Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tôi sợ mình sẽ ngoại tình

Thứ tư, 15:30 19/08/2009 | Gia đình

Tôi đang bị những tình cảm ngoài luồng cuốn đi và lý trí dường như không còn lên tiếng nữa. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình mong có một lời khuyên sao cho tôi thoát ra khỏi tình trạng hoang mang đáng sợ này.

Tôi là một phụ nữ còn trẻ tuổi. Tôi không phải chân dài nhưng may mắn sở hữu gương mặt xinh đẹp. Tôi không quá thông minh nhưng từ ngày đi học tôi luôn luôn xếp loại khá, giỏi dù không hề chăm chỉ. Ngoài ra, tôi là người biết lắng nghe người khác. Có lẽ vì thế, dù không có nhiều mối quan hệ nhưng tôi vẫn có một số người theo đuổi.
 
Tôi kết hôn đã một vài năm. Chồng tôi là mối tình thật sự đầu tiên. Đến với anh tôi vẫn là cô gái nguyên vẹn, thơ ngây thậm chí chưa từng nắm tay người bạn trai nào trước đó. Chồng tôi là một người đàn ông tốt. Anh thông minh, nhân hậu và yêu chiều tôi rất nhiều. Tuy gia cảnh tương đối phức tạp và lại không khá giả nhưng anh là người có ý chí và năng lực. Kết hôn với anh tôi biết mình sẽ vất vả nhiều bởi từ nhỏ tôi đã quen với cuộc sống vật chất đầy đủ. Tuy thế tôi không hề phàn nàn về những khó khăn thiếu thốn mà chúng tôi cùng nhau trải qua. Tôi yêu anh ấy nên có thể chấp nhận tất cả. Tôi luôn cho rằng mình may mắn mới gặp được anh. Chẳng bao giờ tôi so sánh chồng mình với người đàn ông khác.

Tuy vậy, chồng tôi có một tính xấu khiến tôi rất khó chịu. Anh rất hay cằn nhằn và thường tỏ ra coi thường vợ. Dĩ nhiên tôi không phải một người kém cỏi và tôi chắc chắn rằng chẳng đời nào anh yêu tôi nếu tôi như thế. Vậy mà anh vẫn khiến tôi rất buồn vì thái độ thiếu tôn trọng ấy. Anh còn thường xuyên áp đặt cách nghĩ cách làm của mình cho tôi rồi muốn tôi làm theo. Dần dần chúng tôi thường xung đột vì nhiều bất đồng quan điểm mà đôi khi chỉ là những vấn đề rất nhỏ. Chính những điều này khiến tình yêu của chúng tôi xấu đi. Chưa có con, mỗi lúc chán chồng tôi lại thấy cuộc sống của mình mờ nhạt và chán nản. Tôi biết anh vẫn yêu tôi rất nhiều và không bao giờ muốn chúng tôi xa nhau. Nhưng không ít lần những cuộc cãi vã khiến tôi mệt mỏi. May mắn là sau những giây phút ấy tôi vẫn thấy anh hấp dẫn, nồng nàn.

Tôi có một tình bạn gắn bó với một chàng trai khác trước khi quen chồng tôi bây giờ. Đó là một người bạn ở chung trường đại học. Ngày đó, từ tình bạn trong sáng chúng tôi đã âm thầm yêu nhau nhưng không ai nói ra. Cả hai đều rụt rè nhút nhát. Anh ấy chỉ thổ lộ tình cảm của mình khi biết tôi sắp đi lấy chồng. Lúc ấy tất cả đều đã muộn màng, hai chúng tôi dù vẫn còn tình cảm dành cho nhau nhưng không ai dám phá vỡ rào cản để tiến tới. Rồi anh ấy đi làm việc ở nơi xa. Chúng tôi đều hạn chế liên lạc cho nhau. Tôi lấy chồng, anh ấy có bạn gái. Chúng tôi cứ tưởng rằng cuộc sống bận rộn sẽ cuốn hết những kỷ niệm ngày xưa nhưng thực ra trong tim mỗi người đều dành cho người kia một góc nhỏ.

Tôi và anh bạn ấy đều là những người hạnh phúc trong tình cảm của mình. Tuy thế có những suy nghĩ chúng tôi đều không thể thổ lộ với bạn đời. Chỉ những dịp hiếm hoi tâm sự với nhau, chúng tôi mới có thể nói hết những điều mình giữ kín. Anh ấy luôn cho rằng tôi là người hiểu anh ấy nhất còn tôi cũng tìm thấy ở anh không chỉ những ký ức êm đềm ngày xưa mà còn là sự sẻ chia, thấu hiểu.

Anh ấy vẫn thường về thăm quê vào mỗi dịp lễ Tết. Và mỗi lần biết anh quay về tim tôi lại loạn nhịp.Vẫn hẹn nhau càfe, vẫn xưng hô tao mày... nhưng tôi đã là một người đàn bà có chông còn anh ấy cũng thực sự là một người đàn ông trưởng thành, hấp dẫn. Qua ánh mắt, tôi biết rằng anh còn yêu mình rất nhiều. Và tôi cũng vậy. Quả thực tôi không hiểu tình cảm dành cho anh thực sự là gì nhưng mỗi lúc bên nhau, dù không cần nói lên điều gì, tôi vẫn thấy mình không còn lý trí nữa. Biết bao lần tôi cảm thấy có lỗi với chồng. Biết bao lần tôi muốn vứt bỏ mọi thứ trong khoảnh khắc để đến gần anh hơn. Những cảm giác vừa thích thú, vừa lo sợ khiến tôi quay cuồng, dằn vặt.

Lần này anh lại về vì đám cưới một người họ hàng. Chúng tôi lại có dịp gầp nhau. Tôi rất sợ mình không thể giữ mình thêm được nữa. Tôi là người phụ nữ lẳng lơ không đứng đắn. Tôi không xứng đáng với người chồng và cả người đàn ông yêu mình. Tôi thấy mình đang làm khổ cả hai nhưng không biết phải làm sao để dừng lại. Xin hãy cho tôi một lời khuyên để thoát khỏi tình trạng khổ sở này.  (Nguyễn Thu Vân - HN)

Rất may là bạn đã chia sẻ tâm sự với chúng tôi khi mà mọi việc còn chưa quá muộn. Trường hợp của bạn nói trong thư chúng tôi đã gặp khá nhiều. Nói chung sau một thời gian chung sống bên nhau, vợ chồng bắt đầu bộc lộ cả những  thói như tật xấu mà trước đây không  thấy hoặc mỗi người đều giấu đi và chỉ phô ra những mặt tốt đẹp của mình. Mặt khác trong vài năm đầu của hôn nhân đa số các đôi vợ chồng đều chưa hòa hợp, trái lại cả hai còn đấu tranh để khẳng định vai trò của mình và những mâu thuẫn, xung đột nổ ra là chuyện bình thường.

Trong khi đó, người bạn trai của bạn, chỉ thỉnh thoảng mới gặp nhau nên chỉ thấy những mặt tốt đẹp mà chưa thấy những mặt không tốt đẹp đâu. Con người chẳng có ai hoàn hảo. Nếu bạn sống với anh ta 24/24 độ vài tháng có khi còn khó chịu hơn là sống với chồng bạn bây giờ. Bởi vì chồng bạn là người mà bạn đã lựa chọn, chắc hẳn anh ấy phải “hơn điểm” những bạn trai khác của bạn. Nhưng bây giờ bạn đem so sánh chồng với người bạn trai kia trong những điều kiện không ngang bằng nên bạn tưởng rằng chồng bạn không bằng anh ta và bạn lại thích hẹn hò cà-phê với anh ta hơn là nói chuyện với chồng.

Thực ra anh ta chẳng quá tuyệt với đến thế đâu bạn ạ. Nếu anh ta thực lòng yêu thương bạn thì anh ta phải biết quý trọng cái hạnh phúc mà bạn đang có, đừng gây ra đau khổ cho cuộc đời người mình yêu. Anh ta chỉ về ít ngày lại đi và hẹn hò với bạn dù chỉ là đi uống nước với nhau cũng rất nguy hiểm, nếu vô tình có ai nhìn thấy và nói đến tai chồng bạn vì điều này rất dễ xảy ra và nhiều trường hợp đã xảy ra. Anh ta chỉ cần có một chút vui vẻ với bạn nhưng có thể để lại cho bạn cả một hậu quả rất nặng nề, có thể tan vỡ cả gia đình, dang dở cả cuộc đời, trong khi anh ta lại khăn gói ra đi, bỏ mặc bạn với phong ba bão tố. Chẳng cần nói bạn cũng thấy anh ta rất ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình, không nghĩ đến người mình yêu đâu. Bạn đừng ảo tưởng là anh ta yêu bạn cao thượng thế đâu.

Tôi muốn nói rõ điều này để bạn đừng ảo tưởng, đừng “bán bò tậu ễnh ương” hay nghĩ rằng “ăn vụng” một chút chẳng ai biết, sau khi bạn đã nhìn rõ chân tướng của anh ta.

Để tránh mọi nguy hiểm, bạn hãy chấm dứt ngay những cuộc hò hẹn ở những quán nước đó. Cũng không nên liên lạc bằng điện thoại hay internet, vì đó là đùa với lửa đấy bạn ạ. Đàn ông rất ham hố. Họ có thể liều lĩnh yêu cả gái có chồng, dù chẳng bao giờ có ý định lấy hàng “second hand” đâu. Bạn có cả một gia đình, còn anh bạn kia chỉ là một dịp về chơi rồi lại đi. Người chịu thiệt thòi nếu xảy ra chuyện gì chính là bạn.

Bạn nên quay về cải thiện mối quan hệ với chồng. Giảm bớt những chuyện tranh cãi với chồng đi. Phụ nữ càng hiền dịu chồng càng yêu, càng sắc sảo “đánh bại” chồng càng thất bại trong tình yêu và tôi hy vọng với gương mặt đẹp và đức tính dịu hiền, chỉ lo toan cho người khác của bạn sẽ chinh phục dần được hoàn toàn trái tim chồng.
 
Theo Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa/Afamily
TÂM SỰ CÙNG CHUYÊN GIA
 
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 12 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Nuôi dạy con - 12 giờ trước

GĐXH - Mặc dù bận rộn với dự án nghệ thuật nhưng Quyền Linh luôn đặt việc chăm sóc, giáo dục con cái lên hàng đầu với những phương pháp, triết lý riêng...

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

Sau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Chuyện vợ chồng - 20 giờ trước

GĐXH - Lúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này có khả năng giỏi nhất trong việc ngụy trang bản thân trong mắt người khác khi họ muốn, kể cả khi họ đang có tham vọng rất lớn.

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Gia đình - 23 giờ trước

Đoạn video do camera an ninh ghi lại tại một phòng tập gym ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã khiến người xem phẫn nộ tột cùng.

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 1 ngày trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 1 ngày trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Top