Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nữ quái lừa tiền tỉ gieo tai ương lên gia đình “mẹ chồng tương lai“

Thứ bảy, 19:20 15/06/2013 | Pháp luật

Ngày con trai cả dẫn bạn gái mới về ra mắt, trông vẻ ngoài phúc hậu của cô gái, bà lão không thể ngờ người đó sau này sẽ gieo rắc lên gia đình bà biết bao tai ương.

Trong vụ án nữ quái Bùi Thị Hạnh (32 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) giả danh sĩ quan quân đội thực hiện 20 vụ lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng, có một nạn nhân khác đang phải sống những ngày cơ cực. Bà lão Nguyễn Thị Quê (SN 1952, ngụ xã Liêm Cầu, Thanh Liêm, Hà Nam) trở thành nạn nhân "kép", vừa bị lừa tiền, vừa bị đuổi khỏi căn nhà "làm phông" lừa đảo của nữ quái, bàn thờ chồng cũng bị ném trôi sông.

Nữ quái lừa tiền tỉ gieo tai ương lên gia đình “mẹ chồng tương lai“ 1
Vì cả tin, bà lão này đã bị lừa toàn bộ tiền bạc gom góp cả đời

Trôi sông vớ phải cọc mục

Bà trở thành góa phụ ở tuổi 40, bà quê một mình gồng gánh nuôi 2 đứa con nên người.

Về già bà lão lại bị bệnh tim, hai người con trai làm việc, học tập tại Hà Nội không yên tâm với sức khỏe của mẹ, nên thuyết phục bà cùng ra Thủ đô.

Người con cả lấy vợ, thuê nhà ở riêng. Tuy nhiên, cuộc sống của cặp vợ chồng trẻ không mấy hạnh phúc. Vì đặc thù công việc, anh thường xuyên phải vắng nhà. Người vợ không chịu nổi sự thiếu thốn tình cảm, đã có mối quan hệ ngoài luồng với người đàn ông khác. Nhìn hạnh phúc của con trai tan vỡ nhanh chóng, bà lão xót lòng mà không biết phải làm sao.

Mất một thời gian đau khổ, người con trai mới lấy lại được thăng bằng. Đầu năm 2011, một người bạn giới thiệu cho anh làm quen với một cô gái quê ở tỉnh Hòa Bình. Ngày con trai cả dẫn bạn gái mới về ra mắt, trông vẻ ngoài phúc hậu của cô gái, bà lão không thể ngờ người đó sau này sẽ gieo rắc lên gia đình bà biết bao tai ương.

Cô gái đó chính là nữ quái Bùi Thị Hạnh. Thời điểm quen con trai bà lão, Hạnh luôn khoác trên mình bộ quân phục sĩ quan quân đội. Cô ta có tài ăn nói, "khéo diễn" đến độ chính người yêu cũng lầm tưởng là đồng nghiệp.

Đối với bà lão, cô ta dùng mọi cách để thu phục tình cảm, thường xuyên qua lại, hỏi han chăm sóc mỗi khi trái gió trở trời. "Mưa dầm thấm đất", dần dần, gia đình vô cùng cảm động và yêu quý cô gái.

Bà lão mừng rỡ nghĩ về tương lai tươi sáng, sẽ mỉm cười với đứa con trai sớm phải chịu trắc trở trong hôn nhân. Tháng 7/2011, khi con trai nói rằng tình cảm giữa hai người đã chín muồi, bà lão đã đem cơi trầu lên tận Hòa Bình làm đám hỏi, xem cô gái như dâu con trong nhà.

Bà mẹ nhân hậu dốc sạch tiền “đầu tư cho tương lai”

Cũng thời điểm này, Hạnh cho biết được gia đình người anh kết nghĩa ở thôn Phương Quan (xã Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội) tặng cho một mảnh đất diện tích 88m2. Cô ta bàn bạc với người yêu xây nhà trên đất đó. Biết mẹ chồng tương lai có khoản tiền tiết kiệm, mỗi lần đến chơi, Hạnh thường xuyên kể khổ, thiếu tiền xây nhà, không quên nhấn mạnh ngôi nhà đó sẽ là "mái ấm" sau này.

Nghĩ thương con dâu tương lai sớm biết lo toan, vun vén tương lai, bà lão đã dốc toàn bộ số tiền tích cóp vay mượn là 10 cây vàng cùng vài chục triệu của người quen, đưa hết cho Hạnh.

Tháng 1/2012, ngôi nhà hoàn thành, “con dâu” có ý đón bà lão về để tiện chăm sóc, cũng là có cơ hội được gần người yêu. Ban đầu, bà lão chưa đồng ý. Vì về mặt pháp lý, Hạnh vẫn chưa chính thức là dâu con trong gia đình, việc bà tự dưng đến ở cùng sẽ không khỏi khiến dư luận cười chê.

Tuy nhiên, Hạnh vẫn không bỏ cuộc, dùng nhiều mưu kế để lay động bà lão. Cuối cùng, bà lão quyết định dọn đến nhà Hạnh sinh sống.

Để không thiệt thòi cho cô gái, cũng là thanh thản cho lòng mình, bà lão vẫn dứt khoát trả cho Hạnh một khoản tiền mỗi tháng, coi như đang đi thuê nhà. Thấy ngôi nhà bề ngoài to đẹp mà bên trong lại trống trơn, bà lão bỏ nốt khoản tiền định dành xin việc cho con trai thứ hai, cộng với vay mượn thêm từ người quen, đưa cho Hạnh để sắm các vật dụng.

Lo lắng cho vợ sắp cưới, anh con trai cả cũng dốc phần lớn tiền tiết kiệm để nâng cấp nội thất cho tổ ấm tương lai thêm "hoành tráng".

Theo bà lão, toàn bộ nội thất trong căn nhà 5 tầng trị giá khoảng 400 triệu đồng, đều do hai mẹ con bà bỏ tiền mua sắm. "Nghĩ trước sau nó cũng là dâu con trong nhà, nên tôi đâu tính toán thiệt hơn. Cũng tưởng sắm cho nó cũng là sắm cho con trai mình sau này.

Ai ngờ, "cháy nhà mới ra mặt chuột", mẹ con tôi chẳng tội tình gì mà thành tay trắng", bà lão cay đắng.

Siêu lừa cao tay lập kế hoạch tẩu tán tài sản

Ngày 28/7/2012, bà lão ngã ngửa khi con dâu "hờ" bị Công an Hà Nội bắt tạm giam vì tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cả gia đình bàng hoàng khi biết bấy lâu nay, Hạnh đã giả danh sĩ quan quân đội, đi lừa đảo của nhiều người số tiền hàng tỉ đồng. Không chỉ thế, nữ quái có vẻ ngoài phúc hậu, ăn nói dễ nghe này còn chưa tốt nghiệp cấp 3, từng có 3 đời chồng.

Còn chưa hết choáng váng trước sự thật phũ phàng, gia đình bà lão lại phải đón nhận một biến cố khác. Một người tự nhận "anh kết nghĩa" của Hạnh xuất hiện, yêu cầu gia đình bà lão phải dọn khỏi căn nhà.

"Không hiểu hai người họ cho tặng nhau đất đai thế nào. Cũng không rõ thời điểm Hạnh xây nhà rồi chúng tôi dọn đến ở, người anh kết nghĩa này ở đâu. Nhưng ngay khi Hạnh bị bắt, anh ta bỗng như "từ trên trời rơi xuống"", bà lão nhớ lại.

Trái ngang hơn, người này còn cho rằng mọi vật dụng, đồ đạc trong căn nhà đều thuộc sở hữu của anh ta. Người này cho rằng về mặt pháp lý, mọi giấy tờ về mảnh đất khi đó đã đứng tên mình, chẳng có lý gì các vật dụng mua sắm trong căn nhà đó lại của bà lão.

Gia đình bà lão đành tay trắng ra khỏi căn nhà. Không còn tiền thuê nhà, không dám về quê vì những khoản nợ người quen, bà lão đành đến tá túc một người họ hàng từ đó đến nay. Hai người con trai cũng đi ở nhờ mỗi người một nơi. Gia đình bỗng chốc tan đàn xẻ nghé.

Tạm ổn định chỗ ở, bà lão quay lại căn nhà, muốn xin lại bàn thờ và bát hương gia tiên đem về thờ cúng. Ai ngờ, trong khoảng thời gian chưa lâu, đối tượng đã phũ phàng đem những vật tâm linh đó thả trôi sông, chỉ còn sót lại tấm bằng Tổ quốc ghi công của chồng bà lão vứt lăn lóc xó nhà. Suy sụp, bệnh tim tái phát, bà lão cấp cứu nhập viện ngay trong đêm.

Bà Quê nằm điều trị cả tháng trời trong bệnh viện, cứ tỉnh lại là 3 mẹ con ôm nhau khóc. “Cả cuộc đời tôi đâu có làm điều gì ác, sao ông trời lại bất công như vậy. Gia đình tôi nhẹ dạ cả tin, bị lừa mất tiền, mất của có thể chịu đựng được. Nhưng ngay cả bát hương của gia tiên, của chồng cũng không thể giữ nổi, mai này xuống suối vàng, tôi mặt mũi nào mà nhìn chồng, nhìn gia tiên”, bà Quê òa khóc lúc chia tay khách.

Theo Xa lộ pháp luật

hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 30 phút trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 9 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 9 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top