Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ca sĩ Hà Linh phân trần về bộ trang phục phản chủ

Thứ năm, 08:47 05/04/2012 | Giải trí

GiadinhNet - Việc Hà Linh mặc chiếc áo mỏng tang, không nội y biểu diễn trong chương trình vì trẻ tự kỷ đã gây nên làn sóng phẫn nộ.

 
Việc ca sĩ Hà Linh mặc chiếc áo mỏng tang, không nội y, biểu diễn trong "Đêm nhạc xanh - Light It Up Blue - Cùng thắp lên ánh sáng màu xanh lơ vì trẻ em tự kỷ" tại Trường THCS Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) vào tối 1/4 đã gây nên làn sóng phẫn nộ.
 
 
Không ít phụ huynh cho rằng cô không xứng đáng với vai trò Đại sứ Thiện chí của chương trình. Một số khác, thậm chí còn lên án bộ trang phục của cô là phản cảm, không thể chấp nhận. Gia đình & Xã hội Cuối tuần đã có cuộc trò chuyện thẳng thắn, cởi mở với Hà Linh về "sự cố" mà cô đang gặp phải.
 
Đừng nhìn ngực tôi

Chị nói sao về việc mặc áo mỏng tang, không nội y biểu diễn cho các trẻ tự kỷ ở trong chương trình?

- Tôi mặc kín từ đầu đến chân như "bà quả phụ". Áo tôi mặc không khoét ngực, hở rốn, ngắn hoặc thiếu vải. Tuy nhiên dưới ánh đèn sân khấu thì chất liệu vải đó đúng là hơi mỏng. Tôi nhận khuyết điểm và chắc chắn sẽ phải rút kinh nghiệm cho những lần sau (nếu có cơ hội đứng trên sân khấu).
 

Chị nhận mình "mặc kín như bưng" nhưng nhiều người lại nói chiếc áo trễ ngực, mỏng tang của chị hoàn toàn không phù hợp với hình ảnh của một Đại sứ Thiện chí của trẻ em tự kỷ?

- Khối lượng công việc cũng như thời gian của một Đại sứ Thiện chí tương đối nhiều. Một Đại sứ Thiện chí không chỉ có việc xuất hiện, đi nhẹ nói khẽ, cười duyên và khoe hình ảnh hoặc hát mấy bài cho một vài chương trình do Hội tổ chức.
 
Công việc tôi được giao phó là trách nhiệm lớn mà cha mẹ các em gửi gắm, tôi luôn ý thức là không được phép qua loa, đơn giản. Mọi người nói cái áo của tôi là "vải thưa sao che mắt thánh", vậy xin mọi người hãy làm ơn nhìn xuyên áo vào tận trái tim chứ đừng chỉ nhìn vào ngực tôi...

Ý tưởng nào khiến chị lại chọn bộ quần áo này cho đêm diễn?

- Ban đầu tôi chọn trang phục màu xanh, nhưng BTC có nói nên chọn màu khác vì phông chương trình cũng màu xanh, như vậy sẽ không đẹp. Ý thức về sự chuyên nghiệp không cho phép tôi làm phiền thêm BTC chỉ vì cái quần, cái áo , đôi giày hay cái áo lót của mình nên tôi thay bộ quần áo đó vào giờ chót.

Chị nghĩ sao khi người ta nhận xét trang phục của chị rất phản cảm?

- "Người ta" là những ai vậy ạ? Nếu muốn nói đến những người cứ nhăm nhăm ống kính, zoom hết cỡ từ dưới đất lên sân khấu cao 2 m, chụp hàng trăm kiểu. Sau đó chọn ra vài kiểu xấu xí nhất, hớ hênh phản cảm nhất để có thể để bôi nhọ tôi, bôi nhọ một chương trình mà bao người tâm huyết gây dựng thì tôi không quan tâm lắm đâu!
 
Còn các cháu và các bậc phụ huynh thì đã quen với "một tôi một dại khờ" từ 3 năm nay rồi. Tôi được cái "điên điên" nên nhiều người thương lắm. Hôm đó mọi người đều rất vui và chỉ nghe hát thôi. Không ai rảnh và thô tục đến mức độ chỉ săm soi xem áo Đại sứ làm bằng chất liệu gì, dày hay mỏng đâu.
 

Tôi làm gì có đồ giả mà khoe

 Nếu không nhầm thì chị đã từng phải dừng Sao mai Điểm hẹn 2008 cũng vì quá gợi cảm trong cách ăn mặc?

- Điều này không đúng! Tôi dừng bước tại SMĐH không phải vì lỗi trang phục mà vì sử dụng một bản phối mới tinh cho một bài hát cũ (Đá trông chồng) vào một thời khắc hơi nhạy cảm.

Chính chị cũng đã từng bất bình trước cách nhận xét của BTC về trang phục của chị đó thôi?

- Chuyện đã qua và tôi không muốn nhắc lại nữa. Lý do đó chỉ là giọt nước cố tình tràn ly. Tôi đã, đang và sẽ nếm từng giọt còn lại trong ly.

 Nhiều người nói chị vẫn luôn cố tình "khoe hàng" để làm mồi câu dư luận, tạo sự nổi tiếng?

- Tôi khoe hàng lúc nào và trong trường hợp nào nhỉ?  Tôi cũng làm gì có đồ giả mà khoe? Tôi "câu dư luận" để làm gì trong khi tôi không hề hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

Chị cảm thấy như thế nào khi chỉ vì ăn mặc quá "mát mẻ" mà mỗi khi ra đường lại bị những người xung quanh nhìn ngó bằng ánh mắt săm soi, xem thường?

- Tôi thường chỉ bắt gặp những ánh mắt săm soi, dòm ngó một cách tục tĩu của những người hơi thiếu văn hóa hoặc của một số người xấu thôi. Xã hội này toàn người tốt đẹp, đàng hoàng. Ai cũng bận rộn, làm sao có thời gian rảnh rỗi mà đi soi quần soi áo của người khác?

Nhưng thực ra, tôi ăn mặc đâu có mát mẻ lắm! Còn hơi bị nóng là đằng khác mà thỉnh thoảng vẫn cứ bị soi đấy. Đôi khi tôi cũng thấy hơi tủi thân.
 

Không đứng cùng những kẻ "tài năng có hạn, thủ đoạn vô biên"

Chị nói, con đường đi của chị khác biệt với những ca sĩ khác nên cách đong đếm mức độ thành công của chị cũng khác. Vậy chị nghĩ mình đã thành công được bao nhiêu phần trăm trên con đường mình đã đi?

- 0 % trên con đường danh vọng, 100% trên con đường làm người.

Nghĩa là chị hoàn toàn thất bại trên con đường nghệ thuật mà mình  đã theo đuổi bấy lâu?
 
- Tôi không đủ "A.Q" và to mồm để phấn đấu thành con ếch ngồi đáy giếng.

Ý chị là những ai được gọi là ca sĩ thì đều là những "con ếch ngồi đáy giếng" hoặc thừa "phép tưởng tượng tinh thần"?

- Tôi không nói đến những danh ca huyền thoại, những diva, những ca sĩ chân chính, những nghệ sĩ đích thực... mà mọi người trân trọng.

Tôi nói rằng: Tôi không thể giống như hoặc đứng cùng những kẻ bất chấp "tài năng có hạn thủ đoạn vô biên" để ngoi lên khỏi miệng giếng. Thời buổi bây giờ nhan nhản những "ca sĩ" không có tí chút chất giọng nào, không có chút tài năng hay khổ luyện nào, chỉ dựa vào chiêu trò và công nghệ lăng xê để ngoi lên bằng được miệng giếng.

Để mình nằm ngoài quy luật và vòng xoáy của dục vọng - danh vị - kim tiền. Đó là sự tự trọng của tôi.

Vậy việc chị thích người ta gọi mình là ca sĩ, cố bằng mọi cách để ra bằng được album là để làm gì? Chị làm thế không để tìm sự nổi tiếng, khẳng định sự thành công thì để làm gì?

- Tôi rất sợ bị gọi là ca sĩ! Tôi chỉ là người bình thường thôi. Tôi mà phải "cố bằng mọi cách để ra album" à? Bạn nhầm rồi đấy, tôi đã làm xong hai album và kiên quyết không phát hành mặc cho nhà sản xuất và các anh chị, bạn bè trong nghề động viên cả ngọt ngào lẫn hăm doạ (cười).

Chị có nghĩ, nếu mình  không rẽ lối sang nghệ thuật mà vẫn tiếp tục với chuyên ngành mình theo đuổi ở Học viện Ngoại giao thì giờ chị đã khác?

- Tôi đã tốt nghiệp chuyên ngành An ninh Quốc tế ở Học viện Ngoại giao chứ không phải là "rẽ lối sang nghệ thuật" đâu.

Nhưng nếu chị "an phận" với vai trò của một chuyên viên an ninh quốc tế thì biết đâu chị đã có nhiều thứ hơn hiện tại?

- "Nếu như" ,"giá như"... Tôi không và sẽ không để mình mất thời gian vì giả thiết. Thời gian đã qua đi không thể trở lại.
 

Tôi thì chỉ biết cười thôi

 Đã 25 tuổi mà cái tôi của chị vẫn còn rất lớn. Chị nghĩ đến bao giờ mới dẹp được cái tôi này?

- Ai cũng có một bản ngã, nếu đánh mất hoặc "dẹp" nó thì "người nhân bản" hoặc những chú "cừu Dolly" đã được nhân bản trên toàn thế giới rồi. Khi đó con người sẽ được rảnh rang, đỡ phải hỉ nộ ái ố, đỡ phải hờn giận, đỡ phải yêu thương và cũng đỡ phải sinh ra, mất đi luôn.

Chính vì thế mà cho đến bây giờ chị và bạn trai vẫn thường xuyên xảy ra các cuộc khẩu chiến?

- Bạn đang nói về ai vậy nhỉ?

Người có cái tôi lớn như chị chắc hẳn sẽ rất ít khóc mỗi khi khẩu chiến nhỉ?

- Cái tôi càng lớn thì phụ nữ càng làm mình làm mẩy, suy ra là sẽ phải hay khóc hơn chứ. Tôi thì chỉ biết cười thôi (cười).

Từng có thông tin chị đã từng bí mật kết hôn?

- Ôi, thông tin này ở đâu mà khó và hiểm thế?

Vậy chị định sẽ yên bề gia thất vào thời điểm nào?

- Là con gái sao tôi lại phải tự quyết định điều này chứ? Nếu một đám cưới mà do bác sĩ bảo hoặc cô gái nằng nặc đòi cưới thì liệu sẽ có hạnh phúc không?

Cảm ơn Hà Linh về cuộc trò chuyện!
 
Sự cố Sao Mai Điểm hẹn 2008

Từng đoạt Giải Nhất dòng nhạc nhẹ Sao Mai 2007, được vào thẳng chung kết Sao Mai Điểm hẹn 2008 nhưng Hà Linh đã bị xóa tên khỏi cuộc thi này.
Trước đó, cô đã thoát khỏi mức án kỷ luật cao nhất của Ban tổ chức cuộc thi dù vi phạm quy chế: Không đến đúng giờ trong đêm tổng duyệt ngày 2/8 vì tham gia liveshow của Lê Minh Sơn.
Cô bị nhắc nhở, làm kiểm điểm và chịu hình thức kỷ luật nội bộ của ông Joe - chuyên gia vũ đạo, phong cách người Thái Lan. Xin lỗi nghệ sỹ Huyền Thanh - Trưởng Ban tổ chức và ăn mặc kín đáo hơn.
Tuy nhiên, ngay trước Gala thứ ba của vòng hai, đêm diễn cuối cùng trước khi diễn ra lễ trao giải vào ngày 24/8, Hà Linh nhận quyết định chấm dứt tham gia Sao Mai Điểm hẹn 2008.
Lý do trong biên bản là ca sĩ Phạm Hà Linh đã không tuân thủ các yêu cầu về tổ chức và chuyên môn được quy định trong thể lệ cuộc thi. Quyết định được đưa ra căn cứ vào Biên bản cuộc họp mở rộng của Ban tổ chức và các chuyên gia cùng cam kết của Hà Linh trước đó.
Trong khi đó, nhiều người có mặt tại buổi tổng duyệt hôm trước cho rằng, Hà Linh bị loại vì đã tự ý đổi bản phối của bài Đá trông chồng (Lê Minh Sơn).
Ban đầu, các chuyên gia hướng dẫn cô tập luyện bài Đá trông chồng theo phong cách pop. Tuy nhiên, trong buổi tổng duyệt chính thức, cô lại đột ngột chuyển sang trình bày ca khúc này với phong cách khác, pha trộn giữa jazz, rock, pop mà không báo cho Ban tổ chức. 

 Hà Tùng Long thực hiện
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

Giải trí - 1 giờ trước

NSND Quốc Anh có lối sống giản dị, được nhiều người quý mến. Ngoài đời, ông ít nói và chưa bao giờ đôi co với những tin đồn trên mạng xã hội.

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 3 giờ trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 14 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 16 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 19 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 23 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Top