Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngọc Anh: Cuộc đời đôi khi cũng vòng vo…

Thứ năm, 09:56 27/09/2007 | Giải trí

"Ngày đó tôi quyết định chuyển trường cũng vì đổ vỡ niềm tin với người mà mình ngưỡng mộ, yêu quí. Lúc đó tôi còn non nớt, bị đổ vỡ niềm tin là điều gì sụp đổ, ghê gớm lắm”, “sao mai” Ngọc Anh tâm sự về “sự cố” trong sự nghiệp ca hát.

>> Ngọc Anh: Không thích đàn ông hiền

>> Ca sĩ Ngọc Anh bận rộn với việc làm mẹ

>> Ca sĩ Ngọc Anh: Hạnh phúc vì sắp được làm mẹ

Cuộc đời đôi khi cũng vòng vo...

- Có “chồng đẹp, con khôn”, người lúc nào cũng “bừng” lên sức sống viên mãn, hạnh phúc tròn đầy. Sao chị lại nói “cuộc đời mình vòng vo, không được như mong muốn”?

- Đấy là tôi nói về “sự nghiệp âm nhạc” của mình. Tốt nghiệp PTTH, tôi khăn gói lên Hà Nội học Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Quân đội. Đang học bên quân đội, tôi lại “nhảy phắt” sang trường Đại học Văn hoá.

Tốt nghiệp đại học, tôi về Quảng Ninh giảng dạy tại trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long. Sau khi tham gia Sao Mai và Sao Mai Điểm Hẹn, muốn ra album ngay thì lại vướng chuyện con cái. Đến khi con gần tròn năm, album đầu tay mới hoàn thành. Nhiều lúc nhìn lại, tôi cảm thấy cuộc đời mình đôi khi cũng vòng vo, vòng vèo…

Ngọc Anh quyết định lấy hình ảnh mình mang bầu bé Phương Anh làm bìa đĩa vì muốn ghi nhớ lại thời điểm có ý nghĩa nhất trong cuộc đời

- Đang học trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Quân đội thì chị lại “nhảy” sang Đại học Văn hoá. Sao thời điểm đó chị lại có quyết định như vậy?

- Tôi chuyển sang trường Đại học Văn hoá vì lúc đó sức khoẻ tôi yếu. Tôi không thể theo nổi lịch trình kín mít và kỷ luật nghiêm khắc của trường Quân đội. Tính tôi lại hơi luộm thuộm, chậm chạp nên rất khổ với việc điểm danh, bị kỷ luật. Mà ngày đó tôi quyết định chuyển trường cũng vì… đổ vỡ niềm tin với người mà mình ngưỡng mộ, yêu quí nữa.

Lúc đó tôi còn non nớt, bị đổ vỡ niềm tin là điều gì sụp đổ, ghê gớm lắm. Sau này trưởng thành, nghĩ lại tôi không hiểu tại sao mình lại có thể làm như thế. Việc tôi cho là ghê gớm chỉ là việc nhỏ, quan trọng nhất vẫn là việc học. Bây giờ, trước mọi thứ, mình đều cứng cáp hơn.

- Chị đã bao nhiêu lần “bị đổ vỡ niềm tin” rồi?

- Trong cuộc sống, có nhiều điều làm tôi buồn phiền. Nhưng về cơ bản, tôi có những cái nhiều người không có được đó là gia đình luôn ủng hộ, đồng nghiệp rất tốt, bạn bè thương mến, giọng hát trời cho và tình yêu nghệ thuật của mình.

Ngọc Anh và con gái Phương Anh.

“Âm nhạc chọn tôi chứ tôi không chọn được âm nhạc”

- Những ai đã biết giọng hát của Ngọc Anh từ bé thì đều ấn tượng và yêu thích giọng ca đặc biệt của chị. Nhiều người cũng nói, với chất giọng đã có, trong thời điểm hiện tại lẽ ra chị phải gặt hái được thành công sớm hơn. Chị nghĩ sao?

- Tôi cũng đã bỏ rất nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Mình được biết đến, yêu thích từ nhỏ, sao mình không thành công trên con đường ca hát sớm hơn? Nhưng có người cũng khuyên tôi không nên nghĩ nhiều về chuyện đó. Cuộc đời như cái cây, thân nó như thế này, rễ  nó như thế này với những cành cây vươn ra.

Mình đi từ gốc lên, trong cuộc đời mình gặp phải sự kiện nào đấy, đáng lẽ mình phải đi sang cành cây bên phải thì nó lại bắt mình sang càng cây bên trái. Tuy nhiên, biết đâu khi mình sang cành cây bên trái, có nhiều nhánh nhỏ đỡ mình tốt hơn, chắc gì đi sang cành bên phải đã tốt được như thế.

- Như chị từng nói “tính cách làm sao âm nhạc như vậy”. Có phải vì tính cách không dứt khoát, cầu toàn nên phong cách âm nhạc của chị không cá tính?

- Có thể mọi người nói phong cách nhạc của tôi không cá tính lắm. Nhưng tôi đã nói rồi, “âm nhạc chọn người”. Âm nhạc cho tôi chỉ hát ở thể loại nhạc trữ tình, tình cảm và tôi thấy ở mảng đó tôi thể hiện được bản thân nhất.

Tôi không quan niệm thành công thế nào là cao, thế nào là thấp, chỉ có quan niệm là thành công. Thành công được đánh giá bằng tầm ảnh hưởng đến công chúng. Cho đến bây giờ, khán giả vẫn nhớ đến Ngọc Anh Sao mai thì đấy là thành công của tôi. Chứ nhiều đồng lứa với tôi trong Sao Mai 2005 và Sao Mai Điểm Hẹn 2006 cũng đã “đi mất dạng” rồi.

- Trung thành với Pop ballad và R&B, chị có bao giờ nghĩ mình thử sang thể loại khác thì hình ảnh của mình sẽ đa dạng hơn?

- Tôi chỉ có thể trả lời bằng câu nói Đỗ Bảo nói với tôi: “Giọng em sinh ra để hát pop ballad”.

“Không sợ album rơi vào…im lặng!”

- Ra album đầu tay “Thế giới tuyệt vời” đúng thời điểm thị trường băng đĩa đang bị “bão hoà”. Chị có thể nói điều gì để chứng tỏ nó không bị “rơi vào… im lặng” ngay sau khâu phát hành?

- Tôi không sợ album của mình rơi vào im lặng. Tôi tin tưởng vào chất lượng sản phẩm của mình cũng như ê-kíp nhạc sĩ làm việc chung như Đỗ Bảo, Hồ Hoài Anh, Lưu Thiên Hương… Đây là album đầu tay (gồm 9 ca khúc), tôi đã làm thật bình tĩnh, cẩn thận và tính toán rất kỹ. Tôi thấy album này dễ nghe, dễ tiếp nhận. Tôi chắc chắn nó đảm bảo cho sự thành công.

- Hiện nay, rất thịnh hành xu hướng “cặp đôi” ca sĩ - nhạc sĩ “độc quyền”, kết hợp làm việc và “lăng xê” nhau dù không thành công cũng tạo được sự chú ý đối với công chúng. Sao chị không đi theo xu hướng chung đó mà lại “gắp” 9 ca khúc từ 6 nhạc sĩ?

- Từ trước tới giờ, tôi vẫn quan niệm chọn những tác phẩm thật sự phù hợp với mình chứ không nghĩ tới “xu hướng” đó. Vì rất nhiều bài sáng tác riêng, không phù hợp mà cứ ép mình hát thì chẳng ra cái gì. 

 - Rất nhiều người thắc mắc ảnh bìa album cũng như tên album “không liên quan” lắm tới nội dung các ca khúc bên trong. Chị có thể giải thích vì sao chị lấy “ảnh mang bầu” làm bìa đĩa?

- Tôi quyết định lấy hình ảnh mình mang bầu bé Phương Anh làm ảnh bìa vì muốn ghi nhớ lại thời điểm quan trọng, có ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi. Tôi cũng đã tham khảo nhiều người và họ ủng hộ việc tôi đưa hình ảnh “lạ” này lên bìa đĩa. Dù trong 9 ca khúc không có ca khúc nào về mẹ con nhưng tôi nghĩ tình cảm tôi dành cho con không cần phải nói ra lời.

Về tên album, cũng có người nghi ngại rằng nó hơi “trẻ con”, kém hấp dẫn, không hút sự chú ý. Thật sự là để đặt cái tên “Thế giới tuyệt vời” tôi đã suy nghĩ kỹ. Thời điểm, tôi thu album có thể nói là rất tuyệt vời vì tôi có em bé, mọi quan hệ tốt đẹp, mọi thứ được nhìn qua lăng kính màu hồng. Hình ảnh bìa đĩa, tôi ôm bầu giữa bãi cỏ xanh miên man, cười hết cỡ cũng toát lên “thế giới tuyệt vời”!

Theo Hàn Nguyệt
Dân Trí

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 55 phút trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 1 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 5 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

Giải trí - 7 giờ trước

NSND Quốc Anh có lối sống giản dị, được nhiều người quý mến. Ngoài đời, ông ít nói và chưa bao giờ đôi co với những tin đồn trên mạng xã hội.

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 9 giờ trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 19 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 22 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 1 ngày trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

Top