Hà Nội
23°C / 22-25°C

Siêu mẫu Bảo Ngọc: Chuyện "chân dài - đại gia" có gì là xấu?

Thứ năm, 07:56 13/12/2007 | Giải trí

"Đại gia là ai? Là những người đàn ông thành đạt, giàu có. Thường thì những người đàn ông “đại gia” lại chỉ thích yêu những cô gái chân dài. Nếu đó là tình yêu thì đâu có gì là xấu?" - siêu mẫu Bảo Ngọc.

Khi còn đang là siêu mẫu số một Việt Nam, Bảo Ngọc bỗng bất ngờ kết hôn, sinh con rồi lui vào hậu trường. Gặp chị giữa một ngày se lạnh, chị vẫn đẹp và giản dị.Vai gầy mỏng manh trong chiếc áo len xám. Chị có buổi trò chuyện với chúng tôi.

“Cát-sê vẫn cao nhất”

- Quy luật đào thải vẫn luôn khắc nghiệt, nhất là với một nghề có tuổi thọ ngắn như nghề người mẫu. Đến ngay cả siêu mẫu số một từng “tung hoành” catwalk một thời như Bảo Ngọc dường như cũng không thể là ngoại lệ?

- Tôi đã ít đi diễn từ nhiều năm nay. Đúng, quy luật đào thải luôn khắc nghiệt và nó khắc nghiệt với mọi nghề, mọi người. “Tre già măng mọc” điều ấy là tất yếu. Thế hệ này có tuổi rồi phải nhường sàn diễn cho một thế hệ mới lên thay. Tôi đã chuẩn bị cho mình ngay từ đầu rằng, người mẫu là một nghề ngắn tuổi thọ. Tôi không bất ngờ, không hẫng hụt, tôi đón nhận quy luật nghề nghiệp một cách tự nhiên, bình thường như vốn dĩ nó phải thế.

- Thoảng đôi khi nhận được những lời mời diễn, chị có còn có hồi hộp, có còn cảm xúc trước mỗi đêm diễn?

- Tôi vẫn còn ham diễn lắm. Dù thế nào đó cũng là nghề tôi đã từng yêu thích và lựa chọn. Tuy ít nhận được những lời mời hơn xưa, tất nhiên rồi, nhưng những show diễn lớn, hầu hết tôi vẫn tham gia. Ở phía Bắc, hoạt động của nghề người mẫu thực ra cũng thưa vắng. Show diễn đếm trên đầu ngón tay.

Tôi không bao giờ trình diễn tại các tụ điểm như quán bar, nhà hàng, vũ trường, kể từ khi mới bước vào nghề tôi đã có quy tắc cho mình như vậy. Nên tính ra, show ít và tôi diễn ít. Nhưng cho đến bây giờ, mỗi lúc đứng trong cánh gà chờ tới lượt diễn, tôi vẫn hồi hộp, vẫn đầy những cảm xúc khi khoác lên mình bộ trang phục mới… Còn cảm xúc thì tôi mới còn diễn. Và nghe mọi người nói, cát-sê của tôi, tính đến thời điểm này vẫn là cao nhất. Như vậy nghĩa là vẫn… ổn đúng không?

Siêu mẫu Bảo Ngọc và con gái Bảo Hân.

- Được biết, khi Ngô Phương Lan về nước dự thi Hoa hậu thế giới người Việt 2007 đã đến tìm chị nhờ cố vấn trang phục. Điều ấy có chứng tỏ những “vang bóng một thời” của chị vẫn còn ảnh hưởng tới thế hệ người đẹp mới hôm nay?

- Khi về nước tham dự Hoa hậu thế giới người Việt 2007, Lan và mẹ có đến cửa hàng thời trang của tôi lựa chọn một số trang phục. Ngay từ đầu, tôi đã thấy Lan là người có thần thái tốt, đang rất “vượng” và thăng hoa. Tôi đã thiết kế trang phục dạ hội cho Lan. Tôi chọn màu trắng để tôn thêm nước da và gương mặt sáng của Ngô Phương Lan. Lan cũng hỏi han thêm tôi một số điều về trình diễn.

Tôi đã từng gặp Lan từ trước đó khá lâu. Tôi nhớ không nhầm, năm 2000, tôi đi cùng Trần Thanh Hà tham dự cuộc thi Người đẹp Hà Nội- Miss Enchanteur, Ngô Phương Lan cũng đến đó đăng ký tham dự, nhưng năm ấy em còn quá nhỏ tuổi nên không được BTC cho thi.

Tôi vẫn tham gia giảng dạy về chuyên môn cho một số người mẫu trẻ. Tôi khá yêu thích công việc này. Giảng dạy và chăm chút cho cửa hàng thời trang là một cách để tôi thấy mình thực ra vẫn gắn bó với nghề người mẫu.

- Chị nói về nghề vẫn còn đầy tha thiết. Điều gì đã khiến chị sớm “theo chồng bỏ cuộc chơi” ngay sau khi đăng quang Hoa hậu báo phụ nữ VN 2000? Thời điểm ấy nhiều người vẫn nghĩ Bảo Ngọc sẽ còn tiến xa hơn nữa…!

- Tôi đã gắn bó với nghề người mẫu đến bây giờ là 14 năm. Tôi không nghĩ đó là một con số ít. Hôn nhân chưa bao giờ ảnh hưởng đến công việc của tôi. Có bầu bốn tháng tôi vẫn đi diễn, sinh em bé xong sau bốn tháng, tôi lại vẫn đi diễn như thường. Ông xã tôi không phàn nàn về công việc của vợ. Nghề nào cũng có điều này, điều kia, tất cả là ở mình cả thôi.

“Tôi không phải là người thích mạo hiểm, đột phá”

- Chị có nghĩ, nếu lùi thời gian kết hôn lại, biết đâu Bảo Ngọc sẽ có thời gian đầu tư cho nghiệp diễn hơn, và sẽ toả sáng hơn?

- Tôi và ông xã yêu nhau đến lúc cưới cũng đã được sáu, bảy năm. Ở thời điểm ấy tôi đã đến tuổi lấy chồng. Hơn nữa, nghề người mẫu xưa nay vốn mang tính manh nha, tự phát, bán chuyên nghiệp. Khi ấy, tôi không nhìn thấy tương lai xa cho nghiệp người mẫu. Chỉ lấy ví dụ về việc, tôi đã tham gia vận động thành lập hội người mẫu suốt hai năm để mong một hội nghề nghiệp ra đời, công nhận nghề người mẫu là một nghề. Nhưng sau khi được thành lập, một năm nay, hội chẳng có hoạt động gì. Tôi vẫn luôn ý thức sẽ dừng lại và chuyển hướng công việc để ổn định cuộc sống.

- Yêu một người suốt bảy năm rồi cưới. Mười bốn năm nay, tuy chuyển hướng công việc nhưng xét đến cùng, chị vẫn “quẩn quanh” với nghề người mẫu. Cuộc sống là do tính cách quyết định. Chị thích một cuộc sống ổn định và hài lòng với những gì mình có?

- Có lẽ vậy. Hiện tại, tôi hài lòng với những gì mình có. Tôi thích sự ổn định, ít thay đổi. Từ trước tôi đã sống thế và bây giờ vẫn sống như vậy. Tôi không thể sống được ở Sài Gòn bởi nhịp sống trong ấy quá nhanh. Đồng hồ sinh học của tôi bị đảo lộn khi vào tới Sài Gòn. Tôi thích sự thanh bình, chậm rãi của Hà Nội. Có lẽ, tôi không thể sống được ở đâu ngoài Hà Nội.

- Trong sự hài lòng, ổn định có bao hàm cả sự nhẫn nhịn, chấp nhận không, theo chị?

- Một hành vi lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ trở thành thói quen, có những thói quen biết là không tốt nhưng vẫn không thể bỏ được. Giống như người nghiện thuốc lá, dù biết rằng hút thuốc không tốt cho sức khoẻ những vẫn rất khó bỏ.

“Ông xã là mối tình đầu”

- Ông xã không phàn nàn về công việc của chị. Vậy anh có tự hào khi cưới được Hoa hậu báo Phụ nữ VN và còn là một “chân dài” có tiếng?

- Tôi nghĩ, những gì tôi đạt được chắc có lẽ đều nhận được sự chia sẻ đầu tiên là của những người thân trong gia đình. Như bố tôi chẳng hạn, với tôi thì có thể ông nói “Thi cái đấy làm gì?”, nhưng sau khi tôi đoạt giải về, trong một buổi uống nước, chơi cờ với bạn bè ở đâu đó, tôi biết ông đã nói về tôi.

- Thế hệ “chân dài” của những Bảo Ngọc, Vũ Cẩm Nhung, Trần Thanh Hà… Có lẽ chuyện “chân dài- đại gia” chưa trở thành “mốt” như bây giờ?

- Tôi thì quan niệm thế này. Đại gia là ai? Là những người đàn ông thành đạt, giàu có. Những người đàn ông ấy chẳng lẽ lại không đáng yêu? Thường thì những người đàn ông “đại gia” lại chỉ thích yêu những cô gái chân dài. Nếu đó là tình yêu thì đâu có gì là xấu? Tôi có một anh bạn ở Nga về, ngay khi về nước, anh ấy đã xác định phải cưới vợ là hoa hậu. Sau đó anh gặp cô bạn hoa hậu của tôi, hai người cưới nhau và vẫn sống hạnh phúc tới giờ. Theo tôi, đó là duyên số.

- Tôi đã có lần nghe, trước đây chị Bảo Ngọc cũng giàu có lắm, đã có xe hơi, đã có nhà mặt phố… Nhưng rồi chị phải bán xe hơi đi để lo cho công việc kinh doanh của mình. Khi không có đại gia bên cạnh, dường như cũng khá vất vả cho “chân dài” đấy chứ…!?

- Tôi nghĩ, trong cuộc sống này không ai cho không ai cái gì bao giờ. Đã yêu thì nên cảm tính. Không nên tính toán quá nhiều, tôi nghĩ vậy. Ông xã tôi bây giờ là mối tình đầu. Chúng tôi gặp nhau tình cờ trong một đêm diễn thời trang, hôm ấy cả hai cùng đi xem. Từ lần quen nhau năm 1994, đến bây giờ đã hơn mười năm, tôi vẫn thấy hạnh phúc với cuộc sống của mình.

Khi còn trẻ, chúng ta nghĩ về hạnh phúc khác, khi đã kết hôn quan niệm về hạnh phúc sẽ khác. Chẳng có gì là hoàn hảo. Những cặp đôi tôi biết trong giới ca sỹ, người mẫu hầu hết cũng không hoàn hảo. Tôi nghĩ, hạnh phúc phải do chúng ta xây dựng mỗi ngày. Chỉ một chuyện nhỏ như bữa cơm tối trong gia đình, dù bận mấy tôi cũng dành thời gian nấu bữa tối cho chồng con. Tôi là người nấu ăn rất khéo đấy! (cười).

- Chị có phải là mẫu phụ nữ của gia đình?

- Tôi khá bận với công việc kinh doanh ở cửa hàng thời trang, thỉnh thoảng đi diễn, và thỉnh thoảng lại có một “dự án” nào đó, như sắp tới, tôi sẽ tham gia công việc tổ chức sản xuất cho Lễ trao giải Cánh Diều Vàng của Hội Điện ảnh VN 2008. Dù bận mấy tôi vẫn luôn thu xếp thời gian cho gia đình. Gia đình vẫn là quan trọng nhất.

Theo Hiền Hương
Dân Trí

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 6 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 8 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 11 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 15 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 17 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 19 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top