Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành hạ vợ như 'thời trung cổ' ở Hà Nội

Thứ tư, 09:20 20/07/2011 | Pháp luật

Sau cơn ghen, người chồng xích vợ lại rồi dùng búa đinh, chai bia... hành hạ vợ.

Thấy vợ bị rách tay, gã chồng còn dùng kim chỉ “khâu sống” vết thương của người vợ.
 
Ngày kinh hoàng

Ngày 19/7, khi chúng tôi tìm đến bệnh viện, chị H. (43 tuổi, ở ngõ 105 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) nằm co một mình trên giường bệnh với rất nhiều vết thương trên khắp cơ thể, từ đầu đến gót chân.

Chị bắt đầu câu chuyện của mình bằng những giọt nước mắt một cách khó nhọc, thỉnh thoảng câu chuyện phải tạm dừng khi chị không thể kìm được những tiếng nấc.

Theo lời kể của chị H., suốt từ 5 giờ sáng ngày 18/7 đến tận 20 giờ cùng ngày, chị bị chồng mình là Lưu Nguyễn Tân (48 tuổi) xích lại rồi dùng búa đinh, chai bia đánh đập chị thậm tệ... Khi thấy trên tay trái của vợ có vết rách, gã chồng còn lấy kim chỉ “khâu sống” vết thương của chị H.

 

Chị H. đau đớn trên giường bệnh


"Anh ta mỗi lần xuống nhà, đi lên chỗ tôi mang theo một chai bia, vừa uống rồi thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tôi. Đau đớn tôi không kêu lên được. Mặc dù ở ngay phía sau ủy ban nhân dân phường nhưng không ai nghe thấy. Có lúc tôi ngất đi rồi tỉnh lại" - lời chị H.

Vừa đánh vừa chửi vợ và thỉnh thoảng lại “nghỉ giải lao”, suốt một ngày chị H. bị bỏ đói, không được uống nước và no đòn, mặc kệ vợ van xin. Trong nước mắt chị kể: “Anh ta dùng búa đinh đánh vào ống đồng, dùng chai bia và chân tay để đánh tôi túi bụi. Rồi còn lấy kim chỉ khâu vết thương trên cánh tay tôi... Khi tôi cố kêu cứu thì anh ta bịt mồm tôi lại...”.

Như để chứng minh cho những gì mình vừa kể, chị H. vén quần và áo để lộ những vết thương, bầm tím, tụ máu trên khắp cơ thể chị. Sau khi được đưa vào bệnh viện, các bác sỹ đã phải tiến hành khâu ba chỗ trên đầu chị, tháo vết khâu cũ (mà chồng chị “khâu sống”), khâu lại dọc chỗ cánh tay trái... cho chị.

Nguyên nhân của việc chị H. bị chồng hành hạ theo lời của nạn nhân là do anh chồng quá ghen tuông. Chị H. cho hay: “Khoảng 5 giờ ngày 18/7, khi đã dọn dẹp xong quán hàng bán đêm, lúc đó, cậu phục vụ ở quán sắp xếp bàn ghế. Tôi có nhờ cậu ấy nhổ hộ mấy sợi tóc trắng trên đầu thì anh Tân nhìn thấy, từ tầng trên chạy xuống, đánh chửi rồi lôi tôi vào trong nhà xích lại, tra tấn tôi từ lúc đó đến 20 giờ cùng ngày. May mắn có người phát hiện nên đã đi báo công an, nhờ đó tôi mới được thoát”.

Khi công an đến, chị H. trong tình trạng người đầy máu me, cô con gái 8 tuổi sợ hãi được công an đưa đến nhà chị gái của chị H. để người bác chăm sóc.

Nín nhịn

Chị H. cho biết, Tân là người chồng thứ hai của chị. Họ đã kết hôn với nhau được gần 20 năm. Trước khi đến với Tân, chị H. có một cậu con trai với người chồng trước. Tuy nhiên, mỗi lần con trai chị ghé thăm mẹ thì ngay hôm đó Tân sẽ lôi vợ ra đánh đập, chửi mắng và đập phá đồ đạc.

Chị H. có với Tân hai cô con gái, cô con gái lớn 18 tuổi đang ở nước ngoài, cô con gái nhỏ mới 8 tuổi đang sống cùng chị H. và Tân.

 

Vết thương của chị H. do chồng bạo hành


“Anh ta hay ghen tuông, mỗi lần con trai tôi đến chơi hoặc không tìm thấy vợ đâu là anh ta lại lôi tôi ra đánh đập” - lời chị H. Mặc dù nhiều lần bị bạo hành, nhưng chị H. thường giữ kín chuyện, không cho ai biết.

Chị gái của chị H. kể: “Có những lúc thấy trên người nó có những vết thâm tím, biết là nó bị chồng đánh nhưng khi hỏi nó vẫn nói dối là bị ngã xe nên tôi không can thiệp vào chuyện riêng của nó. Trong tháng này, đây là lần thứ ba nó bị chồng đánh, nhưng lần này thì mức độ của trận đòn đã quá nghiêm trọng”.

Theo lời chị gái của chị H.: “Khi công an mang con của H. đến và nói sự việc, tôi vội lao đến đưa em đi bệnh viện. Lúc đó, máu chảy khắp người nó, toàn thân bầm dập.Tôi phải thay 10 lần nước để rửa các vết máu trên người em gái để cho các bác sĩ phẫu thuật. Bác sĩ chăm sóc cho em tôi bảo, chưa bao giờ thấy vết khâu ở tay lại như vậy. Nó dúm dó như khâu con gà, con vịt... Đây không phải lần đầu nó bị chồng đánh. Cách đây chưa lâu, hai mẹ con H. đã phải hai lần đến nhà tôi tá túc để tránh những trận đòn của Tân”.

Chiều 19/7, khi chúng tôi tìm đến Công an phường Thượng Đình, Tân đang bị tạm giữ tại đó. Công an phường xác nhận vụ việc anh ta đã hành hạ vợ và hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội để xem xét xử lý.

Một cán bộ công an phường Thượng Đình cho hay, Tân chưa có tiền án, tiền sự và từ trước đến nay vợ chồng Tân và chị H. đều là những công dân tốt, không có va chạm, xích mích gì.
 
Theo Tuyết Nhung
VietNamNet
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 19 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Top