Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khi nhà có hai con

Thứ bảy, 17:00 18/05/2013 | Gia đình

Khi nhà có hai con, sự quan tâm, lo lắng và chăm sóc của cha mẹ đều bị chia đôi, nhưng tình yêu của mẹ dành cho các con vẫn là tình yêu duy nhất.

Mỗi người mẹ đều có cách thể hiện tình thương yêu của mình đối với con, và tất cả đều có chung một điểm, đó là tấm lòng thương yêu không vụ lợi, không tính toán thiệt hơn, cho đi tất cả, chỉ mong sao cho con nên người, cho con có được cuộc sống hạnh phúc.
 
Trước khi có Nana mẹ và cả bố cũng đã từng đắn đo liệu có thêm em bé nữa mình có thể yêu thật nhiều như thế này nữa không? Mẹ và bố đều là con cả, nên cả hai dường như hiểu chị Junny hơn: biết rằng chị đã từng được độc tôn tình yêu ra sao và kinh nghiệm từ chính bố mẹ về chuyện phải nhường em, phải làm gương, phải thế này thế khác cho em. Bản thân bố mẹ cũng có phần ích kỉ ở đó nên nghĩ rất nhiều cho sự ra đời của em.

Em à, có một sự thật không thể thay đổi là Junny là đứa con ĐẦU TIÊN và bởi vậy chị được hưởng những đặc quyền mà đôi khi em không được. Ví dụ nhé, chị gần như luôn được nằm giữa bố mẹ từ khi sinh ra tới giờ còn em thì không, em chỉ được nằm với mẹ và chị thôi, em không quen mùi bố như chị đâu.

Chị được hưởng trọn vẹn thời gian và tâm trí của bố mẹ còn em thì bị san sẻ bớt đi rồi. Trước chị được chụp hình hàng ngày, mẹ lưu hình theo từng ngày, chia ra từng tháng tuổi. Còn giờ em được nửa tuổi rồi, tất cả hình mẹ vẫn chỉ lưu trong điện thoại và số lượng chắc chỉ bằng 1/50 so với chị.

Hồi chỉ có mình chị mỗi cuối tuần và cả trong tuần bố mẹ hay tha lôi chị đi chơi, dạo phố, lê la quán xá. Em thì chưa được như vậy bao giờ. Em chưa đi đâu mà chỉ với bố và mẹ, lúc nào cũng có thêm 1 (vài) người khác nữa.

Khi nhà có hai con 1
Ảnh minh họa

Nhưng vì em là em nên em cũng có những đặc quyền của riêng em.

Em không bị sốc tình cảm ít hay nhiều khi mẹ có mối bận tâm khác. Em sinh ra đã mang hình ảnh mẹ với 2 đứa con, còn chị thì phải có giai đoạn chuyển giao đó mà mẹ đã rất cố gắng để khiến nó trở nên nhẹ nhàng.

Em luôn có bạn chơi - chính là chị, từ lúc em nhỏ xíu chỉ thích nhìn "cái gì" chuyển động luôn luôn và nói suốt ngày tới khi em biết chơi đồ chơi, biết chạy nhảy. Còn chị thì đôi khi phải chơi với những người lớn rất nhàm chán là bố mẹ.

Em được "hưởng" một bà mẹ đã có kinh nghiệm hơn, biết giữ bình tĩnh hơn với những lần con ốm đau, khóc lóc chứ không stress nặng nề và đôi khi đưa con ra làm "thí nghiệm" như chị.

Bữa trước mẹ có đọc 1 bài nói về sự khác biệt của cha mẹ khi chăm sóc con đầu và con thứ. Họ nói con đầu được mọi người chào đón nhiệt liệt, con thứ chỉ được mẹ mong chờ thôi; con đầu được sắm quần áo mới, con thứ phải dùng lại đồ; con đầu được bố mẹ coi trọng giấc ngủ, con thứ thì thiếu một giấc ngủ cũng không sao; con đầu được theo dõi từng mốc phát triển, con thứ thì "đứa nào chả thế"; con đầu ít ốm, con thứ lây chị nên ốm nhiều hơn...

Đúng là cũng có những cái đúng nhưng mẹ đọc mà nghĩ ai là con thứ chắc tủi thân lắm đây. Sự thật không hẳn thế. Con đầu hay con thứ thì cũng đều có những ưu thế lợi thế mà mẹ đã nói rồi. Còn chuyện sắp xếp thời gian, nhà cửa, đi du lịch hay mẹ một mình ôm con bố đi chơi như bài báo đó nói thì mẹ nghĩ do khả năng sắp xếp của từng gia đình, quan niệm riêng của từng gia đình về "thời gian chất lượng". Còn tình yêu thương thì không hề khác.

Đúng là có những chuyện sẽ rất khác khi nhà tăng nhân khẩu nhưng sự yêu thương, quan tâm thì chỉ nhiều lên thôi. Mẹ sinh em rồi mẹ mới thấy những lo lắng trước đây thật không đáng lo lắng nữa vì mẹ không sinh Junny thứ hai, mẹ sinh Nana mà. Mẹ có duy nhất chị Junny và duy nhất em Nana và mẹ yêu mỗi bạn cũng bằng một tình yêu duy nhất. Sau này hai bạn lớn, hình thành thế giới quan riêng, có thể sẽ có bạn hợp nói chuyện với mẹ hơn bạn kia (dù thực ra mẹ luôn muốn các bạn đều có thể tâm sự với mẹ mọi chuyện) nhưng mẹ tin rằng mẹ sẽ vẫn luôn yêu các bạn bằng tình yêu duy nhất đó.
 
Theo Tri thức trẻ 
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

Sau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

GĐXH - Lúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này có khả năng giỏi nhất trong việc ngụy trang bản thân trong mắt người khác khi họ muốn, kể cả khi họ đang có tham vọng rất lớn.

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Gia đình - 7 giờ trước

Đoạn video do camera an ninh ghi lại tại một phòng tập gym ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã khiến người xem phẫn nộ tột cùng.

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 23 giờ trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 1 ngày trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Top