Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngôi chùa của nạn nhân chất độc da cam

Chủ nhật, 07:28 05/04/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Nếu không được giới thiệu từ trước, chắc chúng tôi chẳng nghĩ đó là chùa Ngòi (Quảng Phú, Lương Tài, Bắc Ninh) – mái ấm của hơn 250 con người từ tật nguyền, già cả neo đơn, mồ côi bị bỏ rơi cho đến nạn nhân chất độc da cam...

Giữa không gian thanh bình, yên ả, chùa Ngòi hiện lên với một ngôi bảo tháp cao ngút ngàn, những bức tượng Di Lặc to lớn, nở nụ cười đầy hoan hỉ và dưới chân có 12 con giáp quy chầu, giữa trung tâm khuôn viên chùa là pho tượng đức A Di Đà đứng trong lầu sen, mái chùa ẩn hiện trong những tàng cây cổ thụ, che bóng um tùm, tách biệt hẳn với chốn “trần ai” đầy bụi bặm... Người tạo dựng nên cơ ngơi này lại là hai vị sư cô tuổi đã ngoại lục tuần.
 
Đội từng rổ đất xây chùa

Hôm chúng tôi đến, vị sư trụ trì chùa là thầy Thích Đàm Dược bận làm lễ cho một phật tử ở Hà Nội nhưng chúng tôi vẫn có cơ duyên được gặp sư bác Thích Đàm Phúc – người đã sát cánh kề vai cùng sư thầy trong những ngày mới về đây gầy dựng cơ đồ. Dẫn chúng tôi đi tham quan một vòng khuôn viên chùa, sư bác Thích Đàm Phúc hoan hỉ giới thiệu tỉ mỉ từng công trình, kể rành rọt từng mảnh đời lưu lạc đến chốn này.
 

Tách biệt với chốn “trần ai” đầy bụi bặm – chùa Ngòi hiện lên như một khu du lịch.


Sư trụ trì Thích Đàm Dược vốn là một nữ công nhân của nhà máy dệt kim Nam Định. Năm 1978, căn bệnh liệt nửa người đã khiến cô công nhân vốn khỏe mạnh, hoạt bát nhất nhì nhà máy dệt kim sớm phải dập tắt mọi ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ. Dù gia đình đã cố chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh vẫn không khỏi, cứ ngỡ sẽ phải mang thân phận của một phế nhân suốt đời. Nhưng cơ duyên phúc lành run rủi, năm 1980 sư thầy Thích Đàm Dược được các sư thầy ở chùa Ninh Cường chữa khỏi bệnh. Cũng từ đó, sư thầy Thích Đàm Dược phát tâm ở lại chùa xin học nghề bốc thuốc Nam chữa bệnh và đến năm 1986 thì chính thức quy y cửa Phật, gửi trọn cuộc đời nơi chốn thiền môn để chuyên tâm học đạo, bốc thuốc cứu người.
 
Còn sư bác Thích Đàm Phúc vốn là một sĩ quan quân đội trực thuộc Tổng cục kỹ thuật, quê ở Hải Phòng. Từng có 6 năm khoác áo lính ở xưởng Z117. Đến 1988, vì bố mẹ già yếu nên sư bác đã xin về nghỉ hưu “non” để chăm sóc, phụng dưỡng bố mẹ nhưng khi họ mất thì sư bác xuất gia, quy y nơi cửa Phật.

Năm 2002, Hòa thượng Thích Thanh Hy ở TW Hội Phật giáo cử hai thầy trò Thích Đàm Dược và Thích Đàm Phúc về trụ trì chùa Ngòi. Sư bác Thích Đàm Phúc vẫn còn nhớ như in những ngày hai thầy trò về trụ trì ở chùa Ngòi: “Ngày đó, chùa Ngòi còn là một ngôi chùa nhỏ bé, hoang tàn lại nằm cách xa khu dân cư. Mặc dù đây là ngôi chùa có từ thời Lý – Trần, nhưng vì quá nghèo nên người dân ở đây chẳng thể nào làm gì được ngoài việc để chùa hoang tàn theo năm tháng. Khi mới về, hai thầy trò phải cư ngụ trong một gian nhà bếp, rặt bồ hóng và rắn rết. Nhiều đêm đang nằm ngủ, rắn bò qua người mà lạnh toát cả mồ hôi. Bát ăn cơm cũng chẳng có mà ăn, ấy vậy mà cả thầy và trò vẫn quyết tâm dựng lại chùa cho bằng được...”.

Để làm được chùa, hai thầy trò phải mất 4 tháng, đội từng rổ đất đắp lại con đường đi vào chùa. Rồi gõ cửa từng cửa hàng đề nghị bán chịu nguyên vật liệu cho nhà chùa và tự tay đội đất đắp nền. Cảm động trước tấm lòng của hai vị sư, người dân trong thôn đã chung tay góp sức cùng nhà chùa xây dựng từng công trình. Phải mất hơn 2 năm, nhà chùa mới xây xong ngôi chính điện Tam Bảo và một số công trình.

Hồi sinh những kiếp người

Lúc mới về chùa họ toàn là những người bệnh nặng. Nhưng nhờ cứu chữa của nhà chùa họ dần qua cơn nguy khó.

 
Dẫn chúng tôi vào xưởng may nhân đạo nằm bên tay phải ngôi chính điện Tam Bảo, sư bác Thích Đàm Phúc vui vẻ chỉ vào một cặp vợ chồng đang loay hoay cắt từng mảnh vải rồi nói nhỏ: “Đó là cặp vợ chồng Quốc Tuấn – Thúy Loan, vừa được nhà chùa tác duyên nên vợ thành chồng”.

Quốc Tuấn quê ở TP Hạ Long, Quảng Ninh vốn là sinh viên ĐH Tổng hợp. Do bị thần kinh quá nặng, nhà nghèo dù bán hết nhà cửa để chạy chữa nhưng vẫn không khỏi. Khi mới vào chùa, hễ bệnh lên là Tuấn lại lao đầu vào tường khiến nhà chùa nhiều phen hú vía. Thế nhưng, nhờ sự chăm sóc tận tình của hai vị sư với phương thuốc dân gian kết hợp với các bài thiền, các bài tập dưỡng sinh tâm thể mà Tuấn dần rời xa bệnh tật và nay là quản đốc của xưởng may nhân đạo. Còn Thúy Loan, vốn là một cô gái rất xinh nhưng bị câm, điếc và lãng tính từ nhỏ, lại mồ côi nên đích thân sư thầy Thích Đàm Dược cưu mang về đây.
 

Dù đã ngoài 70 tuổi nhưng sư bác Thích Đàm Phúc vẫn chăm lo từng miếng cơm, manh áo cho đại gia đình chùa Ngòi.

Bé Vân Anh bị bỏ rơi từ lúc mới được 18 tháng và hai người mẹ tật nguyền được nhà chùa cho chăm sóc bé cùng sư bác và Phật tử Hoàng Kim Chi – người quản lý trung tâm nhân đạo chùa Ngòi.

Xưởng may nhân đạo dành cho những người khuyết tật, mồ côi trong khuôn viên chùa Ngòi.


Cũng theo sư bác Đàm Phúc thì từ khi chùa đang xây dở đã có nhiều người xin đến nương náu ở đây. Họ là những người tàn tật, mồ côi không nơi nương tựa, lang thang khắp đó đây. Có người tự tìm đến nhưng cũng có người do đích thân sư trụ trì và sư bác đến dẫn về. Nhưng đặc biệt hơn cả là những người bị di chứng của chất độc da cam, những thương binh nặng, những cụ già neo đơn... Trung bình vào các thời điểm, khi nào nhà chùa cũng nuôi và chữa bệnh cho 50 người bị chất độc da cam. Mỗi tháng, mỗi quý có 60 đến 120 người già neo đơn, trẻ mồ côi, tàn tật được đưa về chùa nuôi dưỡng, chăm sóc.

“Lúc mới đưa họ về toàn là những người bệnh nặng. Nhưng rồi nhờ ơn chư Phật, bằng các phương thuốc dân gian và các phương pháp Thiền học, châm cứu, diện chẩn (phương pháp tự chữa bệnh), truyền khí thông huyệt đạo mà nhà chùa đã giúp họ dần qua cơn nguy khó. Nhưng cũng có một số người vì bệnh quá nặng nên nhà chùa đã không thể làm gì được. Ngậm ngùi lắm nhưng cũng chỉ biết tụng kinh để cầu cho linh hồn của họ được siêu thanh tịnh độ mà thôi” – sư bác Đàm Phúc bùi ngùi nói.

Sư bác kể cho chúng tôi nghe trường hợp của cô bé Hải – người cứ lẽo đẽo theo chúng tôi khắp buổi trò chuyện. Hải quê ở Thái Nguyên, là nạn nhân chất độc da cam, nhà rất nghèo. Đã 26 tuổi nhưng nhìn Hải chẳng khác nào một cô bé mới lên 10 cả về ngoại hình lẫn trí tuệ. Mỗi lần bệnh lên, Hải lại lên cơn co giật rồi chạy vòng quanh chùa. Nhiều lần, nhà chùa phải dùng xích xích Hải lại vì sợ Hải chạy rồi ngã xuống ao. Nhiều người khuyên không nên nhận Hải vì rất nguy hiểm, nhưng sư thầy Đàm Dược vẫn chấp nhận em. Đến hôm nay, dù vẫn còn ngớ ngẩn nhưng Hải đã biết cách tự làm vệ sinh cá nhân hoặc tự bưng cơm ăn.

Ban ngày, nhà chùa mở các lớp dạy nghề may, mộc, đan... ban đêm thì được học văn hóa, học bốc thuốc và các phương pháp bấm huyệt, phục hồi chức năng cho các đối tượng là trẻ em mồ côi, tàn tật và nạn nhân chất độc da cam. Trong số đó có 3 em bị mồ côi và chất độc da cam đang được nhà chùa cho đi ở trường THPT huyện.

“Đã hơn 6 năm qua, hai vị sư dù đã ở tuổi ngoại lục tuần nhưng vẫn chưa có một ngày thảnh thơi, thư giãn xong lúc nào trong họ cũng tràn ngập niềm hoan hỉ. Họ vui vì đã làm đúng lời Phật dạy: Phụng sự chúng sinh, tức cúng dàng chư Phật. Vui vì đã mang lại cho những số phận, những cảnh đời bất hạnh cuộc sống mới mà những người như chúng tôi không có họ thì không biết cuộc đời sẽ đi về đâu” – cụ Nguyễn Thị Vi (76 tuổi) nói lời tri ân.
 
Hà Tùng Long
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những khuyến cáo đối với người dân vào trung tâm TP.HCM xem pháo hoa tối 30/4

Những khuyến cáo đối với người dân vào trung tâm TP.HCM xem pháo hoa tối 30/4

Xã hội - 3 giờ trước

Nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM sẽ bị hạn chế, phân luồng và cấm xe nhằm phục vụ chương trình bắn pháo hoa trong tối nay (30/4). Do đó, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.HCM vừa đưa ra một số khuyến cáo đề nghị người dân.

Đi trên đường, người phụ nữ bị sét đánh tử vong

Đi trên đường, người phụ nữ bị sét đánh tử vong

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Đang đi trên đường, người phụ nữ ở Thừa Thiên Huế bị sét đánh trúng vào người rồi tử vong.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 30/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.

Nhận biết 3 mối đe dọa khiến bạn đuối nước khi tắm biển

Nhận biết 3 mối đe dọa khiến bạn đuối nước khi tắm biển

Đời sống - 5 giờ trước

Tắm biển khác xa với bể bơi, hay khi tắm sông. Đó là bởi sóng và các dòng chảy có thể khiến bạn dễ mất sức, dẫn tới đuối nước, hoặc bị cuốn ra xa bờ.

Những tình huống gây ùn ứ trên cao tốc dịp nghỉ lễ

Những tình huống gây ùn ứ trên cao tốc dịp nghỉ lễ

Xã hội - 6 giờ trước

Đôi khi ùn tắc trên cao tốc dịp nghỉ lễ không phải do tai nạn giao thông, lưu lượng phương tiện gia tăng mà lại từ nguyên nhân chủ quan của các tài xế.

TP.HCM yên bình, đẹp lạ thường dưới sắc cờ đỏ rực rỡ sáng 30/4

TP.HCM yên bình, đẹp lạ thường dưới sắc cờ đỏ rực rỡ sáng 30/4

Xã hội - 8 giờ trước

Từ đường phố lớn đến các con hẻm nhỏ ở TPHCM, cờ đỏ sao vàng rực rỡ hòa vào không khí kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhà vắng chủ cháy ngùn ngụt ở Hà Nội

Nhà vắng chủ cháy ngùn ngụt ở Hà Nội

Xã hội - 8 giờ trước

Sáng nay, một ngôi nhà cấp 4 nằm trong khu dân cư ở phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bốc cháy ngùn ngụt.

Video: Khoảnh khắc hai xe khách va chạm kinh hoàng trong đêm khiến nhiều người thương vong

Video: Khoảnh khắc hai xe khách va chạm kinh hoàng trong đêm khiến nhiều người thương vong

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Hai xe khách di chuyển với tốc độ cao, dù đi qua nút giao nhưng không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, hậu quả tai nạn thảm khốc đã xảy ra.

Hoài niệm về 'ngày non sông thống nhất'

Hoài niệm về 'ngày non sông thống nhất'

Xã hội - 9 giờ trước

Thủ đô Hà Nội trái tim của cả nước, những ngày tháng 4 của 49 năm về trước rực rỡ cờ hoa. Người dân Thủ đô vốn hân hoan náo nhiệt chào mừng thành công của kỳ bầu cử Quốc hội khóa V và Hội đồng nhân dân các cấp, lại càng thêm náo nức khi tin thắng trận liên tiếp báo về, để rồi vỡ òa trong cảm xúc vào trưa ngày 30/4/1975 “ngày non sông thống nhất”.

Top