Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thiếu nữ đất Cảng hủy hôn vì đội bóng Sông Lam

Thứ hai, 11:25 27/02/2012

Sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng nhưng Hải Yến lại dành trọn tình yêu với đội bóng xứ Nghệ, từ đây nhiều bi hài kịch ập đến với cô.

Hải Yến bỏ học đại học, không xin việc ở Hà Nội mà vào tận Vinh với vỏn vẹn 400 ngàn trong tay
 
Những quyết định điên rồ
 
Ngay từ lần đầu gặp Hải Yến, tôi đã có một ấn tượng rất sâu sắc. Đó là một cô gái có nét đẹp dịu dàng, đằm thắm và giọng nói nhỏ nhẹ ấm áp đậm chất Nghệ. Nhưng thật bất ngờ khi biết Hải Yến là người Hải Phòng gốc và đằng sau nét dịu dàng, đằm thắm ấy là những câu chuyện đẫm nước mắt.
 
Ngay từ thuở bé, Hải Yến đã có niềm đam mê với trái bóng tròn. 15 tuổi, cô đã từng lọt vào mắt xanh của HLV Đoàn Văn Sơn trong buổi thi tuyển U17 Hải Phòng. Hàng ngày sau buổi học, Hải Yến vẫn đều đặn đạp xe hơn 30 cây số để tập luyện cùng đồng đội bất chấp gia đình ra sức ngăn cản.

Năm 18 tuổi, Hải Yến quyết định thi vào trường Đại học Hải Phòng, khoa Thể dục thể thao. Biết chuyện, gia đình đã nổi giận và định hướng cho cô theo ngành sư phạm. Thuyết phục gia đình mãi không được, cô đành miễn cưỡng thi vào trường Đại học sư phạm Hải Phòng. Thi chơi ngờ đâu đậu thật nhưng thay vì vỡ òa trong hạnh phúc, cô đã có một quyết định “điên rồ” khi giấu nhẹm giấy trúng tuyển và nói dối gia đình đã thi rớt.

“Lúc đó tôi chỉ nghĩ, thà mình không học, chứ học mà không đam mê thì cũng sẽ không đi tới đâu nên tôi đã quyết định sẽ không học Đại học sư phạm mà chọn một lớp trung cấp kế toán. Lý do khác nữa là bởi lúc này tôi đã hâm mộ đội bóng SLNA, vì vậy muốn ra trường sớm để theo đuổi niềm đam mê của mình”, Hải Yến trần tình.

Nói là làm, sau khi tốt nghiệp, sợ ba mẹ ngăn cản nên một lần nữa cô nói dối gia đình ra Hà Nội xin việc nhưng đích đến của cô lại là Nghệ An. Khi ấy Hải Yến vừa tròn 20 tuổi, trong tay chỉ có vọn vẻn 400 ngàn đồng và tấm bằng trung cấp, tới đâu xin việc cô cũng nhận được những cái lắc đầu. Bế tắc khi số tiền ít ỏi mang theo đã cạn dần, lại không có một người thân để bấu víu, khiến cô không ít lần hoang mang. May thay, khi đang online tìm việc làm thì Hải Yến gặp một người bạn tên Thục Anh đang sinh sống ở TP Vinh. Biết hoàn cảnh của Hải Yến, Thục Anh đã bàn với gia đình đưa Hải Yến về nhà ở tạm.
 
Hải Yến và Thục Anh - người bạn giúp đỡ cô những ngày đầu ở Vinh
Nhiều người lầm tưởng Văn Quyến và Hải Yến có tình cảm đặc biệt

Những ngày ở thành Vinh, Hải Yến đã làm rất nhiều công việc khác nhau chỉ để hàng tuần được xem đội bóng mình hâm mộ thi đấu. Biết chuyện của Hải Yến, tiền đạo Văn Quyến liền ra tay nghĩa hiệp khi thông qua mối quan hệ của mình xin cho Hải Yến một công việc ổn định hơn ở nhà xe Văn Minh.

Hải Yến chia sẻ: "Anh Quyến chính là thần tượng của tôi, chính anh là động lực để tôi đến và gắn bó với mảnh đất xứ Nghệ. Tôi cảm ơn anh rất nhiều vì anh đã giúp đỡ tôi trong những lúc khó khăn. Việc anh Quyến giúp đỡ tôi khiến nhiều người hiểu lầm rằng giữa chúng tôi có “quan hệ đặc biệt”, nhưng không phải vậy, chúng tôi chỉ coi nhau như anh em mà thôi”.

Bi kịch tình yêu

Đam mê bóng đá một cách cuồng nhiệt nhưng ở cuộc sống đời thường Hải Yến là một cô gái khá lành tính và duyên dáng. Vì lẽ đó, có không ít người ở Hội CĐV SLNA và cả các cầu thủ SLNA “thầm thương, trộm nhớ”, nhưng Hải Yến đều từ chối một cách tế nhị. Một thời gian sau, cô cũng rung động trước một anh chàng khá bảnh bao người xứ Nghệ, trước đây cũng có thời gian tập luyện ở đội trẻ SLNA. Yêu nhau hơn 3 năm, cả hai quyết định làm lễ đính hôn và dự định cuối năm sẽ tổ chức đám cưới.

Thế nhưng bi kịch ập đến khi người chồng tương lai của Hải Yến không muốn cô tiếp tục dành quá nhiều tình cảm với đội bóng SLNA nữa. Những tranh cãi, bất đồng quan điểm xảy ra, cả hai quyết định sẽ cho nhau một thời gian để suy nghĩ. Vào lúc này Hải Yến chỉ có hai con đường, một là chọn hạnh phúc cuộc đời hoặc tình yêu với SLNA.

Ngày cuối cùng theo đúng lịch hẹn, trước khi quyết định, Hải Yến đã âm thầm đến sân Vinh và ngồi ở một góc khuất trên khán đài A xem đội SLNA tập luyện. Ngay tối hôm đó, cô đã hẹn đức lang quân tương lai ra và nói rằng “Xin lỗi anh, em không thể bỏ SLNA được ...”, rồi lặng lẽ bước đi.
 
Kể từ sau ngày định mệnh ấy, đến nay Hải Yến vẫn độc bước trên con đường tình. Hải Yến bảo, đó không phải là quyết định vội vàng hay bốc đồng của tuổi trẻ, cô đã suy nghĩ rất nhiều và chưa một lần ân hận với quyết định đó...
 
Hải Yến hầu như không bỏ lỡ các trận đấu của SLNA
 
Theo Infonet
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 1 phút trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Tâm sự - 34 phút trước

2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.

Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Tháng 5 hứa hẹn sẽ mang đến tình yêu ngọt ngào, hứa hẹn một chặng đường phía trước đầy phấn khởi và thịnh vượng cho năm con giáp.

Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Thân vương William bất ngờ ghé thăm một trường học sau bức thư của cậu bé học sinh 12 tuổi

Bốn phương - 1 giờ trước

Chuyến thăm cho thấy sự quan tâm của Thân vương William đối với thế hệ trẻ và những vấn đề xã hội mà họ đang phải đối mặt.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

Giá vàng hôm nay 27/4: Vàng SJC vượt 85 triệu, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Doji đua nhau tăng giá

Giá vàng hôm nay 27/4: Vàng SJC vượt 85 triệu, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Doji đua nhau tăng giá

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay 27/4 bật tăng với giá cao trong bối cảnh nhiều triển vọng tích cực của kim loại quý.

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

Giải trí - 1 giờ trước

NSND Quốc Anh có lối sống giản dị, được nhiều người quý mến. Ngoài đời, ông ít nói và chưa bao giờ đôi co với những tin đồn trên mạng xã hội.

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 2 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Căng thẳng có ảnh hưởng đến khả năng rụng trứng ở chị em?

Căng thẳng có ảnh hưởng đến khả năng rụng trứng ở chị em?

Dân số và phát triển - 2 giờ trước

Một trong những nguyên nhân làm chu kỳ kinh nguyệt thay đổi, không đều, kéo dài, chậm rụng trứng là do căng thẳng (stress). Vậy chúng ta hãy xem điều này xảy ra như thế nào?

Túi xách có quai cầm tre độc đáo, mang tên người phụ nữ nổi tiếng

Túi xách có quai cầm tre độc đáo, mang tên người phụ nữ nổi tiếng

Thời trang - 2 giờ trước

Mẫu túi này từng được Công nương Diana sử dụng nhiều lần lúc sinh thời, nay trở thành biểu tượng phong cách vượt thời gian.

Top