Hà Nội
23°C / 22-25°C

NSƯT Hồng Vân: Đa đoan một kiếp hồng nhan

Thứ năm, 10:01 15/10/2009 | Giải trí

Với nụ cười mãn nguyện, nghệ sĩ Hồng Vân nói: “Với tôi, những gì đang có là quá đủ!”.

 
Sớm tinh mơ, hai ông bà tuổi lục tuần dắt nhau ra công viên. Và như để hưởng trọn hương vị lãng mạn của một tình yêu ngủ quên vừa thức giấc, bà phụng phịu kéo ông ngồi xuống cạnh rồi mở ví lấy chiếc nhẫn chuẩn bị sẵn đeo vào tay ông. Chiếc còn lại, bà bảo ông đeo vào tay mình. Ông lúng túng cầm tay bà. “Đeo vậy thôi mà không nói được câu gì à?” – bà hỏi. Ông ngạc nhiên: “Thế bà muốn tôi nói câu gì?”. “Ít ra cũng phải được một câu là em có đồng ý lấy anh không. Thế không xem phim ảnh gì à?” – Bà lườm yêu. Nhưng khi ông làm theo ý bà, bà lại giật tay ra, e lệ: “Eo ơi, nhưng mà nghe nó thế nào ấy!”. Bỗng thoáng chốc, bà chợt quyết liệt: “Gặp rồi tự dưng không muốn về nữa. Tôi muốn ông dắt tôi đi uống café . Sau khi uống café ăn sáng, mình đi xem phim, ghế đôi nhé!”.
 
Cảnh trên trong vở “Mẹ và người tình” (vừa tham dự Liên hoan Sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2009) chỉ như một lát cắt nhẹ so với toàn vở, song bằng tài năng, NSƯT Hồng Vân đã khiến cho người xem cười chảy nước mắt. Chị đã lột tả rất duyên dáng tâm lý phức tạp ở một người đàn bà có cá tính mạnh, quyết đoán ngay trong chuyện tình yêu nhưng đâu đó trong tận đáy lòng vẫn thèm muốn được làm thân liễu yếu đào tơ nép bóng tùng quân…

“Chim bách thanh”

Trong hơn 20 năm làm diễn viên, Hồng Vân ít có vai bi kịch thật sự để lại ấn tượng ngoài nhân vật Thị Bình trong vở “Lôi Vũ” (Sân khấu nhỏ 5B) mà tác giả Tào Ngu đã đẩy lên đỉnh điểm của sự thống khổ.  Hầu hết các vai diễn làm nên tên tuổi chị đều thuộc dạng những nhân vật vừa sắc sảo vừa hóm hỉnh, tâm lý và tình cảm thường pha trộn giữa bi hài, khóc đó rồi cười đó,  đưa người xem qua nhiều trạng thái cảm xúc đầy hứng thú. Tỉ như vai Hồng trong vở “Chuyện lạ” (Tác giả Lê Duy Hạnh), đã qua hơn mười năm có lẻ song người ta vẫn khó có thể quên hình ảnh một cô gái xinh đẹp thông minh chọn nghề làm điếm như một thái độ phản kháng mang tính thách thức trước những tiêu cực của  xã hội. Hồng của Hồng Vân điệu nghệ từ trong những bước nhảy thiết hài cho đến cách dụ khị  đàn ông và chị đã đem lại tiếng cười làm thắt ruột người xem nhờ cách thể hiện quá xuất sắc đỉnh điểm của sự bi hài khi vô tình mồi chài cả cha ruột mình. Vai bà phó Đoan trong vở “Số đỏ” (dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Vũ Trọng Phụng) sau hơn 5 năm ra mắt, đến nay vẫn là vai mang thương hiệu “đặc sản” của Hồng Vân. Lần nào nhân vật Phó Đoan trưởng giả học làm sang của chị bước ra cũng kéo theo những ánh mắt hứng khởi chờ đợi dưới khán phòng. Người đàn bà nạ dòng này với phong thái lẳng lơ, gợi tình, nửa tinh tế nửa trắng trợn cùng vô số những tình huống đột biến tạo bất ngờ thú vị giúp Hồng Vân trăm trận trăm thắng mỗi khi xuất hiện trên sàn diễn.

Nhưng có lẽ khả năng quăng bắt tài tình cùng nét duyên bẩm sinh của Hồng Vân được thi thố một cách trọn vẹn hơn cả là trong những tiểu phẩm hài và các vở kịch ngắn. Hai mươi năm  trước, một Hồng Vân mới ra trường đã trở thành phát hiện bất ngờ, được khán giả truyền hình bình chọn là diễn viên được yêu thích nhất của chương trình “Trong nhà ngoài phố” khi diễn rất hóm vai một người phụ nữ không cam chịu trước những nghịch lý trong đời thường ở hai vở kịch ngắn “Dính chum” và “Cục gạch của ai”. Và cũng gần ấy năm, hai tiểu phẩm hài “Bà mất gà, ông mất nết” và “Tệ hơn vợ thằng Đậu” đã như tấm giấy thông hành không chỉ mang chị đi diễn khắp nơi trong nước mà còn mang đến với cộng đồng người Việt ở châu Âu, châu Mỹ, châu Úc…

Ngoài khả năng nhập vai nhẹ nhàng như không, Hồng Vân còn có biệt tài phát âm chuẩn giọng nói của nhiều miền. Từng quen với một Hồng Vân Nam Bộ trong tiếp xúc đời thường cũng như trong vai diễn đầu tiên trên sân khấu như Nadia trong “Số phận trớ true”, Galia trong “Điều thiêng liêng nhất”, ngay đến những bạn bè gần gũi cũng không ai ngờ chị có thể biến thành một bà Thuận nhà quê miền ngoài trong “Đợi đến mùa xuân” hay cô vợ người Bắc sắc sảo trong vở “Dính chùm”, hoặc bà hàng xóm người Huế thích lý sự trong vở “Cục gạch của ai”. Điều ngạc nhiên là Hồng Vân chưa bao giờ phải nhọc công luyện tiếng mà bẩm sinh có tài bắt chước, cứ nghe ai nói đâu đó có một vài lần là tự khắc nhập vào mình lúc nào không hay. Chính những khả năng đặc biệt này đã đưa tên tuổi chị vượt lên hàng đầu trong danh sách những nữ diễn viên có tài gây cười trong cả nước.

Ôm mộng làm đào cải lương

Từ nhỏ, Hồng Vân đã mê nghệ sĩ Thanh Nga qua các vai diễn trong các vở cải lương “Tiếng trống Mê Linh”, “Thái hậu Dương Văn Nga”. “Bến cậu dệt lụa”, “Bóng tối và ánh sáng”… Hồng Vân nói, xem các nhân vật Thanh Nga đóng, chị không những muốn làm một người tốt mà còn nuôi mộng theo nghề cải lương để được gặp cô Thanh Nga. Lòng ái mộ đó đã đưa Hồng Vân, lúc ấy còn là nữ sinh cấp ba, đến với khóa học ngắn ngày của Câu lạc bộ sân khấu quận Bình Thạnh. Và trong vở kịch “Cầu Hôn” báo cáo hoàn thành khóa học, chị đã được chọn vào vai Natalia. Vở diễn không ngờ thành công quá sự mong đợi, được các phường và cơ quan trong quận mời diễn liên tục, càng kéo chị đến gần hơn với nghệ thuật sàn diễn. Chị đã chọn trường  Nghệ thuật sân khấu thay vì đi vào truờng Y dược như mong muốn của ba mẹ (ba là tiến sĩ sinh hoá, mẹ là kỹ sư hoá học). Nhưng năm ấy, trường không tuyển diễn viên kịch nói lẫn cải lương. Hồng Vân đành phải thi vào lớp đạo diễn kịch nói và đậu với số điểm thủ khoa. Nhớ lời mẹ dặn: “Nghề này muốn tồn tại phải  thật xuất sắc, nếu theo hai năm thấy không được phải rút ngay”, Hồng Vân đã cùng lúc vừa học sân khấu vừa tập thêm nghề uốn tóc để phòng thân. Những tháng ngày mà hầu hết bạn bè đồng môn phải sống khá chật vật, Hồng Vân cùng với Hồng Đào – hai “kiều nữ” của sân khấu kịch TP sau này, đã là đôi bạn ăn nên làm ra trong các show trang điểm cô dâu: Hồng Đào làm mặt, Hồng Vân bới tóc. Chỉ đến khi những hợp đồng show diễn  bay đến tập nập không còn thời gian trống sau sự thành công vang dội ngay vai diễn đầu tiên trên truyền hình – vai bà Thuận trong vở: “Đợi đến mùa xuân”, rồi kế đến là vai Galia trong vở : “Điều thiêng liêng nhất” ở sân khấu 5B và nhất là sau vai diễn viên “Trong nhà ngoài phố” được yêu thích nhất, Hồng Vân mới thôi nghề làm tóc.

Làm “bầu” vì thương đàn em
Sân khấu kịch Phú Nhuận của Hồng Vân lâu nay vốn được biết đến như một miền đất lành của những diễn viên trẻ và đã có không ít những gương mặt mới đã thành danh từ nơi đây. Điều này không phải bỗng dưng mà chính là con đường tương lai Hồng Vân tự vạch ra cho mình ngay khi đang là ngôi sao rực sáng trên các sân khấu chị cộng tác. Nếu như vào nghề bằng sự ái mộ nghệ sĩ Thanh Nga, thì chuyện “làm bầu” của Hồng Vân lại manh nha từ sự trắc ẩn đối với đàn em. Ngày ấy, khi nhìn thấy nhiều diễn viên trẻ có năng lực không chen chân nổi vào các vở kịch có sự hiện diện của những “cây đại thụ” trong nghề, Hồng Vân đã nghĩ phương cách tạo đất diễn cho họ bằng một sân khấu của riêng mình. Sân khấu Phú Nhuận đã ra đời trên nền móng của lòng quyết tâm pha lẫn máu phiêu lưu của bà bầu là không muốn hái quả chín sẵn là những ngôi sao đã định danh mà chủ trương ươm mầm, trồng cây từ những gương mặt mới triển vọng. Chị đã trải qua bao suất diễn hồi hộp chờ đợi phép thử để đo khán giả thông qua hai vở khai trương không ngôi sao là “Giải oan Thị Mầu” và “Bản chúc thư”. Hưởng ứng nhiệt tình của người xem đã đưa mong ước của chị thành hiện thực khi cùng với năm tháng, những gương mặt ngày nào còn khuất lấp như Anh Vũ, Đức Thịnh, Thái Hoà, Thanh Vân, Hoà Hiệp, Thanh Thuý, Kim Huyền, Quốc Thái… đã dần sáng lên trong sự mến mộ của công chúng, cùng lúc trở thành những rường cột đủ sức sẻ chia gánh nặng của ngôi nhà sân khấu mới xây cùng với chị. Bởi không như lẽ thường tình: lập sân khấu cho mình có nhiều cơ hội đóng vai chính nên trong nhiều vở, bà bầu Hồng Vân sẵn sàng lui về phía sau  làm “dàn bao” nhường vị trí trung tâm cho đàn em. Tấm lòng của chị đã như chất keo gắn kết mọi thành viên nơi đây thành một khối yêu thương nhau như trong một gia đình. Khi thiết kế “mẫu mã” cho sân khấu của mình, chị nghĩ, mình sinh ra ở 5B, trải nghiệp với Kịch Sài Gòn nên Sâu khấu Phú Nhuận phải là sự kết hợp giữa tính định hướng và phong cách giải trí của hai dòng kịch này. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng khi bắt tay vào xây dựng, Hồng Vân không khỏi thấp thỏm, luôn cảm giác như mình đang đi trên dây, nhưng sự đồng hành của khán giả trong tám năm qua đã giúp cho sợi dây ấy ngày càng bớt đong đưa. Thành công trong kế hoạch ươm mầm trồng cây, giờ đây, bà bầu Hồng Vân đang nhắm đến công việc xây dựng kịch mang tín đặc sản cho Sân khấu Phú Nhuận như kịch Bắc, kịch chính luận, kịch chuyển thể….

Một tay gây dựng “cơ đồ”

Hồng Vân là người mang số phận đa đoan và có duyên với tài lộc. Mặc dù gia đình không thuộc diện khó khăn, nhưng từ năm lớp 6, chị đã tự biết làm ra tiền bằng cách vừa đi học vừa nhận hàng gia công làm đèn lồng, đan giỏ cước xuất khẩu, hè đi phụ bán nước mía để trang trải chuyện vừa học thêm vừa phụ mẹ tiền chợ. Thủa vừa học vừa sân khấu vừa  làm tóc, chị cũng gom đủ tiền cho bố mẹ hóa giá nhà. Khi dựng vở tốt nghiệp, hầu hết các sinh viên đạo diễn đều phải tốn ít nhất 2 chỉ vàng không kể phần chi phí diễn viên do bạn bè hỗ trợ không công. Riêng Hồng Vân, dựng vở “Đứa con mang họ mẹ” (tác giả Ngọc Linh) ở đoàn Bông Hồng, Vân chẳng những không mất xu nào còn được đoàn trả công lại hai chỉ vàng và hàng đêm còn được mời diễn đúp vai diễn một diễn viên trong vở. Khi mới chân ướt chân ráo ra trường, chị bất ngờ được mời làm tổng đạo diễn chương trình “Thể thao thời trang” và số tiền “từ trên trời rơi xuống” này đủ để chị sắm “kim vàng giọt lệ” – chiếc xe máy được khối người mơ ước thời đó. Còn hai tiểu phẩm  hài “đinh” trong sự nghiệp diễn là “Bà mất gà, ông mất nết” và “Tệ hơn vợ thằng Đậu” đã đắt hàng hơn suốt 15 năm qua và cho đến nay vẫn còn được mời diễn đã đem về cho chị mấy căn nhà. Khi thành lập sân khấu Phú Nhuận, Hồng Vân gần như tay không bắt giặc, chưa có gì ngoài một quyết tâm và trong ba năm đầu, chị luôn trong tư thế chao đảo về tài chính nhưng những năm sau, sân khấu đã cho lợi nhuận. Hồng Vân tâm sự, chị đến với nghề không phải vì sự nổi tiếng, càng không nghĩ đến tiền bạc nhưng mọi việc như được số phận sắp đặt sẵn một cách tự nhiên và chị cứ thế bị cuốn bay theo cơn lốc không thể cưỡng lại được. Ngay cả khi chị mang thai, người ta cũng viết nhân vật có bầu cho chị đóng. Thai lớn đến đâu, kịch bản theo tới đó. Khi cho ra đời cô con gái đầu lòng, chị đã đi từ trường quay đi thẳng tới nhà hộ sinh. Rồi khi nằm cữ mới 20 ngày, chị đã lại vội vã bật dậy đến thu hình phim video hài. Cầm tinh con ngựa, Hồng Vân từ nhỏ đã không quen đủng đỉnh đi nước kiệu mà luôn trong tư thế “phi” thẳng về phía trước bằng những cái sải chân xông trận của một con chiến mã.

Lối diễn còn bản năng, vai diễn chưa đa dạng

Được đào tạo đạo diễn chính quy nhưng không phải chuyên  ngành diễn viên, nên nét diễn của Hồng Vân thường nghiêng về bản năng hơn kỹ thuật. Vốn là người quyết toán, tính tình nóng nảy và có khiếu khôi hài, chị tỏ ra phù hợp với vai có cá tính mạnh, bộc lộ theo phương cách “hiển ngôn” hơn là những nhân vật đòi hỏi chiều sâu tâm lý, biểu đạt bằng “hàm ngôn”. Điều này đã được minh chứng qua vai Ngọc Lan trong vở kịch nói “Tiếng chim vườn Ngọc Lan”. Người phụ nữ trẻ ấy đã phải một mình âm thầm chịu đựng nỗi đau không dễ gì chia sẻ khi lấy phải một người chồng đồng tính. Ban ngày phải trọn đạo làm dâu nhưng đêm đêm phải ôm gối khóc một mình. Tuy Hồng Vân là sự lựa chọn đầu tiên cho vai diễn nhưng chỉ đến khi bận phải bỏ vai và diễn viên Thanh Thủy được mời đóng thế, người ta mới tìm thấy một Ngọc Lan thực sự đáng thương. Chính đạo diễn cũng phải thú nhận sự nhầm lẫn của mình khi trao vai này cho Hồng Vân.

Vốn được trời ưu ái cho một cái duyên sáng sân khấu ngay từ những vai diễn đầu tiên nên bao năm qua, Hồng Vân thường chỉ “cày bừa” trên lưng vốn sẵn có, “trời cho” nên các vai diễn của chị không đa dạng. Hầu như khi nhập vào một nhân vật nào, chị cũng mang theo ít nhiều cái tôi của mình hơn là sáng tạo thành một hình tượng mới. Ngoài một số tiểu phẩm hài ra mắt ban đầu được xem là gây được hiệu ứng tốt nơi người xem, góp phần làm nên thương hiệu Hồng Vân như “Bà mất gà, ông mất nết”, “Tệ hơn vợ thằng Đậu”… hầu hết những màn tấu hài sau đó của chị tuy chưa đến mức sa vào dung tục song cũng bị dư luận ít nhiều phàn nàn về mặt thẩm mỹ. Có lẽ do quá đắt show mà Hồng Vân cứ phải rút ruột cho đi, không còn thời gian lắng lại cho việc bổ sung năng lượng mới.

Khác với những người làm nghệ thuật vì đam mê, dồn hết tâm trí cho việc sáng tạo và chỉ có hiệu quả nghệ thuật mới là “đỉnh cao mơ ước”, Hồng Vân lại đến với nghệ thuật bằng một cái đầu khá lạnh và tỉnh tảo. Biết kiếm tiền từ rất sớm và rất ý thức về sự tự lập nên với chị, nghệ thuật phải được đo bằng giá trị kinh tế. Điều đó đã hình thành nên một Hồng Vân “2 trong 1”, một nửa cho nghệ thuật, một nửa cho cơm áo gạo tiền. Trên sân khấu, chị phải hóa thân  vào nhân vật nhưng rời sàn diễn, chị còn là trụ cột kinh tế gia đình và còn phải lo cho sự sống còn của sân khấu Phú Nhuận. Bởi vậy, người ta không lạ gì khi thấy chị vừa sinh con mới 20 ngày đã đi làm việc. Chị không dám từ chối một phần vì sợ lỡ  kế hoạch làm ăn của các đối tác nhưng cũng một phần không muốn đánh mất cơ hội kiếm tiền.

Tính quyết đoán và cách sống thực tế của Hồng Vân cũng thể hiện khá rõ ngay trong chuyện tình cảm riêng tư. Tuy luôn khát khao có một người đàn ông đủ mạnh về mọi mặt để nương tựa nhưng hầu như tất cả những cuộc chia tay với những người đàn ông trước kia đều do Hồng Vân chủ động. Không dây dưa, quyến luyến hay trăn trở tiếc nuối, chị đứng dậy ra đi và chỉ nhìn về phía trước. Dường như trong cách hành xử, có một chút gì đó hơi lạnh lùng nhưng chị luôn biết mình phải làm gì và sẵn sàng nhận trách nhiệm về các quyết định đó.

Mười năm cho cuộc hạnh ngộ

Từng sở hữu một nhan sắc, lại thông minh, duyên dáng và cởi mở trong giao tiếp, Vân từng có khá nhiều đàn ông theo đuổi. Và chị, với một ý thức rất rõ sự bấp bênh của nghề, cũng đã luôn kiếm tìm một “bóng tùng” để tựa nương. Nhưng – như chị tâm sự - loay hoay hoài sao vẫn cứ thấy chông chênh. Thuở còn là sinh viên trường nghệ thuật, Hồng Vân (sân khấu) và Lê Tuấn Anh (điện ảnh) đã từng “tình trong như đã” khi cả hai cùng được mời diễn minh họa bài hát “Thiên Thai” cho một video clip của ca sĩ Thanh Lan. Lê Tuấn Anh đóng vai Từ Thức, còn Hồng Vân làm tiên nữ. Nhưng rồi cuộc đời đưa đẩy mỗi người một ngả. Chàng “Từ Thức” một thời nổi đình nổi đám khi sánh duyên với ca sĩ Phương Thảo.Còn “nàng tiên nữ” quyết định lấy chồng là một kiến trúc sư.

Tưởng như thế là đã yên một bề nhưng sau mười năm kể từ buổi sơ giao “Thiên Thai” ấy, một cuộc gặp gỡ tình cờ đã cho họ cơ hội nhìn lại đời nhau, chợt thấy cần có nhau sau bao nhiêu sóng gió phải nếm trải. Trước người đàn ông một nửa của mình vừa tìm thấy lại, người đàn bà vốn có tiếng mạnh mẽ, quyết đoán, dạn dày trận mạc trong Hồng Vân chợt trở nên yếu mềm trong cảm giác yêu và được yêu. Cuộc sống chồng vợ của họ mười năm qua đã đong đầy bằng sự tôn trọng và sẻ chia. Chồng tạm cất tấm bằng tốt nghiệp đạo diễn điện ảnh hạng ưu để chăm chút cho nhà hàng “Ngã ba song” – một “sân sau” hỗ trợ rất hiệu quả cho Sân khấu Phú Nhuận của vợ những khi trái gió trở trời. Bằng tấm lòng thương yêu vun đắp, anh đã thực sự trở thành người cha thứ hai gần gũi và ấm áp cho hai đứa con riêng của chị. Và giờ đây, sự ra  đời của đứa con chung – bé Bí Ngô – càng như một chất keo thiêng liêng gắn kết họ thành một gia đình thực sự hạnh phúc. Với nụ cười mãn nguyện, nghệ sĩ Hồng Vân nói: “Với tôi, những gì đang có là quá đủ!”.

Theo Đẹp
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 7 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 10 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 13 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 17 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 19 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 21 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top