Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thâm cung bí sử (85 - 3): Con đường gập ghềnh

Thứ sáu, 08:57 01/04/2016 | Gia đình

GiadinhNet - Vợ anh Giang tên là Hương. Có thêm chị Hương, trong gia đình chúng tôi có thêm một cá tính. Thêm người, gia đình có thể mạnh hơn, vui hơn, nhưng thêm cá tính cũng có thể khó sống hơn.

Ngày cuối tháng, chị Hương nói: “Tháng này nhà ta hết 2 triệu đồng tiền điện. Mọi người phải có ý thức tiết kiệm điện. Cái điều hòa của bố những 12.000 BTU cơ, ngốn điện nhiều lắm. Hôm nào dự báo thời tiết dưới 15 độ mới bật điều hòa, còn 15 độ trở lên thì đắp chăn là được rồi. Mà cũng chỉ nên bật một lúc thôi, khi phòng ấm lên thì tắt điều hòa ngay”. Bố ngồi ăn im lặng. Tôi nhìn anh Giang xem thái độ của anh như thế nào. Anh Giang nói: “Đúng là phải tiết kiệm điện. Nhà có 4 người mà tiền điện 2 triệu đồng/tháng là cao quá”. Chị Hương nói thêm: “Lại còn cái bình nóng lạnh và cái đèn sưởi nữa. Phải tắm thật nhanh. Tắm lâu vừa tốn nước, vừa tốn điện. Chú Thủy (tên tôi) tắm hơi lâu. Người ta chỉ tắm 15 - 20 phút thôi. Nhưng chú Thủy hôm nào cũng tắm nửa giờ”. Như thế là khó sống rồi. Có thể chị Hương nói đúng, nhưng câu nói chỉ đúng khi đúng thời điểm và đúng đối tượng. Chị nói trong bữa cơm chiều là không đúng thời điểm. Và con dâu nói với bố chồng như thế là không đúng đối tượng. Có người nói rằng, nếu không còn bữa cơm cuối ngày thì không còn gia đình nữa. Bữa cơm cuối ngày là lúc cả gia đình tụ họp, rất cần sự ấm cúng. Tôi hơi khó chịu nhưng không nói gì. Đêm hôm đó, bố ngồi dịch sách rất khuya. Đêm càng khuya càng lạnh, dù đã mặc áo ấm nhưng bố vẫn phải choàng thêm chiếc chăn len. Tôi định bật điều hòa để bố làm việc thoải mái hơn. Nhưng tôi tìm mãi mà không thấy cái điều khiển điều hòa. Sáng hôm sau tôi hỏi chị Hương thì chị ấy nói rằng: “Hôm qua tivi báo nhiệt độ ngoài trời là 15 độ, còn trong phòng thì ấm hơn nhiều, sao phải bật điều hòa”. Chị nói thế rồi vùng vằng mở tủ lấy cái điều khiển đưa cho tôi. Tôi định nói một câu gì đó nhưng rồi lại thôi. Vì tôi còn đi học nên bố nhận trách nhiệm nuôi tôi. Mỗi tháng bố đưa cho chị Hương 2 triệu đồng. Chị ấy nói về chuyện tiền nong thì tốt nhất là cứ dùng đồng tiền để nói với chị ấy. Tôi vừa học, vừa làm thêm nên hàng tháng cũng có thu nhập được chút ít. Tôi đưa cho chị Hương 1 triệu đồng. “Từ nay hàng tháng em đưa thêm cho chị 1 triệu đồng. Em vừa học vừa làm thêm nên cũng có chút ít tiền”. Từ đấy, tôi và bố không phải nghe chị Hương phàn nàn về tiền điện nước nữa. Đồng tiền muôn mặt, nó có thể giúp chúng ta dễ sống hơn, nhưng cũng có thể khiến chúng ta khó sống hơn. Đồng tiền có thể nuôi sống con người, nhưng cũng có thể giết chết tình cảm con người. Trong cuộc đời, có một con đường rất gập ghềnh, đó là con đường đến hạnh phúc. Bố đã dành cả cuộc đời, chịu hy sinh gian khổ để nuôi ba anh chị em chúng tôi. Bây giờ, chúng tôi đã trưởng thành mà bố vẫn chưa có hạnh phúc, vẫn không được sống theo ý mình, vẫn phải nghe những điều không muốn nghe. Tại sao cha mẹ nuôi con thì đơn giản thế mà con nuôi cha mẹ lại khó khăn đến thế. Đây là nguyên nhân chính khiến các gia đình truyền thống tan vỡ. Con cái đều có xu hướng muốn sống riêng và bố mẹ cũng muốn ở riêng.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Chuyện vợ chồng - 2 phút trước

Sau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

GĐXH - Lúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này có khả năng giỏi nhất trong việc ngụy trang bản thân trong mắt người khác khi họ muốn, kể cả khi họ đang có tham vọng rất lớn.

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Gia đình - 6 giờ trước

Đoạn video do camera an ninh ghi lại tại một phòng tập gym ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã khiến người xem phẫn nộ tột cùng.

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 18 giờ trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 19 giờ trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 21 giờ trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 1 ngày trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Top