Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hết mình với nghiên cứu khoa học

Thứ hai, 09:02 27/01/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Lấy bằng tiến sĩ khi vừa tròn 30 tuổi, được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước chào mời với mức lương ngất ngưởng và cơ hội thăng tiến đáng mơ ước... nhưng anh đều từ chối. Anh tìm thấy niềm vui và đam mê ngay chính nơi đã chắp cánh ước mơ cho mình.

Với thành tích học tập nổi trội ngay từ nhỏ, đặc biệt là đạt giải 3 kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học lớp 12 nên anh Phạm Văn Phúc (sinh năm 1982) được tuyển thẳng vào Đại học năm 2001. Anh có rất nhiều cơ hội để lựa chọn như Y, Dược, Sư phạm... nhưng anh lại chọn khoa Công nghệ sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, TP. HCM.
 
Hết mình với nghiên cứu khoa học 1
Anh Phúc đang giới thiệu phòng thí nghiệm
với các đoàn đến tham quan, tìm hiểu

Đã từng nghĩ mình sai lầm

Sự lựa chọn này của anh khiến không ít thầy cô, bạn bè và cả gia đình bất ngờ vì thời điểm này những ngành nghề như bác sĩ, kỹ sư, giáo viên... rất được coi trọng. Còn lĩnh vực nghiên cứu lại rất xa lạ, không ai hình dung được sau này anh sẽ làm gì. Mặt khác, lúc này ngành công nghệ sinh học của trường chỉ mới mở được 2 năm và chưa phải là ngành “hot”. Nhưng với đam mê dành cho sinh học và muốn được nghiên cứu chuyên sâu hơn về lĩnh vực này anh đã quyết định theo con đường trở thành nhà nghiên cứu khoa học.

Sau hơn 10 năm phấn đấu với niềm đam mê của mình, tiến sĩ Phạm Văn Phúc hiện đang là Phó Trưởng phòng, phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc, Trưởng phòng, phòng thí nghiệm Sinh lý học và Công nghệ sinh học Động vật, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, TP. HCM.

Không chỉ là nhà nghiên cứu có nhiều công trình được áp dụng vào thực tế mà anh còn là một thầy giáo được sinh viên quý trọng. Mỗi lần đứng trên bục giảng anh đều nói với sinh viên, những người có chung đam mê nghiên cứu, rằng: “Ngành nghề phục vụ trực tiếp cho sức khỏe con người như công nghệ sinh học rất đáng để các bạn theo đuổi. Bởi một bác sĩ cả cuộc đời có thể điều trị vài ngàn người nhưng một nhà nghiên cứu nếu thành công một loại thuốc thì có thể cứu hàng triệu, thậm chí hàng tỷ người”.

Cũng như các bạn sinh viên mới vào trường còn bỡ ngỡ với ngành học của mình, hơn 10 năm trước anh Phúc cũng từng nghĩ rằng mình đã chọn sai. Anh có ý định bảo lưu kết quả để đi theo hướng mới nhưng cơ duyên đã đưa anh đến phòng thí nghiệm Tế bào gốc. Chính những thầy cô, đồng nghiệp đã thổi bùng lại ngọn lửa đam mê nghiên cứu của anh.

Hái quả ngọt

Đầu năm 3 đại học, anh và một người bạn trong lớp đã đến xin làm việc tại phòng thí nghiệm Tế bào gốc của trường dưới sự giám sát của thầy Phan Kim Ngọc, Trưởng phòng thí nghiệm. Ban đầu, cả hai chỉ phụ giúp thầy cô thực hiện các nghiên cứu nhưng sau 1 năm, thầy Ngọc nhận thấy những khả năng và sự ham học hỏi của hai cậu sinh viên nên đã cho tách thành 1 nhóm riêng. Như cá gặp nước, hai người bạn đã bắt tay thực hiện rất nhiều nghiên cứu. Sau nhiều ngày mày mò, hạnh phúc của họ thật sự vỡ òa trong sự chúc mừng của thầy cô, bạn bè khi đã biệt hóa thành công tế bào gốc thành tế bào mỡ. Điều trước đây chưa ai làm được.
 
Hết mình với nghiên cứu khoa học 2

Không chỉ làm nghiên cứu giỏi, anh Phúc còn là một giảng viên được nhiều sinh viên quý mến.

Đây cũng chính là bàn đạp để anh tiếp tục có nhiều nghiên cứu được đánh giá cao như khai thác tế bào mầm từ rãnh sinh dục; thu nhận và biệt hoá tế bào gốc từ máu cuống rốn người thành tế bào tiết insulin; nghiên cứu chuyển gen trên cá; nghiên cứu tạo tinh thể xà cừ invitro tạo ngọc trai trong ống nghiệm; biệt hoá tế bào mầm thành tế bào tinh trùng điều trị bệnh vô sinh…

Điều mong mỏi nhất của anh Phúc là nhà nước tạo điều  kiện đ các nhà nghiên cứu tự do trong công việc của mình, không còn phải rập khuôn, cứng nhắc.

Anh cũng đã có 8 công trình nghiên cứu được ứng dụng thực tế trên người gồm 5 sản phẩm chăm sóc da và 3 sản phẩm sử dụng điều trị bệnh cơ xương khớp. Các sản phẩm được cấp phép lưu hành hơn 2 năm nay.

Hiện tại, anh đang trong giai đoạn hoàn thiện công trình nghiên cứu “Tiêu diệt trúng đích tế bào ung thư vú bằng liệu pháp miễn dịch và liệu pháp gen”. Liệu pháp miễn dịch là sử dụng tế bào tua được cảm ứng với kháng nguyên tế bào gốc ung thư vú để tiêu diệt tế bào ung thư. Liệu pháp gen là sử dụng gen để biệt hóa và ức chế sự phát triển của tế bào bị bệnh. Kết quả thí nghiệm trên chuột cho thấy hai liệu pháp này đã ức chế hiệu quả sự phát triển khối u vú.

Trong thời gian tới, anh sẽ phối hợp với Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM để tiến hành thử nghiệm lâm sàng trên người. Nguồn tế bào gốc chủ yếu được tách từ mô mỡ, tủy xương, máu ngoại vi và máu cuống rốn của chính người bệnh. Đây cũng là đề tài luận án tiến sĩ mà anh đã bảo vệ thành công năm 2012. Phúc rất tâm đắc, hy vọng công trình nghiên cứu sẽ mang lại hiệu quả và bước tiến trong lĩnh vực điều trị ung thư ở Việt Nam.

Luôn mang “món nợ” ân tình

Khi làm các công trình nghiên cứu thì thất bại luôn luôn nhiều hơn thành công. Và anh cũng rất nhiều lần bỏ cuộc nhưng không phải là bỏ đi công trình đó mà là bỏ cách làm cũ đi để tìm ra hướng mới. Anh chưa bao giờ muốn dừng lại con đường nghiên cứu khoa hoc.

Hết mình với nghiên cứu khoa học 3

Ngoài nghiên cứu khoa học, anh Phúc còn viết sách về công nghệ tế bào gốc. Anh đã có nhiều đầu sách viết chung với thầy Kim Ngọc, sách tự viết bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.

 
Anh là con thứ 5 trong một gia đình 6 người con ở vùng quê nghèo Bình Định. Vào đại học, anh phải đi dạy thêm để có tiền đeo đuổi ước mơ. Công việc này vẫn tiếp tục khi anh đã bảo vệ xong luận văn thạc sĩ. Anh mới nghỉ dạy thêm hai năm nay để tập trung hoàn toàn cho nghiên cứu.

Với những thành công của mình, nhiều doanh nghiệp đã bỏ ra số tiền rất lớn để mời anh về làm việc, hứa hẹn nhiều ưu đãi nhưng dù đi học ở đâu, làm gì cuối cùng anh vẫn gắn bó với Phòng thí nghiệm Tế bào gốc của trường. Lý do để anh luôn tự hào khi làm việc với các thầy cô và các bạn sinh viên ở đây là vì anh nhìn thấy trách nhiệm của mình phải làm sao để ngành công nghệ sinh học ngày càng phát triển và đáp ứng được mong mỏi của mọi người.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất níu chân anh ở đây là vì ân tình mà thầy cô dành cho mình. Anh tâm sự: “Khi nào Phúc trả xong món nợ ân tình, nợ công việc ở đây, Phúc mới tính chuyện đi”. Và có vẻ như anh không muốn trả nhanh món nợ này chút nào.

Anh Thiên

 

minhphuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thích thể hiện 'bốc đầu xe máy', hai nam thanh niên bị công an triệu tập

Thích thể hiện 'bốc đầu xe máy', hai nam thanh niên bị công an triệu tập

Pháp luật - 9 phút trước

GĐXH - Công an huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) vừa tiến hành xác minh, điều tra làm rõ và triệu tập 2 nam thanh niên có hành vi bốc đầu xe máy trên QL18A. Hành vi này không chỉ vi phạm giao thông, nguy hiểm trên đường mà còn gây lên dư luận xấu.

15 năm tù cho kẻ bịa chuyện bị công an bắt để trốn nợ

15 năm tù cho kẻ bịa chuyện bị công an bắt để trốn nợ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trước sự thúc giục trả tiền, Thịnh đưa ra các lý do như đơn hàng bị lỗi hay bản thân sử dụng ma túy bị công an bắt để trốn nợ.

Từ 1/7, áp quy định mức giá mới với sách giáo khoa

Từ 1/7, áp quy định mức giá mới với sách giáo khoa

Giáo dục - 1 giờ trước

Bộ GD&ĐT đang phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu quy định giá tối đa sách giáo khoa mới, thực hiện từ ngày 1/7 tới.

Phụ huynh lưu ý trước những lời mời đăng ký học hè trên mạng

Phụ huynh lưu ý trước những lời mời đăng ký học hè trên mạng

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trước dịp nghỉ hè, các đối tượng lừa đảo lập các fanpage giả mạo để lôi kéo nhiều phụ huynh đăng ký cho con rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xác cá mái chèo dài hơn 4m dạt vào bờ biển Thừa Thiên Huế

Xác cá mái chèo dài hơn 4m dạt vào bờ biển Thừa Thiên Huế

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Phát hiện xác cá mái chèo dạt vào bờ, người dân ở Thừa Thiên Huế tiến hành chôn cất theo phong tục làng biển.

Tin vui cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% từ 1/7/2024

Tin vui cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% từ 1/7/2024

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Bộ LĐ-TB&XH vừa đề xuất Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng tăng bình quân 6%. Thời điểm tăng lương từ 1/7/2024, trùng thời điểm cải cách tiền lương khu vực Nhà nước.

Hà Nội: Chợ Ngã Tư Sở sầm uất một thời vì sao ngày càng vắng khách, hoang tàn

Hà Nội: Chợ Ngã Tư Sở sầm uất một thời vì sao ngày càng vắng khách, hoang tàn

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tọa lạc tại một trong những vị trí sầm uất bậc nhất Thủ đô, thế nhưng chợ Ngã Tư Sở (Đống Đa, Hà Nội) nơi từng một thời buôn bán tấp nập, nay đang trong tình trạng hoang tàn, xuống cấp nghiêm trọng. Các tiểu thương chán nản, "nằm dài" đợi khách.

Bắt đối tượng trộm tài sản tại Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh

Bắt đối tượng trộm tài sản tại Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng thời điểm đêm tối, Nguyễn Bá Mạnh đột nhập vào Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh tỉnh Nghệ An lấy trộm tài sản. Tuy nhiên, khi chưa kịp đưa đi tiêu thụ thì đối tượng này đã bị Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bắt giữ.

Bực tức vì bị đánh, cầm dao đâm anh họ tử vong

Bực tức vì bị đánh, cầm dao đâm anh họ tử vong

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH – Do có mâu thuẫn từ trước, khi thấy anh họ đi bộ qua nhà, Vũ Văn Long đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong.

Vụ 3 công nhân mất tích khi thi công cao tốc Bắc - Nam: Tìm thấy nạn nhân cuối cùng

Vụ 3 công nhân mất tích khi thi công cao tốc Bắc - Nam: Tìm thấy nạn nhân cuối cùng

Thời sự - 2 giờ trước

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ 3 công nhân thi công tại gói thầu XL02, dự án thành phần đoạn Chí Thạnh - Vân Phong thuộc công trình xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông bị lật ghe đuối nước trên sông Ba vào tối 15/5.

Top