Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khi con nhìn bố mẹ như.. người dưng

Thứ năm, 13:45 22/07/2010 | Gia đình

Chị Hạnh có một cháu trai năm nay hai tuổi rưỡi. Vì công việc quá bận rộn, trụ sở công ty lại cách nhà hơn 13 km nên hai vợ chồng chọn giải pháp nghỉ trưa ở cơ quan luôn.

Hiện nay, có nhiều cặp vợ chồng dù có, hay không có điều kiện gần gũi, chăm sóc con vẫn muốn gửi con vào nhà trẻ, gửi con cho ông bà... để mình được “rảnh chân” đi đó đi đây, được tập trung làm việc. Họ không biết rằng, chính việc làm đó đã cắt đứt sợi dây tình cảm của con cái dành cho mình.

Con không muốn gần bố mẹ

Chị Hạnh có một cháu trai năm nay hai tuổi rưỡi. Vì công việc quá bận rộn, trụ sở công ty lại cách nhà hơn 13 km nên hai vợ chồng chọn giải pháp nghỉ trưa ở cơ quan luôn. Những buổi làm thêm giờ để tăng thu nhập làm hai vợ chồng bận tối mắt. Hiếm khi chị Hạnh về đến nhà trước 8h tối.

Không có thời gian, lại có con nhỏ nên hai vợ chồng đành phải nhờ em gái đón cháu. Có khi, 9 - 10 giờ đêm, anh chị mới đưa bé bên nhà dì về. Khi ấy bé đã say giấc nồng. Nhiều khi công việc quá bận rộn, hàng tháng trời anh chị đi về thất thường, nói với con vài câu còn khó chứ đừng nói chuyện chăm bẵm con chu đáo. Thương con, nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc nên cả hai vợ chồng đành "chậc lưỡi": "thôi thì cố gắng mấy năm nữa cho kinh tế ổn định rồi bù đắp cho con sau cũng được".
 

Cu Bon càng ngày càng quấn dì. Hôm vừa rồi chị Hạnh được nghỉ ốm, tưởng được ở nhà với con cả ngày, nào ngờ, cậu con trai của chị cứ khóc ngằn ngặt, luôn miệng "Dì cơ! Dì cơ!". Dỗ mãi con vẫn không nín, chị đành gọi điện nhờ em gái chạy sang giúp. Dì mới nói nựng vài câu, cu Bon đã cười toe toét. Nó còn chạy theo níu áo dì gọi "Mẹ ơi" khiến chị Hạnh vô cùng tủi thân.

Tình trạng trên liên tục tiếp diễn. Đến nỗi, buổi sáng cu Bon cũng nằng nặc đòi dì chở đi học. "Thằng bé quấn dì mà chẳng màng gì đến em cả" - chị buồn buồn nói với chồng, nước mắt đã ngân ngấn.
 
Nhìn bọn trẻ hàng xóm cứ thấy bố mẹ là quấn lấy, con mình lại quấn dì hơn mẹ, chị Hạnh lại thấy chạnh lòng. Mỗi khi con khóc, dỗ không nín chị Hạnh lại phải chạy sang kêu dì. Con ốm không chịu uống thuốc, chị cũng phải cậy nhờ em gái... Nhiều lúc, chị thấy mình chẳng có "thiên chức làm mẹ" gì cả. Cu Bon còn nhỏ, chưa cảm nhận được nỗi buồn của mẹ nên cứ mặc nhiên khóc thét khi bị mẹ bế từ nhà dì về.

Câu chuyện của chị Loan, anh Tâm còn đáng buồn hơn. Cũng vì công việc nên vợ chồng chị Loan phải gửi con cho ông bà nội ở quê nuôi. Mỗi lần về quê gặp lại con, thấy bé cứ nằng nặc đòi theo ông bà, anh chị lại tủi thân vô cùng.

Thậm chí, khi được ông bà dỗ, bảo lại chơi với bố mẹ, bé My lắc đầu quầy quậy: "Không phải mẹ, mẹ là bà cơ". Mấy ngày bố mẹ về thăm, bé ít nói hẳn, lúc nào cũng núp sau áo bà, mắt len lét nhìn chị Loan với vẻ thăm dò. Hễ chị Loan hoặc anh Tâm muốn nựng con, bé My không ngần ngại lấy tay đập đánh "bốp" vào mặt chị, miệng hét "tránh ra". Tức quá, chị phát vào mông con một cái, con bé thấy thế càng khiếp sợ, vùng ra và chạy ngay đi tìm bà.

Bé chỉ nghe theo lời ông bà và tỏ ra "cảnh giác" với cả hai vợ chồng. Mặc dù ông bà nội thuyết phục mãi nhưng bé vẫn không chịu gọi bố mẹ. Đêm đến, bé nằng nặc đòi ngủ với ông bà.

Nhớ con quá, chị Loan bồng con về giường của mình. Nửa đêm, chẳng may tỉnh dậy, bé My cứ khóc thét lên đòi ông bà. Không dỗ được, chị đành bồng con sang giường bà nội.

Kinh tế của chị Loan bây giờ cũng đã ổn định. Cả hai vợ chồng chị đều muốn đón con lên để chăm sóc. Nhưng sau vài lần về quê, chứng kiến thái độ của con, chị Loan lâm vào tình trạng bối rối. Chị không biết làm sao để cho "con nhận mẹ". Để con ở với ông bà mãi thì không được, đón con lên thì con không chịu. Cả hai con đường, chị Loan đều thấy khó nghĩ.
 

Cha mẹ chính là thiên đường của con
 
Không có thời gian - một lý do tưởng chừng rất cũ, nhưng trên thực tế, đó lại là lý do chính khiến các bậc làm cha mẹ "lơ là" với giọt máu của chính mình. Phải đối diện với nhiều mối lo toan, phải kiếm tiền nên không ít cặp vợ chồng đã phải lựa chọn giải pháp gửi con mình vào các trung tâm chăm sóc trẻ, gửi con cho ông bà, người thân...

Nhiều trung tâm chăm sóc trẻ có dịch vụ rất tốt, các cô bảo mẫu nhiệt tình và tận tâm. Nhưng một điều mà các trung tâm giữ trẻ cũng như ông bà... không thể thay thế được mẹ, đó là việc tạo cho bé một môi trường ấm áp, yêu thương, gây dựng mối dây liên lạc mẫu tử.

Các chuyên gia tâm lý trẻ em đã chỉ rõ, người mà đứa bé xem như là mẹ không phải là người sinh thành ra nó, mà là người thường xuyên gần gũi chăm sóc bé. Những tình cảm, nhất là tình mẫu tử của con người, bao giờ cũng hình thành ngay từ thuở ấu thơ, và chi phối mạnh mẽ đến suốt đời người. Đấy là một quy luật tâm sinh lý có tính phổ quát cho muôn loài.

Mẹ đối với bé là một thiên đường, là nguồn thức ăn, sữa ngọt nuôi sống bé, che chở bé. Những hành động cười đùa, nựng nịu giữa bé với mẹ tạo ra một mối dây liên lạc mẫu tử bền chặt từ thẳm sâu tiềm thức. Nhiều nghiên cứu tâm lý học gần đây còn chỉ ra rằng, con người ta suốt cuộc đời mình là một sự “tìm về” với những tình cảm ấu thơ được yêu thương của mẹ.

Chỉ cần quan sát kỹ, ta dễ dàng nhận thấy, trẻ sống trong các trại mồ côi thiếu linh hoạt hơn, phát triển trí óc và thể chất cũng chậm hơn với so với trẻ được sống trong tình yêu thương gia đình. Một thí nghiệm mới được công bố gần đây cũng cho thấy: hai đứa trẻ có thể chất tương đương như nhau, cùng bị một bệnh, đứa trẻ có mẹ chăm sóc, yêu thương được điều trị y tế kém hơn nhưng vẫn nhanh khỏe hơn đứa trẻ không có mẹ chăm sóc.

Thiên đường với bé, vì thế thật đơn giản chỉ là tình yêu thương của cha mẹ trong gia đình. Một đứa trẻ ngay từ khi mới lọt lòng đã có những xung động cảm nhận được tình yêu thương của mọi người.

Thế nên, dù cuộc sống có vất vả (như trường hợp chị Hạnh chị Loan), các bậc làm cha, làm mẹ trong khả năng có thể, phải cố gắng thu xếp để có thời gian yêu thương, chăm sóc nhiều hơn cho con cái (ít nhất là tới khi bé đã trở nên cứng cáp).

Theo Eva
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 12 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Nuôi dạy con - 12 giờ trước

GĐXH - Mặc dù bận rộn với dự án nghệ thuật nhưng Quyền Linh luôn đặt việc chăm sóc, giáo dục con cái lên hàng đầu với những phương pháp, triết lý riêng...

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

Sau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Chuyện vợ chồng - 20 giờ trước

GĐXH - Lúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này có khả năng giỏi nhất trong việc ngụy trang bản thân trong mắt người khác khi họ muốn, kể cả khi họ đang có tham vọng rất lớn.

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Gia đình - 23 giờ trước

Đoạn video do camera an ninh ghi lại tại một phòng tập gym ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã khiến người xem phẫn nộ tột cùng.

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 1 ngày trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 1 ngày trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Top