Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hậu phương vững chắc cho những chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

Thứ hai, 11:32 06/09/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Khi dịch COVID-19 bùng phát cũng là lúc hàng trăm chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế xung phong lên tuyến đầu chống dịch. Ở hậu phương, những người vợ của họ luôn vững vàng, khắc phục khó khăn để chồng an tâm chống dịch.


Gặp nhau qua màn hình điện thoại

Gần hai tháng nay, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Lệ Hiền - nhân viên bảo mật, Ban CHQS thị xã Hương Thủy luôn tất bật với công việc. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, đơn vị phải huy động lực lượng để tham gia phòng, chống dịch. Do đó, Thiếu tá Hiền phải đảm nhiệm thêm nhiều công việc hơn mọi ngày, từ bảo đảm tốt công tác văn thư bảo mật, vừa tham gia phục vụ nấu ăn, rồi lại chăm sóc bồn hoa cây cảnh, tăng gia sản xuất.

Khi hoàn thành tất mọi công việc tại đơn vị, chị lại gấp rút chạy nhanh về nhà để lo cơm nước, tắm giặt cho hai cô con gái. Mặc dù công việc đơn vị và gia đình tương đối nhiều, tuy nhiên với bản chất người lính, chị luôn nhiệt tình, xông xáo, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Hậu phương vững chắc cho những chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch - Ảnh 2.

Thiếu tá QNCN Lê Lệ Hiền, nhân viên bảo mật, Ban CHQS thị xã Hương Thủy làm việc chuyên môn.

Chồng của Thiếu tá Hiền là Trung tá Hà Trọng Thường, Phó Chính ủy Trung đoàn 6, hiện đang đảm nhiệm chức vụ Chính trị viên Khung cách ly T1 (khu cách ly Trung đoàn 6).

Trung tá Hà Trọng Thường tham gia thực hiện nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch, nên nhiều tháng qua mọi công việc lớn nhỏ trong gia đình đều do một mình chị Hiền đứng ra sắp xếp, lo toan. Hàng ngày, vợ chồng, con cái chỉ nói chuyện thăm hỏi, động viên nhau qua điện thoại.

Thiếu tá QNCN Lê Lệ Hiền tâm sự: "Là người lính, bản thân tôi luôn xác định tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, thì những người lính, những đồng đội, trong đó có chồng tôi, luôn sẵn sàng để lên đường tham gia chống dịch, góp phần mang lại bình an cho nhân dân."

"Thiếu vắng sự chia sẻ của chồng trong mọi công việc gia đình làm tôi cũng gặp phải không ít khó khăn. Tuy nhiên, bản thân tôi luôn không ngừng cố gắng để sắp xếp chu đáo mọi việc. Vì nhiệm vụ chung, bản thân tôi cố gắng thêm một chút để anh an tâm trên tuyến đầu chống dịch", Thiếu tá Hiền chia sẻ.

Mong các anh có nhiều sức khỏe, đánh thắng "giặc" COVID-19

Cũng có chồng đang tham gia thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đầu phòng chống dịch, nhiều tháng qua, mọi công việc lớn nhỏ trong gia đình, đều do một tay Đại úy QNCN Hoàng Thị Thanh Trâm, nhân viên nuôi quân, Đại đội 20 Trinh sát, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế tự cáng đáng.

Đại úy QNCN Hoàng Thị Thanh Trâm có chồng là Đại úy QNCN Cao Ngọc Hà, nhân viên Quân khí, Ban CHQS huyện Phong Điền. Đại úy Hà cũng tham gia phòng chống dịch, thường xuyên phải bám trụ tại chốt kiểm soát y tế liên ngành.

Hậu phương vững chắc cho những chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch - Ảnh 3.

Đại úy QNCN Hoàng Thị Thanh Trâm chuẩn bị bữa trưa cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Cuộc sống những ngày chồng đi công tác không về của mẹ con Đại úy Trâm cũng gặp không ít khó khăn. Để anh an tâm trên tuyến đầu, Đại úy Trâm một mình tự tay sắp xếp, làm hết mọi việc, kể cả những công việc khó khăn, nặng nhọc.

Theo Đại úy Trâm, để hoàn thành nhiệm vụ tại đơn vị cũng như chăm sóc con cái chu đáo, ngày nào chị cũng phải dậy rất sớm, nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đầy đủ đồ ăn sáng, ăn trưa cho các con xong, chị chạy xe hơn 10km về đơn vị để kịp thời nấu ăn phục vụ cho cán bộ, chiến sĩ.

Biết được hoàn cảnh, nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cấp ủy, chỉ huy đơn vị cũng thường xuyên quan tâm, động viên, tạo điều kiện, giúp chị có thêm động lực để hoàn thành tốt các công việc được giao.

"Thời gian qua, không riêng gì anh Hà mà nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh cũng đang ngày, đêm căng mình tham gia trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19. Biết bao nhiêu khó khăn vất vả, mình vừa là hậu phương vừa là quân nhân nên rất thương các anh. Do đó, mọi công việc ở nhà, dù có vất vả đến mấy mình cũng sẽ cố gắng hết mình. Chỉ mong anh Hà và các đồng đội có nhiều sức khỏe để chiến đấu, và chiến thắng "giặc" COVID-19, mang lại bình an cho nhân dân", Đại úy QNCN Hoàng Thị Thanh Trâm tâm sự.

Trung tá Lê Văn Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, những nữ quân nhân có chồng đang tham gia trên tuyến đầu chống dịch COVID-19, có những chị em gia đình rất khó khăn, con cái còn nhỏ, gia đình nội ngoại ở xa. Khó khăn, vất vả là vậy nhưng chị em đã sắp xếp rất tốt công việc đơn vị, gia đình để các anh an tâm thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đầu. Qua đó góp phần quan trọng để Bộ CHQS tỉnh thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hoàng Dũng - Lê Sáu

Hậu phương vững chắc cho những chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch - Ảnh 4.
Hoàng Dũng – Lê Sáu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tử vi ngày 19/5/2024: Giờ tốt, màu sắc cát tường và con số may mắn hôm nay cho 12 con giáp

Tử vi ngày 19/5/2024: Giờ tốt, màu sắc cát tường và con số may mắn hôm nay cho 12 con giáp

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 19/5/2024 hôm nay, các con giáp Thân, Dậu, Tuất, Hợi... nên làm việc quan trọng vào giờ nào?

Thiếu nữ xứ Huế thích thú tạo dáng cùng hoa sen mùa hạ

Thiếu nữ xứ Huế thích thú tạo dáng cùng hoa sen mùa hạ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Từ đầu tháng 5, nhiều đầm sen ở Thừa Thiên Huế bắt đầu bung nở thu hút nhiều người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh. Những thiếu nữ trong tà áo dài thích thú tạo dạng, thả hồn để có bức hình ưng ý.

Phát hiện quả bom dài 1,2m ở huyện Bình Chánh, TPHCM

Phát hiện quả bom dài 1,2m ở huyện Bình Chánh, TPHCM

Xã hội - 3 giờ trước

Quá trình san lấp và cải tạo đất, người dân ở huyện Bình Chánh, TPHCM phát hiện quả bom dài hơn 1,2m.

Tắm biển ở khu vực nguy hiểm, 2 người tử vong, 1 người mất tích

Tắm biển ở khu vực nguy hiểm, 2 người tử vong, 1 người mất tích

Xã hội - 4 giờ trước

Chiều 18/5, tại khu vực bãi biển cuối đường Hồ Xuân Hương, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ đuối nước khi tắm biển khiến 2 người tử vong, 1 người còn đang mất tích.

Từ ngày 1/7 tới, 6 khoản tiền lương, trợ cấp tăng theo lương tối thiểu vùng

Từ ngày 1/7 tới, 6 khoản tiền lương, trợ cấp tăng theo lương tối thiểu vùng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo đề xuất của Bộ LĐ,TB&XH, từ ngày 1/7/2024 tăng lương tối thiểu vùng thêm 6% theo đó tiền lương, tiền trợ cấp sẽ tăng theo. Đó là những khoản nào?

Đỗ ô tô giữa đường để chụp ảnh cưới, 4 người bị khởi tố

Đỗ ô tô giữa đường để chụp ảnh cưới, 4 người bị khởi tố

Pháp luật - 5 giờ trước

Phạm Đức Hải (tức Hải idol) đã xúi giục một số người khác cùng đỗ ô tô giữa đường, chạy xe dàn hàng ngang trên đường để chụp ảnh.

Hà Nội trang hoàng cờ hoa rực rỡ kỷ niệm 134 năm ngày sinh Bác Hồ

Hà Nội trang hoàng cờ hoa rực rỡ kỷ niệm 134 năm ngày sinh Bác Hồ

Xã hội - 5 giờ trước

Nhiều tuyến phố Thủ đô được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, áp phích, băng rôn chào mừng 134 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu (19/5/1890 - 19/5/2024).

Điểm danh những khu vực xảy ra mưa rất to trong ngày hôm nay

Điểm danh những khu vực xảy ra mưa rất to trong ngày hôm nay

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp miền Bắc bước vào đợt mưa dông mới. Dự báo có những nơi mưa rất to đến 150mm, cần đề phòng hiện tượng lũ quét và sạt lở đất.

Tin sáng 19/5: Thông tin mới nhất về nữ bác sĩ gặp tai nạn ở The Coffee House; Sự thật về hình ảnh Thùy Tiên vui vẻ facetime với Quang Linh Vlog

Tin sáng 19/5: Thông tin mới nhất về nữ bác sĩ gặp tai nạn ở The Coffee House; Sự thật về hình ảnh Thùy Tiên vui vẻ facetime với Quang Linh Vlog

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Theo thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý có thể ra viện trong 5-7 ngày tới, chuyển tuyến tập phục hồi chức năng; Thời gian qua, Hoa hậu Thùy Tiên và Quang Linh Vlog liên tục được cư dân mạng gán ghép "đẩy thuyền" nhiệt tình, tuy nhiên mọi thứ không như lời đồn.

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Chị N đang lúi húi làm trong bếp của trạm dừng nghỉ thì bất ngờ có người đàn ông tiếp cận. Chỉ trong tích tắc, người đàn ông kia hất một thứ chất lỏng lên mặt chị N. Một cảm giác bỏng rát như bào vào da thịt lan tỏa khắp khuôn mặt chị N. Nạn nhân gục xuống, mọi thứ trở nên tối đen như mực.

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Pháp luật

GĐXH - Chị N đang lúi húi làm trong bếp của trạm dừng nghỉ thì bất ngờ có người đàn ông tiếp cận. Chỉ trong tích tắc, người đàn ông kia hất một thứ chất lỏng lên mặt chị N. Một cảm giác bỏng rát như bào vào da thịt lan tỏa khắp khuôn mặt chị N. Nạn nhân gục xuống, mọi thứ trở nên tối đen như mực.

Top