Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nạn nhân bị bắn bằng súng hoa cải bàng hoàng tìm lý do

Thứ ba, 14:00 05/09/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Anh H cùng bạn đang trên đường về nhà thì bị một nhóm đối tượng lạ mặt đuổi theo và dùng súng bắn trọng thương. Sự việc xảy ra được ít ngày, nhưng mỗi khi nhớ lại, anh H không khỏi bàng hoàng...

Anh H đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tứ Kỳ. Ảnh: Đ.Tùy
Anh H đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tứ Kỳ. Ảnh: Đ.Tùy

Bị bắn giữa đêm khuya

Sự việc anh N.P.H (SN 1984, trú tại xã Đại Hợp, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) bị một nhóm người lạ mặt dùng súng tự chế bắn trọng thương vào đêm 27/8 khiến nhiều người hoảng sợ. Bởi lẽ, từ trước đến nay, tại vùng quê thuần nông vốn yên bình này chưa xảy ra chuyện như vậy.

Khi chúng tôi đến hiện trường nơi xảy ra sự việc tại đoạn đường thuộc cầu Đồng Tràng (xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ), những người dân sinh sống gần đó vẫn còn hoảng hốt. Ông V.T.X cho biết: “Từ trước đến nay, ở địa phương chúng tôi chưa xảy ra sự việc này bao giờ, chưa khi nào có chuyện dùng súng sát hại thanh toán nhau. Cho nên sau đêm hôm đó, gia đình tôi rất sợ ra đường vào buổi tối. Chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm tìm ra hung thủ để xử lý nghiêm minh theo quy định”.

Ông X cho biết thêm, đêm xảy ra sự việc, cả gia đình đã đi ngủ, chỉ còn mình ông đang nằm ở ghế xem ti vi thì bất ngờ nghe thấy một số tiếng nổ lớn, sau đó là tiếng kêu la thất thanh và tiếng xe máy chạy rầm rầm. “Khi tôi chạy ra hiện trường thì thấy thanh niên này đã gục bên vũng máu. Hoảng hốt, tôi có kêu thêm vài người hàng xóm ra phối hợp để sơ cứu người bị hại và điện báo cơ quan công an đến giải quyết”, ông X nói.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, nạn nhân H cho biết, vào khoảng 21h30 đêm 27/8, anh cùng một người bạn đi cùng chiếc xe máy lưu thông trên đường hướng thị trấn Tứ Kỳ về xã Đại Hợp. Khi hai người đến khu vực cống Đồng Tràng (xã Quang Phục (huyện Tứ Kỳ) thì xuất hiện một nhóm người lạ mặt theo sau. Tuy nhiên, cùng thời điểm này, anh H tình cờ gặp người bạn và đứng lại nói chuyện. Lúc này, nhóm người lạ mặt đi đến, bất ngờ rút súng tự chế bắn vào người anh.

Anh H kể lại: “Khi nhóm thanh niên kia dừng xe cạnh chúng tôi, cả nhóm xuống xe có 3 người cầm súng tự chế, người đầu tiên bắn chỉ thiên. Thấy vậy, tôi vội xuống xe thì người thứ hai bắn vào phía vùng bụng tôi nhưng bị trượt. Người thứ ba bắn vào đùi trái cạnh hông tôi khiến tôi bị thương, máu chảy nhiều. Thấy tôi bị thương, nhóm người này lên xe bỏ chạy về hướng thị trấn Tứ Kỳ. Sau đó, tôi được bạn cùng mọi người đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Tứ Kỳ cấp cứu”.

“Nghĩ lại tôi vẫn thấy hoảng sợ”

Vết thương của nạn nhân bị nhóm đối tượng lạ mặt dùng súng tự chế bắn.
Vết thương của nạn nhân bị nhóm đối tượng lạ mặt dùng súng tự chế bắn.

Tuy sự việc đã xảy ra được vài ngày và đang điều trị tại bệnh viện nhưng mỗi khi nhớ lại đêm xảy ra sự việc, anh H vẫn không khỏi sợ hãi. Anh nói: “Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy hoảng sợ, lo lắng và may cho bản thân khi không bị chúng sát hại. Đến giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại bị hãm hại như vậy trong khi từ trước đến nay tôi và gia đình không có mâu thuẫn với ai”.

Trao đổi với chúng tôi, BS Phạm Thanh Hồng - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Tứ Kỳ cho biết, bệnh nhân H bị thương ở đoạn sườn trái cạnh hông, có 27 vết đạn nhỏ bằng chì, đường kính từ 0,3 đến 0,5mm. Đây là vết thương bị súng hoa cải bắn và phải điều trị mất một thời gian dài, sau đó các mảnh chì này sẽ tự đào thải (đùn) ra ngoài và lấy, những mảnh nào không ra phải tiến hành gắp.

Nói về nhóm đối tượng lạ mặt, anh H thông tin, sự việc xảy ra vào đêm khuya, trên đoạn đường vắng và có ít hộ dân sinh sống, người qua lại… tuy nhiên anh vẫn kịp nhận ra nhóm này có 7 người và đi xe máy. Trong số đó, anh nhận ra một người tên là H (trú tại xã Quang Phục) và sự việc này được anh khai báo với cơ quan công an.

Anh H cho biết thêm, bản thân anh làm nghề xây dựng nhiều năm và tham gia làm nhiều công trình không chỉ trong huyện Tứ Kỳ mà còn ở nhiều nơi khác nhau. Trong thời gian đi làm, anh không có mâu thuẫn với bất kỳ ai. Giữa anh và người tên là H cũng không có quen biết, không có mối liên hệ qua lại làm ăn và mâu thuẫn với nhau.

Thông tin với chúng tôi, lãnh đạo Công an huyện Tứ Kỳ cho hay, ngay khi nhận được tin báo sự việc, đơn vị cùng Công an xã Quang Phục đến hiện trường tiến hành xác minh và truy tìm nhóm đối tượng lạ mặt; đồng thời lấy lời khai của nạn nhân làm chứ cứ củng cố hồ sơ. Sự việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Anh H cho biết: “Tôi và gia đình mong Công an huyện Từ Kỳ nhanh chóng truy bắt được nhóm đối tượng đã truy sát khiến tôi bị thương và phải bồi thường, đồng thời trừng trị theo quy định của pháp luật”.

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu thức khó tin của kẻ lừa đảo khiến người đàn ông mất cả nửa tỷ đồng

Chiêu thức khó tin của kẻ lừa đảo khiến người đàn ông mất cả nửa tỷ đồng

Pháp luật - 10 phút trước

Dù đã cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo, thế nhưng người đàn ông ở TP Đông Hà vẫn bị lừa gần 500 triệu đồng khi mua vật liệu xây dựng.

Kẻ đứng sau màn ‘chào hàng' của các cô gái bán dâm trên mạng

Kẻ đứng sau màn ‘chào hàng' của các cô gái bán dâm trên mạng

Pháp luật - 25 phút trước

GĐXH - Một đường dây mại dâm hoạt động trên nền tảng web có máy chủ đặt ở nước ngoài vừa bị Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) triệt phá.

Chat sex với gái quen qua mạng, người đàn ông bị tống tiền 200 triệu đồng

Chat sex với gái quen qua mạng, người đàn ông bị tống tiền 200 triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi chat sex với cô gái quen qua mạng, anh X. (ở Hà Nội) đã bị đe doạ, tống tiền 200 triệu đồng.

Bị từ chối khi xin 10.000 đồng, thanh niên chém chết bố dượng

Bị từ chối khi xin 10.000 đồng, thanh niên chém chết bố dượng

Pháp luật - 5 giờ trước

Đi nhậu về, giữa A Tri và cha dượng xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Sau đó, A Tri xin cha dượng 10.000 đồng để mua thuốc lá không được nên lấy dao rựa chém 5 nhát khiến nạn nhân tử vong.

Bị vợ tát, người đàn ông dùng dao đâm vợ rồi tự sát

Bị vợ tát, người đàn ông dùng dao đâm vợ rồi tự sát

Pháp luật - 8 giờ trước

Sau khi đập bể kính chắn lên cầu thang, người đàn ông bị vợ chửi bới, tát 2 cái nên bực tức dùng dao đâm vợ rồi tự sát bất thành.

Sự thật bất ngờ nam thanh niên giao hàng 'bịa chuyện' bị đánh ngất, cướp tài sản trong đêm

Sự thật bất ngờ nam thanh niên giao hàng 'bịa chuyện' bị đánh ngất, cướp tài sản trong đêm

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do không có tiền để trả nợ, Đỗ Văn Đ. đã bịa chuyện bản thân bị một nhóm thanh niên lạ mặt đánh ngất để cướp tiền giao hàng cũng như tiền lương của mình. Tuy nhiên, sau đó nam thanh niên này đã đến cơ quan công an thừa nhận việc mình báo tin giả.

Bắt tạm giam một Vụ trưởng Vụ pháp chế về tội 'Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước'

Bắt tạm giam một Vụ trưởng Vụ pháp chế về tội 'Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước'

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vụ trưởng Vụ pháp chế - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội bắt tạm giam về tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”.

Nam diễn viên ở Hà Nội ‘diễn xuất’ để lừa đảo tiền tỷ

Nam diễn viên ở Hà Nội ‘diễn xuất’ để lừa đảo tiền tỷ

Pháp luật - 21 giờ trước

Vốn là diễn viên, Nguyễn Duy Hưng dễ dàng dùng ‘diễn xuất’ khiến 3 người đàn ông tin rằng anh ta làm ở VKSND tối cao, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ.

Nhiều đề xuất mới về đăng ký thường trú, tạm trú mà hàng triệu người Việt nên biết

Nhiều đề xuất mới về đăng ký thường trú, tạm trú mà hàng triệu người Việt nên biết

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú, Bộ Công an đã đề xuất nhiều điểm mới liên quan tới các loại giấy tờ người dân cần chứng minh chỗ ở hợp pháp khi đăng ký thường trú, tạm trú.

Từ cuộc gọi lạ, người đàn ông mất hơn 1 tỉ đồng khi tham gia sàn giao dịch chứng khoán

Từ cuộc gọi lạ, người đàn ông mất hơn 1 tỉ đồng khi tham gia sàn giao dịch chứng khoán

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Từ cuộc gọi của người phụ nữ lạ không quen biết, một người đàn ông ở Quảng Ninh đồng ý tham gia đầu tư vào sàn chứng khoán qua mạng xã hội. Đến khi biết bản thân sập bẫy thì nạn nhân đã bị lừa số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Top