Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tiếp bài "Nhà văn chân đất không được vào hội": Sẽ theo đúng lộ trình

Thứ bảy, 05:00 18/04/2009 | Giải trí

Giadinh.net - Tôi sửng sốt khi đọc bài Nhà văn “chân đất” không được vào Hội? trên Báo Gia đình & Xã hội. Trong bài viết ấy, rất nhiều điều tôi không nói, không nghĩ, không làm... đã được dựng đứng lên.

 
Ông Hồ Anh Thái - Chủ tịch hội Nhà văn Hà Nội. 
Theo đúng cách tự răn mình: không hơn gì nhau câu nói, tôi đã định không nói lại, không giải thích, giống như mỗi khi bị hiểu nhầm. Người này hiểu nhầm thì vẫn còn người khác hiểu đúng, chẳng may khi tất cả đều hiểu nhầm thì vẫn còn Trời Phật, không nên đối đáp, tranh cãi. Nhưng đấy là với những việc chỉ liên quan đến riêng mình. Còn khi nghĩ đến 53 hội viên chi hội Hà Tây bị tổn thương trên mặt báo, tôi thấy cần phải viết bài này. Phóng viên đã dẫn lời ông Bằng Việt, chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội: “Anh Thái cho rằng nên lập riêng Chi hội Nhà văn Hà Tây vì họ chưa đủ tiêu chuẩn là nhà văn, bản thân ông Chi hội trưởng cũng chỉ là nhà báo thôi”. Tôi không tin một người quản lý dày dạn như ông Bằng Việt lại nói câu này. Liệu có sự hiểu sai nào đó giữa ông và phóng viên hay không? Chỉ một câu ấy, ông Bằng Việt đã nói không đúng về 53 hội viên ở khu vực Hà Tây, về ông chi hội trưởng và gây tổn thương cho chính tôi (người mà ông Bằng Việt đặt vào miệng câu nói gây chia rẽ và đầy mùi “thứ bậc”).

Lời ông Bằng Việt còn được dẫn khi nhận xét ông chủ tịch Hội Nhà văn HN đầy “tham vọng”, muốn “ngang tầm” với hội Trung ương hoặc các hội khác. Tôi cũng khó tin ông Bằng Việt nói câu này, bởi một người quản lý khôn ngoan chắc không nhận xét võ đoán và hiểu sai như vậy về đồng nghiệp. Vẫn theo lời ông Bằng Việt, thì hội đã ba lần phải họp với chủ tịch Hội Nhà văn HN về việc sáp nhập (phóng viên diễn đạt là “LHVHNT Hà Nội đã nhiều lần gọi ông Hồ Anh Thái lên để hết “mềm” lại “rắn”). Trên thực tế, chỉ có một cuộc họp thường trực Ban Chấp hành Hội Liên hiệp, mà tôi là thành viên, bàn nhiều việc khác, trong đó tôi chủ động nói rằng Hội Nhà văn Hà Nội có lộ trình riêng để sáp nhập và sẽ thực hiện dần dần trong thời gian tới. Giữa Hội Nhà văn HN và Hội Liên hiệp lâu nay có mối quan hệ vừa đúng nguyên tắc vừa dân chủ, ôn hòa, không hề theo kiểu nghiệt ngã “gọi lên” hoặc “hết mềm lại rắn”. Cũng không có việc “LHVHNT HN đã đi đến những biện pháp “cứng rắn” hơn là ra một quyết định rằng yêu cầu Hội Nhà văn phải hợp nhất”...

Đi công tác về và đọc bài báo, tôi đã hai lần điện thoại hỏi ông Bằng Việt, được ông cho biết ông không hề nói những điều đó với phóng viên và ông sẽ có hình thức cải chính. Vậy chẳng lẽ phóng viên đã bịa đặt, và được lợi gì khi làm như thế?

Sáp nhập hai hội là một việc không có tiền lệ ở HN, chính Hội Liên hiệp cũng thiếu những văn bản chỉ đạo và thiếu quy chế sáp nhập để các hội chuyên ngành làm căn cứ. Vì vậy mỗi hội chuyên ngành tự làm và có cách làm riêng. Ở Hội Nhà văn HN, thường trực Ban Chấp hành đã xây dựng một lộ trình để thực hiện tuần tự trong thời gian tới. Không nên dềnh dàng, nhưng cũng không vội vàng, hấp tấp. Những việc chưa làm không phải là sẽ không được làm. Hội đã gửi văn bản điều lệ cho các hội viên ở Hà Tây để các nhà văn thấy rõ mình đã là hội viên Hội Nhà văn HN, để hiểu về quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên, để có căn cứ khi tham gia các hoạt động Hội. Ở cương vị chủ tịch Hội, tôi nghĩ việc mời toàn thể hội viên cùng đi xem một vở kịch kinh điển (ngày 24-10-2008) là cách để đồng nghiệp có được không khí “một nhà”, “ta về với ta”. Lẽ nào anh em một nhà lại phải lễ nghi ồn ào, và phải ra tuyên bố chúng ta là anh em? Rồi các hội viên ở Hà Tây sẽ dần dần tham dự vào những sinh hoạt của Hội mà cảm thấy mọi sự bình thường... Nhưng thực tế cho thấy cách nghĩ này của chúng tôi còn đơn giản và chủ quan, trong khi hội viên đòi hỏi ở người quản lý hội nhiều hơn thế.

Cũng cần phải nói thêm rằng mặc dù số lượng hội viên Hội Nhà văn Hà Nội hiện tại đã gần 600 người, Hội không có nhiều hoạt động định kỳ, và điều đó cũng có thể khiến hội viên chờ đợi nhiều hơn. Ngân sách hoạt động hàng năm được Hội Liên hiệp phân bổ là trên dưới 50 triệu đồng. Trụ sở là nửa căn phòng trong Hội Liên hiệp. Nếu có họp hành, các hội viên ở tận Sơn Tây có lẽ phải tự túc về Hà Nội, vì hội không có xăng xe và các phương tiện nào khác. Điều này khiến chúng tôi rất băn khoăn cho hội viên, nhưng trước mắt cái khó vẫn chưa gỡ được. Mỗi năm Hội chỉ được gửi đi Trại Sáng tác 15 đến 20 người. Trong một nhiệm kỳ 5 năm, mỗi hội viên có đăng ký đề cương sách sẽ viết cũng chỉ có thể được một lần đi Trại. Các ủy viên Ban Chấp hành đều làm việc kiêm nhiệm, không có ai ăn lương hoặc nhận bất cứ một khoản phụ cấp nào của Hội. Các ủy viên BCH cũng không đưa tác phẩm của mình vào xét giải thưởng hàng năm, để tạo thêm cơ hội cho hội viên. Chúng tôi vẫn động viên nhau rằng Hội làm việc theo đúng “tinh thần vô sản” trong sáng và cần sự nỗ lực từ nhiều phía.

Hà Tây đã vào Hà Nội. Văn nghệ sĩ về với nhau dưới một mái nhà Hội (hội chung và hội chuyên ngành), nghĩ cho cùng chỉ là chuyện thủ tục. Cái chính là sự sáng tạo văn chương nghệ thuật để có tác phẩm đích thực cho Thăng Long nghìn năm, cho Hà Nội mới mở rộng. Tôi nghĩ đó là tâm niệm chung của các văn nghệ sĩ Thủ đô hiện nay.  
 
Trong quá trình thu thập thông tin cho loạt bài “Sáp nhập ở Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội: Sao vẫn Hà Tây cũ?”, chúng tôi đã gặp gỡ các hội viên cũng như Chủ tịch các Hội trực thuộc. Những thông tin trong bài viết đều được chúng tôi phản ánh trung thực, khách quan sau cuộc làm việc với ông Bằng Việt - Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Hà Nội và các hội viên của Hội. Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng và cơ sở để khẳng định những gì mình viết ra là đúng sự thật. Trong các bài viết sau, chúng tôi xin được cung cấp thêm các thông tin xoay quanh những vấn đề này tới bạn đọc.   
 
Phòng Văn hóa - Báo GĐ&XH

 Hồ Anh Thái (Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội)

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 7 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 10 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 13 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 17 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 19 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 21 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top