Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người phụ nữ ”hai lần đò” suýt mất con vì chồng ”ngáo đá”

Thứ hai, 08:08 18/07/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Hai lần kiếm tìm hạnh phúc thì cả hai lần chị Phùng Thị Y (SN 1973, ở xã An Thủy, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) đều dang dở. Một nách nuôi 3 con đang tuổi ăn học, chị như “cây chết héo”, gầy khô, khắc khổ. Thế nhưng, sóng gió cuộc đời vẫn chưa chịu buông tha cho số phận của người đàn bà bất hạnh đó, khi thiếu chút nữa chị đã mất đi đứa con gái yêu quý bởi người chồng “ngáo đá” bỗng trở về đòi bắt con sau nhiều năm mất tích.

Chị Y vẫn còn chưa hết bàng hoàng, lo lắng khi gã chồng “ngáo đá” sau nhiều năm bỗng về bắt con. Ảnh: Ngọc Hưng
Chị Y vẫn còn chưa hết bàng hoàng, lo lắng khi gã chồng “ngáo đá” sau nhiều năm bỗng về bắt con. Ảnh: Ngọc Hưng

Vui muộn, buồn sớm

Sinh ra trong gia đình đông anh chị em, vì hoàn cảnh khó khăn, chị Y đã sớm phải nghỉ học từ năm lớp 2 để ở nhà phụ giúp công việc. 16 tuổi, chị đã phải đi làm thuê đủ nghề tận trong Nam. Năm 1997, chị quen và yêu một thanh niên ở huyện Nông Cống, Thanh Hóa. Ngày đó, hai gia đình đã đi lại với nhau, cũng định ngày cưới hỏi nhưng gần đến ngày cưới thì anh này nhận lệnh nhập ngũ nên đám cưới bị hoãn lại. Sau khi anh đi rồi bặt vô âm tín thì chị Y mới biết mình có thai và sinh cháu N.T.H.

Khi con gái được 23 tháng tuổi, chị đã phải gửi con lại cho mẹ đẻ và các anh chị để tha hương mưu sinh. Những năm sau đó, chị đi mót mủ cao su ở Bình Phước. Năm 2001, được sự động viên, giúp đỡ của anh chị em trong gia đình, chị Y trở về quê hương mua một mảnh đất nhỏ và dựng căn nhà cấp 4. Sau mối tình đầu không trọn vẹn, thẳm sâu trong con người chị Y vẫn luôn khát kháo tìm được một người đàn ông làm chỗ dựa lúc tuổi già. Năm 2006, hạnh phúc gõ cửa trái tim người phụ nữ có số phận kém may mắn đó, khi chị gặp anh Nguyễn Văn T (quê Phú Thọ). Xuất phát từ sự cảm thông, thấu hiểu hoàn cảnh của nhau, một ngày đẹp trời cùng năm đó, anh T đã quyết định cầu hôn chị Y.

Sau khi quyết định đến với nhau, thêm một lần nữa chị vững tin về người chồng mới cưới, khi anh T dẫn chị ra thăm nhà mình ở Phú Thọ. Lúc đó, mọi người trong gia đình đều phản đối, nhưng trước tình yêu, sự quyết tâm của chị Y và anh T nên mọi người sau đó đều chấp thuận. Cưới nhau xong, hai người chuyển về sống cùng nhau tại căn nhà của chị Y. Mấy năm đầu, cuộc sống của hai vợ chồng cùng cô con gái riêng của vợ hết sức đầm ấm. Anh T là người hiền lành, không gây điều tiếng, mâu thuẫn với bất kỳ ai trong thôn, xã. Cuộc sống ấy càng rộn tiếng cười hơn khi chị Y tiếp tục sinh cho anh T hai đứa con kháu khỉnh, bụ bẫm (một gái, một trai).

Tuy nhiên, anh T không có công ăn việc làm ổn định, mọi gánh nặng kinh tế đè nặng lên đôi vai gầy yếu của chị Y. Không còn cách nào khác, chị Y lại quyết định khăn gói lên đường vào Nam làm ăn. Nhà cửa cùng các con giao cho anh T chăm sóc. Thế nhưng, người chồng lâu nay vốn tiếng hiền lành lại bị những đối tượng chơi bời, rủ rê. Chuyện con cái không có tiền để đóng học, bữa đói bữa no khiến chị Y tất tả từ bỏ công việc trong Nam trở về gia đình. Lúc này, người chồng đã trở thành kẻ thường xuyên bài bạc, trộm cắp khiến dân làng xa lánh. Sau nhiều lần cãi vã, anh T bỏ đi khỏi nhà.

Cuộc sống của mẹ con chị cứ thế trôi đi trong cảnh nghèo khó. Thửa ruộng 1 sào, và số tiền vài chục nghìn đồng kiếm được do chị Y phải đi hàng chục cây số để mò cua, bắt ốc cũng giúp gia đình chị “lay lắt” sống qua ngày. Nhìn lũ trẻ, đứa nhiều tuổi nhất năm nay bước sang lớp 12, còn hai đứa nhỏ ngây thơ lại là niềm trăn trở khôn nguôi của chị.

Suýt mất con vì chồng

Nhớ lại câu chuyện kinh hoàng xảy ra, chị Y ôm chặt đứa con gái thứ hai (con đầu với anh T) nghẹn ngào: Khoảng 3h sáng 13/7, chị Y dự định đi móc cua ở thị trấn Còng nhưng linh cảm có chuyện chẳng lành nên chị ở nhà. Khi đó, anh T nói muốn đưa cô con gái chung của hai người đi chơi, đồng thời vay chị Y 350.000 đồng. Trước tâm nguyện của chồng, chị Y đã đồng ý để con gái đi cùng bố. Tuy nhiên, khi anh T và cô con gái vừa rời nhà được một lúc, chị Y cảm thấy nóng ruột nên nhờ người nhà đi tìm. “Tới tận trưa cùng ngày, người thân mới tìm thấy con gái tôi. Lúc đó, cháu tỏ ra sợ hãi, tím tái mặt mũi. Tôi lo lắng nên đưa cháu lên trạm xá khám, truyền nước. Còn anh T đi đâu thì tôi không biết”, chị Y nhớ lại.

Chiều hôm ấy, chị Y không dám đi đâu xa, chỉ quanh quẩn ở nhà vì sợ chồng quay lại bắt con. Nhưng trong nhà đã hết thức ăn nên chị vội chạy ra chợ, khi về đến nhà thì lại thấy chồng đang dụ dỗ con gái đi theo. Mặc cho con gái không muốn đi, anh này vẫn ra sức ép buộc. Thời điểm đó, chồng chị Y có thái độ hung dữ, lời nói, hành động không làm chủ được mình nên chị và hàng xóm quyết giữ cháu bé ở lại.

Sau đó, chị Y vội chạy tới cơ quan công an trình báo. Không lâu sau, anh Nguyễn Thế Quỳnh, Phó Công an xã có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc. Chưa kịp giải quyết sự việc thì T đã rút dao đâm anh Quỳnh rồi bỏ chạy. Ngay lập tức, người dân chạy đến băng bó, sơ cứu và đưa anh Quỳnh đi bệnh viện.

Ông Đậu Xuân Toàn, Phó Công an xã Thanh Thủy cho biết: “Anh Nguyễn Văn T lấy chị Phùng Thị Y năm 2006. Anh T đã đăng ký tạm trú ở địa phương nhưng 3 năm nay không có mặt ở đây. Ngày 13/7, anh T trở về nhà chị Y và bắt cháu nhỏ đi bằng được. Gia đình lo sợ anh ta mang con đi bán nên trình báo công an. Chúng tôi cử anh Nguyễn Thế Quỳnh xuống nắm bắt tình hình. Anh Quỳnh sang đến nơi thì bị đối tượng rút dao đâm rồi sau đó bỏ chạy”.

Ngọc Hưng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 19 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Top