Khi phụ nữ... "dạt nhà"
"Alô, anh à, tối nay em có "độ" rồi, anh đón con về tắm rửa rồi cho nó ăn cơm, đi ngủ đàng hoàng nha! Em sẽ ráng về sớm. Mà anh đừng chờ cơm em làm chi nhen"
Anh quen chị cũng qua một… cuộc nhậu! Chị có vóc dáng gọn gàng tuy cái lưng hơi bè như lưng đàn ông, bù lại, chị có tính hài hước bẩm sinh, chỉ cần uống vài ngụm là chị trở thành trung tâm của bàn nhậu: pha trò, chọc ghẹo mọi người, kể chuyện tiếu lâm… khiến không khí trở nên rôm rả hẳn. Tính anh vốn hiền, vậy mà hôm ấy cũng “được” chị lôi cuốn vào không khí tưng bừng của cuộc sát phạt khi chị liên tiếp cụng ly với anh, và “dô” 100% tiếp anh nữa.
Sau vài “độ” như thế, anh và chị bén duyên. Anh nghĩ chị sẽ làm cho cuộc sống của anh luôn tưng bừng, chứ không tẻ nhạt như cái thời độc thân suốt ngày ngồi nhổ râu, uống nước trà. Quả là thế thật, khi đã có với nhau 2 đứa con gái xinh xắn, đã trải qua đọan đường gian khó của thời kỳ kinh tế khó khăn, chị vẫn luôn giữ được cái tính hài hước của mình, khiến những khi buồn thúi ruột vì bị sếp quở trách, anh chỉ mong mau mau về nhà để nghe vợ pha trò cho qua cái cơn “buồn tủi”.
Biết vợ là người giao tiếp rộng, công việc luôn linh hoạt (chị làm trưởng phòng tiếp thị của một công ty kinh doanh địa ốc ở quận 3), nên anh luôn ủng hộ chị khi phải đi tiếp khách. Dần dà, mỗi buổi chiều, anh lại trở thành “bà mẹ đảm” khi đến trường đón 2 cô con gái, ghé chợ mua thức ăn về nấu rồi mấy ba con ăn uống với nhau. Bữa cơm gia đình ngày càng vắng bóng chị.
Hai đứa con cũng không còn nhõng nhẽo đòi mẹ nữa, chúng bám lấy ba như những dây leo quấn lấy cành cổ thụ. Chị có đi công tác xa dài ngày, chúng cũng chẳng nhớ, chẳng đòi quà. Đêm đêm, chị nằm gác chân lên bụng anh vô tư… ngáy, mùi bia rượu phả ra nồng nặc khiến anh thở dài trở mình sang bên. Anh lầm lì ít nói hẳn đi. Đôi khi, anh đứng lặng nhìn sang nhà hàng xóm. Bên ấy có một gia đình luôn quây quần trong bữa cơm chiều, tiếng cười, giọng nói của họ lan sang nhà anh nghe mới ấm áp làm sao.
Cũng giống như chị Thiên Thanh, vốn ham vui từ thuở còn con gái, Nguyệt Hoa (thư ký văn phòng một công ty trang trí nội thất ở quận Phú Nhuận) rất thích tụ năm, tụ bảy với bạn bè. Ngoài việc “tám” chuyện thiên hạ, các cô còn có cái thú “xòe quạt” với đủ các lọai bài đen đỏ trên đời. Và tất nhiên, những lúc ấy chồng con không có chỗ trong trái tim lẫn tâm trí của cô. Dù nhiều lần ba mẹ chồng nhắc nhở, nhưng cái máu ham vui trong Hoa không thể nào bỏ được. Cô còn hùng hồn tuyên bố với đám bạn: “Thà tớ bỏ chồng chứ không bỏ các cậu được!”.
Ham vui sau khi đã “thấm thía sự đời”
“Trước đây tớ cũng đã phải gằm mặt làm osin cho chồng cho con, tối ngày xắn quần lên tới gối, tay không ngơi nghỉ, chân không đứng yên, lưng chỉ muốn gãy vì phục vụ đức ông chồng gia trưởng. Giờ đã quá tuổi băm, giã từ được “lão” ấy rồi, tớ phải sống cho ra sống chứ” – lý luận chắc nịch như thế nên khi bước thêm bước nữa với anh bạn đồng nghiệp, Lan Vy thoát hẳn cái vẻ “an phận thủ thường” vốn có trước đây. Cô khoe: “Chúng tớ đều là “rổ rá cạp lại” nên rút kinh nghiệm tình đời, ai cũng có khỏang trời riêng mà “đối tác” cấm không được xâm phạm”.
Cái “khỏang trời riêng” ấy của Lan Vy là mỗi buổi tối cô lại “dung dăng dung dẻ” cùng mấy cô bạn độc thân hoặc cũng chán chồng cùng đi shopping, hay tụ lại quán càphê nào đó “tám” đủ thứ chuyện về người về đời, vui thì cười hỉ hả, buồn thì cùng sụt sịt giọt ngắn giọt dài. Những ngày cuối tuần hay lễ lạt, Vy bảo chồng: “Anh tự lo cho bản thân mình nhé, siêng thì nấu cơm mà ăn, không thì ra quán làm ổ bánh mì kẹp chả cho xong bữa nhé, em đi thăm bạn bè đây”.
Đi nhảy, đi bơi, đi “tám”, shopping là những gì mà giờ đây Lan Vy quan tâm. Chồng cô ngao ngán lắc đầu. Vợ trước của anh vốn đỏang vị, tưởng đâu cô vợ mới sẽ cho anh hưởng những bữa cơm nóng, vui vầy đầm ấm, dè đâu, bếp nhà họ hầu như nguội lạnh vì bà chủ thích ăn tiệm hơn vào bếp! Than thở với bạn bè, họ khuyên anh “bỏ quách” đi cho nhẹ nợ, anh ngại ngần “không lẽ lại ly dị lần nữa”. Nhưng dạo gần đây suy nghĩ ấy sao cứ quẩn quanh mãi trong đầu anh.
Nhà nghèo, lại ở quê, khi lên thành phố học, Minh Ngọc thường ngẩn ngơ nghe bạn bè kể về những “miền đất lạ” đầy kỳ thú. Khi lấy chồng rồi, chị càng “quê” hơn khi bị bạn bè chọc là “gà gô” khi “chẳng biết mùi đời” là gì, suốt ngày quanh quẩn bên “xó bếp”. Rồi công việc thuận lợi, chị kiếm được nhiều tiền, cuộc sống bắt đầu “lên hương”.
Sẵn làm ở một công ty chuyên cung cấp thiết bị máy tính, có cơ hội đi nhiều nơi, Minh Ngọc quyết tâm phải “mở mắt” cho mình. Dù đứa con trai mới hơn 2 tuổi còn rất cần mẹ, Ngọc vẫn sẵn sàng giao nó cho bà ngọai để “tung tẩy” hết Hà Nội, tới Sapa, ra Quảng Ninh hay Hải Phòng, về Cần Thơ, đi Mũi Né. Chị còn tìm kiếm những cơ hội ra nước ngòai mỗi khi công ty cần nhập hàng mới. Ngọc được tiếng là người năng nổ vì luôn xung phong đi công tác xa trong khi các chị em khác lại ngại vì phải lo chuyện chồng con.
Giờ đây, Ngọc đã “bằng chị bằng em” khi ngồi đâu chị cũng có thể khoe về vốn kiến thức du lịch của mình. Chỉ tội cho thằng cu, nó bị suy dinh dưỡng độ 3, chồng chị chẳng thèm nhìn tới vợ dù mỗi lần đi đâu về chị đều diện ngất trời như nghệ sỹ. Mới đây, Ngọc nghe phong phanh anh đang rất thân thiết với một cô đồng nghiệp tính dịu dàng, đằm thắm và vén khéo.
Người xưa bảo, đàn bà khi đã lên xe hoa thì “theo chồng, bỏ bạn, bỏ cuộc chơi”, để từ nay vào vai người phụ nữ của gia đình, là tay hòm chìa khóa, là người giữ cho ngọn lửa không bao giờ tắt trong tổ ấm của mình.
Thời hiện đại, chị em phụ nữ ngày càng khẳng định được vai trò trong xã hội. Họ có chỗ đứng nhất định và ngày càng độc lập hơn về mọi mặt. Nhưng không vì thế mà vai trò “bà nội tướng” có thể mất đi. Chồng con sẽ bơ vơ, mái ấm sẽ lạnh lẽo khi không có bóng dáng người phụ nữ thân yêu.
Chồng chị Thiên Thanh không còn cảm giác mình có vợ, vì hai đứa con nên mỗi chiều anh vẫn về nhà, nhưng có lúc trong anh đã nảy sinh suy nghĩ: “mình có sai lầm không khi chọn vợ giữa bàn nhậu?”. Mới đây, chồng chị Nguyệt Hoa chìa ra một lá đơn: “Em ký đi rồi theo mấy cô bạn và cái trò đỏ đen”. Còn Minh Ngọc đang tá hỏa vì chồng chị đi qua đêm không về nhà.
Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa
Chuyện vợ chồng - 2 giờ trướcSau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.
Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn
Chuyện vợ chồng - 5 giờ trướcGĐXH - Lúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc
Gia đình - 5 giờ trướcGĐXH - Những cung hoàng đạo này có khả năng giỏi nhất trong việc ngụy trang bản thân trong mắt người khác khi họ muốn, kể cả khi họ đang có tham vọng rất lớn.
Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ
Gia đình - 8 giờ trướcĐoạn video do camera an ninh ghi lại tại một phòng tập gym ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã khiến người xem phẫn nộ tột cùng.
Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi
Chuyện vợ chồng - 20 giờ trướcCuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.
Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024
Gia đình - 22 giờ trướcGĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.
3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ
Gia đình - 23 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày
Gia đình - 1 ngày trướcTại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.
Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcGĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường
Chuyện vợ chồngGĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.