Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ bé Nhật Linh mong một lần gặp con trong mơ nhưng không thấy

Thứ năm, 08:38 31/05/2018 | Bốn phương

Bé gái xấu số chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong giấc mơ của những người họ hàng trong tình trạng không mặc áo và chân đi tập tễnh.

Những ngày này, vợ chồng anh Hào, chị Nguyên đang sống cảnh mỗi người một nơi. Chị Nguyên đưa con trai về quê ngoại ở Kiến Thụy, Hải Phòng còn anh ở lại Nhật hoàn tất những thủ tục cuối cùng trước phiên xét xử ngày 4/6. Buồn khi phải xa chồng trong giai đoạn nhạy cảm, chị Nguyên vẫn gắng gượng vì không muốn bé Tú, cậu con trai út, phải ở Nhật lúc này. Người mẹ đau khổ đếm từng ngày mong phiên tòa diễn ra và nóng lòng xuất hiện trong buổi xét xử ngày 12/6, khi đến phiên chị phát biểu.

Phiên tòa xét xử vụ án bé Nhật Linh sắp diễn ra ngày 4/6.
Phiên tòa xét xử vụ án bé Nhật Linh sắp diễn ra ngày 4/6.

Nhật Linh phải sống xa bố gần ba năm trước khi đoàn tụ tại đất nước mặt trời mọc. Bé có tuổi thơ yên bình bên góc sân của bà, thường đu đưa trong chiếc xe tập đi và lảnh lót gọi tên những người đi qua. Linh chậm biết đi nhưng nói sớm. 10 tháng tuổi đã gọi ông bà rất sõi nhưng hơn một tuổi mới chập chững bước đầu đời.

Chị Nguyên nhìn thấy tình yêu nước Nhật trong mắt con ngay ngày đầu bé đặt chân tới đây. Linh thích cầu vồng, thường reo lên khi nhìn thấy những vệt sáng lấp lánh và hào hứng dùng điện thoại quay lại. Bé yêu động vật, mê cây cỏ và chiều chuộng những con vật nhỏ. Con gái chị Nguyên hay kể cho mọi người bằng giọng cười khúc khích về mảnh đất xinh đẹp nơi bé đang sống. Linh hay khoe mẹ: "Mọi người ở đây thật là tốt! Mọi người đối xử với con rất tốt mẹ ạ!".

Dịch: A! Bảy sắc cầu vồng kìa! Nó đẹp quá! Đằng kia cũng đẹp quá nhỉ! Nó dần dần biến mất rồi. Mọi người xem kìa. Cầu vồng biến mất tiêu rồi. Hãy xem nhanh đi!

Chị Nguyên nhớ những ngày mệt mỏi được con vỗ về. Linh xoa đôi bàn tay nhỏ xíu trên vai mẹ, thoăn thoắt bóp đầu và trán. Bé ra dáng chị cả vì trông em rất khéo. Việc cắm cơm, lau dọn nhà cửa chị Nguyên không phải động tay vì có con gái làm. Khi biến cố chưa xảy đến, mỗi chuyến bay với gia đình chị là niềm vui. Linh háo hức cùng mẹ chuẩn bị đồ đạc, ôm em cho mẹ chợp mắt và đánh thức lúc máy bay hạ cánh. Mọi năm, khi mùa xuân đến, cả nhà chị Nguyên cùng đi ngắm hoa nở. Linh thích làm dáng bên những khóm hoa, chụp ảnh cho bố mẹ và em Tú.

Trống vắng, hụt hẫng và đau đớn là những cảm xúc chị Nguyên phải trải qua từ lúc mất con. Bạn bè khuyên chị bán căn nhà để chuyển tới nơi mới bình yên hơn, bởi ở đây mỗi góc đầu có tiếng Nhật Linh nói cười lí lắc.

"Bố mẹ sẽ không đi đâu cả, sẽ vẫn ở đây và không bao giờ quên những ngày tháng có con", chị Nguyên viết.

Giàn nho trước cửa ngôi nhà của gia đình Nhật Linh.
Giàn nho trước cửa ngôi nhà của gia đình Nhật Linh.

Thầy giáo Linh nói rằng, ông cảm nhận thấy cô bé vẫn đến lớp đều đặn mỗi sáng.

Người mẹ thức dậy khó nhọc mỗi ngày vì biết rằng chẳng thể gọi con đi học và mở cửa đón bé về như trước. Tú hôm nào cũng tưới nước cho giàn nho trước cửa. Cây nho được trồng từ lúc mua căn nhà, chính tay Linh chăm sóc và ngóng chờ ngày cây ra quả. Ăn món gì ngon, chị Nguyên cũng nhớ Linh. Bé thích ăn bún tôm mẹ nấu, mê sườn non rim chua ngọt và có thể ăn dưa hấu mỗi ngày mà không chán. Chị ít khi khen con nhưng phải thốt lên rằng Linh ngoan hiền và lương thiện. Đôi lúc chị muốn dặn bé phải cảnh giác với người lạ nhưng Linh tin rằng mọi người đều tốt và không đề phòng ai.

Cách đây vài hôm, anh Hào tới cửa hàng mua lọ sơn màu hồng về quét lại căn nhà gỗ nhỏ dựng tại nơi Nhật Linh được tìm thấy. Đã một năm kể từ khi cô bé qua đời, nơi đây vẫn được thắp hương và thay hoa mỗi ngày. Chị Nguyên nhiều lần bắt gặp những người không quen tới viếng Nhật Linh lúc nửa đêm và tờ mờ sáng. Có người mang theo quà bánh, đồ chơi và hoa tươi để đặt lên ngôi mộ tạm.

Người mẹ bất hạnh muốn gặp con trong mơ nhưng chưa một lần được thấy. Nhật Linh thỉnh thoảng về trong giấc mơ của những người họ hàng: bé khóc nhiều, không mặc áo và chân đi tập tễnh. Hành trình tìm công lý cho con của vợ chồng chị Nguyên gặp không ít khó khăn. Chị thỉnh thoảng bị những kẻ quá khích dè bỉu, xúc phạm hay thậm chí dọa nạt. Lúc đầu chị Nguyên đặt mục tiêu sưu tập 50.000 chữ ký đề nghị hình thức xử phạt cao nhất cho hung thủ vụ án. Sau đó chị bất ngờ vì số lượng người ủng hộ nhanh chóng vượt qua con số 500.000. Hơn 1.000.000 chữ ký thu thập được là kết quả ngoài mong đợi đối với chị và gia đình. Chị Nguyên cảm thấy được an ủi, không đơn độc và có thêm động lực bước vào phiên tòa xét xử sắp tới.

Mỗi khi nghe thông tin về những vụ ấu dâm, lòng chị Nguyên se thắt. Nỗi căm phẫn dâng lên và những ký ức kinh hoàng về cái chết của con gái lại giày vò chị. Lần nào muốn gục xuống, chị Nguyên đều nhắc mình đừng bỏ cuộc để cuộc đời ngắn ngủi của Nhật Linh trở nên vô nghĩa. Người mẹ bất hạnh mong muốn thắng trong "cuộc chiến" này để biến nó thành hồi chuông cảnh tỉnh đối với toàn xã hội, để không có thêm đứa trẻ nào phải ra đi một cách oan uống, đau đớn và đầy tức tưởi như cô con gái xấu số của chị.

Anh Hào sơn lại ngôi nhà gỗ được dựng tại nơi tìm thấy thi thể con gái bằng màu hồng, màu bé yêu nhất.
Anh Hào sơn lại ngôi nhà gỗ được dựng tại nơi tìm thấy thi thể con gái bằng màu hồng, màu bé yêu nhất.

Bé Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, sống cùng bố mẹ ở tỉnh Chiba, Nhật Bản rời nhà đi học lúc 8h ngày 24/3/2017. Khoảng 8h30, gia đình được thông báo Linh không đến trường nên lập tức báo cảnh sát. Một ngày sau, bé Nhật Linh được xác định mất tích và thông tin tìm kiếm bé được chia sẻ trên mạng xã hội. Khoảng 6h45 ngày 26/3/2017, thi thể Nhật Linh được tìm thấy tại một mương nước cách nhà 10km trong tình trạng lõa thể.

Ngày 14/4/207, cảnh sát Nhật bắt giữ Yasumasa Shibuya, người đàn ông 46 tuổi, bị nghi có liên quan tới việc bắt cóc và sát hại bé Nhật Linh. Shibuya là hội trưởng hội cha mẹ học sinh tại trường tiểu học của bé Linh ở thành phố Matsudo, tỉnh Chiba.

Ngày 4/6, phiên tòa xét xử vụ án bé Nhật Linh sẽ diễn ra sau thời gian dài bị trì hoãn do nghi phạm sử dụng quyền im lặng. Anh Hào, bố bé Linh, tham dự phiên tòa cùng luật sư và chị Nguyên sẽ có mặt vào ngày 12/6.

Trích đoạn bài phát biểu chị Nguyên dự kiến đọc trong phiên tòa:

"Khi Linh sinh ra bố Linh đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Vì tình yêu với nước Nhật nên chúng tôi đã đặt tên con là Nhật Linh ("Nhật" có nghĩa là Nhật Bản, là mặt trời; "Linh" có nghĩa là lung linh; "Nhật Linh" là mặt trời lung linh tỏa nắng).

Khi Nhật Linh gần ba tuổi, tôi đưa con tới đất nước này bởi tình yêu mảnh đất và lòng cảm mến con người nơi đây. Chúng tôi ước mơ về một tương lai tươi đẹp nhưng không ngờ ngày hôm nay cả gia đình phải đứng trước toà để nói về cái chết đầy đau đớn của con gái tôi. Tôi không ngờ cuộc đời con tôi phải dừng lại ở tuổi lên 9 ngay trên đất nước này.

Nhật Linh con tôi là đứa trẻ ngoan hiền. Con thật thà và luôn nghĩ ai cũng là người tốt. Con yêu nước Nhật, luôn kể về nước Nhật với tất cả niềm tự hào vì được sinh sống tại nơi đây. Con thường khoe với ông bà và người thân của con ở Việt Nam rằng người Nhật tốt với con lắm, ai cũng thương con. Con còn nhỏ nhưng luôn cố gắng học cả hai ngôn ngữ Việt Nam và Nhật Bản. Con ước mơ sau này sẽ trở thành cầu nối giữa hai đất nước, vậy mà ước mơ, niềm tin, tình yêu nước Nhật, người Nhật của con đã bị phản bội bởi kẻ sát nhân ấu dâm ấy".

Theo Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tại sao các phi hành gia không bao giờ kể về những gì họ đã thấy ngoài vũ trụ? Một số thậm chí còn khẳng định vô cùng sợ hãi

Tại sao các phi hành gia không bao giờ kể về những gì họ đã thấy ngoài vũ trụ? Một số thậm chí còn khẳng định vô cùng sợ hãi

Chuyện đó đây - 2 giờ trước

Không phải choáng ngợp hay kích thích, cảm xúc của các phi hành gia ngoài không gian thường là sợ hãi.

Giếng cổ sâu 17m đột nhiên bốc cháy, chuyên gia mất 3 ngày mới dập tắt được: Kho báu gồm 36.000 vật 'xâu thành chuỗi' được đào lên

Giếng cổ sâu 17m đột nhiên bốc cháy, chuyên gia mất 3 ngày mới dập tắt được: Kho báu gồm 36.000 vật 'xâu thành chuỗi' được đào lên

Chuyện đó đây - 14 giờ trước

"Kho báu" phát hiện trong giếng cổ đã khiến các chuyên gia Trung Quốc phải kinh ngạc.

Nam quý tộc điển trai ở Hoàng gia Anh

Nam quý tộc điển trai ở Hoàng gia Anh

Bốn phương - 18 giờ trước

Nhắc đến Hoàng gia Anh, Hoàng tử William và Harry là hai người đàn ông thuộc thế hệ trẻ nổi tiếng nhất. Tuy nhiên, nếu mở rộng phạm vi, gia tộc Windsor còn có nhiều nam quý tộc điển trai, lịch lãm, giàu có và quan trọng là còn độc thân.

Vương hậu Mary tỏa sáng trong ảnh chân dung chính thức cùng Vua Đan Mạch Frederik, mang vương miện ngọc lục bảo nổi tiếng

Vương hậu Mary tỏa sáng trong ảnh chân dung chính thức cùng Vua Đan Mạch Frederik, mang vương miện ngọc lục bảo nổi tiếng

Bốn phương - 22 giờ trước

Chiếc vương miện ngọc lục bảo Vương hậu Mary sử dụng là biểu tượng của vương quyền Đan Mạch và không được phép mang ra khỏi vương quốc Bắc Âu này.

Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Bốn phương - 1 ngày trước

Chuyến thăm cho thấy sự quan tâm của Thân vương William đối với thế hệ trẻ và những vấn đề xã hội mà họ đang phải đối mặt.

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Hồ nước cao 4.441m hơn 800.000 tấn cá tràn ngập khắp nơi, rất dễ đánh bắt: Tuyệt nhiên không ai dám ăn!

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Cá ở khắp nơi trong hồ nước nhưng dân địa phương không ai dám đánh bắt và ăn chúng. Vì sao?

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Thảm họa Aberfan qua hình ảnh: Câu chuyện có thật về thảm kịch chấn động xứ Wales năm 1966

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Năm 1966, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại Aberfan, một ngôi làng nhỏ ở Xứ Wales, và làm rung chuyển cả nước Anh.

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Màn cầu hôn lãng mạn của cơ trưởng với tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay thu hút hàng triệu người quan tâm

Bốn phương - 2 ngày trước

GĐXH - Trên chuyến bay khởi hành từ thủ đô Warsaw đến Krakow, cơ trưởng Hanc đã ngỏ lời cầu hôn người yêu là tiếp viên hàng không và nhận được sự đồng ý của ‘nửa kia’.

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Phát hiện kho báu hơn 10.000 vật bằng vàng dưới sông, chuyên gia hút nước 4 tháng liên tục mới lấy được

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Theo ước tính của các nhà khảo cổ, giá trị của kho báu lên tới hơn 12.000 tỷ đồng.

Top