Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mỹ Linh: Nhận ra mình có bản năng làm mẹ đặc biệt

Chủ nhật, 08:05 07/11/2010 | Gia đình

Mỹ Linh tâm sự chị yêu nhất trên đời này là những đứa con của mình, chúng còn nhỏ nhưng lại là chỗ dựa tinh thần rất lớn.

 
Đang gặp bất cứ điều gì phiền muộn hay rắc rối nhưng khi về nhà nhìn thấy con là mọi mệt nhọc trong chị đều tan biến. Với diva có giọng hát làm nhiều người mê đắm này, điều quan trọng nhất trong cuộc sống, không phải là sự nghiệp ca hát mà là sự nuôi dạy những đứa con của mình trưởng thành, có ý thức và ngoan ngoãn.
 
Nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất trong việc dạy dỗ con cái của Mỹ Linh là phải làm gương tốt cho con, chị cho rằng nói ngàn câu mà làm điều ngược lại thì không gì nguy hiểm bằng.
 
Mỹ Linh và con gái lớn Anna
Nếu bắt gặp trong siêu thị một cặp mẹ con, người con thì cao lớn, người mẹ thì nhỏ bé, đang thân thiết tâm sự, thì có thể đó là Mỹ Linh và cô con gái Anna xinh đẹp. Không có cảm giác là người đến sau khi bước vào cuộc hôn nhân với nhạc sỹ sĩ Anh Quân., Nnhìn vào đôi mắt nâu to tròn to ngơ ngác của cô bé Anna, con riêng của người mình yêu thương, chị nhận ra mình có một bản năng làm mẹ đặc biệt. Mỹ Linh muốn yêu thương, chăm sóc Anna như chăm sóc chính con đẻ mình.
 
Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, mới ngày nào còn nhỏ xíu mà giờ đây Anna đã cao lớn phổng phao ra dáng một thiếu nữ và càng ngày càng xinh đẹp, đặc biệt ở cô bé toát lên một vẻ thanh khiết trong sáng vô cùng.
 
Dù hát rất hay và đã từng gây ấn tượng với khán giả khi cùng Mỹ Linh biểu diễn trên sân khấu nhưng Anh Quân và Mỹ Linh không bao giờ nghĩ đến việc “nhào nặn” các con mình thành sản phẩm của showbiz. 
 
Anh Quân cho rằng quan trọng nhất là tuổi thơ của cô bé phải đẹp và không thể vì có thiên hướng nghệ thuật mà mất đi tuổi thơ. Đang ở lứa tuổi teen đầy biến động, nên Mỹ Linh luôn theo sát bên con để có thể nắm được những biến chuyển tâm lý của cô bé một cách kịp thời.
 
 Chị cho rằng cho dù các bậc cha mẹ có hiện đại đến mấy, thoáng đến mấy thì giữa cha mẹ và con cái vẫn là khoảng cách thế hệ. Không thể áp đặt cái đúng của mình là cái đúng của con. Sự cấm đoán sẽ trở nên vô nghĩa nếu con làm mọi thứ sau lưng mình. Khi phải từ chối con cái một điều gì bao giờ chị cũng đưa ra lý do chính đáng xuất phát từ lợi ích của chính con, chứ không phải vì lợi ích của bố mẹ. Và chị hy vọng như vậy sẽ khiến các con tin tưởng chia sẻ mọi chuyện với mình như một người bạn lớn.

Dạy cho con biết yêu thương

Anna học ở trường quốc tế nên cô bé có rất nhiều bạn bè nước ngoài. Thật may là Anna chơi rất hòa đồng và thân thiện với bạn bè. Về trang phục, Mỹ Linh rất tôn trọng Anna, chị thường để Anna tâm sự thích mặc như thế nào, và hướng cho cô bé vào những bộ trang phục giản dị phù hợp với lứa tuổi của mình.
 
Là con gái của một ca sỹ sĩ nổi tiếng, nhưng Anna dường như xa lạ với những trang phục lộng lẫy, trang điểm cầu kỳ. Mỹ Linh thường tranh thủ những dịp rảnh rỗi, trò chuyện với con, dạy cô bé lời ăn tiếng nói mềm mại dịu dàng, đặc biệt là dạy cho con sự biết tiết kiệm và biết thu vén, đức tính rất quan trọng của người phụ nữ.
 
Anna không chỉ được sự quan tâm của mẹ Linh mà còn của ông bà, các chú, bác họ hàng. Sống ở Việt Nam đã 10 năm, bé hoàn toàn là một người Việt. Cả gia đình bằng tình yêu thương, hướng Anna đến tâm hồn nhân hậu của người Việt.
 

Với con trai cũng như con gái, với Mỹ Linh quan trọng nhất là dạy cho con biết yêu thương, biết cảm nhận niềm vui từ những điều giản dị nhất.

 
Anh Duy con trai của Mỹ Linh khi sinh thì khó, nhưng đến lúc nuôi lại dễ, hiền, dễ ăn, cho gì ăn nấy, đặt đâu nằm đấy, không đòi hỏi, quấy khóc. Từ nhỏ bé đã có tính hay nhường nhịn, không tị nạnh, Mỹ Linh cho đó là một ưu điểm của bé. Sống không bon chen thì sau này bé sẽ sướng.
 
Hiện Anh Duy đang ở tuổi hiếu động nên Mỹ Linh và Anh Quân rèn sự tự giác và tự chịu trách nhiệm với những việc mình làm bằng cách nếu Duy Anh bôi bẩn lên bộ quần áo yêu thích sẽ không được mua bộ mới. Nếu cu cậu ngủ dậy muộn, Mỹ Linh không quát mắng mà để con nhận thấy rằng nằm ngủ nướng sẽ đi học muộn, bị cô giáo phạt. Nhất là khi giờ nhà ở ngoại ô, đi học phải mất gần một tiếng mới đến trường, không thể quên cái gì cũng có thể về lấy ngay nên buộc Duy Anh phải có ý thức nhớ mọi thứ cần thiết cho việc học tập và sinh hoạt ở trường.
 
Với con trai cũng như con gái, với Mỹ Linh quan trọng nhất là dạy cho con biết yêu thương, biết cảm nhận niềm vui từ những điều giản dị nhất. Là đại sứ của chương trình Trái tim cho em, có những lần đến thăm các em nhỏ bị bệnh, Mỹ Linh cho Anh Duy đi theo bởi chị muốn dạy con bài học về lòng nhân ái và cảm nhận rõ rệt hơn niềm hạnh phúc được sinh ra lành lặn, khỏe mạnh.
 
Là con trai nên Anh Duy ảnh hưởng nhiều từ bố, từ cách làm việc chăm chỉ, cần mẫn, nghiêm túc trong học tập đến thích nghe nhạc loại bố Quân hay nghe, không phải ca khúc, mà là nhạc cụ. Có lẽ Duy đã cảm được âm thanh của các nhạc cụ giống như cách nghe nhạc của bố.
 

Với con gái út Mỹ Anh trong một chương trình ca nhạc.

Ngược lại với anh, Mỹ Anh, công chúa út nhà Mỹ Linh sinh thì dễ nhưng nuôi lại khó. Bé rất kén ăn, bột phải có tôm thì mới ăn, và muốn bế hoặc muốn ngồi là khóc, giãy cho được như ý mới thôi. Mỹ Anh từ nhỏ đã bộc lộ cá tính rất riêng, chính vì vậy mà Mỹ Linh để bé tự thể hiện những gì bé thích.
 
Giờ đây tuy chỉ mới lên 9, nhưng Mỹ Anh đã sớm bộc lộ tài năng ca hát được thừa hưởng từ mẹ. Cô bé đã khiến 3.500 khán giả có mặt tại sân khấu 'Duyên dáng Việt Nam 22' bất ngờ và không ngớt trầm trồ khen ngợi khi cất giọng hát trong trẻo như họa mi song ca với mẹ. Mỹ Anh giờ đây đã có ước mơ tương lai là được trở thành ca sĩ. Nếu mọi việc suôn sẻ, khán giả yêu nhạc Việt có thể hy vọng về một mầm non tài năng cho tương lai.
 
Biết thưởng thức nghệ thuật, sẽ thấy hạnh phúc

Mỹ Linh cho các con học trường quốc tế không phải chê trường Việt Nam. Chỉ là vì anh Quân và chị muốn định hướng cho con theo nghệ thuật, ngoại ngữ, thể thao nên vào những trường quốc tế sẽ phù hợp hơn. Lũ trẻ được học đàn, nhảy, hát, vẽ, bơi... không phải là để đua đòi, mà để khơi gợi sự yêu thích nghệ thuật của chúng. Bởi dù tương lai là làm nghề gì, am hiểu nghệ thuật cũng có ích với chúng. Khi chúng biết thưởng thức một bản nhạc hay một bức tranh đẹp, một bộ phim có ý nghĩa, chúng sẽ thấy hạnh phúc. 

Nằm ngoài sự hối hả ồn ào của giới showbiz, hàng ngày Mỹ Linh thức dậy sớm đưa con đi học trong thành phố sau đó về làm việc tại nhà ở ngoại ô. Những lúc muốn thư giãn thì chị lại nhập vai “bà nông dân” trên khu vườn nhỏ quanh nhà. Chị nhấm nháp hương vị cuộc sống mỗi ngày một cách chậm rãi, điều đó chỉ có thể có được nhờ tình yêu lớn của chị với gia đình, với những đứa con yêu, tài sản lớn nhất mà ông trời đã ban tặng cho cuộc đời mỗi con người.
 
Theo Tạp chí Cha mẹ trẻ
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Gia đình - 31 phút trước

Đoạn video do camera an ninh ghi lại tại một phòng tập gym ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã khiến người xem phẫn nộ tột cùng.

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 12 giờ trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 14 giờ trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 15 giờ trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 18 giờ trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 23 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 1 ngày trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

Top