Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thảm kịch vì không muốn nối lại "tình xưa"

Chủ nhật, 18:16 21/08/2011 | Pháp luật

Yêu nhau từ thời còn là học sinh, mối tình trong trắng ấy được hai người nhen lên để rồi đi tới đích cuối cùng là hôn nhân.

Sau hơn chục năm chung sống, cuộc sống của người phụ nữ gửi trọn cho mối tình đầu ấy trở thành thảm kịch bởi người chồng vì đam mê cờ bạc mà trở nên cộc cằn, thô lỗ...
 
Gửi thân nhầm nơi
 
Người phụ nữ có bi kịch gia đình ấy là chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung, SN 1970, cán bộ Trung tâm giám định pháp y TP Hà Nội còn người chồng gây ra đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần cho chị Nhung là Nguyễn Đình Tuấn, SN 1968 ở ngõ Lệnh Cư, phố Khâm Thiên, Hà Nội.
 
Mặc dù giờ đây những vết thương do người chồng cũ gây ra cho chị đã liền sẹo nhưng chị vẫn không thể quên được cái ngày kinh hoàng ấy. Nhất là với Tuấn Anh - cậu con trai của chị - người đã chứng kiến cảnh bố cầm dao gí vào cổ mẹ, mặc cho cậu hết nước mắt van xin, đó mãi là ký ức ám ảnh không mấy tốt đẹp về người cha.
 
"Lúc bác gọi điện bảo cháu xin phép cô giáo nghỉ học để vào bệnh viện vì mẹ sắp chết, cháu nghĩ ngay tới bố vì bình thường, mẹ đi xe máy rất cẩn thận, không thể xảy ra tai nạn giao thông. Chắc chắn bố đã làm gì mẹ. Nghĩ vậy nhưng trong lòng cháu mong chuyện xấu đó không xảy ra. Không ngờ đó lại là sự thật..." - con trai chị Nhung nhớ lại.
 
Nơi xảy ra vụ án.
 
Chị Nhung và Tuấn yêu nhau từ thời còn là học sinh, mối tình say đắm của họ dù bị hai bên gia đình ngăn cản nhưng chỉ thêm khăng khít, mặn nồng. Không được gia đình cho phép cưới nhưng họ vẫn quyết tâm đến với nhau và kết quả của mối tình ấy là một cậu bé kháu khỉnh. Sinh con đầu lòng khi mới hơn 16 tuổi nhưng chị Nhung và Tuấn luôn biết cách vượt qua những khó khăn và tình yêu của hai người đã khiến hai bên gia đình xúc động, đồng ý cho phép đăng ký kết hôn.
 
Thời gian đầu, Tuấn cũng chịu khó kinh doanh buôn bán nuôi vợ con nhưng được ít năm thì sinh ra đổ đốn, lô đề, cờ bạc, đến mức phải bán nhà. Chị Nhung phải bồng con về nhà ngoại tá túc, mọi chi tiêu cho gia đình nhỏ bé dồn cả lên vai chị Nhung. Một mình chị đi làm vừa nuôi con, lại vừa nuôi chồng. Năm 1996, chị Nhung sinh cháu thứ hai là Nguyễn Tuấn Anh. Những tưởng có thêm con, Tuấn sẽ tu tỉnh làm ăn. Nào ngờ anh ta vẫn chứng nào tật ấy, không những không đỡ đần được vợ con mà còn có con riêng với một người phụ nữ khác.
 
Nhiều lần chị Nhung đến gặp người phụ nữ kia và Tuấn, nói thẳng nếu hai người thật sự yêu thương nhau, chị sẽ tạo điều kiện ly hôn và chấp nhận nuôi hai con, nhưng Tuấn không đồng ý. Thương hai đứa trẻ, khi cơn giận đã nguôi ngoai, chị Nhung đã đồng ý cho Tuấn quay về đoàn tụ nhưng anh ta không chịu tu tỉnh, vẫn chứng nào tật ấy, đã không nuôi được vợ con còn cờ bạc, rượu chè. Mỗi lần uống rượu say, Tuấn đánh vợ thâm tím mặt mày. Xấu hổ với gia đình, với mọi người, chị Nhung cắn răng chịu đựng, không dám thổ lộ với ai.
 
Theo lời hai cậu con trai của chị Nhung thì Tuấn có tật nát rượu, cứ uống say vào là dùng dao, búa đuổi đánh vợ. Nhiều đêm, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ say, Tuấn dựng vợ dậy, kiếm cớ đánh vợ. Rất nhiều lần anh ta hành hung vợ ngay trước mặt con, hai đứa trẻ lúc ấy vẫn còn bé xông vào đỡ đòn thay cho mẹ nhưng Tuấn vẫn không động lòng. Chính vì thường xuyên chứng kiến cảnh bố đánh mẹ mà hai cậu con trai đã khuyên mẹ nên ly hôn để bảo toàn tính mạng và để ba mẹ con có được cuộc sống yên ổn.
 
Nhắc đến bố, cả hai cậu con trai của chị Nhung đều nhớ lại những trận đòn của người cha vũ phu. "Có lần mẹ đưa đơn ly hôn cho bố, bố đập cốc thủy tinh xuống nền nhà, dùng mảnh vỡ dọa rạch mặt mẹ. Cháu chạy lại xin nhưng bố vẫn đuổi đánh. Mẹ phải chạy vào khu nhà trọ gần đó, bố vẫn không tha, cầm búa đuổi theo". Cháu Tuấn Anh bật khóc, nhớ lại. Tú có vẻ điềm đạm hơn tâm sự: "Biết bố không làm ra tiền, mẹ cháu chấp nhận, chỉ có một đề nghị là bố ở nhà lo cơm nước hàng ngày, không cờ bạc nữa, nhưng bố cháu không chịu. Chúng cháu cũng rất buồn khi gia đình tan vỡ. Nhưng thà ba mẹ con cháu sống với nhau còn hạnh phúc hơn là có bố".
 
Nghe lời khuyên của hai con và dường như sức chịu đựng cũng đã hết nên năm 2008, chị Nhung quyết định ly hôn. Tưởng cuộc sống sẽ thanh thản khi từ bỏ được Tuấn, không ngờ gã chồng cũ vẫn thường xuyên quay lại, gây khó dễ cho chị. Vì không muốn mọi người biết chuyện của mình nên chị Nhung thường giấu kín nỗi niềm, những lần Tuấn đến tìm, chị thường kéo anh ta ra ngoài nói chuyện.
 
Tuấn yêu cầu gì chị đều đáp ứng, thậm chí có lần vừa nhận được tiền thưởng tết, Tuấn đến mè nheo, chị đưa cả cho chồng cũ với lý do "giúp đỡ Tuấn có công việc ổn định, không lêu lổng, cờ bạc nữa, để con cái không nghĩ xấu về bố". Được đà, Tuấn liên tiếp đưa ra nhiều yêu cầu vô lý như đòi xe, xin tiền rồi bắt quay lại chung sống… nếu không sẽ giết. "Vì vẫn còn thương Tuấn nên đã có lúc tôi mềm lòng, cho anh ta chiếc xe máy cũ để làm ăn, có cơ hội đưa đón con cái giúp không ngờ chỉ một thời gian ngắn, xe cũng chẳng còn" - chị Nhung buồn bã.
 
Bức thư tuyệt mệnh
 
Tối 2/3/2011, Tuấn đến nhà chị Nhung đòi quay lại nhưng chị dứt khoát: "Tôi đã cho anh cơ hội nhưng anh không tu tỉnh, nên xin anh để yên cho tôi nuôi con". Tuấn tỏ ra rất tức giận, đe dọa sẽ giết chị. Tối đó, chị Nhung điện thoại cho một người bạn thân kể lại sự việc. Người bạn này khuyên chị nên báo công an để đề phòng bất trắc nhưng chị không tin Tuấn có thể làm thế với mình vì đã nhiều lần anh ta đe vậy rồi.
 
Sáng 3/3/2011, như thường lệ, chị Nhung lại đến cơ quan làm việc. Khi chị Nhung đang lúi húi làm thì Tuấn xuất hiện. Vì anh ta đã nhiều lần đến cơ quan của vợ nên những người ở cùng cơ quan với chị Nhung chẳng còn lạ gì, để Tuấn vào cơ quan. Tiến thẳng tới phòng vợ, Tuấn đề nghị những người có mặt trong phòng đi ra ngoài một lát để anh ta có chuyện riêng muốn nói với vợ...
 
Còn lại hai người trong phòng, Tuấn lớn tiếng bảo: "Cô đi ra ngoài nói chuyện" nhưng chị Nhung gạt đi. Thấy người vợ mọi khi vẫn nhún nhường giờ có vẻ cương quyết, lập tức Tuấn lấy con dao nhọn đâm nhiều nhát vào người chị Nhung. Thấy vợ gục xuống bất tỉnh, Tuấn quay mũi dao về phía mình, tự đâm vào bụng, tuy nhiên hắn vẫn tỉnh táo, tay lăm lăm con dao, đe dọa nếu ai xông vào sẽ đâm chết và tự sát luôn.
 
Trước tình cảnh ấy, lực lượng Công an phường Mai Dịch tìm cách đưa chị Nhung đi cấp cứu nhưng "thương thuyết" với Tuấn không được, đã phải tìm cách vô hiệu hóa con dao trong tay anh ta, đưa hai người vào bệnh viện. Đến lúc này, lực lượng chức năng mới phát hiện trong túi gã chồng cũ có một bức thư đã được viết từ trước có nội dung: "Tôi tên là Nguyễn Đình Tuấn, ngõ Lệnh Cư, phố Khâm Thiên. Ai đọc được thì nhắn cho anh Dũng là anh ruột tôi. Hôm nay tôi đi gặp vợ tôi là chị Nguyễn Thị Nhung, nói chuyện vợ tôi không nghe là tôi tự tử trước mặt vợ tôi...". Trong thư, Tuấn còn dặn dò anh trai lo hậu sự cho mình, chia phần thừa hưởng nhà đất của Tuấn cho các con trai sau này và trả giúp chiếc xe máy cho một người bạn ở Gia Lâm.
 
Gã chồng vũ phu này sẽ phải trả giá cho hành vi của mình. Tuy nhiên điều mà anh ta đã mất ngay trước mắt, đó là anh ta chỉ còn là nỗi hận không hơn không kém với những người thân trong gia đình.
 
Theo PLXH
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chuyên gia nói gì về việc sổ đỏ có thể in mã QR trong thời gian tới?

Chuyên gia nói gì về việc sổ đỏ có thể in mã QR trong thời gian tới?

Pháp luật - 50 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, đề xuất in mã QR vào sổ đỏ là một xu thế tất yếu của chuyển đổi số và phù hợp với công nghệ 4.0. Từ đó, giúp giải quyết được nhiều vấn đề trong công tác quản lý đất đai của cơ quan Nhà nước.

Đánh ghen rồi quay clip tung lên mạng: Dễ dính vào lao lý

Đánh ghen rồi quay clip tung lên mạng: Dễ dính vào lao lý

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Thời gian vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều clip đánh ghen khiến cộng đồng xôn xao. Theo chuyên gia pháp lý, đây là hành vi vi phạm pháp luật, những người tham gia đánh ghen rất dễ dính vào vào lao lý.

Dùng mã độc đánh cắp tài khoản Facebook giá trị cao, thu lợi 90 tỉ đồng

Dùng mã độc đánh cắp tài khoản Facebook giá trị cao, thu lợi 90 tỉ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Dùng mã độc đánh cắp tài khoản người dùng Facebook, sau đó bán các tài khoản có giá trị cao, nhóm do Đặng Đình Sơn cầm đầu đã thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng

Một người mẹ bị khởi tố vì giao xe cho con điều khiển, gây tai nạn chết người

Một người mẹ bị khởi tố vì giao xe cho con điều khiển, gây tai nạn chết người

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Dù con trai chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, bà Lan vẫn giao xe dẫn đến vụ tai nạn làm một người chết.

Tội ác của kẻ cướp, giết nữ nhân viên quán cà phê ở TP.HCM

Tội ác của kẻ cướp, giết nữ nhân viên quán cà phê ở TP.HCM

Pháp luật - 10 giờ trước

Đóng giả là khách vào quán cà phê “nhạy cảm”, đối tượng ra tay tàn độc với nữ nhân viên để cướp tài sản. Trong quá trình trốn chạy, hắn đã bị hơn 1.000 cảnh sát vây bắt trong khu rừng 50ha.

Vợ chết, chồng bỏng nặng trong căn nhà ở Bình Dương

Vợ chết, chồng bỏng nặng trong căn nhà ở Bình Dương

Pháp luật - 1 ngày trước

Nghe tiếng la hét thất thanh trong căn nhà ở Bình Dương, hàng xóm chạy qua kiểm tra và phát hiện người phụ nữ tử vong, người đàn ông bị bỏng nặng bên cạnh 2 xe máy bị cháy xém.

Bắt khẩn cấp tài xế "có cồn" gây tai nạn làm 1 người chết 7 người bị thương

Bắt khẩn cấp tài xế "có cồn" gây tai nạn làm 1 người chết 7 người bị thương

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo Cục CSGT, tài xế Nguyễn Mạnh Hà điều khiển ô tô tải đầu kéo không đi đúng phần đường rồi đâm vào quán nước khiến 1 người chết, 7 người bị thương. Tài xế Hà vi phạm nồng độ cồn.

Hải Phòng: Tranh giành khách và địa bàn, tài xế xe ôm bị đâm tử vong

Hải Phòng: Tranh giành khách và địa bàn, tài xế xe ôm bị đâm tử vong

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Do tranh giành địa bàn và khách tại ga tàu hỏa Hải Phòng, tài xế xe ôm ở ga và tài xế xe ôm công nghệ đã nảy sinh mâu thuẫn, xô xát. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, tài xế xe ôm công nghệ đã dùng kéo đâm tài xế xe ôm tử vong.

Kẻ 'ẩn mặt' sau mạng xã hội và cú lừa hoa lan đột biến

Kẻ 'ẩn mặt' sau mạng xã hội và cú lừa hoa lan đột biến

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Khi thấy thị trường hoa lan đột biến có dấu hiệu "sốt" lại, Hiếu nhanh chóng lập một facebook ảo rồi đăng bán loại hoa này với mục đích lừa đảo.

Phú Thọ: Nghi án chồng sát hại vợ tại nhà trọ

Phú Thọ: Nghi án chồng sát hại vợ tại nhà trọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tại nhà trọ, C. đã dùng dao đâm vợ trọng thương. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Top