Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kết cục bi thảm của một mối tình vụng trộm

Chủ nhật, 10:42 14/06/2009 | Pháp luật

Yêu một người đàn ông đã có vợ, hai lần mang thai rồi bị bỏ rơi, trong phút túng quẫn, Mai đã đổ xăng đốt người tình để rồi rơi vào vòng lao lý, đứa con hai tháng tuổi vĩnh viễn không được nhìn mặt cha...

Học chưa hết lớp 7, Mai, 27 tuổi đã phải nghỉ, đi ở cho người ta để phụ giúp cha mẹ nuôi em. Năm 2003, rời vùng quê nghèo Thiệu Hóa (Thanh Hóa), Mai vào TP HCM kiếm việc làm. Sau đó, Mai trở ra Huế làm nhân viên tiếp thị bia tại một nhà hàng ở huyện Hương Trà.

Với ngoại hình dễ nhìn cộng với tính tình vui vẻ, thật thà, Mai đã lọt vào tầm ngắm của Hải, một chủ thầu xây dựng. Sau nhiều tháng anh Hải lui tới, Mai đã có tình cảm và đem lòng yêu thương anh mà không biết anh đã có vợ và hai con ở quê.

Bốn tháng sau, khi phát hiện mình có thai, Mai nghỉ công việc cũ, ra thị xã Đông Hà (Quảng Trị) thuê nhà kinh doanh quán nhậu. Anh Hải ở lại Huế nhưng vẫn trốn vợ thường xuyên lén lút ra thị xã Đông Hà thăm Mai với lý do đi công tác xa.

Hạnh phúc tạm bợ ấy bắt đầu tan vỡ khi một lần Mai và anh Hải đi chợ Đông Ba sắm đồ cho đứa trẻ sắp chào đời thì vợ anh Hải xuất hiện. Bị chửi mắng về tội cướp chồng, Mai tuyệt vọng, đau đớn và quyết định chia tay anh Hải.

Tòa phải nhiều lần tạm nghỉ để bị cáo cho con bú.

Tuy nhiên, sau khi Mai sinh con, anh Hải vẫn thường xuyên lui tới chăm sóc mẹ con cô nên cô không còn căm giận anh nữa. “Dù anh Hải lừa dối em nhưng đứa con là kết tinh tình yêu của em và anh ấy. Em chỉ cần đứa con mà thôi”, Mai bộc bạch.

Niềm vui của người mẹ trẻ chưa tròn thì đứa bé không may qua đời vì mắc bệnh tim bẩm sinh khi vừa ba tháng tuổi. Mai lại sụp đổ! Lúc này, anh Hải vẫn thường xuyên ra thăm hỏi, an ủi Mai. Rồi cô lại có thai với anh lần thứ hai. Khi Mai mang thai được hơn năm tháng, dưới áp lực của gia đình, anh Hải cương quyết cắt đứt mối tình vụng trộm này.

Một tuần liền, Mai liên tiếp gọi vào điện thoại di động của anh Hải nhưng anh không trả lời. Nỗi đau bị bỏ rơi trong lúc bụng mang dạ chửa làm cô quẫn trí. Đêm 20/11/2008, bất chấp đường sá xa xôi, đêm tối mịt mùng, Mai dắt xe máy chạy vào Huế tìm anh Hải. Thấy Mai bụng mang dạ chửa lại đi vào đêm khuya không yên tâm, một nữ nhân viên bán quán của Mai tình nguyện chở cô đi.

Trên đường, Mai ghé vào đổ xăng rồi mua thêm bốn lít xăng đổ vào can nhựa mang theo vào nhà anh Hải. Vào nhà, Mai mở can xăng ra và chỉ vào nói: “Anh biết cái chi đây không?”. Anh Hải đáp: “Thì em cứ đốt đi!”. “Anh tưởng em không dám à?”. Mai vừa nói vừa đổ xăng chảy xuống bàn, nền nhà, dính cả lên áo quần anh Hải. Tiếp đó, Mai lấy bật lửa trong người bật lên. Lửa bùng cháy dữ dội, cháy lan sang cả người anh Hải.

Thấy cảnh đó, Mai và nhân viên của mình mới hốt hoảng, vội đẩy anh Hải vào nhà vệ sinh để dập lửa. Nhưng rồi khi nghe vợ kêu: “Cháy hết tài sản rồi’, anh Hải cầm vòi nước chạy ra dập lửa lại bị lửa cháy lan sang người lần thứ hai. Sau đó, Mai vội chạy xe máy của mình chở anh đến bệnh viện cấp cứu.

Bị sốc và nhiễm trùng vì bỏng nặng, gần nửa tháng sau anh Hải mất. Không chỉ vợ con anh không bao giờ được gặp lại chồng, gặp lại cha, mà đứa con trai hai tháng tuổi của Mai cũng không bao giờ biết mặt cha nữa.

Dưới phòng xử, thỉnh thoảng đứa bé hai tháng tuổi khóc thét lên vì thiếu sữa mẹ. Chủ tọa phiên tòa phải nhiều lần cho tạm nghỉ giữa chừng để Mai cho con bú.

Mai vừa cho con bú vừa khóc nức nở: “Em yêu anh Hải, coi anh Hải như một thần tượng, luôn tôn sùng và kính trọng anh. Em sẵn sàng chết vì anh ấy mà anh ấy lại lừa dối, bỏ rơi mẹ con em. Sau khi biết tin em bị bắt vì tội giết người, bố em đã bị sốc rồi mất. Em phải về ở nhờ nhà ông chú để sinh con. Cái tên Ly em đặt cho con là nói lên tình cảnh của mẹ con em với anh Hải lúc này. Mai đây em đi tù rồi, không biết ai sẽ nuôi cháu”...

Thấy cảnh này, những người tham dự phiên tòa cũng không khỏi bùi ngùi. Cha anh Hải (đại diện phía người bị hại) nhiều lần xin tòa giảm án cho bị cáo: “Cháu bé đã mất cha rồi, cần có sự chăm sóc của người mẹ”, giọng ông buồn bã.

Tòa tuyên án, cả phòng xử im phắc. Thỉnh thoảng tiếng khóc thét của đứa bé hai tháng tuổi lại cất lên lẫn tiếng nấc nghẹn ngào của người mẹ trẻ. Phiên xử kết thúc, tòa tuyên phạt Mai 12 năm tù về tội giết người, đồng thời phải bồi thường gần 40 triệu đồng cho vợ con anh Hải.

Dưới cái nắng trưa gay gắt, một người mẹ trẻ bồng con bước từng bước nặng nhọc, nước mắt giàn giụa rời sân tòa đi tìm xe ôm để ra bến xe trở về Thanh Hóa cho kịp chuyến.

* Tên nhân vật đã thay đổi
Theo Pháp luật TPHCM
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 36 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 21 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Top