"Hóa đá" bên chồng
Lần nào cãi cọ, muốn trình bày ý kiến, Thảo luôn bị chồng ném cho câu: ‘Câm đi, biết gì mà nói’. Dù rất uất ức nhưng cô vẫn chờ đến khi chồng vui vẻ để thổ lộ. Tuy nhiên, anh toàn quay lưng lại, chẳng xem lời nói của vợ ra gì. Thế nên Thảo chán, không còn muốn nói, muốn cười hay biểu lộ cảm xúc.
Tuần trước, Thảo tự ý mua biếu bố mẹ đẻ chiếc lò vi sóng mới. Xong xuôi, cô mới thông báo cho chồng thì bị chồng chửi rủa, cho là “bố láo”, “lấy chồng thì phải chu toàn cho nhà chồng”.
Nếu là người vợ đoảng, nàng dâu hư thì không nói làm gì, đằng này, Thảo luôn cố gắng trong mọi việc. Chỉ duy nhất lần này, tình cờ ghé qua siêu thị, thấy chiếc lò vi sóng hạ giá, cô tranh thủ mua biếu mẹ đẻ. Thảo muốn giải thích nhưng chồng gạt đi, bảo: “Không có gì để nói cả”.
Chồng Thảo luôn hờ hững, tỏ ra lạnh lùng, khinh rẻ và bất hợp tác với vợ. Hôm Thảo định mở lời bàn bạc với chồng về chuyện mua sữa cho con nhưng anh chỉ nhăn nhó: “Em tự quyết đi”. Cứ nói tuỳ vợ nhưng khi cô thực hiện việc gì, không vừa ý chồng là anh dỗi, không thèm nói một câu.
Có lúc không kiềm chế được, Thảo phải gắt lên: “Anh không bằng lòng gì thì phải nói ra chứ. Im lặng thế, làm sao em biết được” thì chồng sửng cổ bảo: “Đừng có giở cái giọng dạy đời” rồi càu nhàu vợ “láo toét”, “vô học”…
Thảo giận, cũng không nói gì với chồng. Vợ chồng lầm lỳ như hai cái bóng đến mức mẹ chồng cô phải gọi con dâu vào phòng, nhỏ nhẹ: “Tính nó thế rồi, con đừng để bụng. Ngày xưa, có lần, nó giận anh trai mà suốt hai tháng trời không nói gì với anh. Mãi khi anh bị ốm thì anh em mới làm lành”.
Cũng vô cảm với chồng là Khánh (Cầu Diễn, Hà Nội). Chẳng bao giờ anh xã hỏi Khánh một câu về bạn bè hay gia đình cô. Những lúc ngồi sau xe máy, Khánh muốn vòng tay ôm eo chồng nhưng cũng bị anh đẩy ra vì “vướng víu, làm sao mà lái xe”. Trước đây, vợ chồng Khánh đã từng có tình yêu gắn kết như keo sơn, nhưng nay bỗng chốc trở thành người xa lạ, khó có thể khơi thông tình cảm.
Không ít lần Khánh muốn ôm ấp hay có cử chỉ yêu thương nhưng chồng cứ lặng như băng. Buồn bã vì cố gắng của mình không được chồng ghi nhận, Khánh tự thu mình lại. Cô cũng chẳng buồn "hâm nóng" gì, chồng muốn "yêu" thì chiều, không thì thôi; chồng hỏi gì thì trả lời, không thì cũng kệ.
'Bệnh dửng dưng' của chồng
"Vợ chồng lúc nồng, lúc phai" đó là quy luật bình thường nhưng không đáng sợ. Tuy nhiên, nếu chồng lạnh lùng, vợ bị tổn thương, lâu ngày thành trơ lỳ cảm xúc thì lại có thể ẩn chứa một tai họa tiềm tàng.
Hôn nhân không có nghĩa là chấm dứt yêu thương mà nó là kéo dài tình yêu. Vợ chồng phải không ngừng phát triển và bồi dưỡng tình cảm tốt đẹp có được trước hôn nhân.
Không ít người chồng thiếu tình cảm dịu dàng với suy nghĩ: "mình là đàn ông", không cần thiết và cũng không muốn bày tỏ tình cảm chân thực, nhất là với vợ. Vì quan điểm như thế nên các anh chồng giống như "robot", vô cảm; thậm chí, công việc mệt mỏi, bận rộn đến mức không có cơ hội giao lưu tình cảm với bạn đời. Lâu không nói chuyện ngọt ngào với vợ, người chồng cảm thấy bình thường.
Những biểu hiện của đàn ông về chuyện lạnh nhạt với vợ bao gồm:
- Cảm thấy nói chuyện với vợ là vô ích, thích làm việc một mình, không muốn trao đổi, việc gì vợ làm được thì làm, việc gì chồng thực hiện thì cứ tiến hành. Vợ chồng như hai đường thẳng song song.
- Cho là những lời tán dương, ngọt ngào với vợ trước đây là câu nói suông, hoa lá vô bổ.
- Cho là phụ nữ cũng sống khô khan, không cần sẻ chia như đàn ông, hầu như không hỏi xem vợ cần gì, vợ có suy nghĩ gì. Nhiều anh chồng gia trưởng thì cho là quan điểm của vợ không đáng bận tâm. Khi vợ tìm cách giải quyết thì không thèm để ý tới, chỉ đánh giá cao bản thân mình.
- Nếu mắc phải lỗi thì không bao giờ giải thích, cho rằng, việc làm của mình là có nguyên nhân chính đáng, không bao giờ nhận lỗi trước vợ, luôn phải để vợ lên tiếng làm lành trước.
- Có mâu thuẫn gia đình cũng muốn né tránh, không muốn bàn bạc hay tìm cách giải quyết với vợ. Đó có thể là người chồng vô tư, sống đến đâu hay đến đó hoặc người chồng vô trách nhiệm.
- Khi vợ giận dỗi, khóc lóc, không bao giờ an ủi, động viên, chỉ phản ứng bằng cách khó chịu: "Hơi chút là khóc" hoặc phớt lờ, coi như không thấy / Cảm thấy vô vị, nhạt nhẽo, không có nhiều tình cảm sâu đậm với vợ.
- Có nhiều việc không vừa ý nhưng lại không trao đổi cởi mở, mặc kệ đối phương, mình cứ sống theo cách của mình.
Dù người vợ có mềm yếu hay cứng rắn đến mấy cũng không thể tránh khỏi cảm xúc buồn tủi vì chồng thờ ơ. Tuy vậy, tự động khép mình lại không giải quyết được triệt để vấn đề.
Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa
Chuyện vợ chồng - 19 phút trướcSau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.
Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn
Chuyện vợ chồng - 2 giờ trướcGĐXH - Lúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc
Gia đình - 3 giờ trướcGĐXH - Những cung hoàng đạo này có khả năng giỏi nhất trong việc ngụy trang bản thân trong mắt người khác khi họ muốn, kể cả khi họ đang có tham vọng rất lớn.
Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ
Gia đình - 6 giờ trướcĐoạn video do camera an ninh ghi lại tại một phòng tập gym ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã khiến người xem phẫn nộ tột cùng.
Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi
Chuyện vợ chồng - 18 giờ trướcCuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.
Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024
Gia đình - 19 giờ trướcGĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.
3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ
Gia đình - 21 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày
Gia đình - 1 ngày trướcTại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.
Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcGĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường
Chuyện vợ chồngGĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.