Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những bà mẹ "hổ dữ" ở Ấn Độ

Thứ ba, 07:28 15/05/2012 | Bốn phương

GiadinhNet - Trong bối cảnh hàng triệu người Ấn Độ di cư từ các ngôi làng ra thành phố, nhiều bậc phụ huynh đã ngày càng xem sự thành công trong học tập của con em mình là một mục tiêu to lớn cần phải đạt được.

Cơn sốt học tập để đổi đời

Mặc dù mẫu phụ huynh đặt áp lực lớn và kỳ vọng nhiều vào con, được coi là hổ mẹ (tiger mom) vốn xuất hiện nhiều hơn ở Trung Quốc, nhưng hiện tượng này đang tăng dần lên tại Ấn Độ. Thực tế, hình ảnh ông bố, bà mẹ gây áp lực học tập với con đã xuất hiện nhiều dần trên các chương trình truyền hình, show truyền hình thực tế, sách và tạp chí ở một xã hội, nơi người ta sẵn sàng làm mọi thứ cho tương lai của con cái, dù ngay cả khi đứa trẻ chưa chào đời. "Tìm kiếm người hiến tinh trùng ở Chennai" - một đoạn quảng cáo đăng gần đây viết - "Yêu cầu duy nhất là người hiến tinh trùng phải tốt nghiệp một trường kỹ thuật hàng đầu".

Khi hàng triệu người Ấn Độ di cư từ các ngôi làng ra thành phố, người ta cũng dần coi giáo dục như chiếc chìa khóa tốt nhất để mở cánh cửa đi vào đẳng cấp xã hội cao hơn, phương tiện để làm giàu tốt hơn. Trong một cuộc khảo sát gần đây do báo giới Ấn Độ tiến hành, các bậc phụ huynh nói rằng họ sẵn sàng chi tới nửa thu nhập hàng tháng để con cái được học hành tử tế. Phụ huynh cũng sẵn sàng hy sinh, tập trung tiền bạc để con họ không phải làm việc ngoài đồng, mà chỉ tập trung học những thứ như tiếng Anh.

Tuy nhiên việc này đã dẫn tới một vấn đề khác: Đó là phụ huynh sẽ đòi hỏi con cái họ phải tiến bộ nhanh, tương xứng với công sức họ bỏ ra. Họ quan niệm đơn giản: Ta đã làm hết sức để con được học hành, sao con không thể ghi điểm cao?.
 
Chị Swati Rastogi và cô con gái Krisha.

Khát vọng của hổ mẹ

Rastogi là một ví dụ điển hình về mẫu "hổ mẹ". Người phụ nữ tự nhận mình chỉ là một bà mẹ bình thường như nhiều người khác ở Ấn Độ, đã bỏ việc tại một công ty phần mềm để tiện nuôi dạy con cái. Chị cho cả 2 đứa con theo học các trường tiền mẫu giáo từ năm 2 tuổi, bên cạnh việc thuê gia sư tới dạy tại nhà. Khi con gái đầu Dhruva lên 3 tuổi, Rastogi và chồng mình Aakash, đã nộp đơn vào 15 trường mẫu giáo khác nhau, trong đó có một ngôi trường mà chị rất mong con được vào học.

Họ còn nhờ bạn bè, người thân có quan hệ tìm cách tiếp cận với một người là thành viên ban lãnh đạo Trường công Delhi và thuyết phục ông viết cho lá thư tay giới thiệu. Để chắc ăn, họ còn cầu nguyện linh hồn đạo sư Sai Baba nổi tiếng ở Ấn Độ phù hộ cho đứa trẻ...

Xong đứa đầu, chị lại quay sang đứa con thứ 2, bé Krisha. Mỗi ngày, chị đều xuất hiện tại trường của Krisha để các thầy cô và ban quản trị trường không quên mặt. Chị còn giúp làm các công việc vặt như làm cây mô hình diễn kịch ở trường và nhờ thế, bé Krisha cũng được nhận vào.

Tuy nhiên, học trường điểm chưa chắc đã đảm bảo đứa trẻ sẽ trở thành học sinh giỏi. Bất chấp việc được học trước chương trình giáo dục lớp 1, Krisha hiện vẫn đánh vật với tiếng Hindi và tiếng Anh. Vì thế cô bé và mẹ vẫn phải học thêm ở nhà.

Gần đây, Rastogi đã phải từ bỏ việc tự dạy Krisha và phải gửi bé đi học thêm 3 lần mỗi tuần. Chị làm việc này sau khi nhận ra mình quá nóng giận, thường xuyên tát con. Một nghiên cứu của chính phủ Ấn Độ công bố hồi đầu tháng 3 cho thấy 99% trẻ em nước này từng bị tát vào mặt, hoặc bị đánh bằng gậy ở trường, 81% cũng bị mắng nhiếc rằng chúng không có khả năng học tập.

Liệu có hiệu quả?

Trong nỗ lực tìm kiếm thế hệ hậu duệ hoàn hảo, một số bậc phụ huynh đã thi hành các chính sách giáo dục hà khắc, bó chặt theo các khung thời gian. Một số đứa trẻ ở Ấn Độ có lúc đã phải học thêm tới 10 giờ mỗi ngày bên ngoài lớp học chính. Các em cũng bị hủy bỏ mọi hoạt động giải trí như xem phim, tụ tập bạn bè.

"Mẹ tôi gần như phát điên. Bà thường nhốt tôi trong phòng, mang cơm tới tận phòng, để tôi không thể trốn đi chơi" - Kavita Mukherji, một sinh viên mới tốt nghiệp và giờ đang làm trong ngành báo chí kể lại. Cô kể có lần mẹ đưa mình tới một ngôi đền và bắt đi cả trăm vòng quanh một biểu tượng thiêng để lấy may.

Sức ép đã mang tới những hậu quả tiêu cực. Hồi năm 2010, thống kê cho thấy có 2.479 vụ tự tử ở Ấn Độ do học sinh thực hiện, khi các em thi trượt ở trường. Con số này hồi năm 2001 chỉ là 1.571 trường hợp. Đường dây nóng Sneha tại Chennai, một trong những chương trình tư vấn đầu tiên được lập ra ở Ấn Độ để ngăn chặn tình trạng học sinh tự sát, thường nhận được tới 450 cuộc gọi mỗi ngày từ các học sinh quá căng thẳng.

Nhưng điều đáng nói là phần lớn các bà mẹ Ấn Độ vẫn tin mình còn dễ dãi hơn nhiều các "hổ mẹ" Trung Quốc, bởi họ lớn lên trong một nền văn hóa vị tha hơn. "Tôi không phải là hổ mẹ. Tôi chỉ làm tròn bổn phận của mình" - Rastogi giải thích - "Sẽ là ích kỷ nếu tôi cứ việc đi làm và đẩy hết gánh nặng nuôi dạy con cho cha mẹ mình".

Hương Giang (Tổng hợp)

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mưa lớn làm lộ hàng loạt thỏi vàng bạc: 'Thợ săn' vào cuộc lần ra kho báu trị giá 100.000 tỷ thất lạc?

Mưa lớn làm lộ hàng loạt thỏi vàng bạc: 'Thợ săn' vào cuộc lần ra kho báu trị giá 100.000 tỷ thất lạc?

Chuyện đó đây - 53 phút trước

Nhờ cơn mưa lớn, kho báu toàn vàng bạc này cuối cùng cũng được tìm thấy?

Anh nông dân đào được 'vật thể lạ' màu vàng nặng hơn 20kg ở dưới ao rồi đem giấu: Vài ngày sau cảnh sát và chuyên gia tới nhà, suýt bị truy cứu vì phạm trọng tội

Anh nông dân đào được 'vật thể lạ' màu vàng nặng hơn 20kg ở dưới ao rồi đem giấu: Vài ngày sau cảnh sát và chuyên gia tới nhà, suýt bị truy cứu vì phạm trọng tội

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

"Vật thể lạ" mà ông cụ Trung Quốc đào được thực chất là một bảo vật lịch sử có tuổi đời hơn 3000 năm.

Tối nào cũng thấy chó cưng canh cho chủ ngủ, biết lý do người đàn ông xúc động muốn khóc

Tối nào cũng thấy chó cưng canh cho chủ ngủ, biết lý do người đàn ông xúc động muốn khóc

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Câu chuyện này đã từng nổi đình nổi đám vào năm 2017 và nhận được sự đồng cảm và yêu thích của nhiều người yêu thú cưng.

Câu chuyện khởi nghiệp của tỷ phú bất động sản hàng đầu nước Mỹ

Câu chuyện khởi nghiệp của tỷ phú bất động sản hàng đầu nước Mỹ

Bốn phương - 1 ngày trước

GĐXH - Donald Bren là một trong những tỷ phú bất động sản giàu nhất nước Mỹ do Forbes xếp hạng năm 2024, với khối lượng tài sản ròng gần 18 tỷ đô la.

Bể phốt ở trại lợn Trung Quốc tỏa khí độc khiến 7 người tử vong

Bể phốt ở trại lợn Trung Quốc tỏa khí độc khiến 7 người tử vong

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Khí gas trong bể chất thải tự hoại của trang trại lợn tại Tứ Xuyên, Trung Quốc gây ra cái chết của 7 người, trong đó 4 người tử vong ngay tại hiện trường.

Điện thoại trong túi quần phát nổ sau cú ngã cầu thang, thầy giáo bị bỏng nặng

Điện thoại trong túi quần phát nổ sau cú ngã cầu thang, thầy giáo bị bỏng nặng

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Thầy giáo Trần ở Quý Châu, Trung Quốc bị trượt chân ở cầu thang, điện thoại trong túi quần đập xuống sàn và phát nổ, khiến anh bỏng nặng.

Ngủ quên khi ngắm biển, đôi trai gái suýt chết chìm

Ngủ quên khi ngắm biển, đôi trai gái suýt chết chìm

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Ngủ quên bên nhau trên bãi đá có rạn san hô, lúc tỉnh giấc, đôi tình nhân kinh hãi thấy quanh mình mênh mông nước, cả rạn san hô sắp chìm trong nước thủy triều.

Bỏ làm liên tục vẫn được sếp chuyển 170 triệu đồng, lý do thật gây xúc động

Bỏ làm liên tục vẫn được sếp chuyển 170 triệu đồng, lý do thật gây xúc động

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Nhân viên nghỉ làm liên tục nhưng chủ siêu thị vẫn chuyển cho cô hơn 50 nghìn tệ (hơn 170 triệu đồng) trong 1 tháng; nguyên nhân được tiết lộ làm dân mạng xúc động.

Để chó lái ô tô phóng vun vút gây kinh hãi, người đàn ông bị cảnh sát phạt

Để chó lái ô tô phóng vun vút gây kinh hãi, người đàn ông bị cảnh sát phạt

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Người đi đường ở Vũ Hán (Trung Quốc) kinh hãi gửi video tố cáo cảnh sát khi nhìn thấy một con chó màu trắng ngồi ở ghế lái chiếc Tesla màu hồng đang phóng vun vút.

Top