Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tự xem số phận theo nhân tướng học: Lại nói về tướng người tốt, xấu, hiền, ác

Thứ bảy, 07:00 14/10/2017 | Gia đình

GiadinhNet - Môi bóng như bôi mỡ, nói xong, ngậm miệng, mép co lại là người gặp khó thì bỏ chạy.

LTS: Hình như Thượng đế đã hé mở 1 cánh cửa cho chúng ta khám phá những bí mật của chính cuộc đời mình từ chính bản thân mỗi chúng ta. Giadinh.net.vn xin giới thiệu với bạn đọc loạt bài về tiếng nói nhân tướng học vào 8h các ngày thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần để nhận biết được những điều mà nhân tướng đã và đang nói với chúng ta. Trân trọng mời bạn đọc đón đọc.

* Như chúng tôi đã nói trong các kỳ trước, để nhận biết được bản chất và thực chất của con người ngoài nhân tướng cần phải xem cả đường chỉ tay và cuộc sống thực tế của người đó mới đưa ra được kết luận. Vì vậy những thông tin dưới đây chỉ mang tính giới thiệu để tham khảo.

Người gặp khó là bỏ chạy

Môi bóng như bôi mỡ, nói xong, ngậm miệng, mép co lại là người gặp khó thì bỏ chạy. Không thể cộng tác với loại người này. Vì làm ăn không phải lúc nào cũng thuận lợi mà hắn thì gặp khó là bỏ chạy. Hắn bỏ chạy rất nguy hiểm, vì chuyện nội bộ hắn biết hết.

Khi nói, tay khép như cánh gà, bàn tay đập đập xuống thì gian hiểm, trăm voi không được bát nước xáo. Đừng nghe hắn nói mà mất thời gian, vì đó là thùng rỗng kêu to. Khi nói, tay đập đập xuống, ngón cái giấu vào trong là người có thể giết bạn vì lòng tham. Khi nói, chỉ có phần ngoài cánh tay cử động là người nhu nhược. Khi nói, giơ tay lên chỉ trông thấy ngón cái giơ lên là người gian hiểm. Khi nói, tay giơ cao, lòng bàn tay hướng ra ngoài là người ích kỷ chỉ biết mình.

Người có tài nói khích

Môi bóng, thẳng như cầm dao chặt xuống, hoặc môi ống điếu, cả môi chỗ nào cũng bằng nhau, 2 loại người này giỏi nói khích, nên dùng để khích đối phương. Thời Tam Quốc, Khổng Minh là người có môi chỗ nào cũng bằng nhau. Khi Khổng Minh sang Đông Ngô thuyết phục Tôn Quyền cùng hợp tác với Lưu Bị để đánh Tào Tháo thì triều đình Đông Ngô bàn nát nước, người nói nên đánh, kẻ bảo nên hòa. Khổng Minh đọc bài thơ vịnh Lầu Đổng Tước của Tào Tháo và nói đại rằng Tào Tháo xây lầu Đổng Tước để bắt 2 nàng kiều của Đông Ngô về làm vợ. Lập tức, Tôn Quyền đập bàn đứng dậy nói: “Đánh Tào! Ai bàn lùi, chém!” Thực chất trận Xích Bích là Khổng Minh mượn quân của Tôn Quyền để đánh Tào, chứ lúc đó Lưu Bị còn yếu lắm, lấy đâu lực lượng để đánh thắng Tào Tháo trên sông Trường Giang.

Người khó chơi

Nên phân biệt lùn với nhỏ. Lùn thì muốn lớn mà không lớn được, thí dụ như con voi mà chỉ bằng con chuột là lùn, còn con chuột mà bằng con chuột thì gọi là nhỏ. Nhỏ là bình thường, có người tốt kẻ xấu. Nhưng lùn thì khó chơi về nhiều khía cạnh. Nếu đã lùn mà người còn tròn thì rất khốn nạn.

Cộng tác là thất bại

Cộng tác để mưu việc lớn với người, dù to, dù nhỏ mà khi ngủ trông như đứa bé con thì thất bại trăm phần trăm. Cũng như vậy nếu cộng tác với loại người đi đứng thì bình thường nhưng khi ngồi thì trông chỉ còn 1 nắm là thất bại trăm phần trăm. Nếu đang nói chuyện, bận việc, đứng dậy ra về, không chào hỏi ai, đi cun cút ra cửa như bị ma đuổi là người vô tình vô nghĩa, cũng không cộng tác được. Khi bàn việc nhỏ mà luôn giơ ngón tay trỏ trước mặt người đối diện, bàn việc lớn lại giấu ngón tay trỏ đi là đồ bố láo, không cộng tác được.

Anh hùng thật và anh hùng giả

Da tái cả mặt nhưng thịt trông chắc như keo là anh hùng thật, có thể thay đổi thời thế. Nếu chỉ có da mặt tái nhưng thịt trông nhẽo là anh hùng giả. Loại này rất thích dựa hơi anh hùng thật để cầu lợn. Nếu có quyền, có lợi mà dùng loại người này thì nó trung thành như chó.

Phân biệt người mắt lé, tốt, xấu

Nên quan sát cách nhìn của người mắt lé để không bị nhầm. Mắt lé lương thiện thì khi nói chuyện với nhiều người, thí dụ người A và người B. Khi A nói thì quay mặt thẳng sang A, đến khi B nói thì quay mặt thẳng sang B. Người lé này làm theo phản xạ tự nhiên chứ không chủ động cái nhìn của mình theo tật lé của mắt. Đây là người lé lương thiện. Còn khi nói chuyện với nhiều người mà mắt lại đưa vòng xuống rồi đi vòng lên để nhìn từ người A sang người B đây là loại lé gian hùng.

Phân biệt tiểu nhân và người nhút nhát

Cẩn thận kẻo nhầm tiểu nhân với người nhút nhát. Người nhút nhát thì rụt rè từ cách nói đến cái bắt tay đều không tự nhiên nếu khi nói mắt nhìn xuống, nói rành rẽ từng vấn đề, giọng nhỏ nhẹ là tiểu nhân. Khi nói mắt nhìn xuống nhưng nói không rành rẽ hoặc nói lấc cấc thì vẫn là tiểu nhân nhưng có thể tha thứ được.

Người lúc nào cũng có ý gian

Người kềnh càng nếu có vị thế lớn thì đó là 1 thế mạnh. Người tầm thường mà loại kềnh càng thì gian xảo. Dù ở loại người nào thì người kềnh càng vẫn hay gian những cái lặt vặt như gian lận khi đánh bạc chẳng hạn. Không nghèo đến độ cần phải gian mà vẫn gian. Kềnh càng mà cử chỉ càng chậm rãi chừng nào thì càng gian chừng đó. Nên quan sát lúc đi đứng.

Phân biệt thiện ác

Mu mắt bong, mắt tam giác thì ác (hình 1).

Mắt tam giác mà đuôi mắt có vân, ngọa tầm nổi cao như mu mắt, tạo thành 1 khối là người thiện. Người có tướng này có thể giết người vì đại cuộc như ra trận đánh giặc nhưng không phải do tâm ác mà giết người. Tướng này đúng cho cả đàn ông và đàn bà. Mắt tam giác mà ngọa tầm cao ngang mắt là người biết phân biệt thiện ác.

Người gian xảo, thủ đoạn, tham lam

Tướng mặt trên nặng dưới nhẹ là gian xảo, thủ đoạn, tham lam. Ngô Đình Nhu, em Ngô Đình Diệm có tướng này. Ai làm việc với Nhu nếu thấy mặt y lạnh tanh, không mỉm cười thì có thể yên tâm. Nếu được tiếp đón niềm nở, ra về được bắt tay và mỉm cười thì sau đó sẽ bị chết 1 cách bí ẩn. Vợ Nhu là Trần Lệ Xuân. Người này xinh đẹp và đa tình, rất thích những gã đực rựa. Khi ra Huế thị sát tình hình Phật giáo, Lệ Xuân gọi 1 thuộc hạ của Ngô Quang Trưởng về phục vụ. Tên này đực rựa. Hai người mây mưa trong lăng Minh Mạng, bà già trong lăng nhìn thấy, nói với Ngô Đình Cẩn. Cẩn là bạo chúa của miền Trung. Nếu người khác làm chuyện này là chết ngay, nhưng Lệ Xuân là vợ Ngô Đình Nhu nên Cẩn không dám giết mà chỉ mắng là con đĩ rồi nói chuyện với Ngô Đình Nhu. Khi tên này về Tây Nguyên, được Ngô Quang Trưởng đãi 1 bữa tiệc thịnh soạn. Hắn hỏi: “Sếp định sai em việc gì mà cho em ăn tiệc lớn như thế này”. “Cứ ăn đi rồi nói chuyện”. Ngô Quang Trưởng nói chuyện Từ Hi Thái Hậu, đời nhà Thanh. “Từ Hi là 1 trong tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa. Bà này đẹp và đa dâm, nhưng ai ngủ với bà ta sau đó đều phải chết. Mày cũng như vậy thôi”. Trưởng nói thế rồi rút súng bắn tên này chết ngay trên bàn tiệc.

(còn nữa)

Nhật Khánh

Hoàng Hữu Các
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

Sau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

GĐXH - Lúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này có khả năng giỏi nhất trong việc ngụy trang bản thân trong mắt người khác khi họ muốn, kể cả khi họ đang có tham vọng rất lớn.

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Gia đình - 7 giờ trước

Đoạn video do camera an ninh ghi lại tại một phòng tập gym ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã khiến người xem phẫn nộ tột cùng.

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 22 giờ trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 1 ngày trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Top