Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chân dung gã nghiện sát hại vợ ném xuống sông rồi tự sát

Chủ nhật, 08:25 12/07/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Những ngày qua, vụ án chồng sát hại vợ ném xuống sông rồi tự tử tại TP. HCM khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Bi kịch này tiếp tục gióng lên hồi chuông báo động về giá trị đạo đức trong gia đình hiện đại đang bị xói mòn. Nguyên nhân nào khiến người chồng hành động một cách mù quáng, tuyệt vọng như vậy? Những tình tiết PV báo GĐ&XH Cuối tuần thu thập được chắc chắn sẽ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Những phút giây ám ảnh

Trao đổi về vụ việc, chuyên gia tâm lý Phạm Hiền bày tỏ: “Một người đàn ông nghiện ma túy, bài bạc chắc chắn không thể mang lại cho chị Bé Hai mái ấm hạnh phúc. Việc chị bỏ ra ngoài sống một mình (sau khi bị đánh đập, đuổi đi-PV) và kiên quyết không tái hợp với chồng có thể xem là lối thoát cho tương lai. Không ai ngờ, ma túy lại khiến Căn mù quáng, gây tội ác tày trời. Mong rằng, bi kịch này sẽ là hồi chuông cảnh báo tác hại của ma túy và những kẻ nghiện ngập. Hãy tránh xa ma túy trước khi quá muộn”.

Ngày 30/6, thân nhân của chị Trần Thị Bé Hai (47 tuổi, quê Vĩnh Long) đã hoàn tất các thủ tục và đưa tro cốt chị về quê để tiện bề hương khói. Chị Bé Hai là nạn nhân của chính chồng mình là Lâm Triệu Căn (47 tuổi, ngụ quận 8). Chị bị chồng sát hại rồi phi tang dưới kênh Đôi (P.15, Q.8, TP.HCM). Biết không thoát được lưới pháp luật, một ngày sau khi gây án, Căn đã đến cầu Nguyễn Văn Cừ (phường 1, quận 8) treo cổ tự tử. Trở lại khu chung cư Lưu Hữu Phước (P. 15, Q.8), nơi vợ chồng chị Bé Hai từng có những ngày tháng dài chung sống hạnh phúc, chúng tôi đã biết thêm nhiều góc khuất sau cuộc hôn nhân này.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa (53 tuổi, ngụ số 335, Lưu Hữu Phước) là nhân chứng đầu tiên, chứng kiến toàn bộ hành động tàn ác của Căn. Bà Hoa cho biết trong một tuần, bà phải chịu hai cái tang của chồng và cha chồng nên thường mất ngủ, đêm đến hay ra lan can hóng gió. Khoảng 4h sáng 27/6, bà đang đứng trên lan can thì thấy chị Bé Hai dẫn chó đi tập thể dục. Đúng lúc đó, chị bị một người đàn ông lao ra chặn đường, dùng cây gỗ đập nhiều nhát vào đầu. Chị Bé Hai la hét và gục xuống trước cửa nhà bà Hoa. Trước tình huống quá bất ngờ trên, bà Hoa chỉ biết ú ớ trong miệng mà không thể hô hoán. Đối tượng kéo chị Bé Hai qua đường và đi về mé kênh Đôi rồi đẩy nạn nhân xuống nước phi tang. Kịp trấn tĩnh, bà Hoa vội hô hoán. Cùng lúc đó, một người chạy xe ôm đi ngang qua cũng chứng kiến được vụ việc nên chạy ra trụ sở bảo vệ dân phòng trình báo.

Công an Quận 8 và các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với đội cứu hộ cứu nạn tiến hành lặn mò tìm thi thể của chị Bé Hai. Tuy nhiên do nước kênh Đôi đang lớn nên sau nhiều giờ, thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Trên bờ, một vệt máu kéo dài từ nhà cổng nhà bà Hoa ra đến mé kênh. Trên bờ kênh, tổ điều tra phát hiện một cây gậy dính máu, một đôi dép và một chiếc điện thoại di động. Từ những thông tin trên điện thoại để lại hiện trường, Công an Quận 8 xác định Căn là nghi phạm có liên quan đến vụ án mạng trên. Khi công tác tìm kiếm chuẩn bị kết thúc thì khoảng 10h cùng ngày, một thuyền vớt rác trên sông đã tìm thấy thi thể chị Bé Hai trên kênh Đôi, cách hiện trường hơn 1km. Trên đầu nạn nhân có nhiều vết thương do vật cứng đập vào. Công an Quận 8 đã tiến hành triệu tập Căn để làm rõ, tuy nhiên đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nhà.

Công an Quận 8 tiến hành lập hồ sơ truy xét Căn thì bất ngờ lúc 1h sáng 28/6, bà Dung (Tổ trưởng tổ dân phố chung cư Lưu Hữu Phước, nơi Căn cư ngụ) nhận được điện thoại của Căn. Căn cho biết mình chuẩn bị “đi xa” và nhờ bà Dung đến cầu Nguyễn Văn Cừ để “đón”. Bà Dung không biết thực hư ra sao nên đã báo vụ việc với cơ quan chức năng. Công an phường 15 đã đến khu vực chân cầu Nguyễn Văn Cừ để xác minh thông tin thì phát hiện Căn đã treo cổ chết tại đây.

 

Bà Hoa tường trình lại vụ việc.

 

Người chồng hóa sát nhân “máu lạnh”

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngay cả những người dân sống tại khu chung cư cũng không biết nhiều thông tin về Căn. Căn phòng mà vợ chồng Căn sinh sống trước khi chuyện đau lòng xảy ra là của người em trai gã, vợ chồng nhà này đã ra nước ngoài sinh sống. Khoảng 4 năm trước, Căn chuyển về đây một mình. Như những gì Căn kể với mọi người thì gã có một ngôi nhà ở bên P.11 (Q.8), và từng có 1 đời vợ cùng một cô con gái. Nhưng do cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, cả hai đã ly dị từ lâu. Ngôi nhà đó được bán đi và chia đôi tài sản. Vợ đầu của Căn giành quyền nuôi con, còn gã có trách nhiệm phụ cấp nuôi dưỡng cho tới khi cháu bé đến 18 tuổi.

Theo như lời kể của bà Dung thì mấy năm Căn chuyển về chung cư sinh sống, chẳng khi nào có người thân của gã đến chơi. Rồi bất ngờ một ngày, gã tổ chức đám cưới với chị Bé Hai và đón về chung cư sinh sống. “Căn ăn nói tuy cục mịch nhưng tính tình cũng ôn hòa, chăn chỉ và yêu thương vợ. Cũng chính vì thế mà khi nghe tin anh ta sát hại người đầu ấp tay gối, chúng tôi rất bất ngờ và bàng hoàng”, bà Dung cho hay.

Tại địa phương, bà Dung cũng là người gần gũi với chị Bé Hai nhất. Mỗi lần nghỉ trưa, nạn nhân thường ra quán nước của bà hàn huyên. Nhờ thế, bà biết chị là con lớn trong gia đình đông anh em. Thương cha mẹ già yếu và đám em thơ, nên gần 20 năm trước từ Vĩnh Long chị ngược lên Sài Gòn mưu sinh. Chị ở trọ và làm thợ may cho một xưởng may mặc nhỏ tại khu bến Đò, cách chung cư Lưu Hữu Phước một đoạn đường. Lam lũ lo cho đàn em nhỏ xong thì tuổi xuân của chị cũng đã qua đi. Đúng lúc đó, chị gặp Căn rồi nảy sinh tình cảm. Được biết, khi chị Bé Hai và Căn định tính chuyện lâu dài, cha mẹ chị ở quê cũng không mấy vui lòng, bất chấp khi ấy con gái họ cũng chẳng còn trẻ nữa. Nguyên nhân thì theo lời chị Bé Ba (em gái chị Bé Hai) kể lại với bà Dung, là do Căn từng có một đời vợ. “Nhưng rồi cuối cùng tất cả cũng đành phải đồng ý cho hai người họ đến với nhau. Thật không ngờ, hạnh phúc của chị ấy ngắn chẳng tày gang. Ở Sài Gòn, người thân ruột thịt của chị Bé Hai chỉ có chị Bé Ba, và hai người làm cùng xưởng may. Lúc nhận tin về chị gái mình, Bé Ba đã khóc dữ lắm, nó cứ bảo giá như ngày trước cả nhà quyết căn ngăn thì chuyện đau lòng này đã chẳng xảy ra”, bà Dung nén tiếng thở dài.

Trước khi án mạng xảy ra, vợ chồng Căn đã sống ly thân sau chưa đầy năm cưới hỏi. Tất cả đều không lý giải được, tại sao hai người đang vui vẻ hạnh phúc lại đường ai nấy đi. Đã có rất nhiều thông tin về nguyên nhân dẫn đến bi kịch trên. Theo đó, nhiều người nói rằng, do chị Bé Hai có nhân tình khiến Căn nổi máu cuồng ghen. Nhưng theo xác minh từ chính những người gần gũi nhất với đôi vợ chồng này được biết, nguyên nhân vụ thảm án cũng bắt nguồn từ cơn nghiện ma túy và thói quen bài bạc của Căn.

Theo lời kể của bà Dung thì thời gian đầu chung sống, vợ chồng Căn không có bất hòa gì, nhưng mấy tháng gần đây chị Bé Hai phát hiện Căn nghiện ma túy đá và đam mê cờ bạc. Mỗi lần lên cơn, Căn lại về đòi tiền chị Bé Hai. Cách đây 3 tháng, Căn lên cơn nghiện về nhà đòi chị Bé Hai đưa tiền nhưng không được. Bực tắc, Căn đánh đập rồi đuổi vợ ra khỏi nhà. Từ đó, chị Bé Hai đến gần tiệm may thuê nhà sống một mình. Nhiều lần Căn muốn làm lành nhưng chị Bé Hai không đồng ý. Chị Nguyễn Thị Hồng làm cùng xưởng may với nạn nhân cũng xác nhận, trước khi án mạng xảy ra, Căn từng đến xưởng may kiếm chuyện với vợ. “Sau một hồi xin tiền và thuyết phục vợ về chung sống nhưng chị Bé Hai đã cương quyết cự tuyệt. Trước mặt bao nhiêu người, Căn tuyên bố thẳng thừng: “Mày không thoát được tao đâu. Tao sẽ giết chết mày”. Chúng tôi cũng tưởng gã ta chỉ đe như vậy thôi. Nào ngờ, gã đó lại ra tay thật”, chị Hồng nhớ lại.

Biết chị Bé Hai cứ 4h sáng là dẫn chó đi tập thể dục nên Căn âm thầm theo dõi. Đến rạng sáng 27/6, Căn đã ra tay sát hại vợ. Nhiều người dân cho biết, sau khi gây án, Căn thản nhiên ra quán ngồi uống cà phê. Khi mọi người bàn tán đến vụ giết người, Căn mới lặng lẽ rời quán và thuê xe ôm chở đi, cho đến rạng sáng hôm sau thì phát hiện Căn tự tử.

Được biết, do người thân ở nước ngoài nên thi thể của Căn được đem đi hỏa táng và gửi vào chùa. Trước khi đưa tro cốt chị gái về quê, chị Trần Thị Bé Ba cho hay: “Chuyện xảy ra đối với gia đình tôi quả thật quá đau lòng. Nhưng mọi chuyện đã qua rồi, cả hai người cũng không còn sống nên chúng tôi không muốn khơi lại chuyện đau buồn này làm gì”.     

Nguyễn Khoát/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 7 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 7 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top