Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ hổ thì chồng phải... nai?

Thứ năm, 19:00 24/03/2011 | Gia đình

Hơn chục năm nay, tôi rất sợ về nhà khi tan sở, chỉ vì tôi sắp phải đối mặt với "hổ tướng" trong nhà.

Vợ tôi, người con gái ngoan hiền hay cười tôi cưới 20 năm trước, giờ dữ còn hơn một con cọp.
 
Ngày tôi đưa cô ấy về ra mắt, ba mẹ tôi đã tỏ vẻ không ưng. Mẹ bảo cô ấy tuy xinh đẹp nhưng có khuôn mặt khó ưa, nhất là khóe mắt ghê gớm, lại quá lanh mồm lanh miệng. Mẹ xót xa bảo tôi: Rồi con sẽ "lép vế" suốt đời mất con ơi!".

Đúng là tôi đã lép vế ngay từ ngày đầu tiên ở với cô ấy. Sáng tân hôn, cô ấy nằm yên, mặc ba mẹ tôi lịch kịch dọn nhà (còn ngổn ngang sau đám cưới). 10h, tôi rủ cô ấy dậy cơm nước, vợ tôi quắc mắt rít lên: "Hôm nay thì không!". Tôi ngồi dậy định ra khỏi giường, cô ấy gào to: "Đố đấy?". Tiếng gào lớn đến nỗi ba tôi tưởng có chuyện, rụt rè gõ cửa phòng hỏi: "Các con có... gì không?".

Từ hôm đó, tôi dần quen với những tiếng gào, tiếng thét, rít, tiếng gầm gừ mà nếu nghe, người ta tưởng là tiếng của hổ chứ không phải là âm thanh phát ra từ một phụ nữ có học. Mỗi lần tôi phản ứng, giọng vợ tôi sẽ đột ngột tăng âm, dội vào tường, vang xa vài chục mét khiến ai cũng phải giật mình và tôi thì chỉ còn nước rẽ đất mà chui xuống cho đỡ xấu hổ.

Một lần, cô ấy cãi láo, tôi giận quá giang tay tát cho 1 cái, thì lập tức xơi ngay 1 vết cắn lên bắp tay, máu chảy đầm đìa. Cái sẹo lồi tròn xoe hình 2 hàm răng của cô ấy khiến tôi 20 năm nay ngại mặc áo ba lỗ ra đường.

Tôi còn nhiều lần đập đầu vào tường vì bị cô ấy húc đến ngã ngửa, chỉ vì “dám bật vợ “ (theo lời cô ấy).

Sau khi sinh con, vợ tôi nói như súng liên thanh và hầu hết là những câu ra lệnh hoặc quát tháo. Ai nói một thì cô ấy nói mười, và cô ấy nhất định phải được phần thắng trong bất cứ cuộc tranh luận nào, với ba mẹ anh em, hàng xóm láng giềng, đồng nghiệp (với tôi thì thôi, khỏi tính). Ai mà trót động vào cô ấy thì y như rằng chỉ còn nước ê chề rút lui. Người trong gia đình ai cũng ngán; cô ấy xuất hiện ở đâu là nơi đó im bặt, ai nấy lẳng lặng tản ra rồi ra về.

Khi vợ tôi mang bầu cháu thứ hai, đời tôi đang ở khúc quanh thành ra rẽ vào hẻm cụt. Cậy cháu sẽ là đích tôn, vợ tôi tương những cơn giận dữ bất ngờ vào bất cứ ai, kể cả ba mẹ tôi. Cô ấy từng có những cuộc cãi vã kinh hồn với anh chị em tôi và vinh quang nhận phần thắng. Với tôi, cô ấy cho những đêm kinh hoàng: bật dậy khóc lóc váng nhà, vừa khóc vừa đập bát đĩa, phi giày dép vào tủ kính, TV. Chỉ vì tôi xao lãng, kém quan tâm, có biểu hiện "ngoại tình" (theo lời cô ấy). 
 
Hai con chúng tôi lớn lên, tưởng vợ chồng có thể gần lại, nhưng "bệnh hổ" của vợ tôi càng nặng. Tôi cãi cự cô ấy, lập tức các con ăn đòn vô cớ, trước mặt tôi. Tôi đi nhậu với bạn, cô ấy tìm đến tận bàn ăn vái lạy: "Em lạy các bác, các bác tha cho nhà em, con cái nhỏ dại nên em chưa cho chồng rong chơi gái gú như các bác được!!!". Rồi rẽ đám đông... dắt cái thằng tôi về.

Sinh viên do tôi hướng dẫn luận văn, nếu là nữ, tôi phải hẹn đứt lưỡi đừng bén mảng đến nhà tôi. Một anh đồng nghiệp thương tình cho tôi mượn 1 phòng để chữa bài cùng sinh viên, để rồi chính anh bị vợ tôi tương không dưới 10 viên gạch đại vào cửa để cảnh cáo tội dung túng cho "trai trên gái dưới".

Đã nhiều lần, tôi định cắt xoẹt hôn nhân, sau nhiều lần quá "quê", quá nhục bởi người vợ có máu điên này. Nhưng các con tôi đẹp như thiên thần. Và thực ra, vợ tôi là một phụ nữ đảm đang, biết thu vén, nuôi dạy con tốt, nấu ăn không ai sánh kịp. Và trên giường thì thật nồng nàn.

Giải pháp cuối cùng của tôi là chịu đựng, giả câm, giả điếc. Áp lực câm - điếc khiến mấy năm trước tôi tưởng mình mắc bệnh bất lực, sau nhiều lần cô ấy bắn tín hiệu yêu và khởi đầu nồng nhiệt mà chồng vẫn "rủ cờ". Tôi cũng trở nên nghiện rượu, mỗi tối nốc cả ly bố để ngủ vùi, cho quên những sầu muộn về người vợ hung dữ.

Tôi từng mong, vài năm nữa, khi các con của chúng tôi yên bề gia thất, vợ tôi sẽ hiền lại và chúng tôi sẽ cải thiện được quan hệ. Nhưng người thân của tôi thì lại khẳng định: Đời tôi bị sao HỔ chiếu mệnh rồi, nếu còn gắn bó đến chết với người vợ chỉ biết nói tiếng của hổ.
T.Đ/Tennis
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

Sau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

GĐXH - Lúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này có khả năng giỏi nhất trong việc ngụy trang bản thân trong mắt người khác khi họ muốn, kể cả khi họ đang có tham vọng rất lớn.

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Gia đình - 7 giờ trước

Đoạn video do camera an ninh ghi lại tại một phòng tập gym ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã khiến người xem phẫn nộ tột cùng.

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 23 giờ trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 1 ngày trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Top