Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người thương binh mất chân và mối tình với “nàng Thị Nở”

Thứ năm, 04:47 13/08/2015 | Gia đình

GiadinhNet - Khi mất một chân, chân còn lại phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật cấy ghép mới giữ được, ông Trần Đình Minh đã viết bức di thư để tự giải thoát cho mình và người thân. Trong giây phút tuyệt vọng nhất số phận lại xui khiến ông gặp được nàng “Thị Nở” của đời mình.

 

Hai vợ chồng ông Minh tếu táo khi nhắc đến chuyện tình “Chí Phèo - Thị Nở” của mình. 	Ảnh: N.Mai
Hai vợ chồng ông Minh tếu táo khi nhắc đến chuyện tình “Chí Phèo - Thị Nở” của mình. Ảnh: N.Mai

 

Bức di thư soạn sẵn

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng mỗi lần nhắc lại ký ức thời đạn bom, ông Trần Đình Minh (SN 1948), thương binh hạng 1/4 (Khu tập thể A34, tổ 10, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vẫn nhớ như in giây phút tiếng nổ vang trời hất tung ông lên không trung. Khi tỉnh lại nhìn xuống, ông thấy chân phải của mình gần như không còn nữa, còn chân trái của ông đã vĩnh viễn ở lại trên đất bạn - Campuchia.

Ông Minh cho hay, khi mất đi một bên chân, cuộc sống của ông gặp nhiều xáo trộn. Đêm nằm ông vẫn hay mơ thấy khoảnh khắc sờ xuống không thấy chân đâu. Nó trở thành nỗi ám ảnh suốt một thời gian dài với ông.

“Dù sự thật là tôi đã mất một  chân nhưng đôi khi tôi vẫn quên điều đó, cứ nghĩ mình vẫn còn hai chân khỏe mạnh. Khi còn nằm viện điều trị, theo thói quen, tôi bước xuống giường, cú hụt chân khiến phần xương vốn chưa lành đập thẳng xuống nền nhà, cảm giác như nhói vào tận tim làm tôi bất tỉnh. Ra viện một thời gian, tôi vẫn bị ngã nhiều lần sau đó. Đi lại phải có người hỗ trợ, khá lâu sau tôi mới quen việc sử dụng xe lăn”, ông Minh kể lại quãng thời gian khó khăn để thích nghi với thực tế tàn nhẫn này.

Mất một chân và phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật cấy ghép để giữ bên chân còn lại, người thương binh này gần như kiệt sức. Những lúc bị cơn đau hành hạ cùng với mặc cảm về thân thể, ông đã nghĩ đến con đường giải thoát cho mình và cho mọi người. Bức di thư đã được ông soạn sẵn và chờ ngày gửi đến người thân…

Trong lúc tưởng chừng như tuyệt vọng nhất, số phận run rủi để ông Minh gặp được người phụ nữ của cuộc đời mình. Theo ông, cuộc gặp gỡ “định mệnh” ấy chính là động lực giúp ông thoát khỏi những mặc cảm khiếm khuyết về cơ thể, để lạc quan vui sống phần đời còn lại.

Phải lòng “nàng Thị Nở ở làng Vũ Đại”

Đang trò chuyện với chúng tôi, mắt ông Minh bỗng sáng lên rạng rỡ khi thấy một người phụ nữ bước vào, ông Minh hài hước: “Thị Nở nhà tôi về rồi đấy à?”. Người phụ nữ với vẻ mặt đôn hậu cũng nở nụ cười đáp lại. Tò mò về cái duyên của vợ chồng ông, thì ông tếu táo: “Ông Nam Cao giới thiệu cho tôi bà Thị Nở này đấy. Ông ấy đúng là mát tay thật”. Ông nửa thật, nửa đùa: “Tôi và bà ấy quen nhau khi đi xem bộ phim “Làng Vũ Đại ngày ấy”, chúng tôi có nhiều điểm giống nhân vật Chí Phèo - Thị Nở trong phim, chỉ thiếu mỗi cái lò gạch cũ nữa thôi”. Nói xong, hai ông bà phá lên cười.

Ông kể, dù có cảm tình với nàng “Thị Nở” ngay khi gặp mặt nhưng ông lại không dám bày tỏ cảm xúc của mình: “Chân thế này, đi lại còn không vững thì làm gì có ai để ý. Bản thân mình còn lo không xong, làm sao lo cho người khác được”. Thế nhưng điều mà ông không ngờ tới chính là nàng “Thị Nở” cũng đã “phải lòng” ông ngay khi gặp mặt.

Vợ ông, bà Hằng (quê Hải Dương), thừa nhận đã bị ông Minh “hút hồn” ngay từ cái nhìn đầu tiên. “Tôi cũng không biết diễn tả cảm xúc lúc ấy thế nào. Ông ấy thật thà, nói chuyện rất có duyên. Mang trên mình vết thương chiến tranh, đi lại khó khăn nhưng ở ông ấy vẫn có một sức hút đến kỳ lạ. Có lẽ vì thế mà tôi thấy mến ông ấy ngay từ lần đầu gặp gỡ”, bà Hằng kể lại “tình yêu sét đánh” của đời mình.

Năm 1984, ông bà kết hôn. Một năm sau đó, cô con gái đầu lòng chào đời trong niềm hạnh phúc của hai vợ chồng. Ít lâu sau, năm 1987, ông bà sinh hạ cậu con trai bụ bẫm, đáng yêu. “Điều hạnh phúc nhất đời tôi là gặp được bà “Thị Nở” này. Chính bà ấy là động lực giúp tôi thoát khỏi vòng luẩn quẩn, mặc cảm bệnh tật để tiếp tục cuộc sống. Hơn nữa, bà ấy đã sinh cho tôi hai đứa con khỏe mạnh. Như vậy là tôi mãn nguyện lắm rồi”, ông Minh tâm sự.

Nguyện làm đôi chân cho chồng

Bà Hằng không chút nề hà trong cuộc sống với người chồng thương binh mà luôn động viên ông phải lạc quan để sống. “Dù chân ông ấy không được lành lặn nhưng điều đó không làm tôi nản lòng. Quan trọng là dù có khó khăn đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần vợ chồng tôi đồng lòng thì khó mấy cũng vượt qua được. Tôi nguyện là đôi chân để cùng chồng đi đến cuối cuộc đời”, bà Hằng chia sẻ.

Nói về cái tên “Thị Nở” mà chồng vẫn hay gọi mình, bà cười: “Tôi thấy vui khi ông ấy gọi như thế. Đó là kỉ niệm đẹp đánh dấu ngày chúng tôi quen nhau. Dù Chí Phèo – Thị Nở trên phim chỉ có mối tình ngắn ngủi nhưng với tình nghĩa vợ chồng tôi, nó đã kéo dài mấy chục năm qua và chúng tôi luôn tự hào về điều đó”.

Bà Hằng cho biết, cuộc sống của họ còn nhiều thiếu thốn, ông bà phải chăm chỉ làm việc để lo từng bữa ăn cho gia đình. Dù đôi chân khôngcòn nguyên vẹn, ông Minh vẫn cố gắng lo liệu việc gia đình, giúp bà giặt giũ, nuôi dạy con cái nên người. Giờ đây, các con họ đều đã trưởng thành, có gia đình riêng và sinh cho ông bà những đứa cháu kháu khỉnh. Cuộc sống dù còn nhiều khó khăn nhưng trong ngôi nhà của ông bà vẫn luôn đầy ắp tiếng cười bởi sự lạc quan và tình yêu thương.

 

Sau khi bị thương và được chuyển vào bệnh viện tại Cần Thơ, ông Minh bị mất liên lạc với mọi người. Sau một thời gian dài nằm điều trị, chân còn lại đã ổn định hơn, cùng với chiếc nạng ông Minh có thể tự di chuyển được, ông xin về lại đơn vị. Ngày trở về, đồng đội của ông ngỡ ngàng như... “gặp ma giữa ban ngày” vì ai cũng nghĩ ông đã nằm lại ở đất bạn. Sau một thời gian dài bặt vô âm tín, giấy báo tử mang tên ông thậm chí đã được soạn sẵn và đang chuẩn bị gửi về quê nhà!

Mai Thùy/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

GĐXH - Lúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này có khả năng giỏi nhất trong việc ngụy trang bản thân trong mắt người khác khi họ muốn, kể cả khi họ đang có tham vọng rất lớn.

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Gia đình - 5 giờ trước

Đoạn video do camera an ninh ghi lại tại một phòng tập gym ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã khiến người xem phẫn nộ tột cùng.

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 20 giờ trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 23 giờ trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 1 ngày trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top