Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những người khốn khổ

Thứ bảy, 07:30 11/06/2016 | Gia đình

Ba người họ là người một nhà. Không ai tìm thấy hạnh phúc nên gia đình thành “tổ nóng”. Không ai hài lòng ai nên chỉ làm tổn thương nhau.

Chuyện của mỗi người đều có bóng dáng hai người còn lại. Chẳng biết ai khốn khổ hơn ai. Chỉ biết, người này bất hạnh thì người kia cũng khổ đau.

Câu chuyện của người vợ

Từ miền Tây, Nhung lên TP.HCM tìm chồng, bế theo đứa con trai mới bốn tháng. Thằng bé ngằn ngặt khóc suốt quãng đường dài nắng nóng. Nó là đứa con thứ hai. Ngày lên xe hoa, Nhung và chồng đã có một đứa con gái ba tuổi. Anh và cô là bạn học phổ thông, nhà gần nhau, hai gia đình rất thân. Thuở đó, anh yêu ai, cô yêu ai đều kể cho nhau nghe. Vậy mà phút cuối, cả hai lại yêu nhau. Hai gia đình bất ngờ. Nhung có thai, nhưng vẫn không chịu cưới vì không an tâm với anh chàng chẳng có nghề nghiệp, chỉ phụ mẹ buôn bán. Cô lại không muốn làm dâu. Vô tình, cô biết chuyện mẹ của anh lăng nhăng, nên nghĩ bà không thích mình.

Hai người chia tay, anh ngược lên Tây Nguyên, sống với cha. Cha mẹ Nhung ly hôn. Cô sinh nở, nuôi con một mình. Xa cách không ngờ lại khiến tình cảm của anh và cô thêm đậm đà. Cô hay gởi ảnh con gái cho anh xem, anh gửi tiền về mua sữa cho con. Rồi anh về, quyết liệt đòi cưới cô, bất chấp sự ngăn cản của mẹ. Anh hứa vợ chồng sống riêng, nhưng anh không có tiền để lo vợ con, vẫn nhờ mẹ chu cấp.

Bà mẹ chồng mở quán ăn cho vợ chồng Nhung có việc làm, nhưng chỉ coi cô là người giúp việc, chuyện tiền nong bà quản lý hết. Cô và mẹ chồng không nói chuyện được với nhau. Rồi Nhung xin mẹ chồng đi làm, bà đồng ý ngay. Lúc đó, cô lại có bầu. Cô làm tiếp thị, bầu bì không đi nổi, nên nghỉ ở nhà. Vì thế, mẹ chồng cứ bóng gió chửi mắng con dâu làm biếng.


Ảnh mang tính minh họa: Internet

Ảnh mang tính minh họa: Internet

Nhung buồn, xin phép mẹ chồng dẫn con gái về nhà mẹ ruột ở miền Tây chờ ngày sinh nở. Sinh xong, cô báo tin, chồng cũng chẳng xuống thăm, bảo bận làm ăn. Rồi Nhung nghe anh có bạn gái. Cô nhắn tin, gọi điện cho chồng, thi thoảng anh mới trả lời. Cô khóc lóc, bảo anh là thứ chồng vô trách nhiệm, anh cũng hùng hổ, không thích thì ly hôn, chờ con trai một tuổi rồi vợ chồng ra tòa.

Câu chuyện của chồng

Ba mẹ tôi ly hôn khi tôi mới 10 tuổi, em tôi bốn tuổi. Tôi lớn lên và dần hiểu ba tôi là người đàn ông luôn đau khổ vì không làm ra tiền để vợ con được đầy đủ. Ông hay đi làm xa để tránh xung đột với mẹ tôi. Mẹ tôi là người cầu toàn, không bao giờ chịu thua kém ai. Bà bung ra làm ăn, mua bán bất động sản, gặp thời nên phất lên. Bà có nhiều bạn bè, trong đó có những người đàn ông thân thiết. Lớn lên tôi mới biết, một trong số đó là tình nhân của bà. Ba tôi càng trở nên khó chịu, hai người hay cãi nhau. Rồi ba có người phụ nữ khác, không về nhà nữa.

Tôi lớn lên trong sự đùm bọc của mẹ. Khi tôi lấy vợ, bà tỏ ra không thích cô con gái biết rõ gia đình tôi, biết rõ những đổ vỡ của ba mẹ tôi, biết quan hệ bồ bịch của bà, dù trước đây bà từng coi cô như con cháu trong nhà. Chúng tôi đã có con, bà không phản đối đám cưới. Tôi nghĩ, mẹ tôi thương cháu nội, vợ tôi sẽ tìm cách sống hòa bình với mẹ tôi. Nhưng, khi có cả vợ và mẹ, tôi thấy cuộc sống ngột ngạt kinh khủng. Hai người đàn bà cung cấp cho tôi đủ các kiểu thông tin từ việc họ quan sát nhau rất kỹ.

Vợ tôi đi làm bên ngoài để cô ấy và mẹ tôi bớt va chạm, không ngờ họ lại càng coi nhau như người xa lạ, chẳng ai muốn nói chuyện với ai. Tôi quản lý quán ăn không tốt, thua lỗ, sang lại quán, mẹ tôi càng bực mình, đổ thừa vợ tôi không chịu chung sức đồng lòng với chồng. Tôi thấy mình là một thằng đàn ông chẳng ra gì, sự nghiệp không có, gia đình cũng chẳng trọn vẹn; làm chồng, làm cha cũng không xong.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Vợ tôi có bầu lần hai, càng cáu gắt khó chịu. Áp lực tiền bạc khiến tôi căng thẳng. Cô ấy bảo tôi không biết lo cho con, hay nhắc tôi: “Ngày trước tôi không lấy anh, anh đòi tự tử. Sao giờ anh bỏ mặc tôi, chỉ nghe lời mẹ thôi”. Tôi quen một cô gái khác, vợ tôi làm ầm lên, tuyên bố không để cho “chúng nó dễ dàng đến với nhau”. Tôi cảm thấy như đang sống trong địa ngục.

Và chuyện của mẹ chồng

Bà lấy chồng sớm và thành người trụ cột trong nhà. Bà nhận ra mình không thể yêu người đàn ông sống quá an phận. Ông ghen tuông, rồi có vợ khác. Bà thành người tự do với hai đứa con nhỏ. Mấy ai hiểu được nỗi niềm của bà, ai cũng nghĩ bà là kẻ trăng hoa. Người đàn ông đó giúp bà làm ăn, bà và ông ấy quý nhau, thương nhau. Nhưng ông ấy có vợ rồi, bà chẳng dám nghĩ xa. Vậy mà có được chút tiền là sóng gió nổi lên. Vợ ông ấy chửi mắng bà, đến gặp chồng bà tố cáo bà là kẻ giựt chồng. Chồng bà có người khác trước khi ly hôn nhưng lại được mọi người đồng tình.

Con dâu của bà cứ vênh váo với mọi người rằng, nó biết hết mọi chuyện nhà chồng. Bà thương con trai, muốn nó lấy được một người vợ tháo vát, biết làm ăn, không dè nó rước về nhà một đứa làm biếng khủng khiếp, không biết nấu ăn, không biết đi chợ. Bà cũng từng sinh nở, vậy mà nó làm như chỉ có mình nó bị nghén, suốt ngày chạy qua nhà hàng xóm tám chuyện, nhà mình thì chê có mùi thức ăn, không chịu được. Con dâu không có nghề gì ổn định, đi làm tiền không được bao nhiêu, mà tốn thêm khoản áo quần, son phấn.

Bà mặc kệ con dâu nên cũng chẳng phản đối khi con trai quen với đứa con gái khác. Con dâu bà đã về nhà mẹ ruột sinh con, chúng nó còn tình cảm thì hàn gắn, không thì thôi. Vậy mà bà bị con dâu đổ cho tội chia rẽ tình cảm vợ chồng. Bà cũng hiểu đàn bà rất khổ khi chồng ngoại tình, nhưng tình cảm cạn rồi thì vợ chồng sống với nhau cũng khổ.

Ba người không ai nhìn mặt ai. Chồng nhờ mẹ báo cho vợ biết sẽ ly hôn. Vợ tuyên bố sẽ “bám chồng cho đến chết”. Tình hình càng rối thêm khi cô vợ và tình địch hù dọa nhau, rồi cả hai cùng sợ bị đối phương “tạt axít”. Tất cả như đang sống… mòn!

Trường Sơn/PNO

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Chuyện vợ chồng - 2 giờ trước

GĐXH - Lúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này có khả năng giỏi nhất trong việc ngụy trang bản thân trong mắt người khác khi họ muốn, kể cả khi họ đang có tham vọng rất lớn.

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Gia đình - 5 giờ trước

Đoạn video do camera an ninh ghi lại tại một phòng tập gym ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã khiến người xem phẫn nộ tột cùng.

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 19 giờ trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 20 giờ trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 23 giờ trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 1 ngày trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top