Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lăng nhăng cả hai, không biết có bầu với ai

Thứ bảy, 08:04 27/07/2013 | Tâm sự

Muốn "giữ cửa" cho mình, tôi yêu cả hai người giàu có, giờ tôi không biết mình có bầu với ai.

Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo. Gia đình tôi không có điều kiện. Tuổi thơ với sự khốn khó, túng thiếu khiến tôi cảm thấy sợ những ngày tháng đó và quyết tâm sau này phải giàu để thoát khỏi tình cảnh ấy. Tôi được bố mẹ chiều chuộng nhất nhà nên mới cho lên thành phố học. Vẻ đẹp ngây thơ, thùy mị của một cô gái quê như tôi thực sự tạo ra đôi chút khác biệt so với bạn bè đồng trang lứa.

Tôi được khá nhiều anh tán tỉnh, theo đuổi. Trong số đó có hai anh công tử con nhà giàu. Lúc mới quen tôi cũng không biết nhưng càng về sau, trước những món đồ đắt tiền mà họ mua cho tôi, tôi mới phát hiện ra gia đình họ giàu có đến như thế nào. Trong tôi nảy sinh một ý định sẽ phải cưới một trong hai người đó làm chồng. Điều đó giống như một tấm vé thông hành để tôi bước vào giới thượng lưu vậy.

Ban đầu tôi cũng định lựa chọn một anh để “quyết tâm chinh phục” thôi nhưng chọn thế tôi lại tiếc. Cả hai người họ đều chiều chuộng tôi, tôi được mua sắm cho rất nhiều đồ nên tôi không muốn chọn ai, bỏ ai cả. Hơn nữa tôi biết họ chỉ có ý định vui chơi, tán tỉnh tôi qua đường thôi chứ cả hai chưa chắc đã muốn lấy tôi. Gia đình họ giàu có, con cái có lấy vợ, lấy chồng cũng phải tìm chỗ môn đăng hậu đối chứ không bao giờ chấp nhận lấy một đứa gái quê như tôi. Chính vì lẽ đó tôi mới quyết định giữ cả hai anh để nếu có “lọt sàng” thì còn “xuống nia”.

Tôi giữ mối quan hệ với cả hai anh chàng đó và cũng đã mất đi đời con gái của mình vì họ. Tất nhiên họ không hề hay biết có sự tồn tại của người kia mà đinh ninh tin rằng tôi giống như một con mèo con ngoan ngoãn thuộc về riêng họ. Tôi khéo léo sắp xếp mối quan hệ chồng chéo đó để không ai biết. Và rồi, tôi có bầu! Một điều như mong ước của tôi. Nhưng khốn khổ thay, chính tôi cũng không hề hay biết cái thai đó là của ai.

Tôi mất bao ngày mất ăn, mất ngủ vì không thể nào đoán định được cái thai đó là của ai. Tôi quan hệ với cả hai người song song nên không thể biết chính xác được. Khi tôi nói chuyện này với cả hai người, cả hai lão đều tảng lờ có vẻ như trốn tránh trách nhiệm. Trong đó có một tên phủi sạch tất cả, gã còn cười khẩy nói với tôi rằng: “Đã là loại gái bám lấy đàn ông vì tiền thì đừng có để dính bầu. Có thì tự chịu chứ tôi chẳng tin đứa con là của tôi”. Rồi sau đó anh ta vất cho tôi một số tiền nói là tôi hoặc là giải quyết đứa bé đi, hai là đẻ nó ra rồi tự nuôi.

Người còn lại nói chuyện với tôi tử tế hơn. Anh ta nói sẽ chăm sóc, chu cấp tiền cho tôi cho tới khi tôi sinh đẻ. Sau khi sinh xong sẽ phải làm xét nghiệm. Nếu đúng là con anh ta thì anh ta sẽ chịu trách nhiệm còn nếu không thì tôi phải trả lại cho anh ta những gì mà anh ta đã chu cấp cho tôi. Tôi thật sự hoang mang.

Nếu tôi làm theo lời anh, ngộ nhỡ sau khi sinh con xong, đứa bé lại là con của kẻ đã bỏ đi kia thì tôi phải làm sao? Lúc đó tôi chẳng những không được cưới làm vợ mà còn phải trả anh ta một khoản tiền không hề nhỏ. Tôi không muốn thế. Giá mà tôi có thể chắc chắn đứa bé là con ai thì tôi mới dám đánh liều trong ván bài này nhưng ở trong tình thế này thì tôi sợ lắm. Tôi sợ cuộc đời trêu ngươi lại để khi đứa bé sinh ra là con của kẻ không muốn nhận nó. Như vậy tôi sẽ phải bấu víu vào đâu, nhất là khi tôi không nghề, không nghiệp mà lại có một đứa con như vậy.

Hiện tại thì vẫn còn có người đàn ông khác yêu tôi. Anh ấy yêu tôi thật lòng, tôi biết điều đó. Anh ấy ở dưới quê tôi, bao năm qua vẫn nặng tình với tôi dù tôi nhiều lần từ chối. Anh ấy chỉ có cái nghề đi lao động, làm thuê, không đủ lo cho mình một cuộc sống sung túc chứ đừng nói gì đến việc bao tôi nên tôi đã từ chối anh ấy. Anh ấy cũng biết chuyện của tôi bây giờ và sẵn sàng chấp nhận tất cả, anh sẽ đón nhận và cưới tôi. Nhưng anh nói rằng phải cưới sớm chứ anh không muốn mọi người biết là tôi có bầu vì như thế mọi người sẽ đoán ra là không phải của anh. Nếu tôi sinh đứa bé ra để chờ đợi một may mắn mà không được thì tôi không thể quay về bên người đàn ông yêu mình này nữa.

Tuy nhiên, nếu tôi lấy anh ấy lúc này, tôi vừa không có tiền chu cấp của gã nhà giàu kia, vừa không có công việc còn anh thì thu nhập ba cọc, ba đồng liệu có sống nổi hay không? Liệu tôi nên chịu khổ để lấy người đàn ông yêu mình nhưng nghèo khổ hay đánh cược với số phận chơi một ván bài mà có thể tôi sẽ mất trắng sau sai lầm vì bẫy tình của mình?
 
Theo Khám Phá
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Tâm sự - 4 giờ trước

Bà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Tâm sự - 8 giờ trước

2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.

5 chỉ vàng của mẹ chồng khiến tôi như ngồi trên đống lửa

5 chỉ vàng của mẹ chồng khiến tôi như ngồi trên đống lửa

Tâm sự - 10 giờ trước

Đừng nói 5 chỉ vàng, giờ đến 1 chỉ tôi cũng không có.

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Tình cờ gặp vợ cũ của chồng, tôi chỉ muốn ly hôn khi cô ta bóc trần chuyện quá khứ

Tình cờ gặp vợ cũ của chồng, tôi chỉ muốn ly hôn khi cô ta bóc trần chuyện quá khứ

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.

Chỉ vì 1 lỗi nhỏ của vợ mà anh rể dùng cách tàn độc khiến mẹ chồng tôi xấu hổ không dám nhìn mặt ai

Chỉ vì 1 lỗi nhỏ của vợ mà anh rể dùng cách tàn độc khiến mẹ chồng tôi xấu hổ không dám nhìn mặt ai

Tâm sự - 1 ngày trước

Dù là 12 rưỡi trưa nhưng cũng có 1 vài người hàng xóm chứng kiến cảnh ấy nên sang nhà tôi hỏi han sự việc.

Hạnh phúc bên bạn trai giàu có, tôi gục ngã khi có người đến tiết lộ một sự thật

Hạnh phúc bên bạn trai giàu có, tôi gục ngã khi có người đến tiết lộ một sự thật

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Giữa lúc tôi hạnh phúc bên bạn trai lại là lúc tôi đón nhận sự thật nghiệt ngã.

Đi học lái xe, chồng tôi 'giúp đỡ' bạn nữ cùng lớp đến mức sắp bay mất một mảnh đất bạc tỷ

Đi học lái xe, chồng tôi 'giúp đỡ' bạn nữ cùng lớp đến mức sắp bay mất một mảnh đất bạc tỷ

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.

Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH – Trước lời đề nghị táo bạo, chồng tôi và bạn thân cười phá lên vì coi đó là một trò đùa. Song tôi lại không thể cười nổi vì biết ý đồ thật sự của cô ta…

Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Tâm sự - 2 ngày trước

Cứ cuối tháng, con dâu tôi lại mang sổ sách, máy tính ra cộng trừ rồi than thở chi tiêu tốn kém, tiền chợ, tiền điện, tiền nước hết nhiều.

Top