Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lỡ 'ăn chả' dù đang hạnh phúc với vợ đẹp, con khôn

Thứ hai, 08:22 01/06/2015 | Tâm sự

Tôi gặp cô ấy trong chuyến đi công tác, dù không phải tình yêu sét đánh, nhưng tôi đã có tình cảm với em ngay từ lần gặp đầu tiên.

Năm nay tôi 35 tuổi, đã kết hôn được 7 năm. Tôi đã và đang có một gia đình hạnh phúc với vợ đẹp và hai con đủ nếp tẻ. Tôi là một người đàn ông bình thường, không xấu cũng không đẹp. Hai vợ chồng tôi đều làm ở cơ quan nhà nước nên đều ổn định cả, con cái thì ngoan ngoãn. Tôi rất thương yêu vợ con, những ngày lễ ngày nghỉ và những ngày kỷ niệm tôi thường quan tâm đến em. Nói chung tôi khá yêu vợ, nhiều lúc tôi thầm cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi một người phụ nữ tuyệt vời như vậy.

Nhưng không ai đoán được ý trời, cách đây gần năm tôi được cơ quan cử đi công tác và tôi đã gặp em. Khi đó cũng không phải tình yêu sét đánh vì cô ấy không xinh, cũng không có gì nổi bật nhưng tôi lại thấy ở em có cái gì đó rất duyên và giản dị, không lòe loẹt. Dường như tôi cảm thấy em đã là của mình từ kiếp trước vậy, tôi cũng có cảm giác cô ấy nghĩ như vậy.

couple3-3327-1432893177.jpg

Ảnh minh họa.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về khoảng thời gian đó, dù cả hai gặp nhau chỉ là những câu nói, chào hỏi xã giao bởi cô ấy đang có một gia đình hạnh phúc. Cô ấy rất yêu chồng con. Và rồi sau đó, tôi và em cùng mọi người lại một chuyến công tác mới đây nữa. Lần này tôi đã chủ động với cô ấy, tôi qua nói chuyện, chúng tôi cảm thấy rất hợp nhau, rồi chúng tôi đã yêu nhau. Tôi đã có được tất cả tình cảm của cô ấy. Tôi cũng vậy rất yêu em. Chuyện của chúng tôi không ai biết cả.

Tôi rất yêu, tôn trọng em, tôi luôn mong cho cô ấy được hạnh phúc, thực tình là trong đầu tôi không có một ý đồ gì xấu với cô ấy cả. Chỉ cần được nhìn thấy cô ấy, thấy cô ấy cười là tôi hạnh phúc. Rồi những ngày công tác trôi qua giới hạn giữa tôi và em chỉ là một lần nắm tay duy nhất, tôi không muốn tiến xa hơn vì tôi không nỡ làm ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình của cả hai. Cô ấy cũng tôn trọng quyết định của tôi vì cô ấy rất yêu tôi, khi mà phụ nữ yêu thì mọi người biết rồi đấy.

Thời gian công tác đã hết và những lúc riêng tư chúng tôi vẫn liên lạc với nhau thường xuyên. Tôi thấy mình đã rất yêu và nhớ cô ấy. Xin mọi người cho chúng tôi một lời khuyên. Tôi nên làm gì, chấm dứt ngay hay vẫn giữ liên lạc như một người bạn thi thoảng tâm sự, vì tôi nghĩ ai cũng có chút gì đó riêng tư của mình miễn là không ảnh hưởng đến ai.

Theo Ngôi sao

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vợ tôi lúc nào cũng "nội ngoại như nhau" nhưng thực tế khinh nhà tôi ra mặt

Vợ tôi lúc nào cũng "nội ngoại như nhau" nhưng thực tế khinh nhà tôi ra mặt

Tâm sự - 4 giờ trước

Nhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Tâm sự - 5 giờ trước

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Mở cửa vào phòng vợ chồng con trai út, tôi phát bực vì thấy con dâu tiêu xài phung phí vào đồ dưỡng da

Mở cửa vào phòng vợ chồng con trai út, tôi phát bực vì thấy con dâu tiêu xài phung phí vào đồ dưỡng da

Tâm sự - 17 giờ trước

Tôi không hiểu bọn trẻ bây giờ sống thế nào mà lại hoang phí đến thế!

Chồng có chuyến đi đột xuất với công ty, vợ gục ngã khi biết rõ anh ta đang ở đâu

Chồng có chuyến đi đột xuất với công ty, vợ gục ngã khi biết rõ anh ta đang ở đâu

Tâm sự - 17 giờ trước

GĐXH - Kế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.

Thông báo không về quê dịp nghỉ lễ, con dâu choáng váng trước hành động 'dằn mặt' của bố chồng

Thông báo không về quê dịp nghỉ lễ, con dâu choáng váng trước hành động 'dằn mặt' của bố chồng

Tâm sự - 17 giờ trước

GĐXH – Trước sự coi thường của bố mẹ chồng, tôi ấm ức trực trào nước mắt. Tôi không biết nên làm thế nào cho vừa lòng ông bà trong dịp nghỉ lễ này.

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Tâm sự - 22 giờ trước

Bà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Tâm sự - 1 ngày trước

2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.

5 chỉ vàng của mẹ chồng khiến tôi như ngồi trên đống lửa

5 chỉ vàng của mẹ chồng khiến tôi như ngồi trên đống lửa

Tâm sự - 1 ngày trước

Đừng nói 5 chỉ vàng, giờ đến 1 chỉ tôi cũng không có.

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Tình cờ gặp vợ cũ của chồng, tôi chỉ muốn ly hôn khi cô ta bóc trần chuyện quá khứ

Tình cờ gặp vợ cũ của chồng, tôi chỉ muốn ly hôn khi cô ta bóc trần chuyện quá khứ

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Tôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.

Top