra của vụ án cho biết, sau khi về nhà cất 10 con chim yến, Thắng bắt xe ôm quay lại hiện trường. Từ xa thấy xe cảnh sát và người dân tụ tập rất đông nên bỏ về. Sau khi tiếp nhận vụ án, các trinh sát Công an quận Ba Đình cùng phòng PC 14 (Công an Hà Nội) đã khẩn trương sàng lọc đối tượng. Chỉ sau vài ngày, Cơ quan công an đã khoanh vùng được một số đối tượng, trong đó có Thắng. Hắn bị gọi lên trình diện nhưng sau đó lại được cho về.

Động thái này của cơ quan công an khiến Thắng lo lắng. Sau khi được cho về, hắn tìm đến nhà “bồ” là Uông Thị Hiền (SN 1961) và gặp cháu ruột là Đặng Tuấn Cường (SN 1977, trú tại Đội Cấn). Tại đây, Thắng thú nhận đã gây ra vụ án tại Thành Công và bày tỏ ý định trốn. Cường đã đưa cho Thắng 10 triệu đồng để hắn trốn vào TP Hồ Chí Minh.

Vào đến nơi, Thắng lang thang tại khu vực phường Linh Xuân. Đây là phường giáp ranh với khu công nghiệp Linh Trung, địa bàn rộng, người lao động tứ xứ thuê trọ rất đông. Lang thang mãi, Thắng đến nhà nghỉ T.L và nói dối là bị mất hết giấy tờ để được thuê phòng. Chủ nhà nghỉ đã đồng ý cho hắn thuê với giá 40.000 đồng/ngày. Chẳng hiểu hắn nói ngon ngọt thế nào mà chủ nhà nghỉ còn cho Thắng làm tại đây với mức lương 1 triệu đồng/tháng. Từ khi đến đây làm, Thắng đổi tên là Tuấn để che dấu tung tích.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, nhóm công tác của Công an Hà Nội (PC 14 và Công an Ba Đình) đã lần ra nơi Thắng ẩn nấp. Khi một chiến sĩ công an từ Hà Nội vào túm tay Thắng hỏi: “Thắng à?” thì tên tội phạm này chối phắt: “Anh nhầm em với ai, chứ em tên Tuấn cơ mà”! Tuy nhiên, chỉ ít phút sau đó, tên sát thủ đã phải cúi đầu thừa nhận tội lỗi của mình.

14h30 ngày 10/7 tên sát thủ máu lạnh Đặng Tuấn Thắng được dẫn giải về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, Công an Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp Hiền và Cường về hành vi che giấu, giúp sức cho Thắng bỏ trốn.

Hiện tại vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Sơn

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 17 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 22 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 22 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top