Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người phụ nữ bị tịch thu hộ chiếu, đối mặt với án tù vì công khai sỉ nhục vợ mới của chồng cũ trên Facebook

Thứ hai, 20:31 08/04/2019 | Bốn phương

Một bà mẹ người Anh đang phải đối mặt với án tù 2 năm ở Dubai vì những lời chê bai vợ mới của chồng cũ trong một bài đăng trên Facebook từ 3 năm trước.

Theo Daily mail, một người phụ nữ có tên Laleh Sharavesh, 55 tuổi, sống tại Anh đã bị bắt cùng cô con gái 14 tuổi tên Paris tại Dubai khi 2 người đến Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) để dự đám tang chồng cũ của Laleh, cũng là bố của cô bé Paris.

Ngày 14 tháng 3 vừa qua, Laleh và con gái cô bay tới Dubai để dự đám tang của chồng cũ, ông Pedro. Ông qua đời vì một cơn đau tim vào ngày 3 tháng 3. Dù đã ly hôn và không còn mối quan hệ thân thiết nhưng Laleh và con gái con gái vẫn quyết định đi từ thị trấn Richmond (Anh quốc) đến UAE để bày tỏ lòng thành kính cuối cùng dành cho người đã từng là chồng của cô và là cha của con gái cô.


Laleh Sharavesh, 55 tuổi, và con gái 14 tuổi.

Laleh Sharavesh, 55 tuổi, và con gái 14 tuổi.


Laleh Sharavesh từng có một gia đình hạnh phúc.

Laleh Sharavesh từng có một gia đình hạnh phúc.

Gần 3 năm trước, ông Pedro một mực đòi ly hôn Laleh sau 18 năm chung chăn gối để kết hôn với một người phụ nữ trẻ hơn cô. Khi Laleh nhìn thấy tấm hình cưới của ông Pedro và vợ mới là Samah al Hammadi, 42 tuổi, người Tunisia, trên mạng xã hội Facebook vào tháng 10 năm 2016, cô đã đưa ra 2 bình luận với nội dung mỉa mai rằng Samah là "con ngựa", còn chồng cũ là "tên ngốc". Khi đó, Laleh vô tư bày tỏ cảm xúc tức giận của mình trên trang cá nhân của chồng cũ mà không hay biết rằng hành động của mình có thể để lại hậu họa nghiêm trọng như vậy.

Laleh không ngờ rằng Samah đã phàn nàn với chính quyền Dubai, nơi các bài đăng trên mạng xã hội có thể được sử dụng để truy tố.


Khi Laleh nhìn thấy tấm hình cưới của ông Pedro và vợ mới trên mạng xã hội Facebook vào tháng 10 năm 2016, cô đã đưa ra 2 bình luận với nội dung mỉa mai rằng Samah là con ngựa, còn chồng cũ là tên ngốc.

Khi Laleh nhìn thấy tấm hình cưới của ông Pedro và vợ mới trên mạng xã hội Facebook vào tháng 10 năm 2016, cô đã đưa ra 2 bình luận với nội dung mỉa mai rằng Samah là "con ngựa", còn chồng cũ là "tên ngốc".

Laleh kể: "Tôi không biết ông ấy sẽ kết hôn lần nữa, lại còn ngay sau khi cuộc hôn nhân của chúng tôi tan vỡ. Tôi không kiềm chế được cơn tức giận mà hành động thiếu suy nghĩ. Tôi mỉa mai vợ mới của ông ấy trong bình luận trên Facebook. Tôi biết mình không nên làm vậy. Đáng lẽ tôi nên cư xử bình tĩnh hơn, nhưng tôi cảm thấy tức giận vì bị phản bội và tổn thương. 18 năm làm vợ chồng lại bị ông ấy đạp đổ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Pedro thậm chí còn không tôn trọng tôi và nói trước với tôi về việc tái hôn".

Ngay khi Laleh và con gái hạ cánh xuống Dubai vào ngày 10 tháng 3, họ đã bị bắt tại sân bay. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Dubai đã có lệnh bắt giữ sau khiếu nại của cô Samah vào năm 2017 về bài đăng trên Facebook.

Trong khi cô con gái 14 tuổi được phép trở về Anh thì Laleh đã bị cấm rời khỏi Dubai vì bị tịch thu hộ chiếu. Các luật sư cho biết bà mẹ đơn thân này phải đối mặt với án tù 2 năm và phạt 50.000 bảng khi xuất hiện tại tòa vào cuối tuần vừa qua.


Người vợ mới tên Samah Al Hammadi đã tố cáo Laleh khiến cô gặp rắc rối khi vừa đặt chân tới Dubai.

Người vợ mới tên Samah Al Hammadi đã tố cáo Laleh khiến cô gặp rắc rối khi vừa đặt chân tới Dubai.

Laleh cho biết cô đã mất việc tại Anh do vắng mặt và hiện phải đối mặt với việc mất nhà vì mắc khoản nợ 50.000 bảng trong khi bị buộc phải ở lại Dubai.

Cô nói: "Tôi đã mất tất cả vì lời bình luận thiếu suy nghĩ trên Facebook. Tôi không còn xu nào sau khi trả tiền thuê trong khách sạn tại đây hơn 1 tháng. Tôi đã mất việc và không thể trả tiền thuê căn hộ mà tôi sống ở Paris. Tôi thậm chí còn nợ gia đình hơn 5.000 bảng. Cuộc sống của tôi rơi vào cảnh bế tắc. Nhưng tất cả những điều đó không quan trọng bằng việc phải sống xa con gái. Điều tôi muốn bây giờ, chỉ là được trở về với con bé".

Chị gái của Laleh, cô Laden cho biết gia đình đã kêu gọi Đại sứ quán Anh giúp đỡ nhưng họ không thể can thiệp.


Laleh cho biết cô đã mất việc tại Anh do vắng mặt và hiện phải đối mặt với việc mất nhà vì mắc khoản nợ 5.000 bảng trong khi bị buộc phải ở lại Dubai.

Laleh cho biết cô đã mất việc tại Anh do vắng mặt và hiện phải đối mặt với việc mất nhà vì mắc khoản nợ 5.000 bảng trong khi bị buộc phải ở lại Dubai.

Radha Stirling, CEO của tổ chức nhân quyền có tên Detained In Dubai đã chính thức là người đại diện cho Laleh. Cô nói: "Tôi đã nói chuyện với Laleh, mẹ, chị gái và con gái Paris của cô ấy. Họ rất đáng thương".

Sterling cũng cho biết UAE có luật tội phạm mạng rất nghiêm khắc và có thể được thi hành bất cứ lúc nào. Luật về tội phạm mạng có khả năng khiến hầu hết mọi du khách trở thành tội phạm.

Theo Helino

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
2 người đàn ông mua 30kg vàng miếng, về nhà phát hiện trong hộp lại là 25kg đá: Cảnh sát ập vào một kho hàng, 2 đối tượng bị bắt giữ

2 người đàn ông mua 30kg vàng miếng, về nhà phát hiện trong hộp lại là 25kg đá: Cảnh sát ập vào một kho hàng, 2 đối tượng bị bắt giữ

Tiêu điểm - 8 giờ trước

Năm 2017, Cục Công an Khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc) nhận được tin trình báo về 2 người đàn ông mua vàng "hoá đá". Theo giá thị trường lúc đó, 25kg vàng bị mất trị giá 6,9 triệu NDT (24 tỷ đồng).

Đi tắm sông với bố, bé trai 6 tuổi bị cuốn chân vào hang động lạ: Cổ vật 2.500 năm được tìm thấy, chính quyền cấm túc cả gia đình

Đi tắm sông với bố, bé trai 6 tuổi bị cuốn chân vào hang động lạ: Cổ vật 2.500 năm được tìm thấy, chính quyền cấm túc cả gia đình

Chuyện đó đây - 16 giờ trước

Biết được ý định của bố mẹ bé trai, chính quyền lập tức vào cuộc, canh chừng ngôi nhà 24/24h, không cho phép ai ra vào.

Hàng trăm chú chim cánh cụt nhảy từ vách băng cao 15m, cảnh tượng chưa từng có được ghi lại khiến nhiều người đau lòng

Hàng trăm chú chim cánh cụt nhảy từ vách băng cao 15m, cảnh tượng chưa từng có được ghi lại khiến nhiều người đau lòng

Tiêu điểm - 21 giờ trước

Trên đỉnh của một khối băng tại Nam Cực, hàng trăm chú chim cánh cụt hoàng đế chen chúc và thay nhau nhảy xuống phía dưới.

Thấy ông cụ ăn mặc giản dị bước vào, nhân viên cửa hàng không thèm tiếp, lúc sau tiếc thì cũng đã muộn

Thấy ông cụ ăn mặc giản dị bước vào, nhân viên cửa hàng không thèm tiếp, lúc sau tiếc thì cũng đã muộn

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Câu nói "Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong" quả là vô cùng chính xác trong trường hợp này.

Tắt nhầm động cơ, phi công lái máy bay đâm sầm xuống cầu cao tốc khiến 48 hành khách thiệt mạng tại chỗ

Tắt nhầm động cơ, phi công lái máy bay đâm sầm xuống cầu cao tốc khiến 48 hành khách thiệt mạng tại chỗ

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Sai lầm của phi công đã gây ra vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng chỉ vài phút sau khi chiếc máy bay TransAsia Airways cất cánh vào ngày 04/02/2005.

Mưa lớn làm lộ hàng loạt thỏi vàng bạc: 'Thợ săn' vào cuộc lần ra kho báu trị giá 100.000 tỷ thất lạc?

Mưa lớn làm lộ hàng loạt thỏi vàng bạc: 'Thợ săn' vào cuộc lần ra kho báu trị giá 100.000 tỷ thất lạc?

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhờ cơn mưa lớn, kho báu toàn vàng bạc này cuối cùng cũng được tìm thấy?

Anh nông dân đào được 'vật thể lạ' màu vàng nặng hơn 20kg ở dưới ao rồi đem giấu: Vài ngày sau cảnh sát và chuyên gia tới nhà, suýt bị truy cứu vì phạm trọng tội

Anh nông dân đào được 'vật thể lạ' màu vàng nặng hơn 20kg ở dưới ao rồi đem giấu: Vài ngày sau cảnh sát và chuyên gia tới nhà, suýt bị truy cứu vì phạm trọng tội

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

"Vật thể lạ" mà ông cụ Trung Quốc đào được thực chất là một bảo vật lịch sử có tuổi đời hơn 3000 năm.

Tối nào cũng thấy chó cưng canh cho chủ ngủ, biết lý do người đàn ông xúc động muốn khóc

Tối nào cũng thấy chó cưng canh cho chủ ngủ, biết lý do người đàn ông xúc động muốn khóc

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Câu chuyện này đã từng nổi đình nổi đám vào năm 2017 và nhận được sự đồng cảm và yêu thích của nhiều người yêu thú cưng.

Top