Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lê Phương: 'Trung Kiên là người sắp xếp lại cuộc đời tôi'

Thứ năm, 11:00 04/07/2019 | Giải trí

Lê Phương cho biết, bản thân cô đang rất viên mãn và hạnh phúc khi đủ nếp đủ tẻ và một người chồng bản lĩnh kề bên.

Chào Lê Phương, hiện tại thân hình chị có vẻ nặng nề hơn rất nhiều, lần thứ 2 mang thai, chị có tăng nhiều kí hơn lần đầu không?

Đến thời điểm này tôi nghĩ mình đã tăng 20 kí rồi. Tôi không biết mọi người như thế nào nhưng với tôi ở lần thứ 2 mang thai, cái gì tôi cũng hơn cả. Hơn ở đây là theo nghĩa tích cực. Sức khoẻ cũng tốt hơn, tôi đi du lịch nhiều và thường đi bộ. Theo tôi được biết là không nên đi bộ nhiều quá ở những tháng gần cuối thai kỳ nên tuỳ theo sức khoẻ của mình, khi cảm thấy mỏi tôi sẽ không đi nữa. Về ăn uống, tôi không kiêng cũng không thèm gì. Món gì cũng ăn được và ăn rất ngon miệng, đặc biệt là trái cây. Bác sĩ nói với tôi, phải cẩn thận vì lần trước sinh mổ nên có thể việc tăng cân nhiều sẽ ảnh hưởng đến vết mổ, cần hạn chế tinh bột, đồ ngọt, vì sợ tiểu đường thai kỳ cũng như những nguy cơ tiềm ẩn khác.

Lê Phương cho biết, bản thân cô đang rất viên mãn và hạnh phúc khi đủ nếp đủ tẻ và một người chồng bản lĩnh kề bên
Lê Phương cho biết, bản thân cô đang rất viên mãn và hạnh phúc khi đủ nếp đủ tẻ và một người chồng bản lĩnh kề bên

Chị có lo lắng rằng mình phải kiềm chế bớt lại để khi sinh nhẹ nhàng hơn không?

Hồi sinh bé Cà Pháo, tôi giảm cân rất cực, phải mất 9 tháng tôi mới có thể tham gia đóng phim trở lại. Thế nhưng lần này, dù có kinh nghiệm và biết trước việc giảm cân sau sinh khó khăn như thế nào, tôi vẫn khó kìm hãm được chế độ dinh dưỡng. Chỉ có thể kiểm soát ở mức độ nào đó ví dụ tránh các loại bánh ngọt, nước ngọt, xôi, chè... để hạn chế lượng đường, còn lại vẫn phải ăn nhiều bữa với thực đơn đa dạng để bụng không đói, cơ thể luôn có đủ năng lượng cần thiết. Việc tiết chế trong ăn uống chỉ là để ngăn ngừa nguy cơ tiểu đường, vượt cân có thể bục vết mổ cũ gây nguy hiểm chứ không phải kiểu ăn kiêng giữ dáng. Ngoại hình có thể thay đổi nhiều nhưng con mình khoẻ, tôi khoẻ là được. Hiện tại, tôi tăng kí nhiều hơn so với lúc tôi lên bàn mổ sanh bé Pháo trong khi tôi còn đến 2 tháng. Hồi xưa, tôi nghĩ mình còn trẻ, vẫn còn thời gian nên không lo lắng nhiều. Còn bây giờ, sau sinh nếu tôi muốn quay lại với công việc chắc chắn là phải nỗ lực nhiều hơn. Nói về độ xuân của nghề, tôi còn chừng 3 đến 5 năm là hết. Tôi nghĩ với sự đam mê và yêu nghề, tôi có thể làm được, có thể giảm cân được.

Chị gây tiếng vang với bộ phim "Gạo nếp gạo tẻ", tất cả diễn viên nhân cơ hội đó đã chọn những vai diễn khác để giữ nhịp trong khi bản thân chọn khựng lại để sinh con. Chị có nôn nóng khi nhìn các diễn viên tung hoành phim trường?

Câu này đúng với nỗi lòng tôi. Nghề diễn rất lạ, khó ai có thể từ bỏ được, chỉ có thể là tạm dừng lại. Khi Gạo Nếp Gạo Tẻ phát sóng và kết thúc, ai cũng được khán giả đón nhận một cách nồng nhiệt hơn, và tham gia nhiều chương trình, dự án phim ảnh hơn. Đến thời điểm này, tôi nghĩ việc bản thân mình dừng lại như vậy cũng có ý nghĩa của nó. Đối với tôi, khi đã có được thành công nhất định, việc dừng lại để có thời gian tái tạo năng lượng, chất xám và cảm xúc là điều cần thiết cho một người diễn viên.

Chẳng phải nói suông mà thời điểm mang bầu bé Cà Pháo, tôi đang khẳng định được tên tuổi của mình sau 5 năm cật lực trên phim trường kể từ ngày Tốt nghiệp trường CĐ SKĐA TPHCM, với những vai diễn nội tâm phức tạp trong Cá Rô Em Yêu Anh, Tình Như Tia Nắng, Nỗi Đau của Hạnh Phúc,.. Sau khi đăng ký kết hôn một tháng thì tôi bất ngờ có thai, đón nhận thiên chức làm Mẹ tôi đã chững lại mất 3 năm. Với tôi, gia đình và công việc đều quan trọng. Tôi muốn được cả hai thì phải biết chấp nhận và cân bằng, không được tham lam. Và thời điểm đó tôi đã chọn gia đình, tạm gác lại tất cả những kế hoạch kể cả bỏ lỡ những dự án điện ảnh đình đám.

Sau này, suốt khoảng thời gian làm phim Gạo Nếp Gạo Tẻ, tôi cũng đã làm hết sức lực của mình. Và bây giờ tôi dừng lại để toàn tâm toàn ý cho gia đình nhỏ được trọn vẹn cũng là điều dễ hiểu. Tôi ví mình đang có một tác phẩm quan trọng và ý nghĩa hơn: làm Mẹ, là vai diễn cuộc đời thiêng liêng nhất. Khi gia đình viên mãn, tôi quay trở lại với công việc sẽ tràn đầy năng lượng hơn.

Ông tổ đã cho tôi thành công ở lĩnh vực sân khấu - vở diễn Tiên Nga, và cả truyền hình - phim Gạo Nếp Gạo Tẻ. Bây giờ thời gian tâm sức tôi dành cho gia đình là quá hợp lý, tuổi của tôi cũng vừa vặn để sinh bé thứ 2. Mọi việc hiện giờ đâu đã vào đó hết rồi nên cứ an nhiên thư giãn thôi. Thời điểm mang bầu cứ xem như mình bù đắp cho bản thân sau khoảng thời gian làm việc miệt mài, vất vả ngày đêm trên phim trường đến nỗi không còn thời gian cho chồng con chứ đừng nói bản thân mình. Tôi chấp nhận mình vắng bóng một thời gian, có thể mọi người không thấy tôi trên màn ảnh họ sẽ nhớ và mong chờ sự trở lại của mình. Tôi nghĩ việc chọn lọc tác phẩm, vai diễn phù hợp có thể bị cho là chảnh choẹ, thậm chí có người bảo mình xạo nổ, thì tôi vẫn giữ quan điểm làm nghề của mình. Xuất hiện ít mà chất lượng, các sản phẩm của tôi sau này con cháu có xem lại thì mình cũng có thể tự hào.

Chuyện vai lớn vai nhỏ không quan trọng, quan trọng bạn nhận được sự ủng hộ, tạo dựng được niềm tin trong lòng khán giả khi hoá thân vào một nhân vật nào đó. Đó mới là giá trị cuối cùng.

Khi mang bầu, sự chăm sóc của ông xã dành cho chị như thế nào?

Thời gian này, anh Kiên có công việc kinh doanh riêng. Điều may mắn cho người phụ nữ là có người chồng cầu tiến, ham học hỏi, muốn tự mình kiếm tiền nuôi vợ con. Tôi nghĩ có thể công việc này khiến thời gian anh ấy dành cho tôi ít hơn một chút, hoặc thậm chí có khi anh không còn năng lượng để nhạy bén với những cảm xúc của tôi như trước đây... nhưng đó là điều tích cực và tôi phải biết tiết chế những cảm xúc tiêu cực. Do thời điẻm này tôi bầu bì nên nhạy cảm, hay suy nghĩ, dễ bị tủi thân. Tôi luôn nhắc bản thân mình đang được quá nhiều điều tốt đẹp, có công việc thành công, hai vợ chồng đồng tâm hiệp lực vun vén cho tổ ấm có được cuộc sống đầy đủ tiện nghi, con cái thông minh khoẻ mạnh, Nội Ngoại yêu thương, bạn bè đủ để tin tưởng chia sẻ. Hiện tại, tôi lại sắp có thêm một bé gái, vậy là đủ nếp đủ tẻ!

Chồng tôi không tiêu xài phung phí, nhưng cũng không phải kiểu chi li từng đồng. Vợ muốn mua sắm gì anh cũng ủng hộ, còn tất cả vấn đề chi tiêu khác thì hai vợ chồng đều bàn bạc với nhau trước khi sử dụng vào những công việc gì, anh lúc nào cũng đưa ra những phương án rất hợp lý. Nhiều lúc tôi nghĩ cái đầu của tôi chỉ giỏi về nghệ thuật, về cảm xúc, còn về tính toán tôi không nhạy, không lường trước được. Anh tuy nhỏ tuổi hơn, lại ở trong môi trường quân đội, va chạm sớm. Chính kỉ luật và nề nếp khiến con người anh trở nên nguyên tắc, có lập trường rất rõ ràng. Đôi khi nghệ sĩ như tôi hay cảm xúc, lúc muốn lúc không, nhiều lúc tôi còn không hiểu rõ bản thân nên với những điều quan trọng tôi hay hỏi ý kiến của anh và điều đó đã trở thành thói quen đến bây giờ. Những điều kiện vật chất cơ bản như nhà, xe... phần lớn nhờ có sự sắp xếp của anh. Tôi nghĩ may mắn của tôi là gặp được anh, anh là người sắp xếp lại cuộc đời của tôi, tất cả mọi thứ.

Chị có cảm nhận rằng từ khi chị mang thai, ngoài việc chăm sóc, chồng chị có ý thức muốn bao bọc kinh tế cho chị nhiều hơn, muốn tạo dựng tổ ấm nhiều hơn không?

Anh Kiên luôn như vậy. Khi anh đến với tôi, anh đã có nghề nghiệp ổn định. Lúc đó anh vì muốn dành nhiều thời gian cho tôi, muốn giúp tôi thoát khỏi thời điểm tồi tệ và ổn định cuộc sống nên anh chấp nhận xin ra quân. Anh nói với tôi rằng: "Em muốn cuộc sống mới thì phải sống khác đi! Cứ theo thói quen cũ thì làm sao thay đổi được?". Vậy là tôi bừng tỉnh nhìn ra vấn đề của mình.

Ba năm bên nhau, có thể nói bây giờ tôi quá đầy đủ và hạnh phúc. Nhìn lại thấy thương anh nhiều hơn. Nên khi anh muốn kinh doanh, dẫu biết mình không giỏi về lĩnh vực này nhưng tôi vẫn ủng hộ hết mình. Thậm chí bây giờ, nếu anh muốn quay trở lại Đơn vị, và chắc chắn mọi thứ hiện tại sẽ bị ảnh hưởng không ít thì nhiều bởi đặc thù công việc của anh, tôi sẽ để anh tự do quyết định. Tôi cũng từng lo buồn, suy nghĩ linh tinh nhưng khi đã qua những cảm xúc ấy tôi hiểu mình nên như thế nào để cân bằng được sự êm ấm trong gia đình. Tôi không thể nào tham tham lam bắt anh chỉ quanh quẩn ở nhà lo cho mình mãi. Nếu tôi quá cần một người chồng, tôi sẽ mất luôn người đàn ông. Đàn ông ở đây có nghĩa là sự nghiệp, bản lĩnh, tự tin. Tôi cứ để cho anh có một chút riêng tư, được làm những gì anh thích. Đừng để chồng mình rơi vào trạng thái bế tắc không thể chia sẻ sẽ rất dễ tìm sự đồng cảm bên ngoài. Cứ để anh thật sự thoải mái, khi anh thành công và thật sự yêu thương vợ con tự khắc anh sẽ luôn muốn ở bên cạnh mình!(Cười)

Khi Cà Pháo biết mình sắp có em, phản ứng của bé như thế nào?

Cà Pháo rất nhạy cảm. Tôi cảm thấy rất thương con vì bé không có được một gia đình trọn vẹn như những đứa trẻ khác. Tôi luôn luôn quan tâm đến cảm xúc của con mỗi khi có vấn đề gì đó liên quan đến cuộc sống của hai mẹ con. Tôi hay tâm sự và tìm cách dò hỏi suy nghĩ cũng như cảm xúc của con. Trước đó tôi đã biết bé Pháo không thích có em. Tôi có hỏi bé tại sao, bé suy nghĩ rồi nói: “Con sợ mẹ bị đau. Mẹ sinh em bé mẹ sẽ nằm bệnh viện mấy ngày, lâu lắm! Con sẽ nhớ mẹ lắm!”. Tôi đã ôm con và hứa rằng: "Thôi vậy khi nào Cà Pháo cho mẹ có em thì mẹ mới sanh em hen!".

Đến một ngày, Pháo nói với tôi: “Mẹ ơi, mẹ có em bé đi, con cho mẹ có em bé nhưng mẹ phải đẻ em gái cho con nha!”. Thật ra lúc đó, tôi đã có thai và cũng đang rất lúng túng chưa biết sẽ nói chuyện với Pháo như thế nào. Tôi nghĩ có thể bà ngoại đã nói gì với bé. Lúc biết kết quả siêu âm là con gái, tôi ghẹo đó là em trai, bé ngồi im ru, không nói chuyện với ai. Tôi liền hỏi thì bé nói: “Em trai quậy lắm". Thấy con buồn nhưng đã lỡ nói vậy, tôi bảo để Mẹ hỏi lại bác sĩ lần nữa rồi cho con hay nhé. Và tôi phải chờ đến hôm sau rồi mới thông báo lại với Pháo đó là em gái. Bé nhảy cỡn lên, vui mừng chạy khoe khắp nhà. Tôi nghĩ nếu bé Bông được sinh ra, Cà Pháo sẽ rất thương em và tôi nghĩ cách tốt nhất giúp Cà Pháo không nghĩ mình bị chia cách tình cảm là tôi sẽ kéo con vào cuộc sống của bé Bông. Tôi sẽ nhờ bé chăm em, giúp mẹ pha sữa, thay tã, vui chơi cùng em… Phần nào sẽ xoá bỏ được cảm giác bị ra rìa, mẹ chỉ dành thời gian cho em. Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để hai con mình không còn khoảng cách, có sự gắn kết từ nhỏ để yêu thương nhau nhiều hơn.

Lần đầu khi chị nghe Cà Pháo gọi anh Kiên là ba, gần đến ngày của cha, Cà Pháo cũng dành những lời ngọt ngào cho anh… Lúc đó cảm giác của chị như thế nào?

Tôi thương con nhiều hơn. Tôi cảm thấy xót cho con vì bé thiếu những điều đó từ lúc còn rất nhỏ. Cà Pháo là con trai nên việc thể hiện tình cảm thường sẽ kín đáo hơn nhưng đằng này con bộc lộ một cách tự nhiên và mạnh mẽ, tôi nghĩ anh Kiên đã làm được điều gì đó cho con mà tôi không thể khi ở vai trò một người Mẹ. Tôi không rõ được con nghĩ gì nhưng ít nhất tôi cảm nhận con tin tưởng và quấn quýt anh, làm gì sai là rất sợ Ba la, Ba buồn. Con nít không bao giờ ép buộc được. Lá thư bé viết cho anh Kiên là ở trên trường chứ không phải ở nhà. Hôm đó, bé khoe với tôi rằng: "Mẹ ơi con có viết một lá thư cho ba". Tôi hỏi bé viết gì, bé nói dài lắm và đã cất kỹ lắm mẹ đừng lo. Bé nhất định không cho tôi xem, cứ nói viết cho ba chứ không phải viết cho mẹ. Tôi vừa thấy mình bị "ra rìa" nhưng lại rất hạnh phúc. Rồi ngay dịp về quê, hôm đó anh Kiên đi đón bé học về. Bé lấy lá thư đưa cho anh Kiên và anh giấu luôn. Đến bây giờ tôi vẫn chưa thấy được lá thư. Tôi chỉ thấy được đúng phần mà anh ấy chụp post trên trang cá nhân, anh còn khoe tôi mặt sau Pháo viết dễ thương hơn nữa kìa. Tôi có hỏi anh sao không đưa tôi xem, anh bảo đây là bí mật của hai ba con. Lá thư đó, anh gấp lại cất trong ví của anh. Tôi tôn trọng anh nên không mở ra xem vì tôi nghĩ đó là sự liên kết giữa hai người đàn ông của mình.

Vào ngày của Cha, tôi có chia sẻ một bài viết và nhận khá nhiều sự đồng cảm cũng như thấu hiểu, bên cạnh cũng có vài ý kiến tiêu cực. Tôi trân trọng và cảm ơn những ai yêu thương mình, đồng thời cũng trả lời thẳng thắn những ý kiến khiếm nhã gây sự. Tôi chỉ xóa đi khi họ bắt đầu dùng từ ngữ nặng nề xúc phạm đến tất cả. Họ vô lý chửi bới và phán xét cuộc sống, nhân cách của người khác bằng những lời lẽ vô văn hoá thì chả có lý do gì phải lịch sự lắng nghe cả. Block cũng là một cách để chúng ta tránh xa những điều tiêu cực. Cuộc sống này tiếp cận với những điều tốt đẹp để mọi thứ nhẹ nhàng may mắn hơn, sống mà hẹp hòi đố kỵ, ác miệng tanh lòng thì chỉ nhận lại sự xa lánh và thất bại. Đã thương thì sao cũng tốt mà ghét rồi thì sao cũng chướng. Tôi không thể chiều lòng tất cả mọi người nên cứ tự nhủ sống đúng với lương tâm. Cuộc sống không nói trước được điều gì nên tốt nhất là dành thời gian tận hưởng, chăm lo cho gia đình, cuộc sống của mình.

Cảm giác khi trải qua sự đau khổ đến niềm hạnh phúc viên mãn hiện tại, chị có cảm thấy bản thân phải đi qua nhiều chông gai mới hiểu được giá trị hạnh phúc và chị có cảm thấy bản thân chị được bù đắp không?

Tôi nghĩ chuyện gì cũng có giá trị của nó. Những chuyện ngày trước cho tôi sự trải nghiệm, có sự kiểm soát cảm xúc để ứng xử đúng đắn. Nói một cách lý thuyết là tôi trưởng thành, khi tôi trải qua nhiều va vấp, tôi sẽ thấy mọi thứ đơn giản hơn. Hồi xưa khi xảy ra chuyện gì đó, đối với tôi có thể là chuyện kinh khủng nhưng bây giờ thì bình thường lắm, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách để giải quyết.

Trong cuộc sống vợ chồng cũng vậy, khi có những mâu thuẫn hay tranh cãi, dù gay gắt đến đâu thì tôi và anh Kiên cũng có thể tìm ra được nguyên nhân để giải quyết dứt điểm. Có lẽ một phần cũng vì cả hai luôn trên tinh thần xây dựng, thông cảm và chia sẻ. Tôi nghĩ mình may mắn vì gặp được anh. Đúng người đúng thời điểm lại trải qua một lần đổ vỡ, tôi trân trọng hạnh phúc của mình trong từng lời nói dành cho nhau!

Cảm ơn Lê Phương về buổi trò chuyện này!

Theo Lam Khánh

Trí Thức Xanh/Ngoisao.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ký ức những ngày 30/4 không bao giờ quên của đạo diễn Đặng Nhật Minh

Ký ức những ngày 30/4 không bao giờ quên của đạo diễn Đặng Nhật Minh

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - "Thôi, vĩnh biệt những đêm dài lo âu thao thức trong ánh đèn mù. Thôi, từ nay giấc ngủ con cái chúng ta sẽ không còn bị khuấy động bởi tiếng bom đạn gầm rú," đạo diễn Đặng Nhật Minh đọc lời bình trong phim tài liệu "Tháng Năm – Những gương mặt".

Cận gương mặt tuổi 48 trẻ đẹp ngỡ ngàng của Trương Ngọc Ánh

Cận gương mặt tuổi 48 trẻ đẹp ngỡ ngàng của Trương Ngọc Ánh

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh mới đây đã ngồi "ghế nóng" trong một cuộc thi. Điều khiến khán giả chú ý chính là gương mặt tuổi 48 trẻ trung gây ngỡ ngàng của nữ diễn viên này.

Hoa hậu Tiểu Vy, Bùi Quỳnh Hoa đồng loạt check-in địa điểm đặc biệt kỷ niệm 30/4

Hoa hậu Tiểu Vy, Bùi Quỳnh Hoa đồng loạt check-in địa điểm đặc biệt kỷ niệm 30/4

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Dàn Hoa - Á hậu: Tiểu Vy, Bùi Quỳnh Hoa, Bảo Ngọc,... đồng loạt khoe ảnh tại Dinh Độc Lập chào mừng lễ kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2024).

Nữ NSND là tượng đài sắc đẹp, U60 nuột nà, đời thực viên mãn bên chồng, khác vẻ cay nghiệt ở phim

Nữ NSND là tượng đài sắc đẹp, U60 nuột nà, đời thực viên mãn bên chồng, khác vẻ cay nghiệt ở phim

Giải trí - 6 giờ trước

Ở ngoài đời, NSND Thu Hà có cuộc sống bình yên, viên mãn bên chồng con. Cô cũng được ngưỡng mộ vì sở hữu nhan sắc trẻ đẹp không tuổi.

Đời thực nhà cao cửa rộng cùng vợ đẹp con tài năng của nam danh ca nhạc đỏ - Trọng Tấn

Đời thực nhà cao cửa rộng cùng vợ đẹp con tài năng của nam danh ca nhạc đỏ - Trọng Tấn

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Trọng Tấn là giọng ca nổi bật trong làng nhạc đỏ Việt Nam. Ngoài sự nghiệp đỉnh cao, anh còn có một gia đình viên mãn và khối tài sản đáng ngưỡng mộ.

Con gái MC Quyền Linh đỗ vào trường đào tạo nghệ thuật top 2 thế giới

Con gái MC Quyền Linh đỗ vào trường đào tạo nghệ thuật top 2 thế giới

Giải trí - 8 giờ trước

Không chỉ xinh đẹp, Lọ Lem - con gái lớn của MC Quyền Linh còn sở hữu học lực đáng ngưỡng mộ.

Nàng dâu xinh đẹp của 'Lật mặt 7': Gốc Hà Nội lại phải học nói giọng Hà Nội

Nàng dâu xinh đẹp của 'Lật mặt 7': Gốc Hà Nội lại phải học nói giọng Hà Nội

Giải trí - 11 giờ trước

Góp mặt trong phim điện ảnh "Lật mặt 7: Một điều ước" của đạo diễn Lý Hải, diễn viên Minh Khuê được công chúng khen ngợi vì lối diễn xuất chân thật cùng nhan sắc thăng hạng theo thời gian.

Sao Việt rộn ràng nghỉ lễ: Hoa hậu Đỗ Hà lộ diện giữa thông tin cưới thiếu gia, dàn người đẹp diện bikini "cực nóng"

Sao Việt rộn ràng nghỉ lễ: Hoa hậu Đỗ Hà lộ diện giữa thông tin cưới thiếu gia, dàn người đẹp diện bikini "cực nóng"

Giải trí - 13 giờ trước

Dàn sao Việt đã bắt đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 bằng những chuyến đi chơi xa.

Thanh Hằng: "Tôi và ông xã không đi theo những định kiến cũ"

Thanh Hằng: "Tôi và ông xã không đi theo những định kiến cũ"

Giải trí - 15 giờ trước

Mới đây, Thanh Hằng đã có những chia sẻ về hạnh phúc của cô trong công việc, trong cuộc sống, trong mối quan hệ với ông xã Trần Nhật Minh, thu hút sự chú ý.

Tuổi xế chiều của nữ NSND ly hôn chồng sau 32 năm gắn bó: Vẫn có người theo đuổi, sống vui vẻ, yêu đời

Tuổi xế chiều của nữ NSND ly hôn chồng sau 32 năm gắn bó: Vẫn có người theo đuổi, sống vui vẻ, yêu đời

Giải trí - 1 ngày trước

Sau những sóng gió đã qua, NSND Ngọc Huyền đang có cuộc sống bình yên, vui vẻ bên mẹ già và con cháu. U65 vẫn có người để ý...

Top