Hà Nội
23°C / 22-25°C

​Làm thêm để trả nợ nhập học

Thứ bảy, 08:23 17/10/2015 | Xã hội

“Em định bỏ học để đi làm thuê kiếm tiền nhưng mẹ động viên em học tiếp vì chỉ có con đường học hành mới mong thoát khỏi cảnh đói nghèo".

Đó là những dòng tâm sự xúc động của cô tân sinh viên ĐH Y khoa Vinh Lê Thị Hạnh ngụ xã Phú Lộc, huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh).

Hạnh cắt cỏ chăn bò chờ ngày nhập học.
Hạnh cắt cỏ chăn bò chờ ngày nhập học.

Chúng tôi tìm gặp Hạnh khi em đang đi làm thêm tại một quán ăn trên đường Nguyễn Sinh Sắc (TP Vinh). Tranh thủ lúc quán vắng khách, Hạnh đem sách vở ra học. Hạnh bảo: “Vừa nhập học là em xin đi làm thêm ngay để có chi phí trang trải học hành và dành dụm gửi về quê để trả nợ tiền nhập học mà mẹ vay mượn”.

Hạnh kể, bố bỏ đi từ khi em còn đỏ hỏn, hai mẹ con rau cháo nuôi nhau trong căn nhà cấp bốn thấp lè tè. Hơn một sào ruộng khoán mùa được, mùa mất không đủ nuôi sống 2 mẹ con, bà Lê Thị Kiểu (46 tuổi) phải đắp đổi bằng đủ thứ nghề, từ gặt lúa thuê, cấy hái thuê, bốc gạch…

Tuổi thơ của Hạnh là những ngày đói khổ, thiếu thốn đến cùng cực. Năm Hạnh 8 tuổi, chị Kiều dắt con đi ở thuê cho một gia đình ở thị trấn Hương Khê (Hà Tĩnh). Hạnh 15 tuổi, chị Kiều gửi con ở quê rồi sang TP Vinh (Nghệ An) làm thuê.

Gánh nặng mưu sinh cộng với căn bệnh đau thần kinh tọa lâu năm khiến sức khỏe chị Kiểu yếu dần. Thương mẹ vất vả, đau ốm liên miên, Hạnh luôn ý thức tự lập và cố gắng học tập để sau này thoát khỏi cảnh đói nghèo. Không có điều kiện như bạn bè cùng trang lứa nên sách giáo khoa, sách tham khảo Hạnh đều phải mượn của các anh, chị đi trước.

Năm ngoái, Hạnh thi đỗ vào khoa Khoa học máy tính - ĐH Kinh tế Quốc dân (Hà Nội). Ngày nhận giấy báo nhập học cùng các khoản đóng góp, mẹ con Hạnh ôm nhau khóc bởi số tiền quá lớn, chị Kiều không lo nổi.

Hạnh đang đi làm thêm tại một quán ăn trên đường Nguyễn Sinh Sắc (TP Vinh).
Hạnh đang đi làm thêm tại một quán ăn trên đường Nguyễn Sinh Sắc (TP Vinh).

Thương mẹ, Hạnh quyết định không nhập học mà đi làm “ô-sin”. “Em đi ở cho nhà người ta. Ngày thì trông trẻ, làm việc nhà, tranh thủ ban đêm và những lúc rảnh rỗi để học bài, ôn thi…”, Hạnh ngậm ngùi kể. Những lúc đuối sức, Hạnh mang tờ giấy báo nhập học của ĐH Kinh tế Quốc dân ra để động viên mình không được gục ngã.

Đạt 24 điểm khối B trong kỳ thi THPT Quốc gia, Hạnh đăng ký vào ĐH Y khoa Vinh và trúng tuyển đợt 1. Nhận được tin con gái đậu đại học, bà Kiều vừa mừng, vừa lo. Khoản tiền vay sửa nhà chưa trả hết, đến cái ăn còn phải chạy vạy hàng ngày thì lấy đâu ra tiền cho con nhập học, rồi tiền trọ, tiền ăn… Bao nhiêu câu hỏi bủa vây người mẹ khốn khó.

Đợt thi THPT quốc gia vừa rồi, Hạnh xin nghỉ việc để đi thi, thành ra bây giờ em cũng chưa có việc để làm. Hàng ngày, Hạnh xách liềm ra đồng cắt cỏ, vỗ béo con bò - gia tài lớn nhất của hai mẹ con do một chương trình từ thiện tặng năm ngoái.

“Khó trăm bề cũng phải lần cho ra để nó đi học. Đời mình khổ rồi, đời nó còn dài lắm. Mình không nỡ để nó phải bỏ học nữa, lại quanh quẩn với đói nghèo như tôi…”, bà Kiều quả quyết.

Ngày Hạnh làm thủ tục nhập học, bà Kiều dự định bán con bò nhưng Hạnh ngăn lại và bảo: “Mẹ vay mượn cho con nhập học rồi con sẽ làm thêm để trả nợ chứ nhất định không được bán bò bởi con bò là nguồn động viên của các nhà hảo tâm cho mẹ con mình trong lúc khó khăn…”.

Khoản tiền hơn 6 triệu đồng bà Kiều vay mượn cho con chỉ đủ đóng học phí, mua sách vở, tiền nhà trọ…Bởi vậy nên sau khi nhập học một tuần, Hạnh xin đi làm thêm cho một quán ăn với mức lương hơn 1 triệu đồng.

Hằng ngày, cứ mỗi buổi chiều cô tân sinh viên với dáng người gầy yếu lại đều đặn đạp xe đến quán làm thêm. “Mỗi ngày em đi làm thêm đến hơn 10g đêm mới về đến phòng trọ. Công việc làm thêm tuy vất vả nhưng em sẽ cố gắng bởi em tin con đường mà mình đã lựa chọn”, Hạnh tâm sự.

Cô Trần Thị Hồng Quyên, giáo viên chủ nhiệm cho biết: “Hạnh là một học trò giàu nghị lực vượt khó, học giỏi lại chăm ngoan, hiếu thảo. Trong ba năm học cấp ba, Hạnh đều là học sinh khá. Nghe tin Hạnh năm nay lại đỗ ĐH tôi vừa mừng vừa lo bởi hoàn cảnh gia đình em Hạnh đặc biệt khó khăn”.

Theo Doãn Hòa/Tuổi Trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Từ ngày 1/7 tới, 6 khoản tiền lương, trợ cấp tăng theo lương tối thiểu vùng

Từ ngày 1/7 tới, 6 khoản tiền lương, trợ cấp tăng theo lương tối thiểu vùng

Đời sống - 2 phút trước

GĐXH - Theo đề xuất của Bộ LĐ,TB&XH, từ ngày 1/7/2024 tăng lương tối thiểu vùng thêm 6% theo đó tiền lương, tiền trợ cấp sẽ tăng theo. Đó là những khoản nào?

Đỗ ô tô giữa đường để chụp ảnh cưới, 4 người bị khởi tố

Đỗ ô tô giữa đường để chụp ảnh cưới, 4 người bị khởi tố

Pháp luật - 39 phút trước

Phạm Đức Hải (tức Hải idol) đã xúi giục một số người khác cùng đỗ ô tô giữa đường, chạy xe dàn hàng ngang trên đường để chụp ảnh.

Hà Nội trang hoàng cờ hoa rực rỡ kỷ niệm 134 năm ngày sinh Bác Hồ

Hà Nội trang hoàng cờ hoa rực rỡ kỷ niệm 134 năm ngày sinh Bác Hồ

Xã hội - 44 phút trước

Nhiều tuyến phố Thủ đô được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, áp phích, băng rôn chào mừng 134 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu (19/5/1890 - 19/5/2024).

Điểm danh những khu vực xảy ra mưa rất to trong ngày hôm nay

Điểm danh những khu vực xảy ra mưa rất to trong ngày hôm nay

Thời sự - 56 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp miền Bắc bước vào đợt mưa dông mới. Dự báo có những nơi mưa rất to đến 150mm, cần đề phòng hiện tượng lũ quét và sạt lở đất.

Tin sáng 19/5: Thông tin mới nhất về nữ bác sĩ gặp tai nạn ở The Coffee House; Sự thật về hình ảnh Thùy Tiên vui vẻ facetime với Quang Linh Vlog

Tin sáng 19/5: Thông tin mới nhất về nữ bác sĩ gặp tai nạn ở The Coffee House; Sự thật về hình ảnh Thùy Tiên vui vẻ facetime với Quang Linh Vlog

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Theo thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý có thể ra viện trong 5-7 ngày tới, chuyển tuyến tập phục hồi chức năng; Thời gian qua, Hoa hậu Thùy Tiên và Quang Linh Vlog liên tục được cư dân mạng gán ghép "đẩy thuyền" nhiệt tình, tuy nhiên mọi thứ không như lời đồn.

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chị N đang lúi húi làm trong bếp của trạm dừng nghỉ thì bất ngờ có người đàn ông tiếp cận. Chỉ trong tích tắc, người đàn ông kia hất một thứ chất lỏng lên mặt chị N. Một cảm giác bỏng rát như bào vào da thịt lan tỏa khắp khuôn mặt chị N. Nạn nhân gục xuống, mọi thứ trở nên tối đen như mực.

Trung ương giới thiệu Đại tướng Tô Lâm để bầu giữ chức Chủ tịch nước

Trung ương giới thiệu Đại tướng Tô Lâm để bầu giữ chức Chủ tịch nước

Thời sự - 12 giờ trước

Lúc 10h sáng nay (18/5), tại Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt.

Đến năm 2030 ở Hà Nội sẽ có 5 huyện nào sẽ được lên quận

Đến năm 2030 ở Hà Nội sẽ có 5 huyện nào sẽ được lên quận

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính của Hà Nội, lộ trình từ nay đến năm 2025 huyện Đông Anh, huyện Gia Lâm sẽ lên quận, từ năm 2025 - 2030 thêm 3 huyện sẽ được tiếp bước.

Mâu thuẫn trong sinh hoạt, một thuyền viên bị chém trọng thương

Mâu thuẫn trong sinh hoạt, một thuyền viên bị chém trọng thương

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Trên tàu cá, do mâu thuẫn sinh hoạt, Tô Văn Riểu đã dùng một con dao phay chém nhiều lần vào vùng đầu ông Suất khiến nạn nhân bị tổn hại 29% sức khỏe.

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày mai 19/5/2024: Ngày nghỉ vẫn có nơi mất điện gần 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Đà Nẵng ngày mai 19/5/2024: Ngày nghỉ vẫn có nơi mất điện gần 10 tiếng/ngày

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH – Theo lịch cúp điện của Tổng công ty Điện lực miền Trung thông báo, ngày mai một số quận, huyện thuộc Đà Nẵng sẽ không có điện để dùng.

Top