Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nguyễn Hải Dương sắp bị tử hình, nỗi đau vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước chưa nguôi ngoai

Thứ năm, 07:30 16/11/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - "Ngay cả khi những kẻ đã gây tai ương cho gia đình tôi bị tử hình đi chăng nữa thì con cháu tôi cũng chẳng thể sống lại được"

Tử tù Nguyễn Hải Dương rút đơn xin hiến xác cho y học Tử tù Nguyễn Hải Dương rút đơn xin hiến xác cho y học

Sau lần gặp nói chuyện với cha trong trại giam, Dương đã quyết định rút đơn xin hiến xác. Người cha tử tù chia sẻ: "Nó rất buồn, hụt hẫng vì nguyện vọng cuối cùng không thực hiện được".

Theo dự kiến, ngày 17/1, Hội đồng thi hành án tử hình tỉnh Bình Phước sẽ tổ chức thi hành án đối với Nguyễn Hải Dương (SN 1991, quê An Giang), chủ mưu vụ giết 6 người rúng động dư luận xảy ra vào tháng 7/2015. Sau phiên tòa sơ thẩm, Hải Dương bị tuyên án tử hình. Y đã không kháng cáo và xin được tử hình sớm.

Hơn 2 năm, vụ thảm sát ở Bình Phước vẫn thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận vì tội ác ghê rợn. Chỉ sau một đêm ông Nguyễn Dinh mất đi 6 người con, cháu. Chia sẻ với phóng viên, ông Dinh cho biết, nỗi đau ấy chẳng bao giờ nguôi ngoai được.


Ba hung thủ gây ra vụ thảm sát ở Bình Phước

Ba hung thủ gây ra vụ thảm sát ở Bình Phước

Ông Dinh cho biết: “Sáng nay đứa cháu nhắn tin tôi mới biết thông tin về việc thi hành án với Nguyễn Hải Dương. Không biết mấy ngày tới cơ quan chức năng có thông báo hay gửi giấy mời cho tôi không nữa”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Hải Dương bị gia đình ông Lê Văn Mỹ - chủ doanh nghiệp gỗ Quốc Anh, ngăn cản tình cảm với Lê Thị Ánh Linh (con gái ông Mỹ) nên Dương nảy sinh ý định giết cả nhà ông Mỹ để trả thù. Tuy nhiên, theo lời của ông Dinh, thì hoàn toàn không có chuyện gia đình ông ngăn cấm chuyện tình cảm giữa cháu gái và Hải Dương

Theo ông Dinh thì tử tù này đã từng được gia đình ông cưu mang giúp đỡ rất nhiều, không ngờ Nguyễn Hải Dương lại lấy oán trả ơn như vậy.

“Khi Dương và cháu Linh yêu thương nhau, gia đình chúng tôi cũng vui vẻ tác hợp cho chúng nó chứ đâu có chuyện cấm cản gì. Chúng tôi coi Dương như con cháu trong gia đình vậy. Ngoài việc đi chơi du lịch nước ngoài, gia đình đình chúng tôi cũng tạo điều kiện, giúp đỡ Dương về vật chất nữa”, ông Dinh cho biết.


Nỗi đau ấy chẳng bao giờ nguôi ngoai được, ông Dinh cho biết

"Nỗi đau ấy chẳng bao giờ nguôi ngoai được", ông Dinh cho biết

Theo ông Dinh, Nguyễn Hải Dương và cháu gái mình chia tay vì tính nết của y thay đổi, chứ hoàn toàn không có chuyện gia đình ông phản đối, phân biệt hoàn cảnh chênh lệch.

Như lời người nhà nạn nhân, sau một thời gian qua lại, mọi người nhận thấy Nguyễn Hải Dương không yêu thương Ánh Linh, mà chỉ đang lợi dụng bạn gái.

“Hết lần này đến lần khác, nó tìm cách để moi tiền từ gia đình con cháu tôi. Lần nhiều nhất là 500 triệu đồng. Sau đó, được gia đình phân tích, cháu Linh cũng đã xem xét lại tình cảm của mình.Từ đó, giữa nó và Dương cứ phai nhạt dần, chứ hoàn toàn không có chuyện gia đình chúng tôi gượng ép. Trước khi xảy ra chuyện này, gia đình con gái tôi cũng đang có ý định mở quán cà phê giao cho cháu Linh kinh doanh. Nào ngờ tất cả những dự định, kế hoặc ấy đều dang dở”, ông Dinh nói.

Cũng theo ông Dinh, sau khi sự việc đau lòng xảy ra với gia đình mình, đã có tin đồn thất thiệt, thêu dệt xung quanh. Như việc, ngôi biệt thự có tiếng hú, nên không thuê được người trông coi, hay như thông tin Công ty gỗ Quốc Anh của gia đình bị phá sản.

Ông Dinh khẳng định, Công ty gỗ Quốc Anh vẫn hoạt động ổn định, gia đình ông cũng thuê 1 bảo vệ trông coi ngôi biệt thự.

Về ngôi biệt thự, ông Dinh cho biết, lúc đầu gia đình cũng tính phá bỏ, để không gợi nhớ đến cảnh đau thương. Nhưng sau khi họp bàn gia đình đã quyết định giữ lại. Sau đó, gia đình ông thuê người sửa lại kết cấu bên trong, 2 phòng ở tầng trệt và một phòng ở tầng lầu nhập lại thành một phòng rộng lớn làm nơi thờ Phật và các nạn nhân.

Ông Dinh cũng cho biết bé Na (bé gái duy nhất còn sống trong vụ án) hiện đang sống với người dì tại TP.HCM và đi học tại một trường quốc tế.

Hiện tại, vợ ông Dinh cũng đang nằm viện điều trị. “Trước đây, con Nga (vợ ông Mỹ) còn sống, hai vợ chồng nó có ý định đưa bà ấy qua Singapore để phẫu thuật. Thế nhưng trước ngày đi đúng 1 tuần thì tai ương ấp đến gia đình chúng tôi. Từ lúc con cháu xảy ra chuyện bà ấy buồn chán, nghĩ ngợi bi quan, bệnh phát triển nhanh hơn”, ông cho biết.

Ông Dinh cho biết, sau khi sự việc xảy ra, người thân của Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến, Trần Đình Thoại chưa lần nào đến nhà ông nói một lời xin lỗi.

Nguyễn Khoát

Nguyễn Khoát
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 14 phút trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 18 phút trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 18 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 22 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Top