Hà Nội
23°C / 22-25°C

MS 753: Tiếng khóc xé lòng bé trai 6 tuổi mắc bệnh u não ở Hải Dương và nỗi khổ hạnh của hai vợ chồng trẻ

Thứ tư, 15:21 04/05/2022 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - "Tôi mong các tổ chức, mạnh thường quân và mọi người hãy san sẻ, giúp đỡ để gia đình có thêm nguồn kinh phí chữa bệnh cho cháu Trường An. Hay chí ít cũng là nguồn động viên giúp vợ chồng chị Hương vượt qua lúc khốn khó này...", Cô Thành tâm sự.

MS 752: Mất hai con nhỏ từ sớm, giờ bố mắc ung thư, con út lại bị bệnh timMS 752: Mất hai con nhỏ từ sớm, giờ bố mắc ung thư, con út lại bị bệnh tim

GiadinhNet – Gia đình anh Hùng dồn dập nhận những đau thương mất mát chỉ trong một thời gian ngắn. Mất hai con nhỏ từ sớm, giờ anh lại mắc ung thư, con út bị bệnh tim khiến cảnh nghèo càng rơi vào bế tắc.

"Nhìn bệnh tật hành hạ con trai, vợ chồng tôi đau như thắt từng khúc ruột"

Gần 2 tháng qua, câu chuyện về cháu Nguyễn Trường An (SN 2016), học lớp 5 tuổi B trường Mầm non Quyết Thắng, xã Ứng Hòe (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) không may mắc phải căn bệnh trọng khiến giáo viên cùng người thân thương cảm, đau xót. Mỗi khi nhìn thấy cháu bé quấy khóc kèm những cơn co giật sùi bọt mép thì không ai cầm được nước mắt.

Ám ảnh tiếng khóc bé trai 5 tuổi mắc bệnh u não ở Hải Dương và nỗi đau vợ chồng trẻ - Ảnh 1.

Tiếng khóc xé lòng bé trai 6 tuổi mắc bệnh u não ở Hải Dương và nỗi khổ hạnh của hai vợ chồng trẻ - Ảnh 2.

Ánh mắt vô hồn và tiếng khóc như xé lòng của cháu Trường An đang mắc phải căn bệnh u não đáng thương

Căn nhà sinh sống của cháu Trường An nằm nép mình nơi cuối xóm Chiều Vôi, thôn Đồng Lại, xã Ứng Hòe lúc nào cũng bao trùm không khí đượm buồn. Trong căn nhà ấy đã lâu không còn rộn vang tiếng cười con trẻ mà thay vào đó là tiếng khóc ngằn ngặt, xé lòng của bé trai đáng thương. 

Bế con trai đang quấy khóc kèm từng cơn co giật trên tay, chị Nguyễn Thị Hương (SN 1991, mẹ cháu An) nghẹn ngào: "Hơn 2 tháng nay, gia đình tôi chưa có một ngày bình yên. Lúc nào vợ chồng cũng lo lắng, bất an và mong bệnh của con trai sớm thuyên giảm. Tiền bạc thì cạn kiệt, bệnh tình của con không chuyển biến càng khiến vợ chồng tôi buồn tủi…".  

Theo lời kể của anh Nguyễn Thanh Tâm (SN 1986, bố cháu Trường An), vào cuối tháng 2 vừa qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cho nên con trai út được nghỉ học. Quá trình ở nhà, cháu An chơi cùng chị gái và người thân.

Ám ảnh tiếng khóc bé trai 5 tuổi mắc bệnh u não ở Hải Dương và nỗi đau vợ chồng trẻ - Ảnh 2.

Vết mổ của bé Trường An sau ca phẫu thuật

Tuy nhiên, trong một lần cháu Trường An đi xe đạp ở sân bị ngã và đến tối khi vợ chồng anh Tâm đi làm về được cháu nói bị đau đầu. Sợ cú ngã ảnh hưởng đến đầu óc nên 2 hôm sau, vợ chồng anh cho cháu Trường An đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương thăm khám, chụp CT, kiểm tra tổng thể.

"Sau khi thăm khám và chụp CT xong, bác sĩ thông báo trong đầu của con trai tôi phát hiện  khối u nằm tiểu cầu não. Tiếp đó, bệnh viện chuyển cháu đến Bệnh viện trên Hà Nội và được phẫu thuật ngày 4/3.

Trước khi mổ, các sĩ cũng nói với gia đình rằng, ca phẫu thuật thành công khoảng 85%, có thể bị biến chứng và may mắn đã không đến với con trai tôi. Khổ thân cháu, cứ nhìn thấy con kêu khóc cả ngày, bị co giật vợ chồng tôi đau như thắt từng khúc ruột", anh Tâm nói.

Điều trị lâu dài, tốn kém

Nhìn bé Trường An đang khóc ngằn ngặt trên tay, chị Hương không thể ngờ rằng, căn bệnh quái ác kia đã cướp đi tương lai, cuộc sống đang rộng mở của con trai mình. Chỉ nghĩ đến đó, nước mắt chị lại lăn dài trên gò má sạm đen và nỗi đau của người mẹ khổ hạnh ấy như xát muối vào lòng. Hơn 2 tháng qua, vợ chồng chị Hương đã khóc cạn nước mắt và lúc nào chị cũng luôn mong phép màu đến với cháu An, dù biết điều đó chỉ là tia hi vọng mong manh.

"Trước khi làm phẫu thuật, cháu khỏe mạnh, ăn uống, ngủ tốt và con tôi vẫn nói chuyện bình thường. Nhưng sau khi mổ thì cháu thành ra thế này, hiện tại cháu không vận động được; không nhận biết được bố mẹ, người thân; không thể tự ăn, tự đi vệ sinh và gần như mọi nhận biết của cháu đều trở nên vô thức. Mỗi lần cho ăn, gia đình đều để sữa, nghiền thức ăn thành bột bỏ vào ống xilanh, sau đó đưa trực tiếp vào miệng cháu. Xót xa lắm anh ạ!…", chị Hương nghẹn ngào.

Ám ảnh tiếng khóc bé trai 5 tuổi mắc bệnh u não ở Hải Dương và nỗi đau vợ chồng trẻ - Ảnh 5.

HIện cháu Trường An không vận động được, không nhận biết được bố mẹ, người thân, không thể tự ăn, tự đi vệ sinh...

Ám ảnh tiếng khóc bé trai 5 tuổi mắc bệnh u não ở Hải Dương và nỗi đau vợ chồng trẻ - Ảnh 6.

Mỗi khi cho Trường An ăn, gia đình đều nghiền thức ăn thành bột bỏ vào ống xilanh, sau đó đưa trực tiếp vào miệng

Thương con là vậy, nhưng mỗi khi đêm về cháu Trường An càng quấy khóc và lên cơn co giật nhiều hơn. Do đó, từ khi con đổ bệnh đến nay, chưa đêm nào vợ chồng chị Hưởng có được giấc ngủ trọn vẹn. Hàng đêm, vợ chồng chị thay nhau bế ẵm và trông con trai khiến gương mặt người mẹ trẻ lúc nào cũng u buồn, sạm đen…

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi với vợ chồng anh Tâm giữa buổi trưa muộn với chúng tôi đôi lúc bị ngắt quảng bởi tiếng gào khóc vô hồn kèm những cơn co giật của cháu Trường An. Ngày cháu còn khoẻ mạnh, chị Hương đi làm công nhân trên huyện Gia Lộc, còn anh Tâm làm khung nhôm kính ở nhà. Nhưng hơn 2 tháng nay cuộc sống gia đình anh trở nên xáo trộn từ khi con trai út đổ bệnh. Hiện chị Hương đã xin nghỉ việc công ty để ở nhà chăm sóc con và đưa cháu Trường An đi bệnh viện điều trị; còn công việc anh Tâm cũng thất thường khiến kinh tế gia đình lâm vào cảnh khó khăn.

Ám ảnh tiếng khóc bé trai 5 tuổi mắc bệnh u não ở Hải Dương và nỗi đau vợ chồng trẻ - Ảnh 7.

Giọt nước mắt xót thương của người mẹ trẻ khổ hạnh khi hàng ngày chứng kiến con trai bị bệnh tật hành hạ

Nhìn về phía xa xăm, bố cháu Trường An nói giọng đau xót: "Bình thường, kinh tế gia đình vốn không khá giả gì, cho nên lúc con trai được phát hiện bệnh, đi bệnh viện điều trị, vợ chồng tôi đã chạy vạy vay mượn họ hàng, anh chị em cùng người thân. Khoản tiền vay ngày càng lớn, trong khi bệnh tình của cháu phải điều trị dài, đi viện thường xuyên và lúc này gia đình cũng không biết bấu víu vào đâu".

Trao đổi với PV, cô Nguyễn Thị Thành – Hiệu trưởng trường Mầm non Quyết Thắng (xã Ứng Hòe) thông tin, từ trước đến nay ở trường chưa có trường hợp nào mắc căn bệnh hiểm nghèo như cháu Trường An. Ngày còn đi học, cháu An ngoan ngoãn, hòa đồng cùng các bạn và sức khỏe tốt. Tuy nhiên, sau khi phẫu thuật về đến nay, mọi sự nhận thức, sinh hoạt, ăn uống đều phải có người chăm sóc và nếu không bị bệnh thì đến tháng 9 năm nay, cháu sẽ bước vào học lớp 1.

Ám ảnh tiếng khóc bé trai 5 tuổi mắc bệnh u não ở Hải Dương và nỗi đau vợ chồng trẻ - Ảnh 9.

Lúc nào cháu Trường An cũng gào khóc và thỉnh thoảng lên cơn co giật

Tiếng khóc xé lòng bé trai 6 tuổi mắc bệnh u não ở Hải Dương và nỗi khổ hạnh của hai vợ chồng trẻ - Ảnh 10.

Hoàn cảnh thương tâm của bé Trường An cần lắm những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ

"Khi biết tin, BGH cùng giáo viên và đại diện phụ huynh nhà trường đã đến hỏi thăm, động viên, tặng quà, ủng hộ cháu, nhưng với số tiền quyên góp ít ỏi của chúng tôi không thấm vào đâu. Trong khi đó, căn bệnh hiện tại cháu An mắc phải cần điều trị lâu dài và tốn kém kinh phí.

Tôi mong các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân và mọi người hãy san sẻ, giúp đỡ gia đình anh Tâm có thêm kinh phí chạy chữa bệnh cho cháu Trường An; hay chí ít cũng là nguồn động viên cho vợ chồng trẻ khổ hạnh vượt qua lúc khốn khó này", Hiệu trưởng trường Mầm non Quyết Thắng tâm sự.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Nguyễn Thanh Tâm - Mã số 753 xin gửi về:

1. Anh Nguyễn Thanh Tâm, xóm Chiều Vôi, thôn Đồng Lại, xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 753

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 753

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/0987756667.

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã Số 753

 

Bài và ảnh: Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

Vòng tay nhân ái - 1 ngày trước

GĐXH – Tai nạn bất ngờ, Nghĩa bị chấn thương nặng phải phẫu thuật và điều trị lâu dài. Trong khi đó, nam sinh mồ côi, từ nhỏ sống nương tựa vào ông bà ngoại đã già và thêm bệnh tật. Hoàn cảnh éo le, em cần sự chung tay của cộng đồng để sớm bình phục.

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 4 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 6 ngày trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

Top