Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện thật như bịa ở Thái Nguyên: Giả chết trốn nợ

Thứ sáu, 15:16 05/06/2009 | Xã hội

Bị chủ nợ đe doạ, Đặng Văn Quý (SN 1989, trú tại xóm Cây Sơn, xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) rất sợ hãi. Sau 3 lần tự tử không thành, Quý và mẹ đã diễn "màn kịch" giả vờ chết để "cắt đuôi". Câu chuyện hy hữu này đang gây xôn xao dự luận tỉnh Thái Nguyên.

Sáng sớm ngày 19/5/2009, nhiều người dân xóm Cây Sơn thấy chị Đặng Thị Loan (chị gái Quý) hớt hơ, hớt hải chạy đến nhà ông trưởng xóm Đặng Văn Sinh khóc lóc và báo tin: "Chú ơi! Thằng Quý em cháu...Đêm qua, nó uống thuốc ngủ tự tử rồi!", và đề nghị ông Sinh báo tin cho người dân trong xóm biết, đến giúp gia đình làm các thủ tục mai táng cho Quý. 

Lúc này, bà con trong xóm rất bận rộn vì đang vào mùa gặt hái, ông Sinh bảo chị Loan rằng sẽ báo cho mọi người trong xóm đến làm giúp, phúng viếng vào buổi chiều và ngày hôm sau sẽ mai táng. Tuy nhiên, chị Loan nhất định đề nghị ông Sinh phải cử người đi đào huyệt ngay trong buổi sáng để kịp mai táng Quý vào hồi 2h chiều cùng ngày. Ông Sinh liền thông báo trên loa truyền thanh cho làng trên, xóm dưới biết tin.

Khi họ hàng thân tộc, bà con lối xóm đến nhà Quý đã thấy cỗ áo quan được đóng chặt nắp để ở giữa nhà, xung quanh khói hương nghi ngút. Bên cạnh, bà Phạm Thị Bái đang kêu khóc cậu con trai. Mọi người hỏi chuyện khâm liệm, không cho người ngoài xem mặt; phải cho ngay vào áo quan đóng chặt nắp. Công việc "hậu sự" cho Quý được gia đình  và bà con lối xóm lo liệu theo đúng trình tự, thu tục của địa phương. 16h chiều cùng ngày, lễ tang Đặng Văn Quý diễn ra bình thường.

Hiện trường ngôi mộ giả sau khi khai quật: Chỉ có xi măng, chăn bông và quần áo cũ.

Ngày 27/5, vào lúc mà bà con chòm xóm đã quên đi vụ uống thuốc ngủ tự tử của chàng trai Đặng Văn Quý thì chuyện cô con dâu cả của bà Bái là chị Đặng Thị Ba cùng bà Đặng Thị Quy (hàng xóm) sau khi đi xem bói về kể lại khiến dư luận xôn xao. Ông thầy bói một mực khẳng định rằng gia đình chị Ba không có tang và người được cho là đã chết vẫn... đang sống rất khoẻ mạnh. Đồng thời, thầy bói bảo chị Ba về nhà kiểm tra lại, nếu không phải vậy thầy sẽ bỏ nghề.

Nghe thầy quả quyết như vậy, bà Quy về hỏi lại bà Bái. Ban đầu nghe bà Quy hỏi tới cậu con trai, bà Bái đã rống lên khóc lóc. Bà Quy khẳng định rằng Quý chưa chết và cá cược đào mộ Quý lên để kiểm tra: Nếu đúng Quý chết thật, bà Quy sẽ mất cho bà Bái 10 triệu đồng.

Biết không thể giấu diếm sự thật, lúc này bà Bái mới thuật lại đầu đuôi sự việc Quý giả chết. Nghe lời bà Quy, bà Bái đã đến nhà ông Sinh và lên UBND xã Linh Sơn xin tự thuật lại toàn bộ "màn kịch" cái chết giả của cậu con trai. Ngày 30/5, gia đình bà Bái đã tự khai quật ngôi mộ giả trước sự chứng kiến của bà con lối xóm và chính quyền địa phương. Bên trong quan tài, toàn là xi măng được quấn bởi chiếc chăn bông rách và quần áo cũ.

Được biết, Quý là con út trong gia đình có 7 anh chị em. Bố Quý đã mất khoảng 10 năm nay. Người anh thứ 3 của Quý hiện đang thụ lý án trong trại giam về tội tàng trữ và sử dụng ma tuý trái phép. Một người anh nữa mới mất vì nhiễm HIV. Về phần Quý, năm 2005 anh bị TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt 36 tháng tù giam về tội hiếp dâm trẻ em. Quý thụ lý án tại trại giam Phú Sơn (Thái Nguyên) và vừa mãn hạn tù về nhà tháng 1.2008.

Theo tường trình của bà Bái với CA xã Linh Sơn: Ở trong tù, Quý quen biết một bạn tù tên là K. (quê ở Hà Nội). Khi ra tù, K. đã 3 lần chuyển tiền cho Quý để mua xe máy với tổng số tiền trên 20 triệu đồng. Mục đích K. cho Quý tiền để yêu cầu Quý làm gì bà không hay biết. Nhưng thời gian gần đây, K. liên tục gọi điện cho Quý đe doạ: nếu không làm theo yêu cầu của anh ta thì Quý chỉ còn con đường chết...
 
Sợ hãi, Quý đã 3 lần tự tử (2 lần uống thuốc ngủ, 1 lần tự cắt vào cổ tay cho đứt động mạch) nhưng không chết. Biết không thể sống yên ổn với K., Quý đã bàn  riêng với mẹ và chị gái giúp mình "diễn kịch" giả vờ chết để "cắt đuôi" truy nợ của K. và dặn không để cho ai mở nắp quan tài xem mặt. Khoảng 20h ngày 18/5, bà Bái sai con gái đi mua một chiếc quan tài để sáng hôm sau "vở kịch sẽ mở màn". Còn Quý cũng đi khỏi nhà ngay trong đếm đó.
 
Ông Đặng Văn Sinh, Trưởng xóm Cây Sơn cho biết: "Bà Bái đã thú nhận việc làm sai trái của mình và xin lỗi xóm làng. Bà còn hứa, trong 10 ngày tới sẽ trả lại cho các gia đình trong xóm đã đóng góp "giúp đỡ" gai đình 94kg gạo và 940 nghìn đồng". Ông Sinh không đồng ý với vịêc làm cố tình "lừa dối" xóm, làng của bà Bái. Tuy nhiên, theo ông Sinh đây là việc làm "bất đắc dĩ" vi tính mạng của cậu con trai.
 
Ông Hoàng Văn Dương (Trưởng CA xã Linh Sơn) cho biết: "Việc anh Quý giả chết là có thật. Hiện, chúng tôi đang tích cực vận động gia đình kêu gọi anh Quý về địa phương để làm rõ sự việc và tìm hướng giải quyết cho ổn thoả". Theo ông Dương, bà Bái phải "diễn màn kịch" trên là việc làm "bần cùng, bất đắc dĩ" mục đích bảo toàn tính mạng cho cậu con trai.
 
Theo Pháp Luật & Xã hội và TTOL
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 14 phút trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 21 phút trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 4 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 5 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

Top