Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đình Tùng úp mở chuyện đám cưới

Thứ ba, 14:43 12/06/2012

Vốn là cầu thủ khá ngoan, đặc biệt rất kín tiếng trong chuyện tình yêu nhưng lần này Tùng “con” đã phá lệ.

Đình Tùng và Trúc Linh bạn gái được nhận xét xinh như
 Phạm Băng Băng
 
Sẽ làm lại từ đầu

- Năm ngoái là vua phá lưới nội nhưng năm nay sau 20 vòng đấu Đình Tùng chỉ ghi được 4 bàn thắng cho V.Hải Phòng, anh có chia sẻ gì không?

- Cảm giác đầu tiên của tôi là thất vọng với bản thân nhưng thật sự tôi đã cố gắng hết sức rồi, tôi có cảm giác năm nay khi mình ra sân có chút gì đó thiếu may mắn. Một phần do đội có khá nhiều cầu thủ mới nên anh em chưa phối hợp ăn ý với nhau trên sân và một yếu tố khác là sự kỳ vọng của khán giả đất Cảng dành cho tôi quá lớn nên đôi lúc cũng bị áp lực tâm lý.
 
- Đình Tùng đánh giá như thế nào về CĐV Hải Phòng?

- Từ những ngày còn thi đấu cho Thanh Hóa, mỗi lần làm khách trên sân Lạch Tray tôi đều ấn tượng với phong cách cổ vũ chuyên nghiệp của CĐV Hải Phòng. Nay được trở thành một thành viên của đội, nhận được nhiều sự ủng hộ của CĐV Hải Phòng, tôi cảm thấy rất vui. Điều khiến tôi ấn tượng nhất với CĐV Hải Phòng ngoài độ cuồng nhiệt còn là sự thủy chung với đội bóng. Thành tích đội như thế nào thì ai cũng rõ nhưng mỗi lần đá sân khách vẫn có những CĐV vượt hàng ngàn cây số theo cổ vũ, một điều không thường thấy ở V-League.

- V. Hải Phòng gần như cầm chắc vé xuống hạng nhất, anh nghĩ gì về tương lai của mình ở V. Hải Phòng?

- Hợp đồng của tôi với V. Hải Phòng vẫn còn hơn 2 năm nữa. Vả lại, đội hiện đang gặp nhiều khó khăn thì làm sao tôi có thể nghĩ đến việc rời đội chứ. Toàn đội cũng đã chuẩn bị tâm lý cho điều xấu nhất xảy ra, nếu xuống hạng mùa giải năm sau chúng tôi sẽ quyết tâm làm lại từ đầu.

- Ngoài Hải Phòng thì anh nghĩ đội nào có nguy cơ xuống hạng mùa này?

- Hiện nhóm “cầm đèn đỏ” chỉ cách nhau 2 điểm nên rất khó để dự đoán. Đầu mùa giải nhiều người nhận định Kiên Giang sẽ xuống hạng nhưng theo tôi thì Khánh Hòa và Đồng Tháp sẽ là một trong hai ứng cử viên sáng giá nhất. Bởi Kiên Giang dù lực lượng không mạnh nhưng tinh thần của họ rất đáng nể, đặc biệt là khi được thi đấu trên sân nhà.

Không muốn em theo nghiệp cầu thủ

- Bóng đá đã mang lại cho Đình Tùng nhiều vinh quang nhưng không ít cay đắng, nếu được quay ngược thời gian về quá khứ, anh có theo nghiệp cầu thủ?

- Nếu không có bóng đá, giờ đây chắc tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường chứ không có cuộc sống ổn định như hiện tại. Ngược lại nó cũng là cái nghề khá bạc bẽo, nếu đá tốt thì không sao chứ sa sút phong độ là ngay lập tức bị khán giả chỉ trích, thậm chí xúc phạm đến những người thân trong gia đình. Nhưng nếu được lựa chọn lại, tôi sẽ vẫn theo nghiệp “quần đùi áo số” vì đó là niềm đam mê thuở nhỏ của tôi.

- Được biết, Đình Tùng có một người em đang khoác áo U17 Thanh Hóa, gia đình chắc tự hào về hai anh em lắm?

- Nhà tôi có 4 anh chị em, anh cả đã mất khi tôi vào tập cùng đội trẻ Thanh Hóa được một năm, tôi là thứ 3 và nó là em út nên được gia đình cưng chiều nhất. Nói thật, tôi lẫn gia đình vẫn mong muốn cho nó theo con đường học hành hơn là đeo đuổi nghiệp cầu thủ, bởi cái nghề này rất bấp bênh và nếu may mắn được thành công thì cũng chỉ được một thời gian ngắn. Tuy nhiên, gia đình luôn tôn trọng niềm đam mê của em nên đành chấp nhận.
- Ngoài bóng đá, Đình Tùng có sở thích nào khác không?

- Ngày còn nhỏ tôi có sở thích là câu cá, sau này dù khá bận rộn với công việc nhưng có thời gian rảnh tôi lại xách giỏ đi câu. Nhưng thích nhất là mỗi lần được xả trại về nhà ăn những món ăn mẹ nấu, món nào của mẹ làm cũng ngon cả, đặc biệt là canh cá quả. Ngoài ra, tôi có thể chơi tốt môn bóng bàn, bơi lội không kém gì bóng đá đâu.

- Lúc bế tắc, Đình Tùng thường làm gì để giải tỏa?

Mỗi lần thi đấu không tốt, điều đầu tiên tôi làm là điện về gia đình, bố mẹ cũng luôn chia sẻ, động viên và đặc biệt là “bố” Hải (HLV Lê Thụy Hải - PV), nhiều đêm bố qua phòng tâm sự và nói: "Cuộc sống là luôn hướng về phía trước, con hãy cố gắng hết khả năng của mình có thể, nếu đã chơi hết mình nhưng đội xuống hạng thì năm sau ta làm lại, không có gì phải buồn nhiều, con hãy vững tin vào ngày mai".
 

Yêu từ ánh mắt đầu tiên

- Vốn kín tiếng trong vấn đề tình cảm nhưng gần đây Đình Tùng đã mạnh dạn tiết lộ danh tính người yêu, hai người quen nhau trong trường hợp nào?

- Cô ấy tên là Võ Trúc Linh, hiện đang làm việc tại Đà Nẵng. Chúng tôi cũng mới quen nhau được hơn một năm thôi. Khi ấy tôi vào Sài Gòn thi đấu, tan trận mấy anh em trong đội có đi ăn uống thì tôi gặp Trúc Linh đi với bạn. Qua vài ba câu chuyện, thấy có vẻ hợp nên tôi đã chủ động xin số điện thoại. Mất một thời gian khá dài tỏ tình qua tin nhắn và điện thoại, tôi đã liều lĩnh ngỏ lời yêu và may mắn rằng cô ấy đã cảm nhận được sự chân thành của tôi nên đã đồng ý.
 
- Trúc Linh có phải là fan của Đình Tùng?

- Lúc tôi chủ động làm quen, Trúc Linh không biết tôi là cầu thủ bóng đá. Cô ấy cũng không quan tâm đến bóng đá lắm. Sau này, nhờ được tôi “bổ túc lớp bóng đá cấp tốc” nên giờ Trúc Linh đã có một kiến thức cơ bản về môn thể thao vua rồi. Cứ có thời gian rảnh Trúc Linh lại bay từ Đà Nẵng ra các tỉnh để cổ vũ cho tôi. Anh có thấy những lúc ghi bàn tôi làm hình trái tim hướng lên khán đài không? Đó là hành động yêu thương của tôi muốn dành tặng riêng cho cô ấy đấy.

- Điều gì ở Trúc Linh khiến Tùng cảm thấy ấn tượng nhất?

- Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp dịu dàng của Linh, cô ấy còn là cô gái có cá tính, khả năng giao tiếp tốt và hài hước. Sau một thời gian yêu nhau, tôi cảm thấy rất hài lòng vì Trúc Linh luôn hiểu và cảm thông cho đặc thù công việc của tôi.

- Đình Tùng là một trong số cầu thủ Việt có lượng fan nữ đông đảo trải dài khắp cả nước. Đã bao giờ anh bị người yêu ghen với fan chưa?

- Trong tình yêu, tôi sợ nhất là những phụ nữ hay ghen. Nói Trúc Linh không ghen thì không đúng, đôi lúc chúng tôi cũng có những hiểu lầm nho nhỏ nhưng ghen với các fan hâm mộ thì chưa. Tình yêu mà, làm sao tránh được những lúc ghen tuông, giận hờn. Mà đôi khi nó lại hay anh à, vì sau mỗi lần trải qua “sóng gió” nó thắt chặt tình cảm, khiến cho cảm giác yêu thương trở nên sâu đậm hơn.

- Có vẻ như Đình Tùng có khá nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình trường?

- (Cười) Tôi chỉ khá môn “bóng bánh”, chứ tình trường thì còn xanh và non lắm.

- Tự nhận mình non nhưng chỉ qua điện thoại đã “cưa” được bạn gái xinh như Phạm Băng Băng, nghe mâu thuẫn quá?

- Trong bóng đá, đội mạnh hơn chưa chắc sẽ giành chiến thắng. Và trong tình yêu cũng vậy, người đàn ông ngoài sự nghiệp ổn định, sự chân thành thì yếu tố may mắn và duyên số cũng đóng vai trò quan trọng. Tôi là người tâm linh nên nghĩ chắc là do duyên số đã đưa chúng tôi đến với nhau.

- Cuộc sống đã ổn định, anh đã nghĩ đến “ngôi nhà và những đứa trẻ” chưa?

- Cả tôi và Trúc Linh vẫn đang còn trẻ nên lúc này chúng tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Vả lại, chuyện lập gia đình khó nói trước lắm, bởi còn phụ thuộc vào gia đình nữa, chưa biết chừng trong năm tới chúng tôi lại tổ chức đám cưới cũng nên.
 
Theo Infonet
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 5 phút trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Nhan sắc của Hồng Quế giờ ra sao sau nhiều năm ở ẩn?

Nhan sắc của Hồng Quế giờ ra sao sau nhiều năm ở ẩn?

Đẹp - 38 phút trước

GĐXH - Hồng Quế từng là người mẫu nổi tiếng làng thời trang miền Bắc hơn chục năm về trước. Tuy nhiên sau đó, cô sinh con gái rồi ở ẩn và hiện tại nhan sắc của người đẹp thay đổi ra sao?

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 41 phút trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

Biển Cửa Lò nơi vắng khách, nơi 'cháy' phòng dịp 30/4 và 1/5

Biển Cửa Lò nơi vắng khách, nơi 'cháy' phòng dịp 30/4 và 1/5

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Đến hôm nay (26/4), khách sạn và nhà nghỉ cao cấp, từ hạng 3 sao trở lên, ở thị xã biển Cửa Lò, Nghệ An đã không còn phòng cho khách thuê trong các ngày từ 28/4 đến 3/5.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Lương 7 triệu đồng/tháng, mất bao lâu mới có thể mua được nhà Hà Nội?

Lương 7 triệu đồng/tháng, mất bao lâu mới có thể mua được nhà Hà Nội?

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Cận cảnh bên trong tòa lâu đài 100 tỷ của 'đại gia đồng nát' ở Nghệ An

Cận cảnh bên trong tòa lâu đài 100 tỷ của 'đại gia đồng nát' ở Nghệ An

- 1 giờ trước

Tòa lâu đài trị giá 100 tỷ thuộc sở hữu của đại gia Nguyễn Vĩnh Thoan (SN 1978, Nghệ An). Anh Thoan được người dân trong vùng gọi là "đại gia đồng nát", vươn lên từ những ngày nghèo khổ và cực khó.

MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

Vòng tay nhân ái - 1 giờ trước

GĐXH – Tai nạn bất ngờ, Nghĩa bị chấn thương nặng phải phẫu thuật và điều trị lâu dài. Trong khi đó, nam sinh mồ côi, từ nhỏ sống nương tựa vào ông bà ngoại đã già và thêm bệnh tật. Hoàn cảnh éo le, em cần sự chung tay của cộng đồng để sớm bình phục.

Top