Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mừng cưới em chồng 5 triệu rồi bị tát cháy má với lý do 'bôi tro trát trấu vào mặt', màn đáp trả của chị vợ khiến chồng run rẩy

Thứ năm, 16:30 01/04/2021 | Tâm sự

Vừa mừng cưới em chồng xong, Hoa liền bị chồng lôi xềnh xệch lên trên phòng. Sau đó, anh vung tay tát cô rát má.

Sự việc đã xảy ra được hơn 1 tuần, chồng cũng đã xuống nước xin lỗi hết lời nhưng Hoa vẫn chưa thể "nuốt trôi" uất nghẹn khi bị Tuấn tát cháy má ngay trong ngày vui của em chồng.

Chuyện là, vợ chồng Hoa mới cưới nhau được hơn 1 năm, kinh tế cũng chưa ổn định. Gần đây Tuấn lại đang thất nghiệp, ở nhà vợ nuôi. Còn Hoa thì đang mang bầu đến tháng thứ 5. Mọi chi tiêu trong gia đình, cô đều phải dè sẻn, sợ đến lúc lâm bồn lại không có đồng nào trong tay.

Gần đến hôm cưới em gái của chồng, Hoa có hỏi Tuấn nên mừng bao nhiêu. Anh nằm dài trên giường, mắt dán vào chiếc điện thoại, ậm ừ trả lời vợ: "Em mừng bao nhiêu cũng được. Đừng làm mất mặt chồng em là được".

Hoa cân nhắc một hồi, cô quyết định mừng cưới em chồng 5 triệu. Ấy thế nhưng lúc cô vừa nhét tiền vào phong bì mừng em Tuấn và ghi lời chúc tốt đẹp, thì chồng Hoa lại lôi vợ xềnh xệch lên phòng ngủ, với thái độ rất giận dữ.

Vừa vào đến phòng, còn chưa kịp khóa cửa lại, Tuấn đã vung tay tát Hoa một cái bốp. Khá bất ngờ và sốc, Hoa đưa tay lên xoa xoa một bên má đỏ ủng, có phần sưng tấy của mình.

Tuấn trợn mắt chỉ thẳng tay vào mặt vợ nói: "Cô mừng cưới em tôi kiểu gì vậy? Mừng 5 triệu khác gì bôi tro trát trấu vào mặt thằng này. Cô coi thường chồng, coi thường nhà chồng. Chị dâu khác máu tanh lòng, đến giờ tôi mới nhận ra bộ mặt thật của cô đấy.

Bình thường em gái đi lấy chồng, ít nhất anh chị cũng phải mừng 2 chỉ vàng. Bằng không thì phải mừng 15-20 triệu. Đằng này cô làm tôi mất mặt quá, chẳng dám ngẩng lên nhìn ai. Tôi đã bảo cô làm gì thì làm đừng để tôi xấu mặt với họ hàng cơ mà?".

Mừng cưới em chồng 5 triệu rồi bị tát cháy má với lý do bôi tro trát trấu vào mặt, màn đáp trả của chị vợ khiến chồng run rẩy - Ảnh 1.
(Ảnh minh họa)

Hoa lặng người nhìn Tuấn. Đến khóc cô cũng không thể khóc nổi vì quá uất ức và cay đắng. Bỏ 5 triệu mừng cưới em gái chồng mà bị xúc phạm và sỉ nhục đến như vậy ư? Nếu như vợ chồng cô thu nhập 1 tháng 20-30 triệu đồng thì không nói làm gì, đằng này cả nhà lại trông chờ vào mức lương hơn chục triệu của Hoa.

Gạt dòng nước mắt đang lăn dài trên má mình, Hoa đẩy thật mạnh khiến Tuấn ngã dúi dụi xuống giường. Tức nước vỡ bờ, Hoa vùng lên nói: "Anh biết xấu hổ với mọi người vì vợ mừng cưới em chồng có 5 triệu, thế sao anh không thấy ngại khi mình thất nghiệp cả nửa năm nay ở nhà ăn bám vợ bầu?

Tôi nói để anh hay. Tôi đi làm từ sáng đến tối mới về được đồng lương ít ỏi. Thế nhưng nào có được chi tiêu cho riêng tôi. Có hàng vạn khoản chi tiêu của anh, của nhà anh bắt tôi phải trả. Anh xem mấy tháng nay quần áo của tôi chật chội hết, tôi đã dám bỏ tiền ra mua cho mình cái váy, cái áo nào mới chưa? Bây giờ vung tay quá trán, đến lúc vợ đẻ con nhỏ thì làm thế nào?

Anh không cần phải sĩ diện hão huyền. Anh sống thế nào thì cả nhà, cả họ biết. Ngày xưa lúc tôi lấy anh, cô ấy cũng mừng có 1 triệu trong khi đã đi làm, tôi có tính toán hay nói năng gì không? Hơn nữa, ngoài số tiền mừng, tôi cũng đã thêm tiền cho bố mẹ sắm sửa nhiều thứ, rồi đặt cỗ bàn. Số tiền đó cũng chẳng dưới 5 triệu. Vậy mà anh chẳng nhìn trước nhìn sau đã trách vợ không giữ thể diện cho chồng.

Anh thấy tôi kém cỏi như vậy thì sau đám cưới của cô Mai (em chồng), tôi sẽ về bố mẹ đẻ. Anh kiếm con nào làm vợ hơn được tôi thì làm. Còn tôi chịu".

Hoa nói một tràng dài khiến Tuấn á khẩu chẳng phản pháo được câu nào. Đúng lúc đó, nhà trai đến rước dâu, Hoa đành sửa soạn lại quần áo, dặm lại lớp trang điểm để không bị lộ 5 ngón tay của chồng in hẳn trên má. Xong xuôi cô xuống dưới nhà mời nước và tiếp đón mọi người.

Buổi tối hôm đó, Tuấn đã biết lỗi, rối rít xin lỗi vợ. Nhưng Hoa chẳng đáp lời. Từ đó đến nay cũng hơn 1 tuần rồi, vợ chồng cô vẫn "chiến tranh lạnh". Hoa muốn cho Tuấn 1 bài học để anh biết hậu quả khi cư xử vũ phu với vợ con.

Theo Hướng Dương HT (Nhịp Sống Việt)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Về quê thăm mẹ chồng ốm, tôi run rẩy khi chạm mặt người yêu của em chồng

Về quê thăm mẹ chồng ốm, tôi run rẩy khi chạm mặt người yêu của em chồng

Tâm sự - 4 giờ trước

GĐXH – Cứ nghĩ đến chuyện, giờ anh ta là người yêu của em gái chồng và rất có thể sẽ thành con rể quý của bố mẹ chồng tôi, thành em rể của vợ chồng tôi, tôi lại run rẩy, không đứng vững.

Sếp già và chuyện tình đắng ngắt với cô thư ký trẻ xinh, khéo đủ đường

Sếp già và chuyện tình đắng ngắt với cô thư ký trẻ xinh, khéo đủ đường

Tâm sự - 4 giờ trước

Theo tôi, đằng nào thì câu chuyện không mong muốn cũng đã xảy ra, một điều chắc chắn rằng cô thư ký trẻ kia cũng không bao giờ giữ lòng chung thủy với chồng chị, vì chồng chị không thể cung phụng tiền bạc cho cô ta tiêu xài nữa.

Tháng nào con dâu cũng biếu tôi 5 triệu, kể cả phải đi vay, nghe cháu nội tiết lộ lý do mà tim tôi đau đớn, nước mắt ướt má

Tháng nào con dâu cũng biếu tôi 5 triệu, kể cả phải đi vay, nghe cháu nội tiết lộ lý do mà tim tôi đau đớn, nước mắt ướt má

Tâm sự - 5 giờ trước

Vợ chồng tôi bàn bạc rồi thống nhất sẽ đưa lại hết số tiền mà trước giờ con dâu đã biếu.

Bố U75 phải nhập viện, tôi lái xe về trong đêm: Khi nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ, tôi đã phải oà khóc

Bố U75 phải nhập viện, tôi lái xe về trong đêm: Khi nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ, tôi đã phải oà khóc

Tâm sự - 12 giờ trước

"Chỉ sau sinh nhật 73 tuổi của bố vài ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ. Chẳng ngờ rằng lần trở về nhà đó đã giúp tôi nhận ra nhiều điều", anh Lý Minh chia sẻ.

Về nhà sớm hơn mọi ngày, tôi suýt ngất vì sốc khi bắt gặp việc làm đáng sợ của chồng tại phòng khách

Về nhà sớm hơn mọi ngày, tôi suýt ngất vì sốc khi bắt gặp việc làm đáng sợ của chồng tại phòng khách

Tâm sự - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ vài hôm trước, gia đình tôi còn hạnh phúc, giờ đây mọi thứ đã sụp đổ vì sự thay đổi của chồng.

Tôi chỉ muốn bỏ việc vì ngày nào cũng nghe sếp đáng tuổi con mình lên giọng quát nạt

Tôi chỉ muốn bỏ việc vì ngày nào cũng nghe sếp đáng tuổi con mình lên giọng quát nạt

Tâm sự - 13 giờ trước

Làm việc mà không phục thế này thì làm làm gì chứ!

Mẹ chồng lên trông cháu 2 tháng, trước lúc về bà nhờ một chuyện khiến tôi rất sốc

Mẹ chồng lên trông cháu 2 tháng, trước lúc về bà nhờ một chuyện khiến tôi rất sốc

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Mẹ chồng lên giúp trông cháu 2 tháng, khi bà về đã làm một điều khiến tôi hụt hẫng.

Cả nhà bất ngờ khi chị dâu từ chối lấy tài sản của anh tôi sau ly hôn

Cả nhà bất ngờ khi chị dâu từ chối lấy tài sản của anh tôi sau ly hôn

Tâm sự - 1 ngày trước

Chị dâu tôi quả thật quá ngầu, tôi ngưỡng mộ chị ấy.

Bán đất được 4 tỷ mà tôi phải giấu kỹ, có duy nhất một cô con gái cũng không dám cho: Tất cả chỉ vì câu nói của con rể

Bán đất được 4 tỷ mà tôi phải giấu kỹ, có duy nhất một cô con gái cũng không dám cho: Tất cả chỉ vì câu nói của con rể

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi mong muốn được ở gần con gái khi tuổi về xế chiều. Có con cháu ở bên cạnh bao giờ cũng đỡ hiu quạnh và ấm áp hơn.

Dự định gửi con về quê dịp nghỉ hè, tôi choáng váng trước loạt yêu cầu mẹ chồng đề ra

Dự định gửi con về quê dịp nghỉ hè, tôi choáng váng trước loạt yêu cầu mẹ chồng đề ra

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH – Nghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.

Top