Hà Nội
23°C / 22-25°C

SLNA đăng quang, thành Vinh mở hội

Thứ hai, 08:14 22/08/2011

GiadinhNet - HLV Hữu Thắng đã khóc khi trọng tài Vũ Bảo Linh thổi hồi còi kết thúc trận đấu giữa SLNA - HN.T&T.

Vậy là lần đầu tiên sau tròn 10 năm, cúp đã về lại Nghệ An. Một chiến quả ngọt ngào cho nỗ lực làm lại từ đầu sau quá nhiều đắng cay mà bóng đá xứ Nghệ phải nếm trải.
 
Hồi hộp đến phút chót

Những ân tình giữa hai đội đã được dẹp bỏ ngay từ khi trận đấu còn chưa bắt đầu. Cầu thủ HN.T&T, với khoản thưởng treo lên đến 10 tỷ đồng của bầu Hiển đã nói thẳng họ sẽ vào trận bằng tinh thần thi đấu "không còn gì để mất". Tuyên bố ấy đã được cụ thể bằng màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở đến tận phút cuối cùng. Bởi tinh thần của HN.T&T, người Nghệ An đã được trải qua 90 phút với đầy đủ những cung bậc cảm xúc trái chiều.
 
SLNA đã giành ngôi vô địch xứng đáng sau 10 năm dài chờ đợi.
 Ảnh: Minh Hoàng

Đầu trận đấu, khi hàng chục CĐV bên ngoài còn đang vượt tường rào trèo vào sân và chưa kịp tìm cho mình chỗ đứng giữa 3 vạn khán giả cuồng nhiệt, SLNA đã vượt lên dẫn trước bằng bàn thắng gây ngỡ ngàng. Từ biên phải, Trọng Hoàng căng ngang vào trung lộ. Sau tình huống bắt bóng lập bập của thủ môn Hồng Sơn, Fagan đã dễ dàng đưa bóng vào lưới trống. Đó là một pha bóng hết sức nhạy cảm, khi tay Hồng Sơn dường như đã bị tác động bởi một pha phạm lỗi. Nhưng từ trên khán đài, nhiều CĐV SLNA vui sướng với niềm tin rằng Sơn "miền núi" có thể đã cố tình mắc sai lầm vì vinh quang của đội bóng quê nhà.

Trên sân Vinh chiều qua (21/8), HN.T&T có 3 cựu cầu thủ SLNA là Công Vinh, Hồng Sơn và Hồng Tiến. Ngoài Hồng Sơn mắc sai lầm thì cả Hồng Tiến và đặc biệt là Công Vinh đã bị áp lực nặng nề đến mức không thể thi đấu nổi. Mỗi lần Công Vinh chạm bóng, 3 vạn CĐV trên sân lại vang lên tiếng la ó, chửi bới. Không khí trận đấu quá căng thẳng khiến HLV Phan Thanh Hùng phải cho cả Hồng Tiến lẫn Công Vinh ra sân. Không còn bộ đôi này, HN.T&T lại chơi tốt lên. Áp đảo đội nhà và thậm chí san bằng tỷ số 1-1 nhờ pha tỏa sáng của Hồng Minh (64').

Những phút cuối đầy âu lo cho các cầu thủ chủ nhà bởi dường như họ đã cạn kiệt thể lực. Đội trưởng Huy Hoàng phải ra sân vì một vết rách cơ. Cả sân Vinh nín thở khi HN.T&T liên tục bắn phá khung thành thủ môn Quốc Cường. Phải đến khi Tavares của HN. T&T sút bóng trúng xà ở phút cuối cùng và ngay sau đó trọng tài Vũ Bảo Linh thổi còi mãn cuộc, người xứ Nghệ mới thở phào nhẹ nhõm. Cúp đã về lại SLNA sau 10 năm thăng trầm, buồn nhiều vui ít.
 
Cả thành Vinh mở hội

Cúp vô địch được trao cũng là lúc màn ăn mừng bắt đầu. Nửa giờ đồng hồ sau khi trận đấu khép lại, hàng vạn CĐV vẫn nán lại trên sân Vinh chia vui cùng các cầu thủ SLNA. Hàng ngàn người đã tràn xuống sân, bất chấp sự ngăn cản của lực lượng bảo vệ. Nhưng chừng đó dường như vẫn chưa đủ thỏa mãn niềm vui bất tận trong ngày hội lớn của xứ Nghệ.

Cả giờ đồng hồ sau trận đấu, các CĐV Nghệ An đã cùng mở cờ, gióng trống ăn mừng qua nhiều tuyến phố. Khách sạn Sài Gòn Kim Liên, nơi tạm trú của các cầu thủ HN.T&T trở thành địa điểm diễu hành của hàng trăm CĐV xứ Nghệ. Hòa giữa dòng CĐV, ông Hồ Văn Chiêm - Giám đốc điều hành CLB SLNA nức nở: "Hôm nay người hâm mộ xứ Nghệ sẽ thức trắng đêm và chúng tôi cũng vậy. Chiến công này hy vọng sẽ mở ra tương lai mới tươi đẹp cho đội bóng".

Chúc mừng SLNA và mong rằng, những hy vọng tương lai của ông Chiêm sẽ trở thành sự thực. SLNA đã mất quá nhiều sau 10 năm với một thế hệ bỏ đi (Văn Quyến, Quốc Vượng, Như Thuật) và quá nhiều ngôi sao rời bỏ quê hương (Công Vinh, Minh Đức, Hồng Tiến, Hồng Sơn, Thế Anh...) Nhưng bây giờ, nỗi đau đã ở lại phía sau và ngôi vô địch V-League khiến người xứ Nghệ vỡ òa trong niềm vui.
 
Ngày hạ màn V-League, ĐT.LA bất lực trước số phận. Dù thắng LS.TH 2-1, ĐT.LA vẫn trở thành CLB thứ hai xuống hạng trực tiếp cùng HN.ACB do ở hai trận đấu còn lại, cả HP.HN lẫn V.HP đều giành được những điểm số quan trọng. Khép lại V-League 2011, SLNA vô địch với 49 điểm, HN.T&T (46 điểm) giành ngôi Á quân. Các vị trí cuối bảng xếp hạng lần lượt là V.HP (30 điểm, hạng 12), ĐT.LA (30đ, hạng 13) và HN.ACB (26đ, hạng 14).
 
Bảo Nghi
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 3 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 3 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 3 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Mãn nhãn thế giới sinh vật đa sắc trong thủy cung không nước đầu tiên tại Việt Nam

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Thủy cung không nước đã mang đến một cái nhìn mới mẻ về thế giới dưới nước thông qua công nghệ Hologram với nhiều sinh vật bắt mắt, nhiều màu sắc.

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

'Hàng xóm của tôi không phải người sống': Người đàn ông sợ hãi phát hiện nhiều gia đình thành phố chọn mua nhà chung cư để làm nơi lưu trữ tro cốt người thân

Chuyện đó đây - 3 giờ trước

"Trong cộng đồng cư dân, các tầng nhà hoặc thậm chí các tòa nhà có thể có nhiều tro cốt người chết hơn người sống", anh Vương trả lời phóng viên.

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Dù trời nóng đến đâu, chị em cũng không nên mặc 4 mẫu váy tới công sở

Thời trang - 4 giờ trước

4 mẫu váy sau đây có thể khiến nàng công sở mất điểm thanh lịch.

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 4 giờ trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Top