Hà Nội
23°C / 22-25°C

Không còn tình cảm, tôi nên ly hôn hay cứ tiếp tục diễn kịch đợi con lớn lên mới chia tay với chồng?

Thứ ba, 20:13 30/08/2022 | Tâm sự

GiadinhNet - Tình cảm nguội lạnh, hai vợ chồng chung sống cùng nhà nhưng không quan tâm tới sự có mặt của nhau.

Đau khổ vì chồng đã về bên vợ con nhưng vẫn ngày đêm thương nhớ bồ cũ trẻ đẹpĐau khổ vì chồng đã về bên vợ con nhưng vẫn ngày đêm thương nhớ bồ cũ trẻ đẹp

GiadinhNet - Ở bên cạnh vợ mà chồng tôi vẫn con thương nhớ tới cô bồ cũ trẻ đẹp.

Hôn nhân của tôi rạn nứt từ hai năm nay, cả tôi và chồng sau nhiều ngày căng thẳng, cãi vã và cả những lần cùng ngồi lại để thỏa thuận, cứu vãn hôn nhân nhưng rồi vẫn thất bại. Tôi cũng vì con mà cố gắng, nhẫn nhịn chứ nếu không đã muốn chấm dứt hôn nhân từ lâu rồi.

Để tránh xung đột, cãi cọ làm ảnh hưởng đến con, gia đình hai bên… vợ chồng tôi ngầm ly thân nhưng vẫn cố gắng sống chung một mái nhà. Hàng ngày, việc ai người đó làm, không ai đả động gì đến ai. Chồng tôi bỗng dưng trở thành người tự do nên hầu như không thích có mặt ở nhà. Anh ta say sưa rượu chè, bỗng chốc hóa thành "người hùng" trong mắt bạn bè, đồng nghiệp khi đi sớm về khuya, nhậu say thế nào cũng không bị vợ gọi điện, cằn nhằn.

Tôi cũng cảm thấy đỡ phải mệt đầu, tại sao ngày xưa cứ phải khổ sở chờ cơm, lo lắng cho anh ấy mỗi khi về muộn. Tôi tự trách bản thân, tự làm khổ mình trong khi người khác không cần bận tâm tới tình cảm, suy nghĩ của mình. Hết yêu chồng, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, không tiếc nuối bất kỳ điều gì. Hàng ngày, làm sao để diễn kịch trước mặt con và những người xung quanh cho khéo là được.

Chồng tôi còn đề nghị: "Hôn nhân giờ chỉ còn trên danh nghĩa, nếu thấy thích ai cứ việc yêu, miễn sao kín đáo là được. Tôi không ghen tuông cô thì cô cũng đừng ghen tuông tôi". Tôi không quan tâm lắm chuyện đó, nên đáp trả: "Tùy anh thôi, anh có ai thì đó là việc của anh, tôi cũng chẳng mảy may bận tâm. Tôi cũng sợ đàn ông rồi, yêu đương gì nữa, thời gian nuôi dạy con cho tốt đã đủ mệt lắm rồi".

Có nên ly hôn không khi mà hôn nhân tẻ nhạt, sống với nhau như diễn kịch? - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Từ lúc sống kiểu ly thân đến nay, chồng tôi vẫn có trách nhiệm đóng góp tiền để duy trì gia đình, nuôi con. Tôi làm ra tiền cũng tự cân đối để mua sắm cho riêng mình, điều mà trước đây tôi đã hi sinh quá nhiều, luôn nhường nhịn chồng con, trong khi chồng lại vô trách nhiệm, chẳng mấy khi đưa tiền cho vợ. Độc lập về tài chính, có khi lại hay.

Mỗi khi có việc về quê nội hay ngoại, vợ chồng tôi lại phải căng mình để diễn kịch trước mặt bố mẹ, họ hàng, cứ như là mọi việc vẫn diễn ra bình thường, chúng tôi vẫn đang hạnh phúc. Tôi cũng thương bố mẹ cả hai bên, đúng là họ rất thương các con, không phân biệt dâu hay rể. Nếu biết vợ chồng tôi sống không hạnh phúc, sau này sẽ ly hôn… họ chắc buồn lắm, không tin đó là sự thật được.

Gần đây tôi biết được chồng đang cặp kè với người phụ nữ khác, tôi không cảm thấy ghen tuông hay tức tối gì. Nhưng từ đó đến giờ trong tôi luôn xuất hiện ý nghĩ muốn chấm dứt cuộc sống hôn nhân giả tạo này. Tôi cũng sợ rằng, chồng tôi với người tình của mình ngày càng quá đà, công khai chuyện tình cảm của họ cho nhiều người biết. Lúc đó, tôi mới là người bị tổn thương, bị bạn bè, đồng nghiệp chê cười không biết giữ chồng, để chồng đi cặp bồ.

Không còn tình cảm với chồng nữa, tôi có nên ly hôn không? Hay là cứ tiếp tục diễn kịch, đợi khi con lớn lên mới chia tay với chồng?

Chồng đột ngột đòi ly hôn vì lý do vỡ nợ, vợ choáng váng khi biết được sự thật đằng sauChồng đột ngột đòi ly hôn vì lý do vỡ nợ, vợ choáng váng khi biết được sự thật đằng sau

GiadinhNet - Tôi có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra điều mà chồng đã làm với tôi.

Chồng đưa người lạ về nhà ăn tối, vợ chưa kịp ghen tuông đã bị vị khách nữ đưa ra lời đề nghị gây sốcChồng đưa người lạ về nhà ăn tối, vợ chưa kịp ghen tuông đã bị vị khách nữ đưa ra lời đề nghị gây sốc

GiadinhNet - Gia đình tôi đang yên ổn, hạnh phúc thì bỗng chốc có nguy cơ tan nát khi có vị khách lạ tới chơi nhà.

Bực bội vì bị coi là 'máy in tiền', lời bao biện của em chồng khiến chị dâu choáng váng suýt ngấtBực bội vì bị coi là "máy in tiền", lời bao biện của em chồng khiến chị dâu choáng váng suýt ngất

GiadinhNet - Tôi bị em chồng gây sự, vu vạ đến mức chưa dám có bầu vì sợ trầm cảm sẽ ảnh hưởng tới con.

Ngocnguyen@...
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mở cửa vào phòng vợ chồng con trai út, tôi phát bực vì thấy con dâu tiêu xài phung phí vào đồ dưỡng da

Mở cửa vào phòng vợ chồng con trai út, tôi phát bực vì thấy con dâu tiêu xài phung phí vào đồ dưỡng da

Tâm sự - 3 giờ trước

Tôi không hiểu bọn trẻ bây giờ sống thế nào mà lại hoang phí đến thế!

Chồng có chuyến đi đột xuất với công ty, vợ gục ngã khi biết rõ anh ta đang ở đâu

Chồng có chuyến đi đột xuất với công ty, vợ gục ngã khi biết rõ anh ta đang ở đâu

Tâm sự - 4 giờ trước

GĐXH - Kế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.

Thông báo không về quê dịp nghỉ lễ, con dâu choáng váng trước hành động 'dằn mặt' của bố chồng

Thông báo không về quê dịp nghỉ lễ, con dâu choáng váng trước hành động 'dằn mặt' của bố chồng

Tâm sự - 4 giờ trước

GĐXH – Trước sự coi thường của bố mẹ chồng, tôi ấm ức trực trào nước mắt. Tôi không biết nên làm thế nào cho vừa lòng ông bà trong dịp nghỉ lễ này.

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Tâm sự - 9 giờ trước

Bà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Tâm sự - 13 giờ trước

2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.

5 chỉ vàng của mẹ chồng khiến tôi như ngồi trên đống lửa

5 chỉ vàng của mẹ chồng khiến tôi như ngồi trên đống lửa

Tâm sự - 15 giờ trước

Đừng nói 5 chỉ vàng, giờ đến 1 chỉ tôi cũng không có.

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Tình cờ gặp vợ cũ của chồng, tôi chỉ muốn ly hôn khi cô ta bóc trần chuyện quá khứ

Tình cờ gặp vợ cũ của chồng, tôi chỉ muốn ly hôn khi cô ta bóc trần chuyện quá khứ

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.

Chỉ vì 1 lỗi nhỏ của vợ mà anh rể dùng cách tàn độc khiến mẹ chồng tôi xấu hổ không dám nhìn mặt ai

Chỉ vì 1 lỗi nhỏ của vợ mà anh rể dùng cách tàn độc khiến mẹ chồng tôi xấu hổ không dám nhìn mặt ai

Tâm sự - 1 ngày trước

Dù là 12 rưỡi trưa nhưng cũng có 1 vài người hàng xóm chứng kiến cảnh ấy nên sang nhà tôi hỏi han sự việc.

Hạnh phúc bên bạn trai giàu có, tôi gục ngã khi có người đến tiết lộ một sự thật

Hạnh phúc bên bạn trai giàu có, tôi gục ngã khi có người đến tiết lộ một sự thật

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Giữa lúc tôi hạnh phúc bên bạn trai lại là lúc tôi đón nhận sự thật nghiệt ngã.

Top