Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiết kiệm tiền, dân đổ xô đi chợ đầu mối

Thứ năm, 10:03 15/03/2012

Chợ đầu mối là lời giải hay cho bài toán giá cả hiện nay, người dân tiết kiệm được khá nhiều chi phí trong bữa ăn hàng ngày.

Ngày càng nhiều người đến chợ đầu mối để mua lẻ. Ảnh: Đức Tình

Chợ đầu mối là địa điểm thường dành cho những dân buôn lấy hàng. Nhưng với thời buổi khó khăn hiện nay, giá cả tăng cao, thực phẩm ở các chợ lẻ, chợ dân sinh đắt đỏ, người dân đổ xô đi chợ đầu mối.
 
Chợ đầu mối thu hút những người dân xung quanh đi mua thực phẩm, hoa quả vào buổi sáng, hầu hết từ 2 giờ 30 đến 6 giờ, trong đó có cả những người nội trợ về hưu, công nhân, dân văn phòng tranh thủ vào buổi sáng đi chợ cho gia đình, và đặc biệt là sinh viên.

Người dân đến các chợ đầu mối tập trung mua các thực phẩm cho cả ngày ăn. Những thứ có thể tích trữ được, giữ lâu như các loại củ, đồ khô thì mua nhiều, rau xanh thì mua ít hơn. Người kinh doanh các quán cơm bình dân thường chọn chợ đầu mối để hạ thấp nhất giá của các suất cơm, lôi kéo tốt nhất khách hàng có thu nhập thấp của mình vì chi phí bỏ ra rẻ.

Chị Nguyễn Thị Sáu - Chủ quán cơm trên đường Bùi Xương Trạch - chia sẻ: "Ngày nào tôi cũng đi chợ đầu mối Ngã Tư Sở để mua thực phẩm cho cả ngày. Mình cần thực phẩm với số lượng lớn nên tiết kiệm được rất nhiều. Sơ sơ một ngày tôi tiết kiệm được hơn 300.000 đồng tiền thực phẩm đó".

Những người buôn bán ở chợ đầu mối cũng khá vui vẻ khi bán lẻ cho dân thường: "Người có gia đình và sinh viên quanh khu vực Phùng Khoang nay đến đây mua rau đông lắm. Tầm khoảng 6 giờ đến 7 giờ là đông nhất. Giá cho những người mua lẻ thì cao hơn một tí so với dân buôn thôi" - Chị Hồng, người bán rau ở chợ Phùng Khoang nói.
 
Chị Bùi Thị Hà buôn rau ở chợ Ngã Tư Sở cho hay: "Chợ này hơn 6 giờ là tan rồi nên tôi cố gắng bán cho cả dân buôn lẫn dân thường cho nhanh hết hàng. Bán lẻ thì được ít hơn vì họ mua mỗi thứ có vài cân, không từng tạ với yến hàng như dân buôn. Không phải tất cả ở đây đều bán lẻ nên người dân muốn đến đây mua lẻ thì phải hỏi".

Chợ đầu mối vừa là lựa chọn thích hợp cho giá cả, vừa để những người nội trợ về hưu đi tập thể dục. Bác Nguyễn Thị Xa ở 65 Thái Hà vui vẻ nói: "Hai ngày tôi đi một lần, thức dậy từ 5 giờ sáng đi bộ sang chợ đầu mối để tập thể dục luôn. Đồ ở đây cũng rẻ hơn 2 lần so với lên chợ lẻ đó".

Bác tính toán, gia đình có 4 người, nhưng buổi trưa thì chỉ có mình bà ăn, tối mới đông đủ. Nếu đi chợ thường, 100.000 đồng là hết ngay, còn đi ở đây chỉ mất hơn 50.000 thôi. Như vậy, việc tranh thủ đi chợ đầu mối tiết kiệm cho gia đình bác một ngày hơn 40.000 đồng, mỗi tháng có hơn triệu tiền ăn dôi ra để làm việc khác.

Nhà bác Hoàng Duy Ngọ ở Khương Trung - Hà Nội trong mấy ngày ra thành phố thăm con: "Thấy con nó mách là chợ đầu mối rẻ lắm nên tôi cũng dậy sớm hơn để đi. Công nhận rẻ thật. Đi chợ lẻ chúng nó thấy tôi quê nên chém kinh lắm. Một quả bưởi ở đây có 8.000 đồng thôi, nếu đi chợ lẻ thì 25.000 đồng, trả giá 20.000 cũng không bán".

Những người đi làm thì thường tranh thủ đi chợ đầu mối vào buổi sáng, mua đồ về cho gia đình nấu cả ngày. Chị Hoàng Thị Thúy ở khu tập thể Cao su Sao Vàng bộc bạch: "Nhà mình gần chợ nên thường đi ra đây vào lúc 5 giờ 30 sáng. Đi chợ xong về đi làm luôn là vừa. Chịu khó đi chợ này, gia đình 4 người của mình mỗi tháng tiết kiệm được 500.000-600.000 đồng".

Chợ đầu mối cũng là địa điểm "lý tưởng" thu hút các bạn sinh viên thời buổi khó khăn này. Dãy trọ sinh viên trên đường Nguyễn Trãi, gần trường ĐHKHXHNV cứ 2 ngày lại rủ nhau đi chợ tập thể ở Ngã Tư Sở.

Hoàng Liên, sinh viên ĐHVH ở 12 Nguyễn Trãi chia sẻ: "Đi chợ đầu mối tập thể thế này vừa vui lại vừa tiết kiệm được bao nhiêu. Ở chợ lẻ gần nhà trọ giá cao quá không chịu được. Rau củ ở đây là tươi mà rẻ nhất đó". Liên cho hay, phòng trọ của bạn có 3 người, mỗi người đóng 700.000 đồng tiền ăn mỗi tháng. Từ khi đi chợ đầu mối, mỗi người tiết kiệm được gần 150.000 đồng/tháng để dành cho các chi phí khác.

Như vậy, với sự lựa chọn chợ đầu mối, người dân tiết kiệm được khá nhiều chi phí trong bữa ăn hàng ngày, đối phó với thời buổi mọi chi phí đều tăng nhanh. Một so sánh của những người đi chự đầu mới cho thấy mức chênh lệch lớn giữa chợ đầu mối và chợ lẻ, chợ dân sinh Hà Nội vào (tháng 3/2012).

Mặt hàng

Chợ đầu mối (đồng/kg)

Chợ lẻ, chợ dân sinh (đồng/kg)

Cải bắp

2.500

4.000-5.000

Dưa chuột

11.000-12.000

15.000

Khoai tây

6.000

8.000-10.000

Đỗ ve

12.000

17.000-20.000

Xà lách

6.000

10.000

Su hào (củ)

2.000

3.500-4.000

Bí đỏ

7.000

9.000

Cải ngọt

4.500

7.000

Cá rô

30.000

45.000

Thịt lợn ba chỉ

75.000-80.000

100.000-120.000

Thịt bò

130.000-150.000

170.000-200.000

Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội có khá nhiều chợ đầu mối. Chợ đầu mối phía Nam, nằm trên phố Tam Trinh, Hoàng Mai là một trong những chợ đầu mối lớn nhất Hà Nội chuyên buôn bán các loại hàng nông, thổ, thủy hải sản, thu hút người dân xung quanh khu vực bến xe Nước Ngầm, Trương Định, Minh Khai, Lĩnh Nam, sinh viên các trường Kinh tế, HV Giáo dục, CĐ Kỹ thuật CNN...

Chợ Ngã Tư Sở, Đống Đa nằm ngay dưới chân cầu vượt Ngã tư Sở là nơi chuyên cung cấp các mặt hàng rau, củ, quả và một số thịt gia súc, gia cầm. Chợ thu hút người dân sống xung quanh khu vực đường Láng, Trường Chinh, Nguyễn Trãi, sinh viên các trường ĐHKHTN, KHXHNV, Công đoàn, Thủy lợi...

Ngoài ra còn có một số chợ đầu mối khác như Phùng Khoang (Thanh Xuân), Long Biên (Ba Đình), Dịch Vọng, Mai Dịch (Cầu Giấy), Hà Đông (Quốc lộ 22)...
 
Theo Diễn đàn Kinh tế Việt Nam
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 3 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Thủy cung không nước đã mang đến một cái nhìn mới mẻ về thế giới dưới nước thông qua công nghệ Hologram với nhiều sinh vật bắt mắt, nhiều màu sắc.

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 3 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Thời trang - 4 giờ trước

4 mẫu váy sau đây có thể khiến nàng công sở mất điểm thanh lịch.

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 4 giờ trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Top